Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trò chơi nối vần nào



~*ẢO ẢNH*~
29-05-2011, 07:44 PM
Lâu không vào box thơ. hôm nay mình có trò chơi này. mọi người tham gia cho vui nhé
Cách chơi : Mình sẽ làm 1 bài thơ bất kỳ. Bạn sau sẽ làm 1 bài thơ với điều kiện từ cuối trong câu đầu bài thơ phải có vần trùng với vần của từ cuối trong câu cuối bài thơ của mình.
vd:

Bóng trăng hờ hững bên song
Cô đơn một bóng nhớ mong đợi chờ
Nỗi buồn xa vắng cơn mơ
Hỏi sao tình cũ ngây thơ một thời

chữ cuối của mình vần ơi. Bạn sau làm bài thơ mà chữ cuối của câu đầu cũng vần ơi

~*ẢO ẢNH*~
29-05-2011, 07:49 PM
Còn 1 ý là cố gắng không dùng lại từ của bạn trước nhé. vd bạn sau ko dùng lại từ thời của mình. hi

fallen_angel8x
29-05-2011, 07:50 PM
Ngắm mênh mông ta muốn cả đất trời
Dang đôi cánh ta thu vào tất cả
Giữa hoàng hôn bóng tà dương bả lả
Cánh chim hồng bay bổng tới chân mây

<<<<<<<<<<<< miêu tả ava của tớ :so_funny::so_funny:
(nối vần "ây")

~*ẢO ẢNH*~
30-05-2011, 01:21 AM
Lữ khách hồn nhiên bước tới đây
Con đường vui bước nắng vơi đầy
Hoa cười trong gió vui ngày mới
Một tiếng chim reo gió gọi hè

vần e nhé

fallen_angel8x
30-05-2011, 02:16 AM
Một thoáng đường xa rộn tiếng ve
Man mát gió đưa giữa trưa hè
Ngào ngạt hương hoa cùng mật ngọt
Đồng quê êm ả đón ta về

Vần ê :sr:

LuuDuLuong
30-05-2011, 02:23 AM
Năm dài tháng rộng lê thê
Người xa ta cũng chẳng về nơi xưa
Ngồi buồn ngọn gió đong đưa
Ru ta một giấc giữa trưa ngọt ngào!

vần ao/ au nhé :rain:

fallen_angel8x
30-05-2011, 02:59 AM
Đêm về mây nước xôn xao
Lòng khuya quạnh vắng, nghêu ngao tiếng đờn
Bóng đêm lửa đỏ chập chờn
Trăng sầu man mác rờn rờn núi xa

Chỉ 1 chữ "a"

LuuDuLuong
30-05-2011, 04:18 AM
Em ngồi tập hát í a
Đôi con mắt dẹt trông ra ngoài vườn
Một bầy ong bướm dễ thương
Bay trong tiếng hát gọi vườn trổ hoa!

Vần oa nè!

fallen_angel8x
30-05-2011, 04:58 AM
Đằng xa bỗng ánh chớp sáng loà
Cơn giông mùa hạ thoáng qua
Mưa tấp nập, mưa tan trên lá
Đến rồi đi, trời đất bỗng nhạt nhoà

Lại oa

trangphonglan
30-05-2011, 12:03 PM
Ta làm sương đọng nhụy hoa
Yên thân giữa chốn phong ba tình sầu
Ta làm những hạt mưa ngâu
Tìm về mạch đất nhuốm màu thời gian

chữ AN bạn nhé !

fallen_angel8x
30-05-2011, 07:43 PM
Giữa nhân thế những muốn hòa tan
Ta là một trong muôn vàn là một
Trải ta ra lồng lộng với trăm bề
Rồi gom lại, khi ta về với đất
Một mảnh hồn, vảng vất, ai hay???

ay

~*ẢO ẢNH*~
30-05-2011, 08:13 PM
Con đường xa khuất heo may
Giăng giăng mây phủ đôi tay lạnh lùng
Gió về hiu hắt bâng khuâng
Nỗi lòng băng giá gian truân cuộc đời

vần ơi

fallen_angel8x
30-05-2011, 08:31 PM
Một bàn tay nắm chơi vơi
Đâu là hơi ấm, đâu là tình yêu
Bóng hình nhỏ bé xiêu xiêu
In nghiêng vách đá ráng chiều lặng câm

Âm

thoike
30-05-2011, 11:09 PM
cây thì tạo chiếc bóng râm
em thì tạo sự yêu thầm trong tôi
cạnh em sao quá bồi hồi
yêu em như thế_nhưng ngồi lặng câm.

