Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tiển một người đi



trangphonglan
30-05-2011, 11:32 AM
Tiển anh đi khỏi trái tim ta
Nổi nhớ chênh vênh sẽ phai nhòa
Dù là hình bóng hay ảo ảnh
Ôm lấy cuộc đời những xót xa

Quay lưng ta vào trong lặng lẽ
Đoạn đường sao bỗng dài lê thê
Cứ những tưởng rằng là vô tận
Lạc mất cõi hồn giữa sơn khê

Nhìn đâu ta cũng hoài thấy nhớ
Dẫu anh bước khỏi chốn ta mơ
Xin hãy đừng là hoàng hôn xuống
Một góc tương tư phố đợi chờ

Ta làm mới cả trái tim yêu
Này là nhung nhớ bến cô liêu
Đây là ngõ hồn ta vương vấn
Đó là lối nhỏ của bao chiều

Thế ta còn là ta nữa không ?
Thay lòng đổi dạ mới tâm hồn
Và cả trái tim nên sự sống
Sao vẩn đứng hoài nổi nhớ mong ???

trangphonglan
02-06-2011, 10:29 AM
Cố chấp làm chi lời ân tiếng ái
Vấn vương ư ? hay những điều đọng lại
Chăng tơ lòng đang cố thoát ra
Tiếng chim chiều luồn lau lách trời xa
Nghe não quá những lời người đã nói
Ánh trăng đêm đưa người về muôn lối
Mà lối nào cũng ngan ngát mùi hương
Tóc ai bay bên gió lộng ghê thường
Tôi lại quên là tôi cần quên hẳn
Cắn trên môi tình yêu là trái đắng
Tôi phải làm gì để quên đó là tôi ?
Anh là ai đứng bên lối cuộc đời
Khi số mệnh đưa tôi vào vòng chảy.

trangphonglan
03-06-2011, 12:12 PM
Anh hãy đi đi và đừng nhìn lại
Một chút tình riêng tôi chót gửi nơi anh
Hãy để tôi ở lại con phố quen
Trên con đường tôi vẫn lầm lũi bước
Hạnh phúc như một điều không hẹn trước
Anh sẽ buồn và tôi cũng như anh
Nếu có gặp vờ như sẽ không quen
Nếu có nhớ cũng chỉ là xa vắng

Một đôi lần một chút nắng vàng hanh
Theo dáng anh làm tôi xao xuyến
Nữa vô tình nữa như quyến luyến
Nữa dối lòng nữa muốn bước theo anh

Tôi trách trời sao nỡ trao duyên
Kẻ ngỡ ngàng người thờ ơ đến lạ
Trái tim yêu thêm một lần xa ngã
Anh một đường tôi ở phía không anh.

amy_le
05-08-2014, 12:06 PM
Hư không và vô tận
Ta lận đận giữa đời !
Và những giọt buồn rơi ,
Ta tiễn người đi mãi .