ng0ctan
27-05-2011, 10:30 PM
- Như một giấc mơ, trận chung kết tại Olimpico năm 2009 đã lùi xa và dĩ vãng để cả thế giới chờ đợi những điều mới mẻ hơn trong cuộc chiến giữa M.U và Barcelona. Wembley ngày hôm nay sẽ là nơi để Quỷ Đỏ hi vọng báo thù còn Barcelona mơ về ngày tái lập lại chiến tích của mình như cách đây 2 mùa giải.
Trải qua những thử thách lớn trên chặng đường đi tới trận chung kết, Barcelona tái ngộ với M.U để thỏa mãn giấc mơ của đa phần các fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất đọ sức với đội bóng có lượng fan hâm mộ đông đảo bậc nhất, điều đó chẳng khác nào một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn đã được dọn sẵn ở Wembley và chỉ còn chờ đợi tiếng còi khai cuộc.
Barcelona vẫn mạnh mẽ như cách đây hai mùa giải khi họ bước lên đỉnh cao Champions League, trong khi đó, M.U đã có những thay đổi và chẳng biết rằng Quỷ Đỏ bây giờ có mạnh hơn chính họ trước khi bán Ronaldo hay không nhưng rõ ràng, niềm tin và hi vọng của M.U là không bao giờ tắt. M.U chưa được đánh giá là một đội bóng toàn năng như Barcelona nhưng đối với các fan hâm mộ Quỷ Đỏ thì rõ ràng, bất cứ đối thủ nào cũng có thể bị Quỷ Đỏ đánh bại nếu như Rooney, Chicharito biết cách tỏa sáng còn Van der Sar bùng cháy mãnh liệt trong trận đấu cuối cùng của mình. Người M.U muốn sự chia tay phải trọn vẹn và hoàn hảo chứ không đau buồn như khi họ chứng kiến trận đấu cuối cùng của Ronaldo trong màu áo đỏ bằng một thất bại trước Barcelona ở Olimpico.
Với những thành công đã có và sở trường tấn công của mình, Barcelona sẽ chơi cởi mở đúng với phong cách của họ. M.U vì thế sẽ lựa chọn cho mình sự chắc chắn bên phần sân nhà trước khi nghĩ tới những vấn đề to lớn hơn trên hành trình tìm kiếm chiến thắng. Trên thế giới, có ít đội bóng có đủ sức chống đỡ lại sức mạnh của Barcelona nếu như dốc sức chơi đôi công, Sir Alex hiểu điều đó và sẽ biết cách để các học trò có được những sự chuẩn bị và các phương án chiến thuật thích hợp nhất.
Như thường lệ, các trận chung kết đều mang những dấu ấn rất lớn của các ngôi sao. Trong khi Barcelona đặt niềm tin lên vai Messi thì M.U hi vọng Rooney tỏa sáng. Ngôi sao nào biết cách tỏa sáng cho đội bóng của mình đúng thời điểm sẽ là người được tôn vinh ở thời khắc cuối cùng. Messi đã từng ghi bàn vào lưới M.U theo một phong cách tương đối khác lạ với sở trường của mình ở trận chung kết năm 2009 và chắc chắn đang muốn làm được điều tương tự. Nhưng nên nhớ rằng những thành viên quan trọng nhất của hàng thủ M.U ngày đó vẫn đang nung nấu quyết tâm làm nên một cuộc báo thù.
Chưa thể nói trước được điều gì về kết quả của trận đấu này. Đội bóng nào biết cách tận dụng thời cơ và những cơ hội của mình tốt hơn sẽ giành được chiến thắng. Cách tốt nhất để fan hâm mộ M.U và Barcelona chờ đợi trận đấu này là hãy cầu nguyện cho đội bóng của mình. Wembley dù sao đi nữa cũng sẽ chia làm hai nửa thiên đường và địa ngục sau trận chung kết.
