Tuấn chessking
28-05-2011, 01:41 AM
Vì lâu quá hem đố nên đố vài câu, mỗi câu đúng trao 10$ sai trả 10$:sr: ai hem trả miễn chơi...................... :cuane:
Câu 1 : "Đen huyền mà sáng" là cái ji ?
Câu 2 : "Câu hỏi" là ji ?
Câu 3 : "Dê mà khoái bay" gọi là ji ?
Câu 4 : Một câu chuyện để dài đố mọi ng` :
Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các phiên phái nam : "Những ai trong số các con thường bị vợ thưởng cẳng chân, hạ cẳng tay thì đứng dậy". Tất cả người đàn ông đều đứng dậy, nhưng chỉ có một người ngồi yến một chộ Cha đạo lại gần anh ta nói : "Chúa dậy các con phải thương yêu nhạu Vợ chok phải thuận hoà, nhường nhịn nhau. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời có rất ít người như con. Con chính là người như thế đầu tiên ta gặp. Anh chàng bùi ngùi nói : "Thưa cha, con ko dám nhận lời khen của cha". Cha đạo hỏi : "Sao vậy con". Anh chàng trả lời :...???
Câu hỏi là : anh chàng này trả lời như thế nào :sr:
Câu 5: Ảnh này có bao nhiu hình tròn :
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/06/12/12837513141202472357_574_574.jpg
Câu 1 : "Đen huyền mà sáng" là cái ji ?
Câu 2 : "Câu hỏi" là ji ?
Câu 3 : "Dê mà khoái bay" gọi là ji ?
Câu 4 : Một câu chuyện để dài đố mọi ng` :
Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các phiên phái nam : "Những ai trong số các con thường bị vợ thưởng cẳng chân, hạ cẳng tay thì đứng dậy". Tất cả người đàn ông đều đứng dậy, nhưng chỉ có một người ngồi yến một chộ Cha đạo lại gần anh ta nói : "Chúa dậy các con phải thương yêu nhạu Vợ chok phải thuận hoà, nhường nhịn nhau. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời có rất ít người như con. Con chính là người như thế đầu tiên ta gặp. Anh chàng bùi ngùi nói : "Thưa cha, con ko dám nhận lời khen của cha". Cha đạo hỏi : "Sao vậy con". Anh chàng trả lời :...???
Câu hỏi là : anh chàng này trả lời như thế nào :sr:
Câu 5: Ảnh này có bao nhiu hình tròn :
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/06/12/12837513141202472357_574_574.jpg