PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi rongxanh676



cogaibuongbinh87
16-09-2005, 04:52 PM
rongxanh ơi rongxanh
trên trần thế có anh
sao thơ buốn chi vậy?
hay tình yêu quá chua cay
men rượu vẫn còn say
để lòng người buồn lắm
trên đời bao nhiêu tình thắm
ko biết anh có biết rằng anh
bầu trơi vẫn mãi mầu xanh
đừng để tuổi thanh xuân vụt mất
tình yêu xưa bây giờ tạm cất
để hướng tới tương lai
suốt cuộc đời của một đời trai
đừng để lòng mình mãi buồn
buổi chiều kia mãi có hoàng hôn
những gì xưa kia làm kỉ niệm
một thời giờ đây chỉ là hoài niệm
để cuộc sống còn nhiều điều vui hơn

rong xanh 676
17-09-2005, 07:08 AM
bướng bỉnh đã hiểu rồng xanh
chuyện tình chưa vướng tan tành con đâu
nhớ bao kỹ niệm xa sâu
luyến lưu rồi lại u sầu xót xa
tiếc rằng tình đắng trôi qua
nào ai hiểu được nhạt nhòa tôi mang
nhấc chân lê bước lang thang
gặp người hiểu được lỡ làng tình tôi
bước vào trang web đơn côi
đọc lời tâm sự bồi hồi nao nao
nhưng mà chắng biết làm sao
những gì kỹ niệm ai nào thể quên
người mong tôi hãy vui lên
tôi xin ghi nhớ khắc bền trong tim
nhưng lòng đành phải lặng im
vì tình tan vỡ biết tìm lại sao
cám ơn bướng bỉnh xa sao
cám ơn bướng bỉnh đã vào ủi an
tiếc là đã vướng lầm than
muốn quay đầu lại ...tình tàn đành thôi

RỒNG XANH 676

cogaibuongbinh87
25-09-2005, 11:24 PM
đừng mãi mang nỗi buồn phiền
thời gian rồi sẽ xóa nhòa vết đau
mong người hãy nghĩ đến ngày sau
để lòng được bình yên hết sầu tình

thangngothientai
26-09-2005, 05:58 AM
nước vô tình ngàn năm trôi mãi
mây...mây mãi bay xa
trăng... trăng dùa với gió
anh... anh chẳng hiểu lòng em

tôi ước gì mình là viên dạn
bắn lát trái tim anh kẻ bạc tình

rong xanh 676
26-09-2005, 07:16 PM
bướng bỉnh hãy nhớ đừng quên
thời gian đó đã khắc bền trong tim
lòng tôi đã cố lặng im
bình yên để sống chẳng tìm đến ai

rong xanh 676
01-10-2005, 06:12 AM
trời đất xưa vốn xa nhau
nhưng vì thế giới muôn màu nên quen

cogaibuongbinh87
01-10-2005, 08:32 PM
vẫn biết là vậy anh ơi
nhưng sao phải tự đầy đọa thân mình như thế
ở trên đời và trên trần thế
hỏi có bao nhiêu gã như vậy?

rong xanh 676
02-10-2005, 06:51 AM
thế gian lắm kẻ dối gian
nhưng tôi vốn thế biết làm gì đây ?
dù cho ngày tháng tan mây
nhưng nào ai hiểu vẫn đầy sầu vơi

người ơi có hiểu tôi không?
xót xa nhớ giữ tình nồng xin mang
dù cho người có sang ngang
thì tôi vẫn chịu lỡ làng tinh kia

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 04:06 PM
người ơi sao mãi lặng lòng
để cho trái tim ko được một ngày bình yên
để cho người mãi buồn thêm
để cho sầu hận chiếm giữ trong mình

rong xanh 676
03-10-2005, 09:39 PM
tim bình yên tức là tôi đã chết
tức là đời đã chấm hết tư đây
và sầu hận đã chiếm giữ từ đây
lòng vẫn thế và tim anh vẫn thế

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 09:45 PM
tim bình yên tức là ko sóng gió
ko phải đau và hận vì yêu
ko phải nhớ người xa mỗi sớm chiều
ko phải một mình cô liêu

rong xanh 676
03-10-2005, 10:41 PM
thế em muốn anh quên em luôn hả ?
muốn anh quên những vất vả chờ mong
muốn gặp em anh không thể...

cogaibuongbinh87
04-10-2005, 09:00 PM
nếu anh muốn thì cứ viêc thôi
nếu yêu đâu ngại xa xôi
nhưng tôi vẫn mãi chỉ là tôi
tôi vẫn thế để thời gian vô ích trôi

hoa thủy tiên
04-10-2005, 09:30 PM
nếu muốn quên là quên được
sao anh ko quên những chuyện buồn đau
sao anh ko quên tình phai dấu
mà để long mình buồn mãi vì tình yêu xưa cũ

rong xanh 676
06-10-2005, 05:39 AM
nếu quên dể vậy gì hơn
thì tôi đã cố giận hờn ngày xưa
sẽ quên tất cả những trưa
sẽ quên đau khổ tôi vừa bước qua

cogaibuongbinh87
07-10-2005, 09:06 PM
vậy thì hơn đấy nhưng sợ anh nói ko làm được thôi

rong xanh 676
04-04-2006, 11:55 PM
lẽ nào em chỉ dối gian
để tôi vướng bận muôn ngàn nỗi đau
quay lưng em bước đi mau
mình tôi đướng lại mà sầu lẽ loi

cogaibuongbinh87
10-04-2006, 01:08 AM
ko phải vì em dối gian
mà tại em có muôn vàn niềm đau

rong xanh 676
14-04-2006, 02:36 AM
nếu yêu còn sợ đắng cay
sợ tình tan vỡ một ngày không xa
thì em hãy nói thật ra
anh đành chấp nhận nhạt nhòa đắng cay

cogaibuongbinh87
21-04-2006, 01:16 AM
anh chấp nhận cai gì đây
khi trong em vẫn ngàn lần đắng cay

rong xanh 676
22-04-2006, 08:02 PM
hiểu sao được mối tình cay?
quên sao dược những tháng ngày vấn vương ?

cogaibuongbinh87
06-06-2006, 02:35 AM
tình say men ngưòi say rưọu
nhung ko ai hiểu tình từ đâu

Mr.Ngọc
06-06-2006, 04:26 AM
Tim bình yên chắc gì em đã chết
Em trốn đời bằng một vẻ bình yên
Cuộc đời trai ngang và bao nhiêu nỗi muộn phiền
Em dừng tránh khi tim bình yên nhé

Em yêu rồi ư ? biết bao giờ ... có lẽ
Em đã quên những ngày trẻ mộng mơ
Dưới cơn mưa em ngượng nghịu làm thơ
Bài thơ cho anh .. một mối tình tuổi trẻ



Em đã theo người và xa anh ... có lẽ
Em có nhớ không mùa thu vàng bên nhau
Khẽ hát cùng anh ca khúc mối tình đầu
Rồi em mãi xa , xa anh rồi .. có lẽ ...