Đội hình dự kiến:
Barcelona: Valde, Alves, Pique, Mascherano, Puyol (C), Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, Villa, Pedro
Man United: Van der Sar, Evra, Vidic (C), Ferdinand, Fabio, Park, Carrick, Giggs, Valencia, Rooney, Hernandez
Trải qua những thử thách lớn trên chặng đường đi tới trận chung kết, Barcelona tái ngộ với M.U để thỏa mãn giấc mơ của đa phần các fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất đọ sức với đội bóng có lượng fan hâm mộ đông đảo bậc nhất, điều đó chẳng khác nào một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn đã được dọn sẵn ở Wembley và chỉ còn chờ đợi tiếng còi khai cuộc.
Barcelona vẫn mạnh mẽ như cách đây hai mùa giải khi họ bước lên đỉnh cao Champions League, trong khi đó, M.U đã có những thay đổi và chẳng biết rằng Quỷ Đỏ bây giờ có mạnh hơn chính họ trước khi bán Ronaldo hay không nhưng rõ ràng, niềm tin và hi vọng của M.U là không bao giờ tắt. M.U chưa được đánh giá là một đội bóng toàn năng như Barcelona nhưng đối với các fan hâm mộ Quỷ Đỏ thì rõ ràng, bất cứ đối thủ nào cũng có thể bị Quỷ Đỏ đánh bại nếu như Rooney, Chicharito biết cách tỏa sáng còn Van der Sar bùng cháy mãnh liệt trong trận đấu cuối cùng của mình. Người M.U muốn sự chia tay phải trọn vẹn và hoàn hảo chứ không đau buồn như khi họ chứng kiến trận đấu cuối cùng của Ronaldo trong màu áo đỏ bằng một thất bại trước Barcelona ở Olimpico.
Với những thành công đã có và sở trường tấn công của mình, Barcelona sẽ chơi cởi mở đúng với phong cách của họ. M.U vì thế sẽ lựa chọn cho mình sự chắc chắn bên phần sân nhà trước khi nghĩ tới những vấn đề to lớn hơn trên hành trình tìm kiếm chiến thắng. Trên thế giới, có ít đội bóng có đủ sức chống đỡ lại sức mạnh của Barcelona nếu như dốc sức chơi đôi công, Sir Alex hiểu điều đó và sẽ biết cách để các học trò có được những sự chuẩn bị và các phương án chiến thuật thích hợp nhất.
Như thường lệ, các trận chung kết đều mang những dấu ấn rất lớn của các ngôi sao. Trong khi Barcelona đặt niềm tin lên vai Messi thì M.U hi vọng Rooney tỏa sáng. Ngôi sao nào biết cách tỏa sáng cho đội bóng của mình đúng thời điểm sẽ là người được tôn vinh ở thời khắc cuối cùng. Messi đã từng ghi bàn vào lưới M.U theo một phong cách tương đối khác lạ với sở trường của mình ở trận chung kết năm 2009 và chắc chắn đang muốn làm được điều tương tự. Nhưng nên nhớ rằng những thành viên quan trọng nhất của hàng thủ M.U ngày đó vẫn đang nung nấu quyết tâm làm nên một cuộc báo thù.
Chưa thể nói trước được điều gì về kết quả của trận đấu này. Đội bóng nào biết cách tận dụng thời cơ và những cơ hội của mình tốt hơn sẽ giành được chiến thắng. Cách tốt nhất để fan hâm mộ M.U và Barcelona chờ đợi trận đấu này là hãy cầu nguyện cho đội bóng của mình. Wembley dù sao đi nữa cũng sẽ chia làm hai nửa thiên đường và địa ngục sau trận chung kết.
Đội hình dự kiến:
Barcelona: Valde, Alves, Pique, Mascherano, Puyol (C), Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, Villa, Pedro
Man United: Van der Sar, Evra, Vidic (C), Ferdinand, Fabio, Park, Carrick, Giggs, Valencia, Rooney, Hernandez