Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký của Trang và những người bạn (Phần 2)
Nhật ký của Trang và những người bạn phần 1 (http://hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=28494)
"Nhật ký của Trang và những người bạn" đã trải qua được một thời gian và đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của Trang và mọi người. Nhận thấy topic trước tuy bị khóa nhưng có lẽ nên để cuốn nhật ký được tiếp tục, Seri đã xin ý kiến của Trang và mở tiếp topic này. Hy vọng Trang, TBX, Hà, K, bé Thủy, bé Jane, KBM, NG... viết tiếp để cuốn nhật ký rất ý nghĩa này được tồn tại mãi mãi :)
Selena
16-09-2005, 02:07 PM
Kiên với seri ơi Trang sorry vì lỡ tay Del bài của hai bạn nhé may mà K còn cop lại bài của K nè
Đây là bài mà Nguoithanhnienchanthat đã post :
Mọi người à topic kia dài quá, nên phải khóa mất rồi Kiên mở cái khác nhé.
Hôm nay Kiên qua viết cho mọi người, tuần sau K cũng phải đi giống anh Dũng rồi. Buồn quá lại phải xa mọi người, xa HHT rồi. Cũng lâu quá không được nói chuyện với mọi người không biết tình hình của mọi người thế nào. Anh Dũng không nên Yahoo! được nữa đành phải gửi tinh nhắn vậy. Trang ơi đi học chưa, à Nội Trang khoẻ chưa Trang, mấy hôm Nội Trang ôm thấy Trang buồn quá à khôn thấy giống Trang của mọi ngày gì cả. Chị Hà nữa từ hôm nọ mất tăm luôn không thấy đâu cả, em tưởng anh Kawasaki bắt cóc đi đâu hoặc Katrina lại tái phát ở vùng chị nữa hi. Thôi viết vậy thôi tối nay thể nào cũng gặp mọi người đúng không.
Lilycat
16-09-2005, 03:28 PM
hì hì , lon ton chạy vô làm chật đất Diary sis T chơi :D
Hôm ni là một ngày mà mèo trải wa hai tâm trạng , thay đổi xoèn xoẹt đi từ thái cực này đến thái cực kia, oải ghia gớm.
Một ngày cũng như mọi ngày nhưng hôm ni , mê ngủ wa' nên woke trễ. Đề pa vọt lẹ lẹ đến school , hên ghia còn kịp giờ mặc niệm:hihi: sau đó lỉnh kà lỉnh kỉnh nào bút nào tập lết đến từng lớp. Hổng hiểu sao hôm nay đây học đặc biệt zui hơn mọi ngày , chắc tại hôm kia 8888 zoi thèn bạn nên vẫn còn thấy dzui dzui. Đã vậy, ngồi ăn lunch có nhỏ bạn brazil đến hỏi giờ giấc ăn nữa. ặc đã dốt tiếng Anh , nó còn hỏi mình , hìhi` cả hai cùng 6 mắt nhìn nhau cười khà khà. Cũng may bõ bẻ vài tiếng mình explain nó cũng hiểu. Lucky:so_funny:
Zia` nhà hả hê phone tiếp cho thèn bạn để 888 tiếp. ai dè chả vừa bắt phone lên đã cảm thấy hôm ni ổng quai quái , chắc là có sad thing rùi. Cậy hoài , tra tấn dữ dội bằng âm thanh luôn mà vẫn kô một mực khai báo với chính quyền. Hắn chắc muốn bị lên thớt rùi. Hic, nói vậy thui, hắn lây cả nổi bùn wa cho mèo luôn, dư âm bùn vẫn còn đến tận bây giờ:( Why were you sad???????????
little star
16-09-2005, 06:08 PM
hic Nhật kí ơi bạn của các Anh chị phải chuyển qua nhà mới này sao ... T muốn nó ở chỗ cũ cơ ... Nhưng biết phải làm sao Diary nhỉ hic
Long time T không vào đây thế Diary có nhớ T nữa không hu hu chắc Anh chị và Diary quên mình rồi :( . Các anh chị và Diary khoẻ không ?
Lâu lắm rồi T bận lắm Diary ah` , cả ngày đi học đểm về lại đi nữa hic ... hơi mệt tí nhưng phải cố gắng thôi không còn thời gian nữa ah` . Mẹ với Ba mấy hôm nay toàn nhắc đến việc học mình làm mình lo thêm ah` , .. hic mình cũng lo lắm chứ sẽ phải cố gắng mà .... Đến trường thì mấy nhỏ bạn nó lại bảo lo làm gì cho lắm cho mệt hic potay ah` cuối rồi không lo thì ai help mình nữa. ah` hôm nay là ngay` 14 rồi moon festival nữa . Như khi còn nhỏ thì đến ngày này vui lắm... hì hì còn bây giờ thì quan trọng gì đâu nhỉ bình thường thôi ... well T cũng không biết nói gì hơn nữa ... sợ Diary và Các Anh chị bạn chị Trang quên em nên vào đây hỏi thăm mọi người ... Chúc Các anh chị , bạn của Chị Trang mọi điều tốt đẹp và vui vẻ
Selena
17-09-2005, 12:37 PM
[]Diary ơi trang không muốn xa ngồi nhà cũ để chuyển qua đây đâu nhưng mà biết làm sao được phải không Diary và bạn của Tr .seri ơi thanks seri vì mở cho Tr cái trang mới này nhé.. Tr cũng hi vọng rằng các bạn của Tr sẽ lại vào Nhật kí này kể ra những gì happen hàng ngày của mình như Trang nhật kí cũ kia .
Hôm nay là một ngày busy và hơi mệt của mình ngủ dậy online tí thì chuẩn bị tất cả mọi thứ đóng gói ngày hôm qua để chuyển qua New Flat . gần một ngày packed đố đạc lại chuyển qua lại thêm một ngày mở lại và sắp xếp again hic mệt quá ah` . New Flat này cái phòng của mình không được large như cái cũ nữa nhưng mà một mình thì cũng không sao . hơi xa school 20 mins by bus hic ... đi đâu mà xa xa chắc mình lazy mất .... ở với flatmate mình là one Russsian, 1 Malaysia, 2 Vietnamese and one Chinese nữa .... hi vọng rằng mọi người sẽ nice và everything ok .
Đến dọn đồ và sắp xếp lại xong thì buồi tối cả hội đi ra ngoài have dinner .
buồn quá ah` cuối tuần mà không được gặp một người bạn nào của mình cả ... cái Y!M bị khìn hay sao ấy khoong thể log in được :( không biết làm gì nữa ngồi thế bored lắm hết TV lại nghe nhạc ... Thứ 2 tuần tới đây back school rồi có vẻ vui hơn hì hì được back lại và gặp mấy đứa bạn mình và continue study again .
Thôi Tr đi ra ngoài hht xem tí rồi ươt đây Diary ah` . bye bye My DIary and my Friends nhé
Selena
18-09-2005, 02:20 PM
Nhật kí ơi... một ngày mà không vào được HHT tr buồn lắm ah` cái net của Tr đang bị mad nên vào Y!M và web không được gì cả bây giờ mượn tranh thủ của bạn để dùng tí phải ươt ah` :( Tr miss mọi người miss HHT , cuối tuần không được Chat với Ba Mẹ với bạn bè Tr
Ngày mai bắt đầu back school rồi đó Diary ơi. ... Tr chỉ tạm mượn Comp của bạn vào hht xem thế nào với nhắn tin cho bạn và Ba Mẹ Tr nữa có lẽ hơn một tuần nữa mới dùng được net mất ... Hôm nay online thì thấy anh D và K đang on nhưng Tr không có thời gian nhiều nên chỉ vào Chào anh D tí thôi còn K thì Tr không nói gì cả , sory K nhé khi nào ổn định Tr sẽ back lại với mọi người , với lại mới chuyển đến chỗ mới nên mọi thứ chưa ổn định cho lắm ...
Thôi Tr vào viết tí cho Bạn Tr và Diary biết rồi Tr phải ươt đây ah` chuẩn bị cho ngày mai study nữa ... bye bye Diary nhé , bye bạn của Trang .Chúc Mọi người luôn vui vẻ
snowlove
19-09-2005, 12:35 AM
hơ hơ sao thế này nhỉ tự nhiên có đoàn múa lân đi ngang qua nhà thấy mọi người đi xem vui vẻ thiệt tự dưng trong lòng lâng lâng cảm xúc hổng hỉu vì sao nửa chứ po' tay gòi
_N_X_
19-09-2005, 07:21 AM
Bầu trời thật đẹp ! Gió lồng lộng , đứng trên tòa tháp con gà mà nhìn toàn cảnh ...Thành phố đẹp cổ kính ! Hôm nay tòa lâu đài Mùa Hè của vị Đế Vương nổi tiếng thế kỷ 18 này mở ngày cuối cùng ! rồi sẽ đóng suốt cả mùa đông , Vào thăm lần nữa cho mùa hè ....Đứng lại nhìn mãi 1 bức tranh , Nó tả cái gì mà khủng khiếp thế nhỉ !!! sắc màu dân tộc ?? Hay đó là cảnh tàn sát đẫm máu giữa 2 anh em cho 1 đế chế Phục hưng !! ... Chợt nhớ tới Quan thánh , Nỗi nhớ Hà Nội ập về .. Những con đường thân yêu Mùa Thu lá bay ...hàng cây và những tà áo thấp thoáng .... Những mái ngói phố cổ .... những buổi sáng mờ sương Hà nội li ti những hạt mưa ...mưa mà không cần mang mũ , vào đến nhà vẫn còn những hạt lấm tấm đọng trên tóc , trên má Em tôi , tất cả đã dường như xa , xa lắm .... quay đi nghe lòng tê tái ,
Cuộc đời ....... sao tự nhiên trở thành lẩn thẩn thế này ... Thử co duỗi các ngón tay ...hix thấy chúng không chịu tuân theo ý muốn ...hic potay trông như da cóc ...gớm ... Dù sao ngày mai ta vẫn lên đường ....có lúc ta phớt ...phớt hết .. Như Mùa Thu đang đến ngoài khung trời lồng lộng kia !
Selena
19-09-2005, 12:41 PM
Bắt đầu học buổi đầu tiên hôm nay rồi. Đến trường buổi đẩu tiên mới chỉ có 2period thôi `ah` nên được về sớm. định ở lại trường để use computer ở trường hic mình xách cái Lap đến thì ko use được net bực ghê ah'. ở lại trường tí thì về hai đứa lon ton về nhà ... không biết làm gì nên turn on TV lên ngồi xem Hài " Family " ngồi xem mà buồn cười không chịu nổi lâu rồi không xem nên thấy hay ghê cười cả buổi không ah` ... sau đó thì ngồi nấu cháo fone với him hoh biết đang nói đến đâu thì eo ơi off hic chắc sóng yếu ... hai anh chị này ngồi nấu hoài ah` ... nhưng làm mình bớt bored hơn .miss u
hic ở Manchester mùa này mưa nhiều quá ah` và bắt đầu lạnh nữa , giống như là mùa mưa ở Vn ấy. cả buổi chiều cũng ở nhà luôn mang Accounting và Law ra study ....cái môn Law khi ở Vn mình thích học môn này lắm nhưng mà qua đây học rùi mới biết nó khó thế nào , căn bản là khó nhớ hết được ah` .Cái net vẫn chưa dùng được nên vẫn còn đang mượn của bạn để use một lát trả . call đến internet services thì nó bảo cuối tuần . hic lâu quá ah` ( còn study nữa chứ vì all subjects mình học là ở Blackboad nên study thì phải Use net hu hu poor me cả tuần phải đi mượn người ta đê dùng.
little star
20-09-2005, 06:20 PM
Dạo này vào nhật kí sao thấy ít bạn chị Tr viết vậy ? chắc các anh chị busy sao ? hic T cũng vậy ah` đi học cả ngày có nghỉ đâu hôm nay được nghỉ một ngày hi hi đỡ hơn vào hht chơi tí thì uot . Cuối tuần này Ba Mẹ lại bỏ mình ở nhà mình nữa hic .... buồn nhưng phải chịu ah` vì Ba Mẹ đi công việc mà vào tận TPHCM . chị Tr thì dạo này quên ở nhà rùi hay sao ah' không thấy fone hay gửi mail về cho ba Mẹ nữa ( Ba mẹ nhắn chị đó ) ....
Hôm qua thì mình ngố quá ah` bị quê trước mấy boyz của A8 hic tại cái Yến ah` nó bảo mình là cái T.A nhắn qua lớp nó có việc nhờ tí ... ai dè qua đó thì nó với lũ bạn đứng sẵn rùi " thông báo với chúng mày T là gf của T.A đó " nó la toáng lên ... không biết nói gì luôn :D:D:D bực cả mình ah` vì nó là thằng hay quậy mình nhất ... không chịu nổi mà cũng không hiểu sao nó lại nói thế .... mắc mớ gì cho mình vội chạy qua lớp nó để hỏi nó nhờ gì mà cần thế ... >.< potay.com với Tuấn anh .( ko biết him này có vấn đề gì không nữa ) ?
hic về lớp thì bị bọn bạn chọc vì chuyện ấy nữa .... khó xử luôn
Cuối tuần vừa rồi đi ăn vui quá ah` đi Ôn môn Lí thì được nghỉ thế là lũ bạn rủ nhau ra Hồ Tây ăn kem ... ăn dã man quá trời 6 đứa làm hết ít ít có hơn 50 000 với đủ loại ... mummum xong thì bảo đi ăn ốc luộc nữa ... full rùi mà vẫn lê đi ăn tiếp .....về nhà buổi tổi thì Mom gọi ăn tối thì hic Mom ui con không ăn nổi hì hì mom nghĩ mình bị sao thì hỏi hóa ra đi ăn với bạn full rùi ^.^ .... hì hì thỉnh thoảng mà nghỉ học thế chắc mình không ăn tối hoài mất ...
hì hì lâu rùi không vào viết nên hôm nay vào toàn nói cái gì không ah` .
CongTuLevi's
21-09-2005, 12:57 AM
Biết ss Trang mở diary phần II từ lâu rùi mờ hum nay với chịu vào ( pardon me! ^^ ). Dạo này học hành vất vả quá khiến mình hum còn time để làm việc khác nữa *_*. Buổi sáng thì đi học ở hội đồng anh đến trưa thì tất tưởi chạy đến trường để học văn hóa ( vì buổi chiều là học chính mờ ) đã vậy hôm đi họp phụ huynh cô chủ nhiềm lại còn "truyền đạt" với ba mẹ là hum choa đi xe máy nữa hix..hix *_* thế là mình với xe bus lại là đôi bạn thân. Dạo này mình vào H2T thấy có cái gì khác khác mà cũng ko hiểu là nó khác cái gì nữa, hình như bây giờ H2T ko còn được sôi nổi như xưa, có lẽ bây giờ đã vào năm học rồi ko còn nhiều thời gian rảnh rỗi như xưa nữa *_^ (diary hiểu cho mọi người nhé ^_^). Thôi Đ đi học đây mai ở lớp còn có bài test hum học thì hem xong với cô chủ nhiệm đâu á:D
pipi dear...!
Selena
22-09-2005, 12:35 PM
Dear Diary
Nhớ Bạn của Diary nữa không nè ? how 're U ? Tr thì bình thường , mọi thứ ok cả chỉ có mỗi cái Net là không được bình thường cho lắm ah` hic vẫn chưa use được buồn ghê .
Mà dạo này đi học lại rồi nên hơi busy tí với lại hôm nay Tr lại có test nữa chứ hic accounting ( i have done , not too bad ) .
ở lớp Tr hic hoh biết mình được quan tâm từ cái ông bạn người Indonesia từ hồi nào không biết nữa hic không khi nào mà không chạm với ông , đến Trường thì open thang máy cái thì thấy he ở đây rùi " hi chang ( hic cái tên mình Trang ông gọi là thế ) Tr hỏi him why don't u call my name by English name( allia ) ? it's easy . he said i like to call u by vietnamese name hic , he lúc nào cũng call tên Tr thế nên không ah` . Rồi là vào lớp thì mình ngồi đâu thấy ông ngồi đó , đang học thì ông lại hỏi " where will u have lunch ? what are u going to do after that period ??? nhiều lúc thì mình trả lời " maybe on the level five . có hôm thì nói là I don't know , và hỏi lại him thì how about him thì him said me too .>.<
hic chắc him có vấn đề với mình hay sao ah' .... after class thì , hey chang , would u like to go to the starbuck with me ? ??
he's very good at study and smart nhưng sao mình cũng thấy bình thường thôi ah' hĩ hĩ .... vì có ông xã rùi nên chắc không quan tâm gì nữa thì phải ah`... nói với ox thì him bảo là coi chừng đó hic Tr coá làm gì đâu ah` . có thêm người quan tâm cũng hay nhưng mình không quan tâm thì thôi đúng ko nè :)
Hôm nay đến trường mình gặp anh Tuấn với bạn anh ấy nghe trộm họ nói chuyện buồn cười quá ah` ( hoh biết có phải boyz mà đúng nói chuyện với nhau là bàn tán về con gái không nhỉ ?? ) : hey M " ,mày thấy cái con bé Chinese kia thế nào ... cute hoh .... anh M thì tao thấy nó bình thường , Nó được cái dáng cao thui ... " anh T với anh bạn nữa thì nói " tao tán cho ..." Mình nghe được buồn cười quá ah` .... mấy anh nói gì mà nghe hay hay nhỉ cho Tr tham gia với ... thì mấy ổng cười he he he ghét thôi rồi ....Mình cũng chọc ở lớp Tr cũng có Bé Vn cute lắm đó qua Tr giới thiệu cho ... ( lớp mình giờ có đến 3 Vietnamese luôn ah' ) 2 TPHCM just only Tr Hà Nội . Durring Tr have break thì hoh biết làm gì lazy vào thư viện study nên ngồi ngoài với nhỏ bạn thì ngồi txt với him hoh chat được nên chat qua fone vậy .... dạo này mình có vẻ back school rùi nên ít buồn và bored hơn hì hì ... bây giờ naughty rùi hĩ hĩ .
p/s Bạn của Tr chắc bây giờ quên Tr rồi Diary ơi ... Hà , Jane ... Tr cũng thấy hay online mà không còn viết Nhật kí ở đây nữa ( không sao mình biết làm sao chứ )... còn anh D với K và seri thì ko thấy đâu hết hic
Sep. 22, 2005
Dear Diary,
Hic....sorry sorry diary và mọi người nhiều lắm, dạo này Jane hông có vào để viết, diary moved location, mà Jane hông vào viết, thật là có lỗi quá, nhưng mà diary à, Jane hông có viết nhưng mà Jane vẫn đọc mà, thấy mọi người ai cũng busy, và bình thường cho nên Jane cũng an tâm, với lại dạo này Jane cũng busy quá à. Mấy tuần nay nhìn trong cái Planner, thấy chữ Test, Quiz, and Exam nó hiện ra, phân chia mỗi ngày, cho nên Jane hông có vào trong này chơi lâu cho được. Hôm Tuesday thì có exam, mà lại vào ngay buổi tối, sợ là khi làm bài thì buồn ngủ, nhưng mà may quá, vào làm thấy bài cũng okay, cho nên mắt tỉnh táo làm bài, với lại thấy toàn người là người, ai nấy đều lấy exam, và mình thì ngồi trên top (ở tận bàn cao nhìn xuống, nhìn ngang, thấy người hông à>.<, làm cũng sợ, nhưng mà cũng tập trung vào làm exam mà). Làm xong thì hơn 10:15 pm rồi, nộp bài cho Professor, ổng checked thử cái ID của mình xem có đúng là mình lấy exam hông, tại vì toàn bộ lớp Chem lấy test hôm nay cho nên hông biết ai là ai đâu, ra khỏi phòng thi thì bro đứng chờ ngay trước cửa, hỏi là làm bài được hông, mình trả lời "4 câu hông chắc chắn answers cho lắm", hic... đúng là thế thật, chỉ tại mình hông cẫn thận, hông chịu chú ý tí, thế là sai ngay cái câu dễ nhất, trước khi làm bài đã nhớ kĩ là phải đễ ý tới cái đó, thế mà hông nhớ, ghét quá, sai câu dễ như ăn kẹo. Nhưng mà kết quả cũng okay, nói với thằng bạn là mình kết quả được thế, nó nói là that's really good, làm mình buồn thiu, hic...vậy mà good à, sai ngay cái câu>.< đáng ghét, him thì cứ nói "oh, come on, that's a good result, me đang do not so well in Chem nè" (dạo này him lại use 1/2 English, 1/2 Vietnamese, tội nghiệp quá, speak English cũng được mà, hihi) lớp của him, mình lấy hồi năm ngoái rồi, it's okay, hông có khó lắm, theo bây giờ suy nghĩ lại á:D, hihi..dù sao thì cũng hơi hài lòng với cái điểm đó, và mình cũng nói với him là ráng lên (he's good student) cái bài test him lấy lúc đó cũng là hard topic, mình cũng thấy khó, cho nên nói him "don't worry", có gì thì Trang help you out, okay? Thế là vừa đi ra bus circle, hỏi nhau vài chuyện khác, about Phở Fundraising, hihi...Saturday này his family cũng đi ăn phở, và chắc family mình cũng đi, ủng hộ cho club.... I should join this club, they invite me to join though^.^, still forget to sign up, must write it down to remember:), and cái club ở trường nữa chứ, cũng theo kiễu Asain something, mà mình quên chưa có sign up nữa>.<.
