PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quan niệm của tớ về sự trong trắng



http
30-05-2011, 03:56 AM
Trước đến giờ chẳng mấy khi có người dám nói thẳng thắn về cái vấn đề nhạy cảm, đó là trinh tiết của người con gái.

Vâng thì, như các ấy biết 1 điều rõ ràng là, thằng nào cũng muốn người iu mình, và vợ mình sau này phải còn "trinh"! có đúng không???

Ơ có 1 nghịch lí thế này cũng chính những thằng đấy, ai cũng muốn được ăn cơm trước kẻng ,được quan hệ sớm với người yêu mình,đúng không??? thằng nào thử bảo tớ "không" xem nào!

Thế thì tớ mới tự hỏi 1 điều là,không hiểu tại sao,chẳng thằng nào biết giữ gìn cho người yêu thì lấy đâu ra gái còn trong trắng,trên trời rơi xuống chắc

Thêm 1 cái nữa,cái này có thể kô đúng với tất cả mọi người , nhưng nói chung thì cũng đại đa số, tớ hỏi các ấy (kể cả tớ cũng vậy ) câu này các ấy phải trả lời trung thực nhé ,thử hỏi liệu có thằng con trai nào, đến tận khi lấy vợ, mà vẫn chưa từng quan hệ bao giờ kô,dĩ nhiên câu trả lời đại đa số là "không" đúng không??

Con trai thì có cái gì đâu để mà giữ ,mà đã không có gì mà giữ thì cần gỉ phải "nhịn" đến lúc lấy Vợ

Đến mấy thằng mọt sách còn biết đường để dành vài "lít" tìm chỗ để giải khuây cơ mà

Thế nên mới bảo là con trai trên đời, hầu như thằng nào cũng ích kỷ và tham lam vl,(không bỏ sót đc tớ )

Bản thân nó qh rồi,thì tại sao nó có quyền đòi hỏi người yêu phải con trinh,vô lý

Nói thật theo quan điểm tớ, thời đại này khác xưa nhiều rồi, , xã hội cũng phát triển, không thể giữ mãi mấy cái quan niệm cổ hủ giờ này thì 8x 9x, 10 em xinh thì phải đến 7,8 em là mất rồi (hình như ít ) nếu cứ nhất quyết phải lấy em nào còn thì có cả đời cũng chẳng lấy đc Vợ

Với tớ thì người yêu mình có còn hay không, không quan trọng ( nói thế thôi, thật ra cũng phải ghen tí )

Vì đấy là chuyện trong quá khứ, không thể coi họ có lỗi với mình, vì khi yêu ai chẳng hết mình vì người mình yêu cái tớ quan tâm là trong khi yêu mình, thì họ với mình như thế nào cơ

Nếu phải chọn giữa 1 người đã trót dại trước khi gặp mình, nhưng lại rất yêu mình, chung thủy với mình, với 1 người mà mình là người đầu tiên của nó ,nhưng sau khi nó mất rồi,không còn giữ gìn gì nữa , đi thả phanh qh với khối thằng , cắm sừng lên đầu mình thì theo các ấy...
các ấy chọn ai???

Tớ nói thế cũng để cho các ấy hiểu là cái màng trinh nó chẳng là cái gì cả

Không nên lấy trinh tiết để đánh giá phẩm chất của 1 người con gái

Nhưng không có nghĩa là tớ khuyên các bạn nữ thả phanh đi,qh bét nhè đâu nhé

Giờ hầu hết bọn mình là teen, đến khi lấy chồng thì cũng tầm chục năm nữa, phải yêu thêm tầm chục người nữa, bảo các ấy giữ đến tận khi lúc lấy Chồng thì thật sự là hơi bị khó,nhưng dù sao thì lần đầu tiên cũng rất quan trọng,cái kỷ niệm đáng nhớ nhất cái bước ngoặt của cuộc đời từ 1 người con gái thành 1 người phụ nữa các ấy không đc tùy tiện trao vào tay những thằng sở khanh , để rồi sau này gặp người yêu mình thật sự thì tiếc là không thể cho người đó tất cả

Nói chung thì thế này, ai cũng thích cái đẹp , người nào cũng muốn nổi tiếng , dĩ nhiên vì thế, nên các bạn hotboy, sẽ có nhiều người yêu ,nhiều người trân trọng và cũng vì thế, khi đc nhiều người trân trọng quá, thì những bạn hotboy kia lại quay ra bỡn cợt với sự trân trọng của mọi người

Tớ có vài đứa em gái, cũng trót dại trong tay các hotboy, rồi thì về sau ôm hận, mà không tiếc cái màng trinh, mà chỉ tiếc cho nhầm người không yêu minh.