âm

nhockmeotron
31-05-2011, 12:15 AM
trong vòm lá tiếng râm ran
ve kêu,phượng nở hè sang thật rồi
giật mình nhìn tháng năm trôi
bảng đen phấn trăng..đến hồi chia tay
"ay"

thienthan_love
31-05-2011, 06:21 AM
Nhớ đôi má đỏ hây hây.
THẹn thùng giữa đám cỏ cây bên thềm.
Nhớ người ngày tháng dịu êm.
Trăng trôi ngày tháng êm đềm nhớ nhung.
Vần " ung" nhé bạn.

thoike
31-05-2011, 06:32 AM
mong cho ngày tháng tương phùng
đến nhanh một chút để cùng sánh đôi
nhưng mà ta mãi đơn côi
mong là thế đó...nhưng ngồi nhớ nhung.

lại nhớ nhung _ vần "ung"

avien
31-05-2011, 07:30 AM
một mình ta cứ ung dung
mặc cho thiên hạ họ cùng ganh đua
bận lòng chi chuyện hơn thua
ung dung thư thái sớm trưa an nhàn
,,,,,,,,,,,,,,an,,,,,,,,,,,,,,,,,

thoike
31-05-2011, 07:46 AM
bên tôi em chẳng bình an
nên em đã nở bước sang bên người
bên người em mãi cười tươi
bên tôi em mãi là người...tôi yêu !...(hjx, em chon bên nào nhi?........)

_êu_

avien
31-05-2011, 07:54 AM
rừng thu ngả bóng xế chiều
nắng vàng trải nhẹ đìu hiu gió buồn
nai vàng ngơ ngác cô đơn
lá vàng xào xạc thêm buồn chiều thu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,u,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

LuuDuLuong
31-05-2011, 11:53 AM
Mùa đông lên núi sương mù
Trông hoa ban rụng như ru lòng người.
Ngập ngừng một nét hoa tươi,
Ô xoè duyên dáng em cười chào tôi!

vần ôi :)

~*ẢO ẢNH*~
01-06-2011, 07:37 PM
Chiều tàn hờ hững mây trôi
Cánh chim bay mãi hỡi ôi đường về
Xóm nghèo xa khuất thôn quê
Hoàng hôn khói tím bờ đê con đò

vần o

fallen_angel8x
01-06-2011, 07:50 PM
Đồng xanh giờ vắng cánh cò
Dòng kênh nước biếc tiếng hò xa xăm
Xa quê hương đã bao năm
Ai người còn nhớ, nào ai biết mình

inh

~*ẢO ẢNH*~
01-06-2011, 08:53 PM
Trăng vàng soi sáng lung linh
Con đường rộn rã đôi mình bên nhau
Vườn kia lấp lánh hoa cau
Màu thời gian đó hay màu tình yêu
vần yêu.

fallen_angel8x
02-06-2011, 01:55 AM
Thoảng nghe như tiếng ngọc tiêu
Thanh âm trong trẻo, phiêu phiêu mây ngàn
Tiếng xa nghe cũng nồng nàn
Tiếng gần như thể ngập tràn không gian

an

hư vô
02-06-2011, 02:00 AM
Hồn thơ sao lạnh mộng hoà tan
chậm chân trọn kiếp số trời ban
trách chi thân ta sao đành muộn
để lại cho ai khoảng thời gian

trangphonglan
02-06-2011, 09:31 AM
Nắng nhạt bờ môi nắng hạ tan
Tương tư gỏ nhịp lá thu vàng
Giao mùa đẫm ướt sờn đôi áo
Đã mấy thu rồi lá xốn xang ?