Hôm nọ (Friday), đang ngồi trong lớp, còn mấy phút nữa thì professor dạy (lớp này hơi nhỏ, vì là lớp chuyên ngành nên ít student hơn lớp kia) mình thì đang nhìn chăm chú vào quyển textbook, tự nhiên có ai whispered "Trang" làm hết hồn, nhìn lên, hướng về cái door, thì ra là my neighbor, mình biết him học trong này, nhưng có biết học lớp nào đâu, vì mình khác với him mà, tự nhiên kêu tên mình, tưởng gì, hóa ra là chỉ đi ngang thấy cho nên ló vô said "Trang" rồi đi luôn. Hết that period, mình chạy ra ngoài, thì thấy him đứng chờ với 1 nhóm bạn, nói chuyện với him tí thì him nhắc "you're better hurry, don't miss the bus", hihi...tại him bị missed bus cho nên nhắc mình, thế là thanks 1 câu, rồi cả 2 đi 2 hướng khác, mình về trường, còn him thì đi eat lunch then have classes, nhưng mà mình về trường học thì phải quay lại uni. tiếp vì hôm đó có Lab, cho nên trời nóng mà mình bắt buộc phải mặc long jeans, với lại tennis shoes, ghét quá, xắn lên (nếu mà ở VN chắc kêu là "đi cày á" :D ), lúc bro chở về, thấy mình mặc thế cũng bảo "sao trong trường, tụi con gái đứa nào cũng mặc thế hả" "hihi...hình như là kiểu á bro à"
Tối qua thì đi college night, gặp và nói chuyện với mấy ông advisors, biết thêm nhiều thứ, và mình hỏi lại ông kia 1 câu, làm ỗng hông biết trả lời sao, còn nói là "that's an interesting question, I never thought about it" ha ha...cũng ổng hỗng trả lời được câu hỏi của mình đưa ra:D. Đi ngang qua ngang lại, tìm information about career, thì gặp ông advisor này, nói chuyện với ổng mê thật, he gave me really good advises, and shown me way to learn, ổng hỏi mình from where, mình nói là Vietnam, hihi..ỗng nói hồi lâu ỗng cũng ở Vietnam (hồi xửa hồi xưa rồi á:D ), that's a beautiful country, hihi...mình trả lời liền "yes, it is". Hic..nhắc tới VN làm trong head mình, hông biết là còn nhớ gì hông, chỉ nhớ thoáng thôi, hic...tại ba mẹ nói VN bây giờ thay đỗi nhiều lắm, mới qua đây có bao lâu đâu, summer ba mẹ về, nói là thay đổi quá chừng làm mình hông biết là bây giờ nó hình dung ra sao rồi:(. Bây giờ thì chuẫn bị đi nữa rồi, phải out, đi viết cái report, rồi tí nữa phải đi ra ngoài có chuyện, tối nay bắt buộc phải ngủ trễ, ngủ sớm là có chuyện.
Chúc diary vui vẻ nha, có lẽ T hông vào viết nhiều, hôm nay viết dài quá đúng hông, viết bù mấy lần trước đó, hihi...
Miss you all so much:hug:, take care you guys:)
Sincere,
N.T.
Moschino_OCC
22-09-2005, 04:02 PM
Chùi ! Mos cũng muốn làm wen với các anh chị vậy mà kô vào dược topic nhật ký. hic hic huhuhuhuhu
Selena
22-09-2005, 04:14 PM
bạn ơi nhật kí luôn welcome các bạn mà .... bọn mình có giới hạn các bạn tham gia đâu nè .
Nhưng hi vọng mọi người viết những gì như là muốn quyển Nhật kí của bạn chứ không 888 hay gì cả nhé... welcome bạn :)
little star
23-09-2005, 10:42 PM
hi Diary
có Nhớ T không ? Diary và bạn của chị Trang khoẻ chứ , T thì busy lắm kể cả cuối tuần cũng vậy saturday thì sáng học ở Nhà Cô Hương ( hoá) tối thì , ở Trung tâm ... hic Chủ nhật thì sáng ở Nhà Thấy Bình ( Lí ) ... chỉ được buổi chiều sunday là nghỉ không ah` . hôm nay Ba Me thì đang ở TPHCM sáng hôm nay Ba Mẹ bảo đi vài ba ngày hic không biết vài ba ngày thì ngày nào về nữa , bỏ rơi mình T ở nhà với Chị giúp việc hic ..... không biết mình có nên học ở Hội Đồng Anh nữa không ... hay là thi song lại continue học nhỉ , chắc thế mất ..... không sao mà hì hì ... Ba Mẹ cũng nói rồi sắp xếp time mà học Văn hóa ở school sao phù hợp là được .... nhưng mà mình chỉ muốn học english luôn , nếu khi nào thi xong thì đi luôn chứ không ở lại để học thêm English nữa thế đỡ hơn .... ok chắc phải chọn thế ah`. well anyway study is the most important for me now .
mà sao Diary bây giờ vắng mọi người vậy các bạn của Nhật kí busy hết sao ... buồn nhỉ
snowlove
24-09-2005, 02:31 AM
mọi ngừi trong đây thật vui vẻ ,nam7 nay là năm cuối cấp gòi có ai cùng cảnh ngộ với snow hông vậy ,níu cóa thì cho bắt cái tay làm wen với rùi có ji` cùng hợp tác nha
Sep. 25, 2005
Dear diary,
hic...diary ơi, tự nhiên J vào đọc bài của batis viết về Nha Trang mà bỗng nhiên mắt mờ dần, cố gắng mà cầm những giọt nước mắt, hic...may là hông có khóc, hic...:(. Nhưng tự nhiên nghe kể về Nha Trang, những Hòn Đảo như Hòn Mun, và Hòn Tằm, đó là nhưng nơi mà J đã từng đi qua, về đễ lại ấn tượng đẹp, dạo này comp của bro cứ slide mấy pictures from VN, những pic được chụp từ mấy hòn đảo và những chỗ đi chơi khác... nhìn mà cười thầm, hihi...đúng ra thì đó là chỗ ấn tượng và ghi sâu trong bro and my family, vì có chuyện hihi..xảy ra:). Hic...Nha Trang hông biết bây giờ hình dung ra sao nhỉ, daddy and mommy nói là thay đổi nhiều lắm, nhưng mà mình hông thể hình dung ra được (tại sao lại quên nhanh như thế:(), hông biết là khi nào thì có thễ tận mắt nhìn thấy nó như thế nào đây, chắc có lẽ là lâu lắm, 1 năm, 5 năm hay 10 năm hay có lẽ là lâu hơi thế nữa, điều đó thì mình không biết chắc chắn, 1 phần là tùy mình, và 1 phần là my family, và nhiều lý do khác nữa, nhưng mà biết làm sao đây, chỉ còn mỗi 1 cách là hãy đễ nó làm 1 kỷ niệm đẹp, và hòa nhập với cuộc sống ở đây thôi. Nha Trang, mình chỉ nhớ nhất là biển, hè năm này vì phải học cho nên hông có đi biển nhiều như năm ngoái với uncle and cousin, cho nên bây giờ thì nếu được đi tắm biển thì vui biết bao, mà ai nhắc tới biển thì lại buồn, nhắc tới Nha Trang thì còn miss hơn. Nha Trang, its abbreviation is "N.T." like my name "N.T.", có lần có người giải thích ý nghĩa tên của họ và hỏi mình ý nghĩa của tên mình, mình hông biết trả lời thế nào cho đúng ý nghĩa, thế là tò mò, đi hỏi mommy, mommy nói là tên của mình đặt ra giống mom 1 tí, và liên quan tới nơi chôn rau cắt rốn 1 tí, suy ngẫm và hiểu ra:), viết ngược hay viết xuôi, tên mình lúc nào cũng hiện ra 2 chữ N.T., hihi...ngộ thật:).
Sincere,
N.T.
Selena
25-09-2005, 03:27 PM
Diary ơi miss u nhiều
Tr dạo này ít vào hht nên không vào đây viết được Nhật kí sorry Diary nhé có buồn không nè , chắc không đúng không vì có nhiều người bạn vào với Diary mà :.
hic cái Comp của Tr bị broken hơn một tuần này rồi mà vãn chưa fix được .... đi học cả ngày nên không free lắm ah` , chắc ngày mai sẽ dùng lại được vì đã mang đi rồi .... ngày cuối tuần mà không dùng được comp được net để chat với bạn và ba Me Trang ở Vn được lâu lắm rồi cũng không fone về nhà nữa , Ba Mẹ thì busy đi công tác rùi nên cũng không fone cho Tr nữa luôn hic ... tối hôm qua thì uncle ở Russia fone cho Tr lúc đầu Tr nhìn số Tr hoh biết là Uncle chứ nên alo cái thì nghe giọng Uncle nói " Chào Cháu" hic làm mình giật mình vì ngạc nhiên nữa chứ ... hic chú spent 30 minutes để nói và hỏi mọi chuyện với Tr .... có cả quát nữa hic ... hỏi tình hình học, ăn ở sao ? rồi mọi thứ ... từ lâu lắm rồi Tr không fone cho Cô Chú , và gửi mail gì cả nên bị Chú quát và còn hỏi là hay là có Bf ở UK rồi nên không còn nhớ ai ở Family nữa hu hu có phải thế đâu ah` mà là thực sự mình lazy gửi mail lắm ... cứ muốn vào viết mail thì viết tí lại nghĩ thôi nên lại uot hic chắc thế mình toàn bị quát không ah` .... rồi chú hỏi nhiều lắm ...
chiều thứ 7 thì đí với bạn đến Flat của anh Tuấn với bạn ... ngộ quá ah` lần đầu tiên mình ngồi chơi game nhiều và lâu thế ... Fighting nữa chứ hĩ hĩ " Superstar " cả mấy anh em ngồi chơi ở TV hơn 3 hours ghế hoh Diary ... lúc đầu mình chơi hơi kém hì vì trò này chưa bao giờ chơi ah` nên cứ bị người ta hit hoài nhưng vui vui khi won anh T một lần hĩ hĩ .... so exciting hèn gì Mấy bạn của anh ấy với anh T toàn chơi overnight là đúng thui :-p .... đến 5 pm thì mấy anh em ngồi tình dinner đi ra ngoài hay cooook thế là ... quyết định đến gần townhall have dinner there ... vui vui ....
còn ngày hôm nay thì ở nhà dọn dẹp Phòng và washing , cleaning well nhiều việc lắm mệt quá ah` nhưng mà vui vui vì làm chung với bạn ... nói chứ Tr ghét ở bận lắm nên cứ thấy ai hay mình mà messy là khó chịu rồi ... nên cứ thấy thế là tindy :) Mọi người lại còn bảo mình siêng quá nên thế nữa chứ :D..... mấy ngày fone hết money nên chưa top up và lazy buy prepay fonecard quá nên đế thế ... :-p
well now Trang phải go to bed thôi 2morrow new week and continue study :)
bye Diary and MY Friends have a nice time
_N_X_
26-09-2005, 06:58 AM
Tan tầm , chơ vơ trong dòng người hối hả ! hàng ngàn người ra vào ngược xuôi , người ra về và kẻ đến tiếp tục công việc , lo toan , bận bịu ...tóm lại là hối hả ...trăm ngàn thứ bận bịu vặt vãnh của cuộc sống
Rút chiếc thẻ ra , cài vội lên ngực , bước ra ....tiện tay dí cái thẻ vào máy tự động .. Đồng hồ chỉ
16 h 32 , xong , qua một ngày ,
Lững thững đi qua bên đường .... chờ xe buýt trên bến , bỗng ...két , xịch chiếc xe nhìn mà giật mình ...!! cái gì nữa đây ?
Lão thò cổ ra ... Mình cảnh giác ! nhìn nhìn , Lão cười , lên xe đi !!! Ngạc nhiên , chưa bao giờ thấy hắn cười ....sao hôm nay lạ quá !!
Uhm lên xe đã .... Lão bắt chuyện trước , Anh còn bao lâu nữa nhỉ ! Ohh 4 tuần ...có khi là 5 . !
Ohh lão tiếp , Anh rảnh chứ ! Mình trả lời ..vâng , tôi nghĩ thế ! .ít nhất là trong lúc này
Lão tiếp ....Ohh vậy tôi có một đề nghị ! ::...... Dò hỏi ?? gì vậy nhỉ , đề nghị thật bất ngờ , Anh biết chơi Biliard chứ ,.... oh tàm tàm , vậy thì ta đi làm vài bàn cho thoáng chứ ! .... OK
lão bắt đầu ..... tâm sự của một con người ...trông rất khô khan ...vậy mà ko ngờ ....ohhh bây giờ mới hiểu !! ohhh thảo nào từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác ! uhm OK Thành thật chia buồn cùng Ngài ; lão quay lại ....anh làm ơn bỏ dùm tôi cái câu .... ngài
ha ha ....thì ra ....OK .... Mình tỉnh bơ , vậy Du nhé ...uhm ...OK ohh Tôi cũng thế ... nghe mãi thành thói quen thưa Ngài ! nhún vai 1 cái rất đạo mạo và đúng kiểu , ha ha Cả hai phá lên cười ... không khí thoáng hẳn lên !
OK rùi lão đưa mình về ...đầu óc xoay xoay ... sao trên dời này lắm chuyện trớ trêu !!!
Xuống xe ... vẫy tay ...Ok tạm biệt , hẹn ngày mai ....trăm thứ thoáng qua trong đầu ....hix Còn nhiều chuyện phải làm !! đúng .... Cuộc sống là một nơi chứa đầy những điều bất ngờ !!! Lão có lý lắm
Bật bản nhạc yêu thích ... thả hồn về Hà nội ... Hà nội mùa này vắng những cơn mưa ! ...Hoa sữa thôi rơi .... Đường cổ ngư xưa chầm chậm bước ta về .... Hà nội mùa này lòng bao thương nhớ ......
Nhớ Hà nội , nhớ những buổi sáng tinh mơ ....gió mùa Thu đưa những chiếc lá ...rải dọc con đường ... Ôi Hà Nội của tôi !
allia_inlove
27-09-2005, 03:08 PM
hôm nay mình đã có 2 test hu hu .... tưởng là không xong vì cái bài Accouting hic teacher cho nhiều cầu hỏi về Difinition quá ah` mình ghét học về mấy cái đó quá lazy . 90 minutes oops còn cái economic nữa chứ .... cái môn này mình làm ok hơn cái accounting .... not too bad all.
5 periods from 8.30 til 4.45 hu hu so tired , về đến nhà thì vứt cái bag đó leo lên bed ah` have a nap thì đến giờ ăn tối wake up hì hì không gì hơn nữa :D ... ha ha 2morrow chỉ có 2 period khoẻ rùi đến lunch time được nghỉ .... hôm nay ngồi ở trường viết mail cho Cô Chú hic một lúc 3 cái .... viết xong cái nhẹ hơn ah` viết mail mà cũng như là hình sự với mình ah' :D đáng ghét .....long time i haven't talked to him .... does he miz me ? well maybe not
CongTuLevi's
28-09-2005, 08:38 AM
Sep .28, 2005
Dạo này ngó qua diary thấy "Ngõ trúc quanh co khách vắng teo" wa' ha hihi ^_^. Mà cũng phải thôi đến thời gian vào h2t còn khó chứ đừng nói đến viết nhật ký.Nói vậy thui diary đừng hỉu nhầm dù busy đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải ghé qua viết vài dòng chứ *_^!
Dạo này Hà Nội mưa nhiều quá,mưa thối đất thối cát, mưa tối tăm mặt mũi, nghe mưa rơi mà trong lòng cảm thấy một chút hiu quạnh. Chắc tại mình nhớ người ấy đây mà. Đã xác định là lên cấp 3 sẽ dành toàn bộ tâm trí và thời gian vào việc học nhưng có đôi lúc hình ảnh người ấy lại hiện về trong tâm trí mình mặc dù hai đứa đã chia tay.Thôi nhắc lại chuyện cũ làm chi cho thêm buồn, việc quan trọng nhất của mình bây giờ là học thật tốt để có thể thi đỗ vào trường đại học mình mơ ước hoặc cũng có thể là mình sẽ đi du học, chẳng nói trước được cái gì hết.Nhưng thực sự việc học của mình bây giờ thật là nặng nề khiến đôi lúc mình cảm thấy mệt mỏi và ko còn hứng thú với cái gì nữa!!!Được một chút thời gian rảnh buổi tối thì dành để lên net gặp mọi người nhưng khổ một nỗi giờ này thì còn ai online nữa hix..hix!! thế là lại để status "busy" rùi vào đọc báo online. Dạo này thấy thiên tai hoành hành ghê quá hết bão tây rồi đến bão ta..Mà nói cho cùng thì đó cũng là hệ quả tất yếu của việc con người ko biết quý trọng thiên nhiên thôi. Trùi thôi ko nói đến vấn đề thời sự nữa nghe có vẻ to tát quá hum có hợp với tuổi mình hì hì n_n. Hồi trước online ko có việc gì làm thì mình còn chơi mấy games online nhưng từ hồi nghe có người bị đột quỵ vì chơi game thâu đêm thế là ba mẹ "cấm vận" luôn hì hì.! Theo lời khuyên của ba thì những lúc rảnh thì vào trang web globalvillage của hội đồng anh để trau dồi ngoại ngữ, nghe lời ba vào đó vài lần thì cũng thấy hay hay nên dạo này siêng vào đó lắm á @_@. Dạo này ko gặp mấy ss ngoài YM cũng thấy miss ghê hì hì ( mấy ss có nhớ em hum ^^ ).Oáp.. hai mắt nó bắt đầu biểu tình , ngó lên đồng hồ cũng chỉ 12h45 rùi có lẽ giờ này mấy nhỏ bạn mình đang Have a nice dream rùi hihihi. Thui phải đi ngủ rùi hum có viết thêm được nữa, viết thêm chắc đột quỵ quá:D ( gỡn chút thôi mà hiii).Mong là mọi người sẽ bớt chút thời gian quý giá của mình để vào với diary nhé!!!
