nhockmeotron
03-06-2011, 01:01 AM
em gói những yêu thương
cất vào sâu đáy mắt
để mỗi lần gặp mặt
em lạnh lùng bước qua
kí ức dẫu đã xa
tình yêu còn ở lại
càng quên càng nhớ mãi
hình bóng người vẫn đây
em nhớ ngày chia tay
em mỉm cười tiễn bước
người đi nơi phía trước
em gục ngã phía sau
nước mắt em không rơi
hay là tuôn lặng lẽ
vào trái tim bé nhỏ
đang tan nát vi anh
cất vào sâu đáy mắt
để mỗi lần gặp mặt
em lạnh lùng bước qua
kí ức dẫu đã xa
tình yêu còn ở lại
càng quên càng nhớ mãi
hình bóng người vẫn đây
em nhớ ngày chia tay
em mỉm cười tiễn bước
người đi nơi phía trước
em gục ngã phía sau
nước mắt em không rơi
hay là tuôn lặng lẽ
vào trái tim bé nhỏ
đang tan nát vi anh