Ngược lại, các bạn nữ thường là rất yết kiêu với những bạn nam ngoan hiền, những bạn bình thường, đẳng cấp kém hơn mình , thực ra các bạn kô hiểu là chính những người bình thường như thế mới thật sụ biết trân trọng bạn , vì chỉ cần bạn quan tâm thôi , đã là hạnh phúc với họ rồi

(xin nói thêm là tớ đây cũng là 1 người bình thường như thế, học hành cũng bình thường và ngoan hiền , mỗi tội ít nói, kinh tế gia đình bình thường )

Đem cái quý nhất của mình cho 1 anh hotboy , đẹp trai đi LX Dyland,PS,SH,để rồi xong nó đá mình như đá của thừa ,hay là cho cái ấy cho 1 con người thật sự trân trọng bạn , dĩ nhiên đấy là quyết định của chính các bạn thôi, đừng quyết định sai để rồi hối hận nhé!!!

p/s : bài viết này dành cho em....

Duềnh Quyên
30-05-2011, 04:29 AM
Cũng chứng kiến vài vụ thê lương nhưng mà bài này có tính chất bài xích mấy anh đi LX Dyland,PS,SH... ^^ Thực ra con trai ngoan hiền cũng đáng sợ lắm mấy bạn g ak :)

Ờ mà chưa ở trong hoàn cảnh đó thì nói câu này có vẻ

Với tớ thì người yêu mình có còn hay không, không quan trọng không được thực tế ^^

http
30-05-2011, 04:49 AM
^^^^^

( nói thế thôi, thật ra cũng phải ghen tí )
........................................

nữhiệpnáothiênquân
30-05-2011, 05:07 AM
bạn viết đúng lắm.....................................

.Ngọc Xinh.
30-05-2011, 05:33 AM
Trên cơ bản, còn hay mất có quan trọng hay không chỉ trong thâm tâm người đàn ông đó biết. Tuy nhiên, chả phải chưa cưới cũng đòi quan hệ với bạn gái mình thì đằng nào người ta cũng mất, đòi hỏi người ta vẫn phải còn trong trường hợp này cũng là quá vô lý. Đối với những "thằng đàn ông" như thế thì không cần tiếc, hối hận nếu có chia tay.

khinaocoem
30-05-2011, 06:39 AM
với phương diện với 1 thằng đàn ông (dù ko dc chân chính cho lắm) :so_funny: :hihi thì mềnh nghĩ thoáng hơn chút:D vì khi đến dc với nhau chắc chắn ai cũng có vài 3 mối tình rồi:) mà tình iu thì đôi lúc đi chung với...make love. Ko ai bắt ai p giữ cả (mà nếu giữ dc thì quá tốt) :rock: :) Ngay cả Hồ Ngọc Hà còn hát : Yêu và em đã yêu dù không biết khi nỗi đau cũng nhiều nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều ...không cần giữ lại . Thực tế là nhìu anh khi quen gái thì a nào cũng đòi "ăn cơm" hết mà sau này có muốn vợ mình còn...zin:nhi: :hihi: zin zin cái...rún (rốn):hihi: :D

http
30-05-2011, 07:42 AM
bài này dành cho 1 ng con gái trong 4rum ta chứ ko fải chỉ trích cho mấy a LX DYLAN.... đâu nhé.mong e đọc hiểu.a xin lỗi :(

Duềnh Quyên
30-05-2011, 02:01 PM
Em đùa thôi mà ^^
Dù sao thì bài viết này cũng rất có ích cho nhiều người.:)

.Ngọc Xinh.
30-05-2011, 02:18 PM
Khi nào có em : Bạn ấy thiếu mất mấy từ cuối cùng là không cần giữ lại những gì vô nghĩa. Nó cũng chỉ là vô nghĩa thôi mà nhỉ :5:

Trên thực tế, theo tớ, tấm màng mỏng ấy cũng chẳng đại diện cho cái gì cả :D Có những người thậm chí còn không có tấm màng ấy thì sao mà giữ được nhỉ :5:

khinaocoem
30-05-2011, 08:33 PM
Trên thực tế, theo tớ, tấm màng mỏng ấy cũng chẳng đại diện cho cái gì cả :D Có những người thậm chí còn không có tấm màng ấy thì sao mà giữ được nhỉ :5:
mềnh thì mềnh nghĩ #:D theo mềnh thì cái...màng nhện :nhi:đó cũng đại diện cho 1 số chuẩn mực nào đó chớ:so_funny: ấy cứ hình dung 1 người chồng nào mà...may mắn lấy dc 1 người vợ còn màng nhện, ắt hẳn anh ta sẽ hạnh phúc biết chừng nào:rock: và tất nhiên anh ta sẽ yêu thương vợ nhiều hơn là có 1 người vợ mất màng nhện vì lỡ té vì đi...xe đạp:nhi: :so_funny: :D :hihi:

http
30-05-2011, 08:41 PM
con số đó 1% http://www.matnauhoctro.com/4rum/signaturepics/sigpic156052_48.gif

vì lỡ té vì đi...xe đạp