Signature
NTĐ
( hum nọ bị admin TY nhắc nhở để nhìu hình ở chữ ký wa' nên thui hum để chữ ký nữa hì hì ^^)
datphuongbac
29-09-2005, 06:54 PM
hei vào trang này vui quá, lại được nói chuyện cùng các bạn quê nhà,chúc các bạn luôn luôn vui vẻ
crazy_boy412
30-09-2005, 05:19 AM
Hôm nay anh đi học về sớm Tr ui ha ha học 3 period từ 8h30 đến 1 pm thì xong he he thế là cùng thằng bạn ra ngoài starbuck ngồi và nhâm nhi đồ ăn trưa luôn .... ái chài dạo này cái lớp mình có vẻ lazy quá chời .... mấy tên không chịu làm HW thế là đến lớp Copy roài bài giống nhau ... teacher kiểm tra thì thấy 3 đứa có con số và trình bày giống nhau .... tụi nghiệp cho vào sổ đên của teacher he he .... may mà mình còn siêng tí ^^ ... ha ha Weekend roài tối nay game mới được lâu rùi không khởi động tay .... ^^
Selena
30-09-2005, 11:53 AM
Diary !
Cuối tuần rùi nè vui quá tự nhiên tuần này ngồi học cứ mong đến cuối tuần nhanh nhanh không ah` ... dạo này mình đi học rồi lại nghịch quá trời ah` toàn phá mọi người không hì hì.... giống như là được dịp ah' ...anh Tuấn sợ mình rồi thì phải bảo là em nghịch ít ít thui không thì không có boyz theo đâu đó.con gái lại còn chơi game hơn con Trai nữa ... trùi rủ mình chơi giờ lại nói xấu đáng ghét .. trùi còn nói dở mình nữa ... không có cho không có luôn haha ...mình chọc lại em mà không có anh còn không có hơn ^^ .... saturday này mấy anh em và bạn rủ nhau đi chơi ten pin bowling cái trò này mình khoái quá ah` ... nên dế cải status ở Y!M từ khi đi học về thế ... hĩ hĩ waiting4 ngày mai...
hôm na 3 period one mình không học hì hì tại cái này so bring nên nghỉ one :-p
đến 3 pm thì finished .... học xong ra khỏi class cái thì ... gặp mấy anh chị và bạn ở trước cổng rùi bàn chuyện cuối tuần thứ 7 đi chơi xong rùi đi ăn luôn ... anh T bảo anh Mua CD mới nên bảo xem phim then ... nghe ra thì có vẻ thứ 7 này exciting nhỉ ...hình như chuyển qua chỗ ở mới gần place của mấy anh trai nữa nên toàn chơi với nhau không ah` ... mình vui quá có lượt hai anh trai một lúc ...( vốn chị có chị gái nên không có anh trai nên giờ được chiều ah` ) :-p . ah` quên không thì ngày mai ngủ dậy lo đi không gặp người ta mất hì hì ....
Sep. 30, 2005
Dear diary,
Hi, diary. How are you? chắc là dạo này diary cũng buồn đúng hông, tại thấy ít người vào viết nhỉ, diary ơi, thông cảm nha, mọi người ai cũng vào học rùi, cho nên busy mà, diary chắc cũng muốn mọi người chăm chỉ học right:). Hic... J bị sick rùi diary ơi, mà sick kiễu này, hông bao giờ hết, hic...(tại hông muốn uống thuốc, thuốc hông có tác dụng nữa, vì hồi lâu ngày nào cũng uống, cho nên bây giờ, no thanks luôn>.<). Hôm nay vào Literature, teacher mentioned about language...., đang nói về cái đó, thế là thằng bạn ngồi whisper tên mình "Trang....Trang..." làm hít hồn, thì ra là him muốn lôi tên mình ra làm cái example bảo kể về cái cảm giác foriegn language đây mà. Đã bị gọi tên, thì phải nói ra thôi, mà còn giận him á, hồi bữa stayed after school for club, so boring, vậy mà còn bảo mình ở lại với tụi members và officers (him cũng là officer bảo mình vào officer luôn đi vì toàn là bạn bè của mình trong đó, nhưng mà thui "No thanks" hông giải thích, tụi officers bạn mình cũng hiểu mà), mà hôm đó, mình mặc cái club T-shirt nữa chứ, thế là him lợi dụng cơ hội, bắt mình lên đễ chỉ cái mẫu áo ...blaabal.... trốn có được đâu, hic...Lại còn chưa xong meeting mà him bỏ về trước, and I had to stay there>.< trước khi về còn đòi hug nữa chứ (ngạc nhiên à nha), choài oai, ghê chưa, nhưng mà thui chỉ là friendly hug thui mà (it's normal thui, chứ VN chắc có lẽ mọi người nói có chuyện rùi á, lol), hihi...he's nice mà^.^. Hôm đó về nhà trễ ơi là trễ, lên computer checked for class lecture, Y!M gặp thằng bạn khác, chào hỏi tí chứ nhỉ^.^, him bảo lên viết essay, hihi...cố viết đây mà (sẵn lấy him ra trút giận cái vụ club meeting), rồi lại nói about club again, lần này là club khác mình muốn join cái club đó, him cũng muốn nữa, hihi..thế là bảo him là ngày mai đi đăng kí chung nha, chọn location đễ gặp him rùi, tìm him mà mệt luôn á, vòng vòng trong trường (tự nhiên có con nhỏ, chạy đi lòng vòng, tìm người quen, hic...>.<), gặp him, vừa mừng, vừa ghét trút giận tiếp "Đ, you chỉ chỗ cho me ở đâu thế hả, chỗ này đâu phải chổ you nói".."me nói chỗ này mà....anyway you found me rùi mà, mysterious girl:D" "oh god, me? mysterious, yeah, you're right, lol" (in some cases^.^ cause of something.... he knows so I don't care about it at all), lolzzz...bí mật:D. Mà hôm đó, hic...mình có đăng kí đâu, gặp him rồi gặp teacher đễ đăng kí, nhưng mà him đăng kí (another time on that day, but I forgot), lúc hết giờ học, ra bảo him là "guess what, I haven't signed up for the club:D" ..."cheese, what did you do, Trang" lablalabla....bị him nói 1 tràn luôn, nhưng mà mình có cố ý đâu, tại lúc trong giờ học đó đó, phải hỏi thằng bạn some questions about assignments, forgot to ask teacher about club chứ bộ, đâu có cố ý>.<:(, "làm gì mà mặt buồn thế, I will sign up tomorrow, okay, sorry sorry mà" hôm nay đã nhớ, và đăng kí rùi, hông thôi, bị him nói tiếp cho mà xem (vì cái idea này là mình rủ him join cùng mà:hihi: ). Hôm nay có lab, partner của mình cũng bị sick như mình (nhưng mà her bị nặng hơn hay sao ấy, lên lab, nhưng rồi lại về, thế là mình joined with another group), xong lab sớm, bro chưa tới đón, phoned cho bro thì bro bảo chờ bro tí, bro tới liền. Thế là cuối cùng cũng về nhà, hungry, thế là 2 anh em, lục cái refrigerator for food^.^, tìm mãi cũng có cái mà ăn rùi:hihi: xong rồi lên comp, gặp mọi người tí, bây giờ thì viết nhật kí rùi chắc đi ngủ sớm thôi, mệt quá à, don't want to do anything, will do my homework tomorrow. Bye diary nha:)
Sincere,
N.T.
snowlove
01-10-2005, 01:21 AM
mọi người vui vẻ thật ,snow thích topic này ghê luôn a' lúc nào buồn vô đây trút bầu tâm sự được a;'
little star
01-10-2005, 03:54 AM
Hôm nay thứ 7 cuối tuần hic giờ với mình thì cuối tuần cũng như ngày binh thường ah` học cả ngày ... mới đi học Lí về đó Diary ....về nhà thì thấy Mum để lại tờ giấy với dòng chữ to tướng Ba Mẹ đến nhà Bác An khoảng 6h30 về.... khi nào Con veefvkhông phải nấu cơm tối , tí nữa có người nào mà mang đến nhớ mang vào và .... nói tóm lại hôm nay cả nhà được ăn Món Ba ba với Bún hì hì món này ngon tuyệt lâu lâu mới được ăn .... hì hĩ đang lúc chờ Ba Mẹ về ăn tối thì lên phòng mình ngồi với cái Comp ...Mum bảo tối ăn cơm tối xong hai mẹ con đi đến Tràng Tiền Plaza shopping hì hì mình đang hứng để đi đây ... vì muốn mua thêm Jean ^.^ với tiện thể change cái fone luôn ...^^
oh mình mới biết một bí mật về ông bạn Thắng lớp mình ... khó xử quá ah` ,... ngộ quá ah` tự nói với bản thân mình là không iu hay quan tâm liên quan chuyện T/c trong năm nay vậy muh hình như mình đang bị thế rùi hic ....hai đứa hợp nhau ghê ... cái này không nói ra được ở đây nhưng hơi trầm trọng rùi ... thui kệ ....làm mình cũng bất ngờ quá ah` ... nhưng mà vui vui .... con nhỏ Hà thì nói H duyệt cho T đó hix ... ai bít đâu ... em đang trẻ con ha ha
Selena
01-10-2005, 01:07 PM
hi bạn Tr hì hì
Hôm nay đi chơi dã man quá diary ui , cả ngày luôn ah` , hôm nay đi cùng một hội bạn 7 người vui quá . Đầu tiên chơi bowling , then đi ăn trưa , sau đó movies lại còn free nữa , vì hôm nay ngày sinh nhật của Vicky nên nó bao hết luôn . vui nhất là khi chơi Bowling mọi người định chỉ chơi một trận thôi nhưng mà đang ít thêm một lượt nữa . Chia theo team thì mình , anh Tuấn, với Ben một team còn team thứ hai thì Hùng , Jiwoo and Vicky .... kết quả cuối cùng team Trang won ha ha nhưng mà cũng gần sát sát với team của Hùng hì hì not bad ha..... Một ngày chơi vui vẻ nhưng mà mệt thật ( chơi nhiều cũng mệt >.< ) Dạo này mình đi chơi nhiều quá ah` nha cứ theo mấy anh bạn đi chơi hoài hết trò này trò kia mà có nhiều người thân và bạn mình thế cũng vui thật , không còn có vẻ nhớ nhà nhiều nữa hì hì từ khi đi học trở lại giờ mình không miz nhiều như trước nữa , cười hoài thui ah` .... giờ không còn biệt danh mít ướt nữa mà là smile girl :)
Những người của Nhật kí và Trang dạo này ít gặp quá ah` , được tối hôm qua gặp Hà Kiên, Jane tí rùi thôi . Seri ơi dạo này đi dâu rồi không hề thấy seri đâu cả, Không còn thấy vào hht vào nhắn ở Y!m không biết bạn của Tr đã chuyển đến chỗ mới sao nữa , chắc là busy quá cũng nên hic ... còn anh Dũng thì có lẽ cũng thế từ lâu rồi chưa có gặp anh ý , hoh biêt sao nữa ????
Oct. 1, 2005
Dear diary,
Yup, it's me again^.^. Hôm nay viết cái date, mà chợt nhớ ra đã là October rồi, nhớ lại cái câu teacher nói hôm qua "well, today is the last day of September, isn't it quick?", đúng là nhanh thật, thế là cũng đã vào học lâu rồi:), cho nên mọi người chắc ai nấy đều busy, mình cũng thế, weekend thì còn chơi được tí, nhưng mà cũng hông dám chơi nhiều, vì còn homework mà:). Hôm qua nói là đi ngủ sớm, hic...mà có được ngủ sớm đâu, cũng hơn 12 giờ mới đi ngủ, như mọi ngày, sáng nay thức dậy hơi trễ, vì là weekend, thế là được 1 giấc ngủ ngon, lên comp vào Y!M để status là "I'm sick, hic." thấy anh Kevin lúc đầu hông có status, sau lại chuyễn là "I'm sick, too", hihi..trông hơi ngộ, thế là hỏi ảnh, thì ảnh nói là cũng bị sick, hic...nói chuyện tí thì mình busy, ảnh cũng có việc ra ngoài....Vào HHT chơi, rồi thì cũng bro chạy vào, bảo "bé, ra bro cho coi cái này nè"....rồi thì bro nói là "thấy bé hông có thời gian chạy, hay tập thể dục, cho nên bro có cái này cho bé nè, hay lắm"....tưởng là cái gì, mình chạy ra thì bro mở cửa cho xem, oh my god thì ra là cái máy tập thể dục, hic...thì ra là bảo mình tập đây mà (tại mình có ý định đi chạy với bro, nhưng mà bro chạy vào lúc mình học bài, hic..cho nên thế), bro hay thiệt, cố ý dụ đây mà, thui thì đành vậy, đã rinh cái máy về rồi, mình mà hông tập, có mà bro la cho mà xem:hihi:. Bây giờ thì phải out thui, mệt rùi, cái head của mình, hic..đau quá>.<, nghe nhạc relax thui:). See you later nha diary^.^
Sincere,
N.T.
_N_X_
02-10-2005, 06:20 AM
Lâu lắm không gặp lại các bạn tôi ! ngoài Nhóc Jane , Kiên và Hà ,
Seri thì biệt luôn từ đó , Trang và Thủy cũng hông gặp . hì vào đọc nhật ký mới thấy hì
Mong mọi người luôn vui vẻ và nhớ đừng có bỏ cái room của tụi mình vào cuối tuần nhé , Nhật ký cũng hông vào được ...hix hôm nay rảnh chạy vào hỏi thăm mọi người ở đây vậy ,
Chúc mọi người luôn thành đạt trong cuộc sống ...chắc qua thời gian này mới có thể quay lại 88 với mọi người được ! Ngay cả SN Kiên mà hông làm được gì để chúc Kiên ,, hì
Chủ nhật ! Ngày mai là lễ kỷ niệm thống nhất nước Đức ! dân chúng đổ xô đến bức tường Berlin để ..mua những viên gạch .....! giá cắt cổ , 5 E cho viên nhỏ và 10 Euro cho những viên đẹp hơn ! !
Mình nhìn mà buồn cười quá ! có chăng chỉ là tàn dư cho một chủ nghĩa đang sụp đổ ! đúng nhân loài là thế .... những gì đã qua ..đã lùi vào quá khứ thì được tôn kính và yêu quý ...!!! Vậy còn Việt Nam thì sao nhỉ ! bao nhiêu năm nữa cho đến kết thúc hệ thống trì trệ ...lối suy nghĩ quân phiệt ??
10 . 20. hay 50 năm !! lối con ông cháu cha ?? hay là muôn đời !!
Ước gì quên đi tuốt luốt ! ! nhưng một đồng nghiệp lại hỏi ! Anh là người Việt ! vậy anh so sánh thế nào về sự kiện này và Việt Nam ngày 30 / 4 / 1975 ! !
Cười một nụ ! trả lời một câu rất chung chung , đó là một sự khác biệt nhau rất xa và nếu để giải thích có lẽ tôi cần cả 1 năm thời gian thưa ông !
vậy mà ông ta ko tha , ông hỏi tiếp , Vậy ước mơ của anh thế nào về đất nước anh trong tương lai !!
trả lời tiếp 1 câu ...thưa ông tôi chỉ muốn được bắc ghế ngồi dưới dàn bầu mà mẹ tôi trồng ! và nghe nhạc Mozat !
Ông ta nhìn nhìn sau cặp kính cận và hỏi lại bầu là cái thứ chi ? hix diễn giải mãi cũng ko đến nỗi nào ! !
Cuối cùng mình kết thúc bằng một câu ! Nếu các ngài ko phải là người Việt và chưa đến đất nước tôi thì có lẽ mọi lời giải thích ..sẽ là rất thừa , bởi vì các ngài ko thể hay ko có một nền văn hóa Á Đông !
Về nhà ! hix ....đầu nặng trĩu ....potay @.com ! thèm được một trái ổi ương ương mà gặm ! hix ước mơ đúng là xa xỉ trong lúc này
Cho tui xen 1 câu vào thôi gọi là có theo dõi vì từ nhỏ đến giờ chẳng bao giờ khoái viết nhật ký, chỉ thích đọc nhật ký người khác thôi :D
Mọi người viết theo kiểu kể chuyện nhé, đọc thấy cũng hay lắm
Lâu rồi ko chat với lão TBX, ko hiểu dạo này bị quần cho tong teo cỡ nào rồi. K dạo này hình như rượu chè be bét nên thấy busy suốt :so_funny: Bé Hà cũng bặt vô âm tín luôn. Nhóc Jane mãi hôm nọ mới gặp, lạ cái là nhóc lại xưng hô anh em với mình chứ, hồi trước hình như nó ko có chịu :D. Ah, mấy hôm nay có chuyện này cũng vui: quen được bé Trang :D, nói chuyện cũng dễ thương lắm :))
Selena
02-10-2005, 02:34 PM
hì hì hôm nay là một ngày bận rộn ( Bận rộn online rùi chat hoh kịp :D ) đúng thiệt cả buổi sáng ngủ dậy online cả sáng qua trưa luôn ^.^ tự nhiên hứng lên nên hoh đi đâu ở nhà ngồi chơi ở hht ....tại cả ngày hôm qua đi nhiều rùi nên sunday stay at home >.< tối hôm qua thì lo ngồi phá với Jane pics của mọi người nên hơn 2 a.m đi ngủ >.< potay tr quá :D .