LuuDuLuong
02-06-2011, 02:01 PM
Trách gì một mảnh khăn tang
Ngàn thu ly biệt, suối vàng chia đôi
Thương yêu giờ cũng tan rồi
Người theo mây gió để tôi lạnh lùng!

hư vô
02-06-2011, 07:17 PM
Tình thu sao để mông lung
mắt thu sao để lạnh lùng thu ơi
để tôi ánh mắt xa vời
để tôi sao trách thu nơi lạnh lùng

fallen_angel8x
02-06-2011, 07:59 PM
Núi biếc rêu phong, nghiêng nghiêng bách tùng
Suối reo róc ránh, liễu liễu đung đưa
Mây quẩn đỉnh xa, mờ mờ tỏa khói
Chuông vẳng chùa nao, ngân ngân đưa hồn

~*ẢO ẢNH*~
02-06-2011, 08:14 PM
Xa rồi nhớ mãi nụ hôn
Giờ đây xa vắng tâm hồn nơi nao
Người đi vui với trăng sao
Để tôi ở lại xôn xao cõi lòng
vần ong

fallen_angel8x
02-06-2011, 08:21 PM
Bao nhiêu thương nhớ, chờ mong
Dồn trong tiếng hét đáy lòng bật ra
"Tôi yêu em, yêu thật mà"
Sao em vẫn chẳng nhận ra
Cứ hờ hững, cứ vội vàng lơ đễnh
Bỏ quên tôi đơn độc giữa biển người..........

Mô phật "ươi" ạ

~*ẢO ẢNH*~
02-06-2011, 08:29 PM
Vui sao cuộc sống đôi mươi
Con đừong ta bước hoa cười reo ca
Nắng vàng trải khắp bao la
Song song đôi bướm bay ra ngoài vườn
vần ươn. he

fallen_angel8x
02-06-2011, 08:58 PM
Núi nghiêng nghiêng vẹo một sườn
Đường lên khúc khủy, đường lươn lẹo đường
Cây đua đá cũng chẳng nhường
Gập ghềnh ngoắt nghéo ai lường cho cam

am :sr:

~*ẢO ẢNH*~
02-06-2011, 10:50 PM
Sinh thời phú quý không ham
Ta đây lữ khách đã làm phải xong
Cho đời cho thoả ước mong
Vai đeo túi gấm một vòng núi non
vần on đê

fallen_angel8x
02-06-2011, 10:56 PM
Tay cầm bầu rượu con con
Say sưa chuếnh choáng non sông lộn xòng
Bước nghiêng bước ngả bước vòng
Cong cong quẹo quẹo, phong sương chân mòn

~*ẢO ẢNH*~
03-06-2011, 04:23 AM
Bao năm tình vẫn còn son
Hôm nay trở lại lối mòn năm nao
Vui buồn nước thấp bước cao
Bao nhiêu ký ức dạt dào tình xưa
vần ưa

fallen_angel8x
03-06-2011, 04:56 AM
Nắng gay gắt, mặt trời ban trưa
Đổ lửa xuống, đường dài sỏi đá
Bước nối bước, đường nối tiếp đường
Xa xa lắm, biết phương nào hạnh phúc

~*ẢO ẢNH*~
03-06-2011, 06:36 AM
úc khó quá

Mình em bên hoa cúc
Ánh nắng buồn vỡ tan
Tình đầu sao xa vắng
Đôi mắt buồn nhớ nhung

trangphonglan
03-06-2011, 09:58 AM
Ước gì ta được đi chung
Ước gì ta được ở chung một nhà
Ước gì đường chẳng còn xa
Để ta có thể qua đây thăm chàng

jinwon
03-06-2011, 10:03 AM
Nắng trưa rực rỡ ánh vàng
Hoa cười sắc thắm, tím càng nhớ nhung
Phượng hồng như cũng nhớ mong
Bằng lăng tím ngắt, nhớ mong một thời

dạ của em là vần "ời"

trangphonglan
03-06-2011, 10:38 AM
Những đam mê theo dòng chảy cuộc đời
Hóa cay đắng khi hòa vào mưa bể
Tôi là ai giữa thở than trần thế
Nắng ôi nồng thêu đốt cả trái tim
Tình yêu ơi sao vẫn mãi lặng im
Cho đau khổ hóa vào miền vô tận.

fallen_angel8x
03-06-2011, 07:58 PM
Ôm mối sầu đau, mang buồn giận
Giam hãm con tim, nuôi thù hận
Cho băng giá bao phủ lòng người
Cho gió cát dập vùi lòng ham sống

avien
04-06-2011, 12:15 AM
hôm nay trao cánh thiệp hồng
em đi lấy chồng em đã quên anh
em đi mộng vỡ tan tành
anh ôm sầu hận tuổi xanh chợt buồn

trangphonglan
04-06-2011, 11:20 AM
Ừ thì anh sẽ phải buồn
Khi em cất bước đi luôn với người
Xa xôi dẫu chẳng đôi lời
Em tin anh vẫn chẳng vơi ân tình