—¤÷[¤*(๏•ิ_•ิ๏)Trang]
31-05-2011, 01:25 AM
..Vậy mà đã gần 1 năm em và anh chia tay nhau rồi anh nhỉ. Thời gian trôi nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc mà em sẽ học xong cấp 3 và anh ra trường. Thời gian, nó chẳng chờ đợi ai bao giờ cả.. Liệu em cũng có giống như nó mà quên dần anh đi không? Em không dám chắc là tình cảm em dành cho anh còn nguyên vẹn như ngày xưa nhưng em dám khẳng định là anh mãi nằm trong trái tim em đấy..
..Hôm qua anh nhắn tin cho em. Đã lâu không nói chuyện với anh, em cứ ngỡ là anh đã del sđt em rồi cơ. Cảm xúc đầu tiên trong em là bất ngờ, chẳng hiểu sao lại có chút gì đó ấm áp. Qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, em thấy anh khác với ngày trước quá. Anh không vui vẻ như trước mà thay vào đó em thấy một nỗi buồn. Em không biết lí do tại sao lại vậy, cũng không dám hỏi anh nữa, em chỉ sợ lại làm anh buồn thêm thôi..
..Tối nay em chủ động nhắn tin cho anh trước. Em rủ anh khi nào về rồi đi chơi với lớp em, chỉ với tư cách là bạn bè thôi chứ em cũng không mong gì nhiều. Thực sự là em vui khi anh không phản đối mà bảo để xem thế nào đã, à anh còn bảo anh ngại. Hìhì. Anh đi hay anh không đi đối với em không quan trọng, quan trọng là em muốn anh lấy lại tinh thần thôi, coi như là xả stress đi. hì. Tối nay em và anh nói về nhiều chuyện, thích anh nhỉ ?như những người bạn ý(hichic, nhắc đến lại thấy bực mình..hic), hihi
..Nhưng em sẽ không đi quá giới hạn đâu (đã thỏa thuận từ lâu), thế nên ... em cũng chẳng biết nói ntn nữa cả.hj.
Anh à, vui lên anh nhé.. em không muốn nhìn thấy những người bạn của em buồn đâu..
Còn muốn viết nhiều về anh nữa cơ, nhưng em buồn ngủ ùi. @_@ hìhì. g9 all naz..moazzz
..Hôm qua anh nhắn tin cho em. Đã lâu không nói chuyện với anh, em cứ ngỡ là anh đã del sđt em rồi cơ. Cảm xúc đầu tiên trong em là bất ngờ, chẳng hiểu sao lại có chút gì đó ấm áp. Qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, em thấy anh khác với ngày trước quá. Anh không vui vẻ như trước mà thay vào đó em thấy một nỗi buồn. Em không biết lí do tại sao lại vậy, cũng không dám hỏi anh nữa, em chỉ sợ lại làm anh buồn thêm thôi..
..Tối nay em chủ động nhắn tin cho anh trước. Em rủ anh khi nào về rồi đi chơi với lớp em, chỉ với tư cách là bạn bè thôi chứ em cũng không mong gì nhiều. Thực sự là em vui khi anh không phản đối mà bảo để xem thế nào đã, à anh còn bảo anh ngại. Hìhì. Anh đi hay anh không đi đối với em không quan trọng, quan trọng là em muốn anh lấy lại tinh thần thôi, coi như là xả stress đi. hì. Tối nay em và anh nói về nhiều chuyện, thích anh nhỉ ?như những người bạn ý(hichic, nhắc đến lại thấy bực mình..hic), hihi
..Nhưng em sẽ không đi quá giới hạn đâu (đã thỏa thuận từ lâu), thế nên ... em cũng chẳng biết nói ntn nữa cả.hj.
Anh à, vui lên anh nhé.. em không muốn nhìn thấy những người bạn của em buồn đâu..
Còn muốn viết nhiều về anh nữa cơ, nhưng em buồn ngủ ùi. @_@ hìhì. g9 all naz..moazzz