Cũng vui thiệt mang hình mọi người lên post rùi 888 quá trời ... ra Y!m thì hic tự nhiên mình để cái nick Y!M ở hht cái mems hht quá trời ah` ^^ nên cứ gặp ai thì hỏi han tí rùi bảo bạn chờ mình tí nhé mình làm cái này tí hì hì .... sau đó thì tự nhiên gặp papa chat với papa được 30 Phút thì papa bảo đi vơi mama đi đến nhà Cô ở Bạch Mai nên thôi .... papa dạo này thấy sao vui ghê ... mà còn chọc mình nữa hoh biết T nhà mình đã nói gì với papa :-p hì hì Ba nói là chuẩn bị qua Russsia qua nhà Uncle và aunty ở đó ... rồi có thể qua UK hoặc là mình qua đó ( hic nhưng mà nếu mà Ba qua đấy sớm thì chắc mình không qua được vì còn học mà nếu vào tháng 12 thì ok ) mà mình còn nhớ lần đầu tiên mính quá Russsian với papa cũng vào ngày Giáng sinh ở bên đó ... chắc lần này Ba cũng qua vào dịp đó .... vui quá ah` ...Còn Cousin thì nhắn bảo là uncle ở Russsian muốn mấy đứa cháu đi du học về VN cùng một lần hoặc qua bên Russsia một lần để Uncle gặp và hỏi chuyện của mỗi đứa ... hic năm nay thì ko biết được vì mấy cousin khác cũng ko rõ time nữa chắc chỉ có summer holiday thôi ... Chị ở Canada, Chị ở Sing, một Cousin ở Uk ( giống mính 2 ) mốt ở xứ Wales and one ở Russia nữa ... hic ko biết khi nào thì có thể cùng nhau về một lần đây mà mình cũng muốn thế lâu lắm rồi không gặp mặt mọi người đông đủ cả ... còn Chị gái mình ở Canada thì đi gần 5 năm rùi mà mình chưa được gặp mặt ở nhà lần nào cả hu hu she có bf là Canadian rùi nên có lẽ đình cư bên quá ah` quên mọi người ở nhà >.<
.....
well cái gì đến rùi đến hì hì giờ đang học đã một tuấn mới lại bắt đầu rồi nhanh thiệt đó :)
hic hôm nay him bảo sẽ đi học và làm ở Sing hic lại đi nữa ko biết khi nào xong đây *_* buồn buồn tự nhiên lại chuẩn bị đi nữa
hì hì tự nhiên giờ mình mới nhớ một chuyện khi còn học ở VN với em họ mình ( bảo là em nhưng mà hơn mình tuổi ) khi đó hai chị em mình cùng học với nhau ở IDP ( trung tâm tiếng anh ở Lí Thường Kiệt ) trước khi qua bên này ... tự nhiên hôm qua mình gặp nhỏ bạn học cùng ở đó rồi tụ nhiên nó hỏi Tuấn anh ... đang ở UK dạo này sao rồi ... buồn cười quá tự nhiên sau khi nói chuyện với nhỏ bạn đó thì mình ngồi nhớ lại khi hai chị em mình ở nhà cùng nhau thế nào ^^ ... c chuyện là thế này ... nhỏ bạn đó tên là Nhung ( học ở Chu Văn An ) nó trông dễ thương lắm ... vào học cùng chương trình Academic với hai chị em mình một khóa ở IDP thế là bị lọt vào mắt đen của em trai mình ^^ .... đi học nó khi nào cũng đi đến muộn muộn để kiếm cái sit ngồi gần nhỏ đó ... và hai anh chị có vẻ nói chuyện cũng hợp nhau ghê >.< ..... khi nào mình mà ngồi gần she là em mình bảo đổi chỗ ka ka ... Nhỏ học CVA cute cute nhỏ nhỏ nữa .... một hôm em Trang mới có cái ý định rủ nhỏ đí chơi cùng nhưng mà ko dám một mình rủ đí thế là lại bắt mình arrrange for him hic mình thì tự nhiên trở thành ở giữa hai người ah' thế là plan go somewhere cùng nhau hic thức ra thì ở HN khó tìm chỗ đi chơi thiệt thế là không biết chọn nơi nào nữa thế là rủ nhau đến Hồ Tây đi chơi thuyện` ....mình cũng thấy hay hay thế là ok đồng ý rủ nhỏ đi .... thế là thằng em mình được thỏa nguyện ... nhưng mà còn mình hu hu thấy đi 3 thì mình lẻ loi ... thế là rủ đứa em họ nữa nó thì bằng tuổi mình nhưng cũng Trấn Phú Student ^^ đi cùng Thế là có hai cặp đi cùng nhau ^^ Mình nhớ hôm đó buổi sáng thì đi học về chiều lên phòng xin phép Ba Mẹ đi chơi và kể Ba Mẹ nghe về thằng em họ .... thế là nó đến đúng dịp đó được một trận đỏ mặt ^^ .... hai xe máy 4 đứa Trang vèo vèo qua đó .... hai Thuyền thì dĩ nhiền Tr với Em họ ( tên Mạnh ) một cái roài còn cái kia dành cho hai anh chị kia ha ha không gì funny hơn nữa ..... chẳng biết hai anh chị đó đã như thế nào mà cùng bõm xuống nước .... khi ấy mà có cái camera thì chắc không chê nổi hai ... đứa ướt sũng mặt mũi :haha: :haha: không chịu nổi .... một kỉ niệm vui quá ... thế là vẫn chơi tiếp đến gần 5 p.m thì thôi đi về ghé vào Chợ hoa ( vì hôm đó gần New year rùi ) nên lượn lờ đó xem hoa ai ngờ em mình cừ quá ah` một bông hồng ^^....... đó là lần nhất lần hai thì ... e hèm ... em mình lại lấy cớ bảo mình rủ nhỏ đến nhà chơi ^^ thế là mình ok rủ đến thì hôm đó T.A ở nhà cả ngày luôn ngủ ở đó ( vì tối hôm đó xem Bóng đá với papa mình ) thế là sáng ngủ dậy khi ấy đã hơn 10 h 30 mình dậy sớm hơn tì còn em họ mình thì chưa tỉnh cho .... reng reng cái chuông cửa ngó xuống nhà thì nhỏ bạn đó đã đến .... Thủy nhanh nhảu quá ra mơ cổng ... nó biết ss này cũng thích thích em họ với cả hai có vấn đề ^^ nên nó chọc nhỏ đó ... bảo là " Chị là Bạn gái của T.A ah` .... em nghe him nói .. " trời ơi nhỏ có vẻ e thẹn ah' ... chị đâu phải đâu ... Em họ nó hình như tỉnh rùi ngó ở Cầu thang .... có vẻ xấu hổ vì ngủ dậy muộn mà người ra đến rùi ^^ nên ko dám xuống nhà để washing luôn thế là ngồi trên .. gọi ... Trang ui lấy hộ T.a cái bản chải với Kem ... cái .....ha ha mình kệ thế là him một cái quần shock chạy xuống nhà cười cái chạy .... nhanh vào bath room ^^ ..... buồn cưới quá trời sau đó thì mấy đứa lại rủ nhau đi chơi ... không đâu xa ra Tràng Tiền Plaza shopping ^^ ....không hiểu sao vài lần thế tự nhiên T.A bảo em chán rùi ...mình hỏi wat? :D tự nhiên nó bảo she thấp quá ... trùi ui >.< potay quá .... mình có hai đứa em họ vui thật .... ở nhà mấy chị em được cái nghịch quá trời ... nhà nó thì có mà lúc nào cũng qua nhà mình xem bóng đá với Papa rồi nghịch với bọn Trang .... hì hì ngộ lắm .... hì hì thế rồi mấy chị em đứa nào cũng đi hết ... nó cũng học ở gần mình nhưng mà ...khác City ... nhưng vẫn còn nghịch vì thỉnh thoảng có gặp nhau .....
daimac
02-10-2005, 08:02 PM
hôm nay trơi nhẹ lên cao tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn
tôi buồn cho số kiếp lênh đênh
buồn cho số phân bao người
_N_X_
03-10-2005, 07:19 AM
Hum nay ... ngủ một giấc dài ... Morgen lúc 2 giờ trưa !
Thả vài ba vòng quanh nhà ....chà , dạo này già rùi hay sao ...thở dốc ! trời lạnh mũi đỏ như quả cà chua ! chân ko thể nhanh hơn được nữa ...thế này thì làm sao tham gia đội bóng HHT đây .! tắm 1 cái . ăn diện thiệt lẹp chai , hì tự kiêu ghê nhỉ ! hà hà , ngộp trong cái VW của thèng cà leo vứt lại ạc ạc thùng rác di động đúng thế .. chà lượn đi đâu đây ?
chặc . cứ đi sẽ đến ! . thèng K mà thía thì chắc nó cười ác lắm đây , hì còn lại một tý ko nhiều lắm thời gian
vẫn lượn vào HHT 1 tý giải vội dăm ba câu đố ...lướt qua nhật ký ...thấy Trang viết dài ghê
Seri , KBM , Kiên dạo này đi đâu hết thế !!
Thui bi bi đã . mọi người , chúc tất cả vui vẻ .. còn ít thời gian wa chòi ...làm 1 cái gì đó cho ngày nghỉ đã chứ ! ! !
Uhm quyết định thế !
CongTuLevi's
03-10-2005, 08:55 AM
Đọc xong diary của chị Trang mà muốn nổ con mắt lun á *_* Chắc hôm nay chị vui nên mới viết dài thế hihi ^^.
Vèo một cái ngày mai đã phải làm bài test giữa kỳ ở hội đồng anh rùi hix mới ngày nào cùng papa đến đăng ký nhập học mà bây giờ đã được nửa kỳ rồi. Kiểm tra đã vậy rùi teacher còn dọa sẽ interview từng nhóc một ( hoảng !!!! ) , lần này mà ko được best result là hum xong với papa rùi hì hì @_@. Tính hết kỳ này chuyển sang IDP ( chỗ chị T học hồi trước ) mà hum bít có được papa đồng ý ko?? Thực ra học ở đâu cũng vậy thui nhưng mình muốn học thử một vài nơi xem chỗ nào hợp với mình nhứt..! À kể với diary chuyện này vui lắm à nha hihi chủ nhật rùi mấy đứa bạn cùng lớp rủ đi chơi ( nhân dịp...chủ nhật:D ) thế là từ thứ 6 đã rục rịch họp nhau trên 4rum để tranh cãi xem nên đi đâu...MÌnh đưa ra sáng đi fishing nhưng mấy nhóc kia lại đòi đi bowling á..khổ nỗi mấy đứa con gái hum chơi được bowling ( mình hum phải con gái nhưng cũng hum có chơi được cái đó :hihi: hum nào phải nhờ chị T kèm cặp thêm:D ).Thế là sau một hồi tranh cãi không phân thắng bại cuối cùng cả lũ quyết định lấy biểu quyết , có 15 nhóc thì 7 nhóc đòi đi bowling còn 7 nhóc thì theo phe của mình, cuối cùng còn đúng một tên nữa chưa vote ( hic hồi hộp căng thẳng nghẹt thở ) tên này coi bộ có vẻ wan trọng vì nếu hắn chịu theo phe nào là phe đó thắng lun á. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng hắn cũng phán cho một câu "fishing" hehehe biết điều đấy:smoking2: Thế là chủ nhật cả lũ kéo nhau ra tận ngoại thành ( vì ngoài đó mới có hồ câu) tuy hơi xa nhưng mà vui hihi . Run nhất là đi qua mấy bác cảnh sát giao thông vì có 15 mạng mà chỉ có 5 xe máy nên mỗi xe phải "kiêm" 3 anh hihi cứ thấy bóng dáng của CSGT là một người phải ngoan ngoãn nhẩy xuống "đi dạo" qua mặt mấy ổng rùi xa xa mới nhẩy lên đi tiếp ( nghĩ mà vừa sợ lại vừa vui nữa ^^ ). Tèn ten cuối cùng cũng đến nơi mặt đứa nào đứa đấy tái mét vì trên đường tới đây phải đi qua..4 trạm CSGT *_*. Ngồi cắm cần cả buổi mà ko con cá ngây thơ nào chịu cắn câu cả >"< ( Chắc tên chủ hồ cho mấy con cá oánh chén no rùi ghét quá >< ). Ngó qua thấy tình hình mấy đứa bạn cũng ko khả quan hơn *_* Bi giờ mới thấy quyết định này là hơi bị...sai lầm:D. Cuối cùng cả lũ đói meo đành phải mua...cá để ăn lẩu ( hic mang tiếng đi câu cá mà phải mua mới a kay chứ >"< ). Cuối cùng bị lão chủ hồ chém cho gần 2 lít, tụi nó góp một nữa còn mình vì cái tội đề xuất ý kiến dở nên phải góp một nửa hihi. Về đến nhà thì mệt lờ người luôn nhưng vẫn còn sức để revise lại bài cho bài test giữa kỳ !!! oáp..nhưng cũng ko ngăn được cơn buồn ngủ đang ập đến..!
badboy_love
04-10-2005, 07:38 AM
Ko biết còn mấy ngày nữa là phải xa HHT rồi. Hôm nay.. đã đi làm giấy tờ để đi sing... , phải xa HHT , phải xa Trang của L . Tr ơi.. Tr có thể chờ L ko nè.. thôi phải đi với pa pa rồi buồn quá ko biết viết gì bây giờ nữa T_T
phải xa HHT , phải xa Trang của L . Tr ơi.. Tr có thể chờ L ko nè.. thôi phải đi với pa pa rồi buồn quá ko biết viết gì bây giờ nữa T_T
Lâu lâu mới có chút thời gian vô đọc nhật ký, đọc xong thấy shocked ghê, T thành của L từ khi nào S hoh biết, anyway chúc mừng 2 người nha :flower:
BX giữ gìn sức khoẻ nha bạn già, Tr khi nào rành qua Scot chơi :icon_cung
Jupiter_1012
04-10-2005, 06:30 PM
Một trang nhật kí của các bạn vui vẻ và ý nghĩa quá
những Người bạn thật là đáng quí phải không ... có được những người bạn thân đã thật khó rồi giữ được tình bạn đó bền lâu càng khó hơn ,... CHúc những bạn ở xa nhà luôn vui vẻ
little star
05-10-2005, 12:47 AM
Cũng lâu rồi T không vào nhà của Diary nhỉ ... có nhớ T nữa không ???
hic vừa đi học về nên tranh thủ vào tí rồi tí nữa đi đến Trung tâm Ngoại Ngữ nữa .... 9 giờ mới được về nhà ... HN dạo này đã se lạnh rồi mùa đông đã về ... mưa phùn .... Nhớ hai chị gái xa nhà của T bỏ T một mình ở Nhà với Ba Mẹ thấy vắng lắm chị Trang , Chị Ngân ơi .... Nhớ Những ngày này khi chị ở nhà lạnh lạnh chị em mình toàn học bài cùng nhau rồi ngủ cùng nhau khi đó cảm giác mới ấm áp làm sao nhưng giờ ( rồi thỉnh thoảng hai chị em cùng bạn chị đi ăn bắp nướng có cái vị cay cay khi đó nó mới ấm áp quá chị Trang nhỉ )... mỗi em nên nó buồn buồn sao ah'. Cũng chỉ còn mùa đông này mình ở nhà và được sống trong cái se lạnh của Hà nội mùa về ... cũng sẽ đi như hai chị thôi ... Nhưng sao tự nhiên hôm nay thấy nó buồn buồn nhớ hai chị gái mình ....rồi Ba Mẹ sẽ ở nhà một mình nữa ... Nhưng thực sự T cũng không muốn đi du học đâu ... chỉ muốn học DH ở nhà cùng với Ba Mẹ cho vui vì hai chị mình cũng đã đi hết rồi mà .... học đâu cũng thế thôi ,... tự nhiên hôm nay T nghĩ về cái này nhiều lắm ... Ba Mẹ và mọi người ở Family thì đều muốn Con và Cháu đi học hết rồi về Vn làm việc cho Gia đình ... yeah ....Biết sao mình bây giờ cứ làm theo gì mọi người mong muốn thôi ....
Hà Nội mùa đông về rồi Các anh Chị ơi ....
bong benh toc may
06-10-2005, 12:32 AM
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hay den voi ta nhu den voi anh hong ban mai.
hay mo cua ra de don nhan tinh ta xa xa.
hay nang tam hon vi doi ta con phong ba.
hay hieu cho ta vi ta con toi loi.
hay den voi ngươi vi do la ngươi minh thương , hay mang tam hon trong sang de don nhan tinh yeu chan thanh. hay vui voi ngươi vi ngươi se cươi voi ta olalala :hug:
little star
06-10-2005, 12:53 AM
Ba Mẹ lại về quê hu hu bỏ lại mình ở nhà mình nữa ... đang chuẩn bị đi học thì bảo vào hht tí đã rồi đi định không on ở Y!m hic thế là nghĩ on tí ai ngờ tự nhiên trời ơi 5 , 6 nick vào lúc thì hóa ra bạn chị Trang .... mình chưa biết chưa gặp bao h cả ... rồi mấy Mems ở HHT nữa hic định không chat nhưng mà thui chịu khó trả lời cái rùi bảo uot để đi học....có hai anh bạn chị Trang vào thì chat cũng được lúc .. cũng vui vui ... mình online không dám để nick avai vì có hay chat đâu nên để cái mọi người vào rùi ko chat lại nói kiu ah` .... >.<... Ba Mẹ đi thì cuối tuần về .... Nội bảo mùa này nhiều bắp nên trước khi đi đã dặn Mum mang về nhiều nhiều ha ha ...mình khoái món này ... nhớ Tết năm ngoài hay năm kía ah` cả mình , chị TRang về quê với Ba Mẹ ăn tết ở quê thì đêm 29 nghịch rùi đi với mấy anh chị em họ đi ăn trộm bắp ... về nướng vui quá ... cả mấy anh chị em chui vào bếp khi đó đang nấu Bánh chưng .. thế là cả lũ vào ... Ba Mẹ và Bà nội đi thăm hàng xóm thì về thấy cả mấy đứa cháu ở trong bếp tưởng là tập trung nấu bánh chưng hoá ra là nướng ngô ... thấy thì đứa nào cũng giả vờ rùi dấu nó đí ka ka ... hay hay ....
vu phương
06-10-2005, 01:08 AM
nhat ki cua trang dung la qua y nghia
_N_X_
06-10-2005, 05:11 AM
Chèng ! Mình và Kiên khơi mào đầu tiên , hai anh em ngồi 888 sao mà đủ thứ ... bõ công lúc trước ko được 888
Rùi ... lão KBM xuất hiện...à Hà chứ ..hi hi , Kiên bị Hà dồn cho 1 hồi ...ha ha
Em sợ nhất chị Hà .... hai chị em cứ hễ gặp thì thể nào cũng có chiến tranh du kích xảy ra và he he ... Hà bắt nạt Kiên theo kiểu ...Trung hoa dân quốc ...buồn cười wa mà phải ngồi im thít !
rùi bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ mang tốc độ internet ra đọ công lực ! chài ...Hà có tốc độ khủng khiếp ....KBM phán 1 câu ....cáp quang ...tốc độ ánh sáng ! chài Mình tự phụ là tốc độ của mình nhanh ngang hệ thống Police mà chưa là gì so với Hà ! cái đồng hồ chỉ Nhanh hơn KBM có tý xíu ! Kiên , giờ đến em xuất chiêu , chài nó còn gớm hơn nữa , Nhanh hơn Hà nhiều ! ...chài sóng , tốc độ của nó nhanh ngang hệ thống CIA ..chài chiến tranh bùng nổ giữa bộ tứ hix ...Bé Jane vào ngồi im sau khi chào , chủ đề hay wa , Mình và Hà ngồi trố mắt ra xem Kiên trổ tài với sư phụ nó .....cuối cùng nó toàn thắng một cách vinh quang và chân chính ...Đúng là hậu sinh ..khả úy ! sư phụ nó liên tiếp phải nhường nó mấy chiêu , .. Hà nói 1 hồi ....vẫn bị Kiên chặn đứng , đúng lĩnh vực của nó mà , mình ngồi mơ hồ mà cũng học được khối!
Rùi ....Hà kết 1 câu làm cả 3 ....giật mình !
chài .....Lần đầu tiên kể từ khi biết nhau ...có chuyện lạ xảy ra thế ! Hà out rùi cả 3 anh em ngồi ngẩn người ! ...hy vọng tối nay sẽ gặp lại ! chắc KBM ra tay dạy đồ đệ nữa !
Selena
06-10-2005, 04:02 PM
mấy ngày hôm nay Tr không vào đây ... nhìn có nhiều bạn mới vào đây nhỉ :)
Mấy ngày này có việc bận tí nên không chat với mọi người được buổi tối thấy anh Dũng gọi vào room mấy lần nhưng Tr đều không join được vị phải làm một việc cho xong và bây giờ thì ok rồi .....không biết nên vui hay buồn nữa nhưng mà thôi dù sao cũng qua rồi .
Mấy hôm nay ở Man city mưa nhiều quá nó cứ mưa cả ngày ... Mưa và lạnh làm mình Nhớ all Family và mọi người nhiều ... bây giờ ở đây trời đã se se lạnh rồi hic ....Ngày hôm nay buổi sáng học 2 periods hic một test .... sau đó thì gần 12 h thì have break ... nên online thì tình cờ gặp lại Tuấn anh ( hic mình khơng biết nói gì cả tự nhiên cảm thấy khó nói chuyện quá ah` ) ... Him hỏi thăm tình hình của mình ở đây rồi nhiều lắm ... mình tưởng he sẽ quên mình và tìm một người con gái khác thay thế nhưng mà ... vẫn thế he nói " he không thích và không còn cảm giác đó nữa.... mình không biết làm gì cả ah` ... vì mình cũng đã làm him đau rồi nền chỉ biết im lặng rồi lảng qua chuyện khác .... him cũng hơn một năm nữa là tốt nghiệp Uni rồi .... he nói có thể tốt nghiệp xong he sẽ qua bên này học Cao học hic ..../ lại gì nữa ah` ....?... khó xử quá ah` .... Thôi kệ đí
Selena
07-10-2005, 03:07 PM
Mưa mưa cả ngày mấy ngày hôm này mưa hoài không thôi .... ngày hôm nay hht không vào được buồn quá ah` nên ngủ dậy breakfast xong thì ngồi chat với Talent với đứa bạn ở VN nữa ... well chat cũng lâu ghê vì hôm nay học buổi chiều nên đi muộn ... ngồi chat với T thì share músic với nhau hay ghê mình full music ở Deskop rùi ^^ ....
mình toàn để nick cả ngày thế mọi người tưởng mình ở đó nên gọi quá chừng ah` .... tối đi học về mới vào thì thấy hix nhiều quá :D
tối hôm nay thứ sau cuối tuần rùi nên ngồi online gặp mợi người vui quá ah` ...lôi hết cái này cái kia ra phá cuối cùng anh D mang mấy cái pics của mình lên hht để 888 :D
tự nhiên hôm nay cười nhiều quá trời luôn H thấy là hỏi hôm nay mình được mùa hay sao í :D :haha: :haha: tại thấy VV buồn cười quá ah` :D
well enjoyin my Weekend now ^^
little star
08-10-2005, 02:51 AM
hic không hiểu sao hôm nay đi học buồn ngủ quá trời ngồi mà cứ yawn dài yawn ngắn ko ah` .. về nhà thì bỏ sách vở đó lên nằm thì ngủ thiếp luôn ... Ba Mẹ không ở nhà buồn quá ah` nhà vắng tanh lên muốn khóc quá .... :( fone cho Ba thì bảo có lẽ ngày kia mới về được hic buồn quá ... mỗi mình với chị giúp việc ở nhà .... bây giờ chỉ muốn nằm ngủ một giấc dài đến ngày mai luôn đó ... nghĩ thế này nhà nều mà không có anh chị chắc buôn chết mất hic ... mà hôm nay đến trường sao học cũng chán ghê ... thầy thì nói nhiều mà học sinh có nghe đâu >.< ....
Thôi chắc bây giờ kiếm gì ăn xong đi ngủ quá mất mệt rồi chắc mình gần ốm nữa ... cái nose của mính nó đỏ đỏ và runny nose nữa hic ... Nhớ Ba Mẹ
Nhất Danh Đại Sư
08-10-2005, 02:00 PM
hi sorry mọi người lâu quá rồi không vào nhật ký. Có nhiều chuyện mới quá heng mà hôm nay mới vào được. Dạo này mọi người lại vui vẻ như hồi hè rùi mừng nhất là sư phọ lại có thể truyền đạt cho đệ mấy món nghề hi. Mấy hôm nay mọi người vào room đông đủ cả à. Anh Toàn có vẻ sung hôm nay lại còn bảo Kiên gọi mọi người đi chứ. Anh Dũng thì dạo này có sở thích sưu tập hình ảnh < ------ cái này lạ à heng.Trang thi có điệu cười thần chết. luôn luôn thể hiện, không biết dạo này mấy hôm dọn hộp tin nhắn một lần. Mấy hôm nay không biết chị Hà còn giận không hôm trước cãi kinh quá chị đùng đùng bỏ đi mấy anh em ở lại ngồi nhìn nhau tại anh tại em cuối cùng kết một câu girl là một nửa của thể giới anh Toàn ngủ sớm, anh Dũng thì loè anh Toàn nữa chứ đũng là hai ông. Từ hôm nọ đến giờ không biết mấy người 8888 đủ chuyện trên trời dưới đất rồi portai. thôi vào 8888 đã mai vào típ để coi Wc bé VV và Jane chứ.
anny N
08-10-2005, 02:37 PM
Đêm mồng ..........mấy ko nhớ:D
tròi oi tròi,chả hỉu sao giờ lại có hứng dzô đây viết NK nữa...uhm ngày xưa mình cũng hay viết Nk trong nì lắm rùi biệt tăm luôn cho đến bây giờ mới quay lại
chà chà thời gian trôi nhanh quá hà ,còn nhớ mới hôm nào còn đi Oktoberfest với ông anh mà giờ cái hội đấy cũng vừa vorbei đc tuần rùi ,năm nay mình chẳng có hứng đi ,đi mấy lần rùi cũng chán ,mà đi ko có đồng bọn anh em gì cả thì đi làm gì ! Mà năm nay ế thật , suy ra cùng thì cũng đúng thôi, bà con bây giờ nghèo rùi ,phải tiết kiệm chớ.Có muốn nhập hội cho dzui thì có lẽ 1..,2....Maß bier là cùng :D ui mà dzô đó toàn người là người (cò mà đi ngắm người thì có ) người gì ko mà toàn bụng to bụng phệ (bụng bia á :hihi:) hehe chắc chỉ dân nhậu mới khoái ngày này :D còn mình thì...dzô đó khoái nhứt đi Achterbahn (hehe nói dzậy thôi đã thử lần nào đâu :D đứng coi đã muốn ói roài nói chi là chơi :D) ko...vào nhà ma cũng hay ...năm ngoái đi cùng ông anh bên pháp , vào đó hét hò âm ĩ mặc dù có thấy sợ quái gì đâu, có mấy cái xương xẩu ,đầu người máu me tùm lum ,thêm mấy con quỷ răng rưa nhọn hoắt kêu rên rĩ đau cả tai:D thế là hết ,khoái nhứt là dzô đó hét to đến mấy cũng chả ai noái
anny N
08-10-2005, 02:39 PM
ôi ,hôm trước mới quen TBX á ,đồng hương cả mà xa nhau quá ...mỗi ngừi 1 nơi xa tít thò lò ,chán................tưởng cũng ở münchen thì manchmal ới nhau đi quậy :D vậy muh cũng thành công cốc !ah mà có quen cả ông Kiên nữa á ,nghe ổng nói cũng ở münchen mà ko biết ổng có xạo ko nữa :lol: hehe gặp ngừi cùng gu cũng sướng :D suốt ngày mài mò photoshop á :hihi:
hic....cả tuần rùi mà chưa chat với lão Ngọc ,thấy nhớ nhớ sao á , mai thì 3 giờ papa mới đi làm ,hic........nhưng mà thôi thế còn hơn là ko đc chat !
Í......mà tối nay thành công rực rỡ món Schnitzeltopf Räuber Art ,sướng quá ăn ngon ơi là ngon :D tuần sau lại làm nữa :lol:
ôi hôm nay thứ 7 mà sao buồn thế,dzô HHT mà có lác đác vài người ,chán thí mồ !
Oct. 8, 2005
Dear diary,
How are you, diary? miss me or not ^o^, see you have a lot of friends right, and they're very happy^.^. Kể gì đây nhỉ, dạo này nhiều việc xảy ra quá, chắc viết ra hông hết, hihi...vui buồn đều có, hihi...Hôm qua (Friday) được nghỉ, thế là lên comp gặp mọi người, chơi cả buổi chiều, rồi thì bro vào phòng, cầm theo cái box flour, bảo Jane đi bake cake đi, chứ rảnh ngồi đây làm gì, thế là turn comp off, đi bake cái cake cho bro. Mà hôm tối qua Jane phá, bake cake rồi thì còn làm ra món kia nữa, hihi...tùm lum hết lên, cake bake gần chín rồi, thế là bro chạy ra, bảo là "bé, đi chạy bộ hông"..."Okay bro, nhưng mà còn cái cake thì sao"...bro bảo để đó cho bro lớn lo, hihi...thế là mình chạy vào phòng, lấy cái máy mp3 rồi thì đi chạy với bro. Dặn bro lớn coi chừng cái cake, mà cũng hông cần phải coi, vì mình đã set time, đúng giờ là nó tắt, hông sợ cháy:hihi:. Thế là đi chạy bộ với bro, vừa chạy, vừa nghe nhạc, hihi...hông thấy mệt. Hôm nay thì mình đi thi, cho nên tối qua đi ngủ sớm, bro còn quan tâm nữa chứ (tại him ở trong phòng mình, used comp, chat với cousin mà lại used call, nói chuyện tí với cousin thì him bảo tắt để cho bé T ngủ, ngày mai nó đi thi, choài, nghe ghia chưa á), mình hỗng quan tâm, vì ngủ mất tiêu rồi, đâu biết gì nữa đâu:hihi: Sáng nay đi thi, bro chở tới chỗ rồi bảo "Good luck"...hihi...hôm nay thi, mình cảm thấy làm bài cũng okay, lúc thi xong, ra ngoài thì bro bảo là thi thế nào, bảo là "okay" vì bro cũng biết là nó khó mà, cho nên hông có hỏi thêm:). Về nhà thì 2 anh em lục đồ ăn, ăn xong rùi lên gặp mọi người, hôm nay đông đủ quá, chat vui quá chừng, hihi....Monday thì đi học lại, phải tập trung vào học thôi, còn cái bài essay, với mấy bài tests cho tuần tới, hihi...học thôi, hông dám chơi nhiều, study is important mà^o^:)
See you later, diary.
Have fun^.^
Sincere,
N.T.
Gà xinh
08-10-2005, 07:59 PM
Tình bạn thật là đẹp
crazy_boy412
09-10-2005, 01:17 AM
Một tuần đã qua .... tuần này với 4 bài tést cho mình cả làm được cả làm không tốt lắm ... anyways dù sao cũng đỡ tệ hơn thì phải ... đi học cả ngày nên mình với mấy đứa bạn lazy coooook toàn là ăn chay ko ah` hic >< ở nhà có bao giờ biết nấu cơm hay làm gì đâu may ra chỉ biết luộc trứng nhưng giờ thì ko làm ko có ăn :D .... về Nhà gọi Mẹ qua đây mất hay là tìm cô bạn nào đó ... tối hôm qua đi Bar với mấy thằng ... lâu lắm rồi không có đi ... về nhà khuya ....
allia_inlove
10-10-2005, 12:36 AM
Cũng lâu rồi allia không vào đây nhỉ ... hình như Diary có thêm nhiều bạn mới phải không ?
hic dạo này allia không biết bị mad hay sao ah' Nghịch và quậy quá trời luôn ... không chỉ ở ngoài mà cả khi chat gặp bạn Trang cũng thế ... Nhất là hôm cuối tuần vừa rồi .. Lâu rồi không gặp bạn của Trang nên hôm vừa rồi gặp được nhiều người vui quá ah` ... Bây giờ mình mới thực sự cảm nhận và tìm được tất cả những gì vui tươi và hạnh phúc từ những người bạn thân của mình .... Tr ước rằng họ sẽ mãi mãi là những người bạn mãi mãi bên nhau của mình dù sau này có thành đạt hay chăng ... Cái cảm giác nhớ Nhà xa quê đã được họ chia sẻ và mang đến cho mình niềm vui của họ .... Thanks Những người bạn của Trang nhé ...
ah` Hôm qua Trang gặp chị gái ở Canada.... Đã từ lâu lắm rồi Chị em không hề gặp nhau , chị ấy ít lên mạng quá ah` .... hình như gần hai tháng rồi thì phải .... hai chị em lâu ngày không gặp nhau nên ngày hôm qua nói chuyện quá trời luôn .... mình con xem mặt anh rể tương lai nữa ( Canadian ) cute quá ah` ... Trông hai người thật hạnh phúc .... và chị sent cho mình mấy pics của chị nữa ....trông chị nhà mình dạo này khác nhiều quá ....đi học gần 5 nắm rồi mà chưa một lần về nhà hic potay chị không bù cho em gái ... Không về là không chịu được >< Chị bảo năm sau học xong thì về luôn một thể hì hì kiểu này năm sau mình về thì được gặ chị rùi ....trời hai chị em mà về Thủy lại đi học sao hic hic .... lại đến lượt T rồi ( Mình quên mất cứ nghĩ là mình về T cũng ở nhà ) ... Dù sao cũng phải thế thôi ah` ....
*vô tình*
10-10-2005, 02:55 PM
Lần đầu leng meng wa topic nài... post bừa :lol:
... Ngày nào cũng như ngày ấy... thức dzậy với ánh nắng của một ngày mới mà trong lòng chẳng có cảm giác gì vui vẻ, thích thú... Đi học cũng là chuyện nhàm chán mà con người bắt buộc phải làm... với ai đó, ngôi nhà có thể là tất cả... nhưng với nhỏ thì trong cái gọi là "tất cả" kia... ngoài tình thương lúc ẩn lúc hiện... thì chỉ còn lại cái màn hình lạnh lẽo để mỗi tối tâm hồn có thể thưởng thức những thứ mình gọi là "cuộc sống".....
... Đã bao lần mơ ước từng giờ, từng phút để được biết cái cảm giác giưới ngôi trường nho nhỏ với bạn bè ngây thơ, những mảnh chuyện vụn vỡ từ người chị cũng làm cho nhỏ uốt ức, tức tối vì mình chẳng bao giờ biết được nó ra sao... chưa bao giờ nhỏ được mặc trên mình chiếc áo dài trắng để tung tăng cùng bè bạn trên sân trường... cuộc đời thiệt sự ko công bằng... :mecry:
*vô tình*
11-10-2005, 10:30 PM
Ngày nhỏ iu đời...
Hum trước chắc trời trở gió nên mới nói chịn lung tung... chịu :lol:
Thức dậy trong một buổi sáng với ko khí đầy sức sống, buồn mí chục ngày rùi... cuối cùng cũng có một ngày ngoại lệ :angel1: ... hum nay trong trường thiệt lạ, hình như tâm hồn sảng khoái thì học cái gì cũng dzô, cái kiểm tra woai' gở kia hổng ngờ lại được 98%... khoái thiệt... :D
Mí chịn dzui dzẻ dzồn zạp kéo dzìa nhưng lại bỏ sót cái chuyện dzô dzin hết cỡ kia... đúng là cái đồ dzở hơi mò >.< :guoc: nó nhìu chịn còn hơng mình nữa... mà sao cô lại cho ngồi ngay cạnh mình nhò, chắc cô tính lấy độc trị độc wa'... :lol: đấu võ miện một hồi thấy bài chưa làm, note chưa copy xuống... hối hận tràn chề... mai choa nó một bài học mới được... đi tìm cách chọc wê nó chơi... hehe (công nhận mình ác thiệt) :D bực mình ghia... chỉ mún bóp mũi choa nó tiu thui... ặc... (ác thiệt)... mà kệ, tới giờ "dzô chuồng" òi, bibi nhật ký!! :smioh:
Selena
11-10-2005, 10:43 PM
Diar Trang's Diary
Diary và bạn của Trang có khoẻ không ? mọi việc sao rồi ? Mọi người thì vẫn Busy nhỉ ? Trang thì bình thường.... Dạo này toàn assi không ah` nên không có học nhiều Periods như bình thường với lại dạo này hay học buổi chiều ... Làm bài thì có môn thì ok có môn baddddd hic ... Đến trường dạo này mình lazy hay sao ấy Mọi hôm đi học have free time thì hay vào Libar study với bạn hoặc read booook còn bầy giò thì chán ko muốn vào chỉ toàn nghịch ko ah` với lại online ở Trường nhiều quá nữa .. Chắc cứ thế này thì mình lại bắt đầu Down về study mất ....Well Study is my duty and depend on me ... noway ...
Tối hôm qua tự nhiên uncle ở Russsia lại fone nữa khi ấy mình đang chuẩn bị đi ngủ rùi ... Chú lại nói lâu nữa nên không buồn ngủ luôn.... Hỏi mình Giáng sinh mà không về Vn thì qua bên nhà Uncle and aunty celebrate với gia đình Chú ....chắc mình qua đó thôi hì hì cũng 3 năm rồi từ lần cuối cùng mình qua đó với Papa ... chắc giờ khác nhiều lắm với lại UK và Russsia thì không có cách xa nhau nên cũng đơn giản ... Diary chắc không biết Trang đã thay đởi nhiều như thế nào đâu ... tính cách trang tự nhiên thay đổi hoàn toàn khác ah` ... Nghịch hơn gần như khi đang ở nhà ah' .... cười rùi phá hì hì ko còn sầu và buồn như trước nữa .... Mình đang cố thế như thế sẽ tốt hơn ... và vì ai mình đã làm vậy ... có gì đâu phải buồn chứ ....dù sao tất cả với mình quan trọng nhất vẫn là Study ... không còn nghĩ ngợi vẩn vơ như trước nữa ..... Phải cố lên tất cả ....Một điều Tr ngạc nhiên và hơi khó tin .... Người bạn thân Trang lại nói .... He inlove ....hic điều đó có phải là sự thật không và ....
hì hì Chắc ngạc nhiên hôm nay Trang lại vào viết nhật kí sớm thế nhỉ :)
tuananh_vn
11-10-2005, 11:31 PM
Thật là Một Trang nhật kí đầy ý nghĩa của Trang và các bạn Trang ... Những người bạn xa nhà thì không gì bằng có được những người bạn thân cùng cảnh ngộ chia sẻ và vui vẻ thế này ....hi vọng mọi người sẽ mãi mãi là bạn và có nhiều kỉ niệm vui như thế này nữa nhé .... Chúc Các bạn xa nhà học tốt và vui vẻ ...
little star
13-10-2005, 12:49 AM
Oh Diary có thêm nhiều bạn mới nhỉ ... chắc bây giờ vui hơn dúng không ? hì hì T vừa mới đi học về hôm nay được về sớm ...Nên vào hht tí rùi đi đến Trung Tâm Tiếng Anh ... hic dạo này có vẻ mình lazy đi học Ngoại ngữ rùi thì phải , nếu mà nghỉ thì waste money lắm nên chịu khó học hết khoá này rồi cũng tạm thời nghỉ vậy ... đi học cả ngày rùi đêm lại đi nữa mệt lắm ....( dù sao trong tay mình cũng cầm được cái IELTS rùi ) ... Hôm Ba Mẹ về quê Đón Bà Nội ra đây chơi rồi vui quá có Nội ở nhà thỉnh thoảng ngồi chơi với Nội vui vui ...nhưng mà thương nội hàng ngày Ba Mẹ đều đi làm cả , mình đi học mỗi mình Nội ở Nhà chắc buồn lắm ah` .... Nội không thích đi xa nhà và ở HN đâu ... đón được Nội ra khó lắm cứ mỗi lần về quê thì Nội hứa nhưng có chịu xa nhà ở Quê đâu hihiihi... nếu mình mà như Nội mình cũng vậy ah` .... Còn Chị cả nữa đi học gần 5 năm rồi chưa lần nào về nhà cả ...c ứ ý định về rồi lại thôi ghét chị quá đi mất... ở bên đó có anh rể rùi nên có nhớ gì Ba Mẹ và em út nữa đâu .... Hỏi thì chỉ bào năm sau chị học xong thì về Vn luôn .... hix nói thế ko biết có vè nữa ko chứ ....
Thui T vào tản mạn một tí rùi đi học đây bye bye Nhật kí và mọi người nhé
Jupiter_1012
13-10-2005, 03:59 PM
our life will be nice and more interesting when we have a true friend beside you whenever you need wherever you go ... so have a true friend so difficult and keep that friend be 4ever will more and more diffult than that also ... i hope u guyz will be good friends together forver ... and help each other whenever you're neeđe ...
Selena
14-10-2005, 02:59 PM
hi Diary How 'r ya ?
Không biết bắt đầu từ đâu nhỉ có nhiều cái trong dầu mà nó cứ thế nào ấy ko biết nên nói ra hay không nữa ,... Hôm qua J nhắn tin cho Trang ... J bảo tháng 11 qua ... có gì Nhắn lại cho J và .... tối qua Tr cũng có chat với him hì nhìn wc thấy J dạo này ngộ ngộ ghê ... Nhưng still cute :).... Rồi buổi chiều đi học vè thì ấy đã nhắn cho Tr nữa bảo là còn 5 tiếng nữa là Fly rồi ... tụ nhiên buồn quá ah` ... đọc những dòng nhắn mà muốn mít uớt nhưng ko biết phải làm sao ... không biết giờ này him đã qua và ở đó thế nào nữa roi5.....
hic mà hôm nay cái Y!M của mình bị sao ah` không chịu nổi uot rồi in in rồi uot >.< gặp nhiều nguòi mà ai vào là mình lại bị uot Chat chỉ đuọc có một nguòi >< nên chỉ vào chat rooom với mọi nguòi thoi chứ ko chat riêng đuọc với ai cả hĩc hic hôm nay không gặp Jane , kiên mà gặp anh Toàn anh Dũng, Seri rùi anh Minh nữa ... vui vui ghê mọi nguòi tán quá trời ah` >< only me gurl.... [/FONT]
Tình Nhat Phai
14-10-2005, 09:40 PM
Híc mọi người anh vào xem nhật ký mà đọc ko ra chữ nào cái màu chữ sao mà nhìn không được thế
crazy_boy412
14-10-2005, 10:08 PM
ah` chà ông Sơn bạn chiến đấu năm xưa của tui vào sớm nhỉ ko đọc được ah` ... bởi vì Ngôn ngữ mấy U đó độc quyền rùi ka ka
Chà tối hôm qua lần đầu tiên chat với bạn của Trang vui ghê mấy anh em này có vẻ hợp nhau đó ( hợp nhau ăn thịt chó ka ka ^^ ) Quen được TOcbuxu, MBK and Seri
Với lại Trang tối hôm qua được bọn anh chọc cho muốn khóc lên rồi thì phải ke ke ..... dễ xương làm gì chớ .... được mỗi bé Trang là gurl trong nhóm đó ... nên được mấy anh bạn tiêp chuyện phát cáu lên ^^ ... sau đó thì chơi game với thằng bạn ... gần hai tiếng thì đi ngủ ... làm giấc dài .... Weekend rùi ... have a nice weekend Trang and Friends
Nhất Danh Đại Sư
14-10-2005, 10:20 PM
nhầm rùi kìa KBM chứ làm gì có MKB hả Crazy
little star
15-10-2005, 02:18 AM
hì hì hôm nay vui quá buổi sáng ở nhà với Ba Mẹ nói chuyện rồi cùng help Ba thay bể cá cảnh ... lâu lắm rồi không help cùng Ba ... nên hai Ba con làm thấy vui vui ... Mẹ thì hết Lo làm Món Lẩu baba hì hì ... Ngon tuyệt rồi cả Ba , Mẹ và mình có một bữa ăn trưa cuối tuần vui vui ... ăn trưa xong thì Online gặp Chị Trang ... cả Ba , T đã chat với chị ấy... thấy chị ấy dạo này vui quá ah` ... nhìn cái pics của chị ấy với bạn send cho Ba xem thấy Chị ấy nghịch lắm .... Ba Mẹ vui và đỡ lo hơn nhiều hì hì ..... Iu chị nhứt nhà ... còn Chị Ngân nữa hôm nay chị ấy chat mở webcam nhìn thấy ngộ ngộ và khác ghia ... nhưng mà gầy nhiều thì phải ... năm sau cả hai chị gái cùng về nhà vui quá .... Chat một hồi thì Mum rủ đi shopping với Mum ... ra Phố Nhân Tông ... rồi Tràng tiền Plaza, hì hì sau đó qua Hàng Đào ... xem sandal cute cute ... chọn được một đôi ngộ ngộ cute .....giờ thì chuẩn bị đi chơi Tennis với Ba ở Liếu giai .... mình có chơi cái này giỏi đâu nhưng mà Ba bảo học chơi đi nên đi theo Ba vậy >< .... Một ngày cuối tuần vui vui :cool1:
Oct. 15, 2005
Dear diary,
How are you, diary? see you have a lot of friends right, mention friends, I really miss my friends back in VN:(, hic...diary ơi, dạo này hông hiểu sao T nhớ nhà quá, thật ra là đang ở nhà, nhưng mà nhớ nhà ở VN quá, nhớ bà Nội và anh 2 nhất, còn nhớ tụi bạn thân của T nữa, tụi bạn trùm quậy (include me) của Trang hông biết bây giờ ra sao rồi, lâu quá rồi hông gặp 1 ai trên Y!M (mà mấy thằng bạn thân, chỉ có 1 thằng có nick Y!M, còn mấy thằng kia nó hình như quên Trang rồi:( ). Hy vọng là không phải thế, vì đọc những lời tụi nó viết cho T trước khi sang đây, bảo là "tui sẽ nhớ bà lắm, bà đi rồi, nhóm quậy tụi mình mất đi 1 đứa quậy". Jane hông hiễu vì sao dạo này lại nhớ nhà, nhớ bạn nhớ mọi người, đi học những lúc rảnh là đầu của J lại nghĩ về những kỉ niệm hồi học ở VN, hic...I miss love you guys:(. Còn cả thầy cô của Jane nữa, thầy cô viết vào cuốn lưu bút, chỉ có mấy dòng thôi cũng đủ hiễu cảm giác của thầy cô, cô không muốn viết, nhưng mà J muốn cô viết vào, còn nhớ lúc cô đưa lại cuốn lưu bút, mắt cô ướt nhòa, T nhìn thấy mà cũng muốn khóc, nhưng lại nén lại, hic..thầy cô ơi, em hứa là em sẽ cố gắng làm y theo những lời cô và thầy dặn dò, cả bạn bè của Trang nữa, Trang sẽ cố gắng hết sức mình, thanks for supporting me:hug:
Hic..nãy giờ viết lung tung quá, sorry diary nhiều, mấy ngày nay cố hông vào HHT cũng có 1 lý do (can't tell you), hôm qua thì vào lại rồi, hihi...Ngày hôm qua thì ở ngoài đường từ sáng sớm tới tối mới về nhà, về nhà thì mệt quá, bật TV lên xem chút thì lại online vào HHT chơi tí rồi off, dạo này cố không use comp mà stick vào cái TV với homework (như thế chắc sẽ đỡ hơn, hy vọng là vậy). Hôm nay thì stick on comp hơi lâu nhỉ từ sáng tới giờ, thôi phải chạy thôi, cái homework online còn chưa làm>.<, còn mấy cái essays nữa, cả cuốn video for my Literature class chưa xem lại đễ có ý mà viết cho cái essay, thui hông chơi nhiều nữa. Lần này chắc mình phải giảm bớt computer (for playing) thay vào đó là homework, my classes (favorite ones^o^) and my Televison show (favorite channel)
Chúc mọi người chơi vui vẻ nhé, có lẽ là lâu lâu mới gặp lại, hihi...may be it's a joke or may be not (I'm not so sure about it either, cause I love you all^o^)
Miss love you all:)
Sincere,
N.T.
allia_inlove
15-10-2005, 04:50 PM
Hôm này mình thấy vui lắm ... dù buổi sáng hơi bực tí nhưng không quan tâm .... đó không phải điều quan trọng với mình nữa ... ai muốn nói hay làm gì thì làm ... miễn sao người đó cảm thấy vui là được ...
sáng Hôm nay gặp Ba và Thủy cả 3 Ba con ngồi nói chuyện với nhau vui lắm... Ba thật tuyệt vời .. THương Ba và Mẹ nhất hì hì . Nghe ba kể ở Nhà Nội bây giờ có cái Vườn và nhà đẹp lắm Ba send cho mình xem mấy cái pics ... so nice ... Trang post lên share cùng bạn Tr nhé http://img427.imageshack.us/img427/6440/g23ob.jpg
Đây la cái pic chụp ở Vườn phía sau .... có cái nhà ngồi nghỉ cute cute No^i Trang dang nam` nghi? o*? do' :)
ước gì mình được về nhà hôm nay để được thăm cái vườn của Nội và nhà của Nội nữa :) Yêu MY Family nhiều .... Chat với Ba hơn một hours xong thì đi ra mang cả đống đồ để washing up... sau đó thì dọn phòn hic dạo này ăn ở bừa bộn quá ah` >_< .... Chiều thì khoảng 3 giờ thì phải chat với THủy. Kiên và Đạo nữa vui vui ghê sau đó thì thấy anh MInh lò mò vào .. rùi mấy anh em 888 hì hì vui nữA ... sau đó thì Thủy ko biết vì sao off ko nói good bye mọi người gì cả ... sau đó thì mình cũng say gud bye 2 ... rồi anh K hì hì anh MInh nữa anh MInh với K thì bảo đi ngủ để tối thức khuya khuya và gặp nhau ...
well nice Friends and time 2gether ... saturday has gone ... giờ mà vẫn còn chưa ngủ ngồi 88 với anh Toàn và seri >_<
tuananh_vn
15-10-2005, 10:01 PM
wow Vườn nhà Nội Trang đẹp quá cái này dẫn bf về đi dạo thì tuyệt vời ... giống như Lenin Park ấy nhỉ ... Khi nào cho mình về quê bạn tham quan với nhé ^^
Tối thứ 7 qua nhà she và hai đứa đi chơi lung tung cùng với hai đứa nữa... mãi đến hơn 10h về ... dạo này Gió mùa đông bắc về nên hơi lạnh lạnh tí ... về nhà ngồi chơi Game với Thằng em đến 1 am thì đi ngáy .... 8 am dậy ... Chở thằng em đi Mua booooks rùi ghé qua CD shop mua được cái CD ngon ngon của Blue ... Chiều nay lại có việc với honey roài ....
little star
17-10-2005, 03:37 AM
hì hì chị Trang post cái hình vườn nhà nội vào đây rùi... đẹp thật ... về quê nội là thích nhất ... Vừa đi học về đang đói bụng mà đã chạy vào hht rùi ... hì papa đang gọi xuống ăn tối mà còn cố vào đây viết tí rùi ưuot ... hoc cả ngày về mệt ghê ... chiều hôm nay lại có tést nữa ... Làm cái bài về Đồ thị còn một phần nữa chưa xong nhưng mà không tệ lắm .... đáng nhẹ ra hôm nay mình phải đến trung Tâm Tiếng anh học rồi nhưng mà tạm thời xin nghỉ rồi nên đỡ hơn ... Giờ thì xuống nhà help dinner then study ....
ah` hôm cuối tuần vừa rồi chat và gặp các anh chị Bạn Chị Trang vui quá ... lâu lắm rồi mình ko có gặp thế ... và Mọi người nói chuyện vui ghê toàn đùa nhau ko ah` .... sorry mọi người hôm đó T bị uuuot mà ko chào mọi người được hic ....
chom_tch
17-10-2005, 05:56 AM
chom_tch
muon ket ban vi tat ca long tin ,hay lien lac voi minh ........cam on
Selena
19-10-2005, 10:37 PM
hi my Friends lâu lắm rồi Trang không vào đây thì phải đừng giận và buồn nhé ... thực sự tuần này Tr bận lắm Test liên tục ah` .... buổi có online đâu với lại worried about test nhiều lắm nên sợ không làm được nên phải study harder . Bây giờ Tr vào đây tí rùi đi ra nhé :)
Hôm nay ở Vn là ngay 20/10 rồi nhỉ ... hic ở đây 20/10 thì cũng thế thôi buồn quá hic ... Nhớ khi đang ở nhà mấy ngày 20 và ngay 8 /3 nhiều Hoa và quà từ bạn và mọi người lắm .... thấy sáng hôm này ngủ dậy mở Yahoo thấy toàn tin nhắn chúc mừng của bạn và ex bf của mình .... không ngờ mọi người còn nhớ con bé mít ướt ở đây :)
Từ hôm qua giờ thì mưa cả ngày buồn lắm , mưa như mưa mùa đông ở Vn ah` ... Nhớ nhà ... hôm thứ 3 hic đi học về buổi chiều nhớ nhà quá ngồi khóc :( Làm bạn nó tưởng có chuyện gì hic hóa ra Tr homesick ... Tự nhiên ước được về nhà ah` ... mà tại hôm đó T.anh ( ở Vn ) fone cho Tr him nói chuyện với mình hình như lâu lắm thì phải 30 phút ...Nên tự nhiên thấy buồn ....
Hôm qua fone về nhà cho Cô Chú hỏi thăm Cô chú thì Cô bảo Chuẩn bị qua UK để đi học .. wow vui quá thế là aunty thứ 5 tuần sau qua đây rồi ... đỡ nhớ nhà hơn và có Cô của mình nữa nên sẽ vui hơn ... nhưng mà chắc ít được tự do hơn nữa rùi hì hì ... aunty mà đi thì bỏ ở nhà 2 em và Chú ở nhà chắc buồn lắm ah` ....Thôi Trang vào đây tí rùi out bye Diary và Bạn của Trang nhé ... Have a nice day :)
anny N
20-10-2005, 09:42 AM
Tối 20/10
Buồn muốn chết đi đc , chả hỉu sao nữa tối nay chắc ở VN đi chơi hít rồi hay sao á mà HHT buồn thiu mấy bóng ma thôi hà :D Ặc ặc chán đi lang thang hết room này đến room kia , vừa từ GRTL nhảy bổ sang room music nghe nhạc rùi nhảy sang mấy chỗ 8 mà chả có ông bà nào cả , ngán quá lại bay sang TGLT để viết nốt chuyện mà chả có hứng thú gì cả , vô room nào là lại ra ngay , ngó ngó coi coi chưa gì đã phát ớn rùi , HHT ko nguòi on ko ngờ cũng buồn ghê á , tối nay lại có cái cảm giác gì buồn ơi là buồn muốn có ai để nói chuyện quá mà ko hề có ai ,hôm nay thứ 5 muh chắc mọi nguòi bận đi học đi làm lắm , với lại giờ ở Vn cũng khuya rùi , mọi nhà đã đóng hết cửa để kết thúc 1 chuỗi ngày mệt nhọc để rồi lại chuẩn bị cho 1 ngày mới .Hic đời chỉ có thế thôi sao hay mình chả biết huởng thụ cái đẹp của cuộc sống ????
tuananh_vn
21-10-2005, 06:02 PM
hì hì hi mọi người cho T.A viết tiếp nữa nhé
mấy hôm nay mình có vẻ biếng học ghê toàn chơi thôi ... hôm qua thì bị Cô Tiếng anh complain vì ko làm homework >.< .... sao mình ghét học cái môn này ghê ko có chút thích thú gì cả hix ... hôm 20/10 thì ở trường tổ chức cho Mấy Cô con gái rầm rộ ghê .... chà con gái công nhận cũng sướng ghê ta .. có nhiều ngày dành cho họ ghê ,... kiểu này làm kiếp con gái mới được he he ....sáng hôm nay được nghỉ chiều đi thực hành ...
little star
22-10-2005, 03:11 AM
hi DIary ... T lại vào ... hôm nay vào sớm hơn tí hì hì chuẩn bị đi ăn tối với Ba Mẹ rồi với lại tối nay đến nhà Nhỏ Yến ngủ và học ở đó luôn nên ,... tranh thủ vào hht tí .
Hôm nay Kiếm tra hai môn .. làm cũng tạm được vì hai môn này mình thích học nhứt nên ko có worried lắm .... nhưng mà xui xẻo quá ah` hic nhỏ bạn nó hỏi tí và chỉ cho nó xong thì bị Cô Hóa caught được nên bị warned trừ điểm ko biết có bị trừ thiệt không hic >< xui xẻo ....
ah` một đứa em họ T hôm nay nó đi DU học ở Pháp Rồi ... được học bổng sướng quá trùi ... ước gì mình cũng được thế hĩ hĩ .... chắc ko rùi vì tại lazy và lại mình đâu có học chuyên Pháp đâu mà được chứ hix ... >.<
_N_X_
22-10-2005, 07:04 AM
Lâu lắm ko vào đây ! chà nhiều thứ để viết nhưng ấn tượng nhất là vườn nhà Trang ! và ấn tượng hơn nữa là hai chú ...khuyển trông cực kỳ bắt mắt ...hic giá mà Trang cho thì anh làm ngay 1 chú ....rựa mận nhỉ :)
chài ai ....hii .Mọi ngừi khoẻ ko chạy vào chào 1 cái từ xa ...hic bé Thủy có nick ....ghê thật ...hì
thuii anh out đã mai về lên yahoo hẹn mọi người 88 nhé .
:cool1:
Selena
23-10-2005, 02:32 AM
hi Diary và bạn của Trang ... mọi người khoẻ không ?
dạo này ít gặp quá ah` ...
một tuần vừa rồi Tr cũng busy lắm thi nhiều ghê ... Thứ hai này được nghỉ thêm một ngày khoẻ hơn rồi hì hì ....30/10 tới Nhà trường tổ chức một buổi hòa nhạc lớn ... mình thì ko thích hòa nhạc lắm nên ko biết nên join ko nữa tham gia cũng được ko tham gia cũng được nhưng mà tham gia với mọi người cho vui hơn ...cuối tuần sau lại là Birrthday của Mummy nữa chứ .. nều mà ở nhà thì help mummy cooook món Mama thích rồi nhưng mà ko được rồi hic ... nhớ khi ở nhà ngày đó cả Ba , T và mình làm cho Mama vui lắm ah` và thấy h/p nữa ....papa tâm lý thì thôi rùi :)
Hôm vừa rồi gần hết tiền rồi cũng muốn fone về bảo papa send thì chưa muốn nói Ba biết nên cứ chần chừ đến gần hết thì fone về hỏi tiền Ba bảo là sao không để cho hết luôn và ko còn gì để dùng nữa lại fone >.< hic thực sự khi asked về Tiền Tr ngại lắm với lại .... hì hì .... đáng nhẹ ra mình giờ đi làm thêm có thể trả tiền sinh hoạt được rồi chứ ... nhưng mà vẫn chưa được hic tại học nhiều rồi về nhà mệt lắm với lại làm thêm giò nữa thì mình ko học được bài nữa ... nên chỉ tranh thủ được khi nào có holiday thì lại đi làm thêm ^.^
Ở đây bây giờ hay Mưa và lạnh lắm rồi hic nhớ nhà .... hôm nọ mới mít ướt nữa hic tự nhiên chỉ muốn chạy về nhà lúc đó luôn ... nowhere better than my homeland , myfamily hic ....
một tuần này cái Yhoo mình cũng bị mad nữa chán ơi là chán may mà hôm qua anh Toàn cho mình cái file để scan bây giờ có vẻ ok hơn rồi thanks anh T nhiều nhé :)
TO: anh Dũng khen chỉ khen cái vườn đẹp thoi nhé chứ đừng có để ý con Chó nhà NỘi em >.< nó đẹp nhưng ko có bắt mắt với sả hay giềng đâu nha ^_*
Oct. 23, 2005
Dear diary,
Lâu rồi Jane hông vào đúng không, sorry diary nhé, buồn quá, mệt quá diary ơi ("mệt", ai mà chẵng mệt, thôi thì không nói nữa). Dạo này toàn gặp chuyện làm Jane phải suy nghĩ nhiều, nghĩ hoài thì cũng không hiễu nỗi, muốn quên đi thì không biết có làm nỗi hay không, Jane biết phải làm sao đây:(. Anyway, không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. Tối qua thì đi chơi, hihi....trường uni. có tỗ chức Tết Trung Thu dành cho Vietnamese Students (quá trễ đúng không diary^_*), thế là brothers và Jane cùng nhau đi, có cả cousins nữa (đi đâu cũng có cả bọn^_*). Tới đó thì nghe ca nhạc, và gặp bạn, toàn là người Vietnameses, nhưng mà Jane đi lanh quanh thì bất chợt gặp thằng bạn Chinese, cũng là neighbor của mình, quả là surprised, nói chung thì người Vietnamese là đông nhất, ngoài ra còn có Americans and others^_*. Lúc đến đó, đầu tiên là Jane phải đi tìm thằng bạn, hic..tại vì câu nói của nó "will see you there" hôm Thursday, cho nên phải đi tìm đễ "báo cáo" là Jane cũng tới (vì hứa với nó hồi Thursday ở trường là sẽ đi, Friday thì no school at high, hông gặp him đó mà), tìm thấy rồi, nói chuyện với nó được lúc thì chạy tới chỗ bro và cousins rồi ngồi xem, sau rồi chán quá, chạy tới chỗ nó lại, ngồi 8 với nhau, hihi...À, có thêm vụ tặng Lồng Đèn tối qua cho tụi con nít nữa, hic..Jane kết cái lồng đèn, muốn lên lấy 1 cái nhưng mà lớn rồi, hic...không dám lên, tiếc ơi là tiếc^.<. Tối qua về nhà thì thức khuya (lần này, hic...thức khuya dữ quá:( ), gặp thằng bạn ở VN, chat với nó, 2 đứa ngồi đấu với nhau (haha...vẫn như ngày nào, con nhỏ Trang Lớp Trưởng của nó mà lị*_^), nó đấu hông lại, rồi còn bảo là khi nào T về VN thì biết tay với nó, hihi..sợ quá nhỉ, cuối cùng thì nó chọc trúng mình, thế là tức quá, giận nó, hihi...him sợ quá, lật đật xin lỗi^.^. Tự nhiên sau khi offline với nó, mình off luôn đễ đi ngủ, thì lại nhớ, rồi thì khóc, không hiễu vì sao, tự nhiên khóc 1 mình, nhớ ư, không biết là nhớ ai đây, nhớ nhiều người lắm, bởi vì họ làm Trang vui có buồn có, và suy nghĩ về họ nhiều:)
"Tập trung vào học tập, rồi dần dần sẽ quên mà" không hiểu mình có làm được hay không, phải cố gắng, cố gắng hết sức đễ làm cô bé ngoan mà, hihi....*_^
Sincere,
N.T.
tuananh_vn
25-10-2005, 12:00 AM
sáng hôm nay đi học về chán quá ... nhiều chuyện buồn xảy ra nên chẳng muốn làm gì cả .
she fone cho mình mà khi ấy đang chán nên cũng ko muốn gặp ai hết hic vào hht chơi thôi >< . buồn vì bài kiểm tra kém quá hic ... Một ngày chán mong qua nhanh cho đỡ
Selena
25-10-2005, 11:58 AM
hic Tr định không vào viết nhật kí nữa đâu ah' ... viết mấy lần gần xong thế là cái máy nó bị gì ah' stick ah' rồi lại phải off hic ..>.< poor me
hic Dạo này hiếm khi gặp Bạn của Trang quá Diary ơi , cuối tuần cũng vậy , chỉ thỉnh thoảng gặp vài người thôi ah` chứ ko như mọi hôm nữa ... thỉnh thoảng gặp anh Toàn, Kiên và lâu lâu gặp seri ... còn Jane thì online nhưng mà study nên thôi ko bother ... Hà, vân , anh Dũng thì lâu lắm rồi không thấy tiếng tăm gì cả >.<
ah` ngày mai aunty của Trang qua đây rôi Diary ơi , vui quá là vui ah` hì hì được gặp Cô và vui hơn là Mama bảo Cô mang nhiều vietnamese food qua bên này cho mình thích quá ... nên mong Cô qua sớm sớm hơn hĩ hĩ ..^_* nhưng chắc bây giờ CÔ mà qua bên này ít được tự do như bây giờ rùi :-p anyway that's ok :)
Dếm hôm qua thì bực ơi là bực hic cái thằng em nó ở xứ Wales đang được nghỉ nên đêm nó quậy quá trời mới có 4 a.m fone qua Trang lúc đầu mắt mủi chưa tỉnh và nghĩ sao lại có fone giờ này nên ko pick up hic call lần thứ hai nhìn vào số fone mới biêt là nó hix .... ở đây thì bị ăn đòn rùi >_< . CÒn anh MInh nữa dạo này sao mà fone thường xuyên quan tâm em gái ghê ... nghi ngờ quá ko biết có âm mưu gì không nhỉ *_^ .
Mình biết rùi ... vì sao thế ...
well stop here , time for study Diary ui byebye Diary và mọi người nhé :)
Cho T tham gia với nhé
Hôm nay cũng như mọi ngày , mà sao mình buồn quá......... nỗi buồn vu vơ......... nhớ bạn........ lâu rồi ko gặp , giờ nơi đất khách bạn buồn hay vui ? Nơi xa ấy.........
Bao kí ức ùa về , chao ôi ! là nhớ
little star
26-10-2005, 04:08 AM
["]hì hì Chị Trang sướng nha bây giờ thì aunty qua đó rùi ...
Mấy hôm nay chán chán quá mọi việc không tốt lắm .. nhỏ bạn làm mình bực quá rồi , không hiểu vì sao nhỏ xử sự thế nữa , khi hỏi lại thì chối mình chứ nhưng thực sự mình biết trước rồi ... Nhưng mà mình không biêt tin nhỏ nào nữa đây vì mình cũng chỉ nghe từ nhỏ khác mà ... Mình có làm gì T đâu chỉ tai him thôi chứ , hic T khi nào mình cũng chỉ coi là đứa bạn thân lại còn ghép cho Y nữa chứ không ngờ mình ôm họa vào thân .... potay quá , T nói câu đó với mình mà shocked quá hic phải làm gì nhật kí ơi , mình đã hứa rồi không liên quan đến chuyện tình cảm đến khi thi xong và có kết quả rồi mới nghĩ đến mấy chuyện đó sau hu hu ... Mình lại ôm vào thân rùi , làm gì bây giờ mình giải thích cho Y nó ko tin nó bảo chình T cũng đã thích T :D >.< die mất , nếu mà thế cần gì mình đi help người ta chứ " gẫy ông đập lưng ông " :D ... bây giờ đến lớp nhỏ kia đang giận ko nói chuyện với mình .. mình lôi T ra trước mặt Y nói thẳng , nhưng he ko chịu nói gì hết chỉ cười trừ >< ... mà thui mặc kệ hai anh chị mình sẽ không liên quan nữa hic.
Ngày mai 2 bài kiểm tra hu hu Hóa and English .
CongTuLevi's
28-10-2005, 07:43 AM
Dear Diary!!
Long time no see, how're u ^^ dạo việc học hành của Đ busy quá với lý do nữa là ( cái lý do này mới wan trọng nè hì hì ^^) bây giờ ko được online buổi tối nữa mà diary biết là chỉ có buổi tối thì Đ mới có time để ngồi viết diary thôi:) well..! dạo này hình như diary có thêm vài người bạn mới phải ko nè, do you have fun ^_^.
Mới có hai tuần mà đã có bao nhiêu là chuyện xảy ra, buồn nhất là chuyện mình bị điểm kém bài kiểm tra toán, cầm trên tay bài kiểm tra mà ko tin nổi vào mắt mình, ngó sang thấy con nhỏ bạn hơn điểm mình mà sao thấy tủi wa', may mà hôm đó online gặp chị Trang được chị an ủi nên cũng đỡ buồn ( cảm ơn chị nha:) ). Vui nhất vẫn là hôm đi Quiznight ở British Council, đến hơn 9 P.M mới về cả lũ đói meo thế là rủ nhau vào ăn phở hihi đúng là ăn phở đêm ngon thật á:rolleyes:. Lúc đó thấy vẫn còn sớm mới cả hôm đó là weekend nên ko về nhà vội vào Internet cafe ngồi ( chỉ lên net thui chứ ko uống cafe :D ). Hôm đó online gặp nhiều bạn wa' nên buôn dưa lê bán táo tầu mãi đến hơn 11 P.M mới về. Về đến nhà bị mẹ mắng cho một trận ( biết con zai mẹ có tính hay la cà rùi mà cứ la hoài T_T ) thế là vâng vâng dạ dạ được mấy câu ( mà chắc mấy cái lời mẹ nói qua tai này rồi nó lại chui wa tai kia wa' hic ) rồi lên phòng ngủ một giấc đến sáng tinh mơ gà gáy mới dậy. Sáng chủ nhật dậy have breakfast rồi ra sân tập tennis với mọi người, đang chơi nửa chừng thì thấy mệt mết sao á thui về trước vậy. Về đến nhà dựng xe xong là nhẩy dù vào giường ngủ một mạch đến trưa luôn. Buổi chiều qua nhà đứa bạn để lấy cái mp3 nó cầm từ hôm nọ nhưng mà lại ko có nhà,thế là lại chạy ra nhà sách tiền phong kiếm quyển hary potter về đọc cho đỡ buồn . Buổi tối study đến gần 10h rồi turn on cái comp online. Vừa vào thì chị Trang invite vào room thế là ok liền. hihi hôm đó vào 8 vui thiệt cả nhà bắt chị Trang hát mà chị hông có chịu, đã thế anh Kiên lại còn hỏi mình có chị gái ko mới chết chứ hic *_*. Cả nhà được anh Kiên gửi cho cái Flash mới làm để bình loạn nhưng mà đợi load lâu wa' thế nên lại thui khất khi khác ^^. Sau cái hôm đó nhờ anh Kiên làm cái chữ ký lông gà lông vịt hi..hi đúng là con người tốt bụng vừa nhờ một cái là làm luôn, nhưng mà hôm đó mạng mad quá thế là anh Kiên lại phải nhờ chị Jane cho vào signature hộ hì hì phiền mọi người wa'...:)..Năm nay mùa đông có vẻ về muộn hơn. Mọi năm bằng giờ này là đắp chăn ngủ được rùi..Hôm rồi chị Trang có hứa khi nào về thì chị sẽ dẫn mình đi chơi hihi cả chị Thủy nữa vui ghê! Thôi Đ phải đi ngủ rồi have a class tomorrow morning.! bye diary see u as soon as possible.!
Selena
28-10-2005, 11:11 AM
hì DIary , Một tùan hôm nay Trang bận quá tròi ah` được hôm nay thì rảnh nên hình như ko đi đâu chỉ vào HHT chơi thì phải .
aunty của Trang đến đây vậy là được hai ngày rồi cái hôm Cô đến Trang vui và cousin ra sân bay đón , được gặp Cô ở đây cả hai chị em vui quá a`h. Nhưng mà Cô đến liền lại ko ở với Tr hay cousin gì cả mà Trường mà của picker ra đón nên đón Cô vè trường .
vui quá Mum gửi cho mình nhiều thứ mình đang cần ghê .... vui vui hôm qua thì cả hai chị em tranh thủ rảnh dẫn Cô đi chơi ....
Mình thì đang bị Ốm hai hôm rồi nhưng mà vui uên Cảm luôn ah' , hôm nay đi see doctor về nữa không phải vì cảm mà vì skin có vấn đề gì đó nên lo lo , Nên phải đi lẽ lẽ không thì ... >.<
hì hì hôm nay vui quá gặp anh Tiến cũng ở đây nữa bạn mới nên hăm hở ghe ^.^ rồi lôi anh ý vào hht luôn hì hì phá chơi.
hic mà từ một tuần nay kì quá ah` không thấy một người bạn nào nữa là sao Kiên thì bào được nghỉ một tuần mà có thấy mặt đâu , anh Toàn cũng thế , hic còn mấy người kia thì lâu rồi không thấy nữa ko nhắc hic ... bỏ rơi Trang rùi >_<
CongTuLevi's
29-10-2005, 06:09 AM
Hôm nay có lẽ là ngày buồn bã và lo lắng nhất trong đời mình..Cô giáo gửi kết quả học tập giữa kỳ về lấy chữ ký ba mẹ mà mình vẫn chưa dám đưa..Thật ko thể ngờ kết quả học tập nửa học kỳ của mình lại có thể tồi đến như vậy mặc dù mình đã cố gắng rất nhiều. Những môn khác thì ko sao chỉ có mỗi môn toán là bị điểm kém khiến điểm các môn khác bị kéo xuống một cách thảm hại..T__T..Nằm trên giường tưởng tượng thái độ của ba mẹ khi nhìn thấy bảng kết quả mà đầu óc cứ quay cuồng .Đã có một ý nghĩ tồi tệ thoáng qua..hay là mình..mình giả mạo chữ ký...ko được làm vậy chỉ càng làm cho ba mẹ giận thêm mà thôi. Thời gian trôi qua một cách chậm chạm, nẵng trĩu.Thường ngày lúc mình có chuyện buồn online là gặp chị Trang mà sao hôm nay ko thấy chị đâu hết huhu buồn quá vậy là ko có ai an ủi mình rồi..:mecry:..Tự nhủ mình phải cố gắng thật nhiều nửa học kỳ còn lại để ba mẹ ko phải buồn thêm vì mình nữa...!Hôm nay Đ ko còn tâm trạng để viết thêm nữa Diary tha lỗi nha.Bye..!
Nhất Danh Đại Sư
29-10-2005, 08:58 AM
Hi mọi người lâu quá rùi không gặp mọi người lỗi là tại Kiên mấy hôm về nhà tưởng được online liên tục ai dè nhiều chuyện quá lên không có online nói chuyện cùng mọi người được nhớ Trang và Jane quá à không nhớ Thủy nhất chớ. Hi còn anh Dũng nữa bảo đi thực tập anh mang laptop đi mừh không có thấy tin tức. Chị Hà thì biệt tăm không một lời nhắn nhủ không biết có chuyện gì không nhỉ. Tối nay là tối thứ bảy mọi người lên yahoo nói chuyện nha mọi người nhớ mọi người quá.
_N_X_
29-10-2005, 09:42 AM
Chà thứ bảy nghỉ ngơi hơi hơi rảnh , chạy vào viết mấy chữ hì
Lâu lắm ko gặp rùi mọi người nhỉ , ...Kiên __ Vì lý do bảo mật anh ko thể mang Laptop lên mang được , hì anh có card rùi nhưng anh ko dùng đến nó , nhưng vẫn ra yahoo dc mà
chỉ là khác thời gian với mọi người thôi hì
tuananh_vn
29-10-2005, 05:14 PM
tự nhiên mỗi lần mình vào đọc nhật kí của các bạn cảm thấy vui vui ghê nó có điều đó ý nghĩa và hạnh phúc lắm ... Thanks mọi người đã chia sẻ cảm giác và suy nghĩ của mọi người ở đây nhé :)
Mình thì tuần này mọi chuyện cũng không tệ lắm hì hì nên cũng đang vui
kenji zakura
30-10-2005, 10:16 AM
chà thấy Trang bảo mình vào đây viết nhật kí , chia sẻ tâm sự với mọi người, những sv xa nhà
nhưng từ trước đến giờ mình chưa viết nhật kí thế này bao giờ hic
viết gì bây giờ nhỉ...
Selena
31-10-2005, 12:46 AM
uhm , Mấy ngày hôm nay Tr mệt quá Diary ơi hic hôm thứ 5 đi gặp bác sĩ may mà không sao , nhưng mà doctor nói sức khoẻ Tr bị ảnh hưởng khi đang nhỏ đến giờ và dễ bị thay đổi theo thời tiết nữa ... Thiếu ngủ :( Nếu không nhầm thì mối ngày Tr ngủ nhiều nhất là 6 hours thì phải , thực sự Tr không ngủ hơn được nữa , giống như là bệnh rồi ấy khi còn ở nhà cũng thế chỉ thế thôi , hic biết làm gì giờ Tr thì ko bao giờ uống coffee gì cả nên đó không phải là nguyên nhân được... Hôm qua mệt và nhớ nhà không chịu nổi , muốn khóc lên thật to và chạy về nhà luôn ....Ngồi buồn quá không đi đâu cả online cả buổi sáng rồi gặp Ba Mẹ được tí hic ba Mẹ lại bận nên không nói chuyện được nhiều...Tối Hôm qua party ở trường hơi mệt nhưng vẫn vì ở Nhà thì bored quá hì hì đi để thay đổi không khí :-p
Miz một người ....
Tetsu Kòi
31-10-2005, 12:48 AM
Có miz nhỏ này hem :hihi:
crazy_boy412
01-11-2005, 12:45 AM
Trang ơi Mấy hôm nay anh buồn quá, tự nhiên thấy muốn về nhà thôi
Đêm hôm qua khuya rùi định fone cho em nhưng mà nghĩ giờ đó chắc em đang ngủ ngon nên thôi ... chán ghê đó. Một tuần nghỉ học nothing to do , nowhere to go ...
ước gì hai Trang và anh Tuấn có time mấy anh em mình đi chơi đâu đó cho vui chứ mà nghỉ học ở nhà thế này buồn ghê luôn such boring ....ở nơi anh giờ lạnh lắm rồi nên toàn ở nhà buồn buồn thì ngủ thôi ah` ^^
crazy_boy412
02-11-2005, 12:07 AM
hôm nay thì chắc là đến City của hai bà Trang với anh Tuấn quậy mới được he he he , đến trường anh phá luôn , chứ ở nhà chán chít được , dạo này cũng chán game rùi nên ko có hứng nữa hic .... vào HHT quậy tí rùi rủ thằng bạn đi chơi thôi ... đêm hôm qua thì fone cho Trang may mà giờ đó chưa có đi ngủ nên ngồi nấu cháo fone với mít ướt cũng lâu ghê , rồi cả PT nữa cái bà này dạo này ít gặp quá , chắc suốt ngày bị bồ giám sát nên ít online he he ... he he Thăng bạn mình nó chơi ác Trang hơn 2 a.m fone may mà ko phải mình chứ mà mình chắc bị Tr cho ăn đòn rùi ^^ ... chọc xong nó còn khoe chọc Trang khoái thật đó he he tội nghiệp bé Tr quá. Nghe bảo hôm nay có Exam không biết bé có làm tốt không gud luck to Trang ^^ ....Mình thì nghỉ cũng gần hết tuần rồi ..
Selena
03-11-2005, 05:43 AM
lâu lắm rồi Tr ko vào Nhật kí thì phải hic gàn một tuần busy với Exam nên Tr có online nhiều đâu chỉ thỉnh thoảng buổi sang thui ah` ... hic may mà xong rùi mệt ơi là mệt >.< ... lại còn buổi tối bị anh M với bạn chọc cho nữa hic muốn uýnh lắm ah` :D:D:D cả cousin nữa toàn cứ chơi ác mình gọi vào nữa dêm>.< poor me
Hôm nay cả ngà ko phải đi học nên vào hht mang hình lên phá quá chừng ... mới change hair style rùi post mang lên hht cho người ta chê ... ^.^ hic hết Mỳ tôm rồi Thép gai :D thua rùi potay.com >.<.....
lúc sáng ngủ dậy nhìn tin nhắn thì hic mình hết cả hồn luôn và làm lo chứ fone cho J luôn lúc đó khi đó khoảng gần 6 giờ để hỏi xem có phải ko ... hic may mà điều đó ko phải ... làm mình lo luôn khi đọc thê hóa ra là bạn của J nhắn linh tinh .>.< ...
sau đó thì fone nói chuyện cũng lâu lâu ... J fone cho Tr thì cousin nó chọc nó ko cho gặp hì hì ....
anh M dược cái miệng nhé bảo đến chỗ 2 Tr wuay mà có thấy mặt mũi đâu :D
nỗi nhớ người xưa
03-11-2005, 06:36 AM
tuổi trẻ là mùa xuân ,cuôc sống co tốt đẹp tuổi tre phải trong sáng,vì vay sinh viên,có những ước mơ và hoai bão lắm ,họ cũng có tình yeu trong sáng nũa co chu vì vay ban ơi nên sống vui vẻ nhé.hãy sống vô tư ................
em ơi anh buồn lăm sắp sinh nhật anh mà ko có em
em đang làm gi co nhó anh ko em anh dang nhơ em nhiều lắm do
kenji zakura
03-11-2005, 12:25 PM
hic dạo này đang mọc răng khôn đau quá mèng ơi !
Selena
04-11-2005, 03:04 PM
Thứ 5 với thứ 6 mình được nghỉ , nên ko đi dâu hay làm gì cả chỉ ở nhà thôi , chiều chiều thì mấy người rủ nhau chạy thể dục ở ngoài Park, mình khoái nhất là chạy rồi nghỉ cả hội nằm giữa bãi cỏ ( đó là mùa hè chứ mùa lạnh rùi hoh có nằm được nữa vì wet ) .
hai hôm nay mình buổi sáng online hơi nhiều thì phải hic , cứ online nhiều thế rồi lai khó bỏ cái tật lên mạng mất. Mà vào HHT thì quậy quá trời lazy làm việc toàn 888 ko ah` ^.^.
định cuối tuần này đi đến Chỗ của aunty sống để rủ Cô đi chơi cho vui nhưng mà mình cũng lazy đi thật ah` , đứa em họ thì nó lại đang ở Wales nữa nên đi mình buồn chết được. Hôm qua trở tài nấu ăn với mọi người vui quá . hic nhưng mình lại được để lại vết thương tích nữa rồi năm ngoái bị bỏng lần, giờ lại bị một cái nữa hic không hiều sao nữa .... tay cứ bỏ vào Microwave là bị không ah` >.< .
Món mình làm là chicken noodle với Vegetables , mình khoái ăn cay nên không ngờ nấu bỏ lõ nhiều hot vào , đến khi ăn Mẹ ơi con cũng thấy cay nữa là mấy người kia >_<. Nhưng mà lạnh ăn thế vào không sao cay mới ấm :-p ( đó là lí do rùi :D ) .
hic lást week đi với hai nhỏ đi phá cái hair style của mình tí cho nó khác khác , trông ngố ngố ghê , chat mở web cam cho Ba Mẹ xem thì Bố và Mẹ chọc trông cái mặt ngố ngố đang còn ví như một người nữa hic ... mình thấy có sao đâu chứ mà trông hay hơn tóc thẳng ^_* Dù sao mình ko sợ hì hì nó vẫn còn tí tí cute cute hì hì :-p . Mà sao dạo này Tr nghịch quá trời ah` hic giống như là quay về khi đang ở nhà ấy thấy nó hay hay .....
Hôm nay ngộ quá mình post một topic rồi anh D và K cũng với anh M vào 888 ghê luôn :hihi:...
tuananh_vn
05-11-2005, 04:06 AM
hì hì hôm nay được chọc bé Trang vui quá ^^ ....
hình như giận Tuấn anh thì phải rùi hic chỉ chọc tí mà bị giận oan quá chắc không dám chọc con gái nữa đâu ^^ giận thì ko làm được gì cả
little star
05-11-2005, 08:45 PM
hi Diary Long time u haven't seeen me right ?
hì hì tại vì T lazy quá ah` với lại dạo này vào hht thì vào có tí rùi out nên ko có viết được .... mà dạo này T thấy anh Tuấn anh với anh Minh vào nhiều hơn mấy anh chị kia rùi thì phải ko thấy ai hết buồn quá ah` may mà có hai anh ấy vào đây .
Học thì vẫn thế thôi ah` , nhưng ma lo học ôn nhiều hơn ... dạo này change time học rồi toàn cứ ngủ từ 8 giờ đến 12h 30 thì tỉnh dậy học bài cho đến 4 a.m lại đi ngủ tiếp hì hì ... mà lạnh rùi nên cũng lazy hơn nữa toàn bị Ba Mẹ than ko ah` Nên toàn rủ cái Yến đến học đêm với mình cho đỡ .... cái đó ngủ hơn cả mình nữa >.< học đêm hai đứa hay mua cái ngô tẩm gia vị cay cay kia về ăn :-p ko biết học thế xong thì chắc càng ngày càng tăng kí mất >.<
Ngày hôm qua thì đi đến Nhà sách Tràng Tiền đi tìm mấy Quyển Lí với Hoá nâng cao về làm mới được mấy bài thấy chán chán rùi .... Mẹ với ba thì dạo này bận rộn lắm mà Ba chắc sẽ qua Russsia vài tuần Nghe ba nói với Mẹ thế ko biết nữa , nhưng Ba nói nếu qua bên ấy thì sẽ qua chỗ chị Trang luôn ... hì hì chị Trang vui lên nha
hic đáng ghét tên Thắng kia hôm qua mình đang đi mình trên đường Lý Thường Kiệt mắt đang lơ ngơ nhìn đâu thì nó lao xe cái gần sát tí nữa thì mình té vì giựt mình hic .... thế là chủi nó trận nó nhăn răng ra cười nữa chứ còn bảo là ai bảo tương tư cho lắm đi không để ý rùi he he cười >.< sau đó thì nó rủ đi ăn Bắp hấp ngọt ở gần Trường Việt Đức ...uhm gooood idea thế là 3 đứa đi ... hóa ra là bạn thăng THắng đang chú ý gurl Viết Đức nên hai đứa rủ nhau đi thế :D ....
đến khi nhỏ kia tan trường rùi thì gặp nhỏ và rủ mình đi chơi cùng nhưng thôi T đang phải về nhà có việc nên ko đi thế là 3 Nhỏ đó kéo nhau đi đâu không biết nữa ....
Thế là về Nhà cùng MOm đi đến Viện Bạch Mai thăm Bạn của Mẹ .... well nói nhiều thì nhiều chuyện lắm ... hì hì bây giờ thì học thui ...
noway must study hard and have a gooood result
chao_em_702112000
05-11-2005, 11:13 PM
Ko biêt cảm súc lấy dâu ra mà nhiều dậz dể viết nhật kí. Nhat ki cua minh chi co dung 5chữ à dó là Hàn Quốc và Pa Ri.Cac ban ai hieu thi co the lam ban voi mnih dc day hihihiihihihihihihi
havitbau_87
05-11-2005, 11:40 PM
hic ai mà khoẻ viết nhật kí vậy
tuananh_vn
07-11-2005, 10:23 PM
Mấy ngày hôm nay mình có vẻ quậy ghê đó .... hôm qua qua trường bé Thủy chơi he he công nhận TP toàn em dễ thương ko ah` , Nhìn bé em Trang trông ở ngoài dễ thương ơi là dễ thương ... làm đứa bạn đi cùng mình để ý mất rồi T ơi nó bảo là tình hình này thì qua trường T nhiều hơn để chơi rồi he he .... Chiều nay thì đá với Trường DHNN , Mấy gà trường đó khệnh khạng lắm phải cho biết tay mới được :D
tuổi hồng thơ ngây
08-11-2005, 01:13 AM
Đọc nhật kí của Trang và các bạn Giang thấy hình như các bạn
ít viết về kỉ niệm tuổi học trò nhỉ ....., Giang thấy hình như nhiều nhật kí
hàng ngày quá ....oh..mà cũng phải thôi ....nhật kí mà ! Nhưng Giang thì
thích viết nhật kí về những ngày đã qua ...nhìu nhiu hơn .... !
Nó đọng lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ ....:lol:
:lol:
Ngày đỏ ngày đó.........................
khi G còn là học sinh lớp 9 .......không hỉu tại sao G học tự nhiên
cũng được mà sao đến kì thi HSG, các thầy cô lại bắt G đi thi xã hội mới
chít.. chứ . con trai mà đi thi văn thì cũng hiêm hiếm...(hì hì) mà lại cứ
bị bọn nó trêu suốt chứ......
hổm bước vào phòng thi sao mì hòi hộp thế ....đến gần danh sách ..
sao chỉ thấy toàn tên con gái.....ngó xung quanh thấy cũng có mưới mấy
đứa con t..rai đấy chứ ! ........ thôi ..chẳng liên quan ji đến mình cả ...
cô gọi đến tên bước zoo,.. phòng ngồi 1 lát .....quái ! chả thấy mống
con t.......rai nào ,,hàng chục đôi mắt xanh tròn xoe ...cứ đổ dồn về phía
mình ....mới chết chứ.! hic... hic .!
cả phòng mỗi mình đẹp trai....hic ....hic ...
giám thị cũng........"phòng này trúng độc đắc đây.......!!!???" hic...hic....:guoc:
ngại quá ! ngại quá!............:plz: :plz:
con t...............rai nhưng mà cũng đỏ heeeeeet cả mặt......
hic ... đơn thương độc mã -chiến đấu làm sao!!!!!.
:eek:
chào nhật kí của Trang
trai game
08-11-2005, 06:39 AM
Nhật kí thường để dấu sao bạn lại gửi lên đây cho mọi người cùng xem?
crazy_boy412
11-11-2005, 02:40 AM
Mấy ngày hôm này mình quậy quá trời luôn tại cái bé đó ha ha ha ... tối hôm qua thì với mấy đứa bạn và Trang phá ghê quá trời nữa ...
Phá hết rồi thì nửa đêm fone về nhà thì papa và Mama ngủ chưa dậy hic mình quên là giờ khác nhau tự nhiên nghĩ là giốn chứ ... gọi mobile thì papa off nên ko gọi được nên fone telecom ... ngồi nói chuyện với paa và mama hết luôn một card luôn he he .... vì lâu lắm rồi mình ko fone papa thì busy suốt ngày nên ko bother Dad ... hic nói nhiều chuyện quá trời ,... sau đó thì chơi game vơi hai thằng nữa đến hơn 3 a.m thì đi ngủ he he dạo này mình toàn thế ^^
Selena
11-11-2005, 11:46 AM
HI Diary Long and long time I haven't written anything right?
I have many thing 1 2 tell u and my friends but i'm so lazy .
one week holiday for me has gone , I have nothing to do just some time got out of my room go somewhere with my Friends and to visit my aunty .... She said: she missed her Childrens anh her husuband much and much so I don't know how to make she feel happy so just tried to came to visit she often and asked she go somewhere 2gether with my Cousin and me . uhm I understand how is she feel when live far away from her Family .
Even she happies to c us here but Childrens and Hus for her is most important. I hope She would ghet used to easier. i will try to make u happy , my aunty :)
Nov. 12, 2005
Dear diary,
Diary ơi, còn nhớ T không nè, lâu quá rồi, T hông vào viết đúng không nè, sorry diary nhé, mấy tuần trước T bị sick, hic...hơi 2 tuần mới khỏi:(. Weekend thì có tuần thi, có tuần thì phải làm homework. Hihi...tuần trước đi thi về, rồi thì ghé nhà cousin chơi, lâu lâu mình thay đỗi, ở nhà cousin thế là cùng cousin chơi basketball, chơi đã rồi thì lấy scooter của cousin ra phá, đẩy chơi được vài vòng, hic...chuẫn bị đem cất thì bị quẹt 1 đường ngay chân, làm đau quá chừng, hết chơi basketball nữa luôn, vào nhà thì chị của đứa cousin tưỡng là him ăn hiếp mình cho nên mình bị thương, hihi..mắc cười. Tới chiều thì về nhà bro tới đón về, tại 2 bro đi pinic còn mình thì đi thi, bất công, nhưng mà bù lại, có barbecue^_*, hihi..thế là cousins cũng qua nhà mình, rồi thì T, my brothers, cousins and brothers friends cùng nhau barbecue, vừa ăn vừa nói đùa. Mà surprise là lúc T vô phòng của mình thì thấy trên study desk, có 1 con teddy bear cute ơi là cute*_^, rồi thì dòng chữ "Quà của bé, Mom", hihi...ngỡ ngàng, hông biết nhân dịp gì, chạy ra hỏi bro thì bro bảo là tại hôm nọ T thích cho nên bro với mom đi market thấy rồi mua, hihi...thanks mom and bro nhiều:hug: Cả tuần này thì lo học, hôm qua Friday được nghỉ 1 ngày vì là holiday, chơi cả ngày, went shopping với bro, thế là cũng có something đem từ shop ra, hihi...mà hôm qua T lại chat, hihi..lâu rồi chat với sis T, cả 2 ngồi giỡn vui quá chừng, công nhận hôm qua mình chơi dữ quá, homework thì chưa làm, thế là cả ngày hôm nay phải làm homework. Ngồi làm bài, hic...tự nhiên có problems solve hông ra, ghét ơi là ghét, ai mà chọc lúc đó chắc là giận lắm, hihi...Tối nay phải học bài tiếp, vì học bù, ai bảo hôm qua chơi cả ngày còn gì, tuần sau có exam:), ngày mai thì chắc là đi xem movie với bạn đễ viết bài cho thầy, mà mình cũng hông chắc, hông thích đi, chắc ở nhà, vì bài đó là extra work^_*, chỉ kiếm cớ đi với bạn thui á, hihi...
See diary later nhé:)
Sincere,
N.T.
crazy_boy412
13-11-2005, 08:12 PM
Trang ơi, Nhật kí và Những người bạn thân yeue của M ơi , lần này chắc là lần cuối cùng M vào đây ... không biết nói gì hơn chỉ biết Chúc mọi người luôn vui vẻ, và thành công trong cuộc sống ... cuộc đời thật hạnh phúc vì đã mang đến cho M những người bạn thân thương này , Thời gian chắc đã không còn cho M thêm nữa rồi .
Tạm biệt Trang, người em gái dễ thương của anh , thật hạnh phúc khi anh em mình quen nhau ở đây , Chúc em tất cả và luôn mỉm cười nhé Trang
Jane: Chắc lâu rồi em cũng đã quên anh , nhưng dù sao anh cũng thật vui vì có thếm một người em phương xa nữa , Chúc em học tốt và vui vẻ
Thủy: Chúc em vượt qua kì thi sắp tới , anh cũng vui vì hôm về nhà anh được gặp em và đi chơi với em , hãy mãi xinh tươi em nhé
Chúc tất cả bạn Trang : kiên, Seri, Toàn và Đạo tất cả mọi người hãy luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống...
Thời gian đã không còn cho M ở bên mọi người nữa rồi ....hi vọng được gặp lai tất cả .... Tạm biệt
Meodzo
13-11-2005, 08:54 PM
Ai kia ơi ... :( Bài hát .... em nghe ... em hiểu ... em khóc thật nhiều ... Lâu lắm rồi ... Em chưa biết khóc là dzì ... Anh làm Em cảm động quá ... Em làm được dzì cho Anh bây giờ ??? Tất cả ... Em sẽ làm tất cả ...
*Yumi*
13-11-2005, 09:40 PM
Ông trời thật bất công khi bắt anh phải ra đi nhưng em hy vọng rằng anh se cảm thấy luôn hạnh phúc đến phút giây cuối cùng .....Chúc anh có những ngày cuối thật đẹp đẽ ....
girl_vip_007
13-11-2005, 10:08 PM
không biết noi gì hon nhung moi ngươi o hht mong la minh sẽ vươt qua dươc con benh hiem ngheo nay! co len nha minh chuc minh mau chong lanh benh de tiep tuc voi hht.
[email protected]
x2uz21.o2O5
13-11-2005, 10:13 PM
Trang ơi, Nhật kí và Những người bạn thân yeue của M ơi , lần này chắc là lần cuối cùng M vào đây ... không biết nói gì hơn chỉ biết Chúc mọi người luôn vui vẻ, và thành công trong cuộc sống ... cuộc đời thật hạnh phúc vì đã mang đến cho M những người bạn thân thương này , Thời gian chắc đã không còn cho M thêm nữa rồi .
Tạm biệt Trang, người em gái dễ thương của anh , thật hạnh phúc khi anh em mình quen nhau ở đây , Chúc em tất cả và luôn mỉm cười nhé Trang
Jane: Chắc lâu rồi em cũng đã quên anh , nhưng dù sao anh cũng thật vui vì có thếm một người em phương xa nữa , Chúc em học tốt và vui vẻ
Thủy: Chúc em vượt qua kì thi sắp tới , anh cũng vui vì hôm về nhà anh được gặp em và đi chơi với em , hãy mãi xinh tươi em nhé
Chúc tất cả bạn Trang : kiên, Seri, Toàn và Đạo tất cả mọi người hãy luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống...
Thời gian đã không còn cho M ở bên mọi người nữa rồi ....hi vọng được gặp lai tất cả .... Tạm biệt
Anh oi em ko hieu gi` ca? Nghe TR va V nói em ko dám tin nữa, em cũng chẳng biết gì nữa thực sự thì trong đầu em lúc này chả biết sao nưa?Em mong nhưng lời nói của anh se chỉ là 1 câu nói vơ vẩn, em thực sự cảm thấy đau và rất đau.Em cũng ko hiểu em chả biết viết gì cả đầu óc lung tung cả rồi?Tại sao vậy anh? Em ko hiểu được sống trên dời có ai là ko phải chiu nhiều suẹ đau khổ nhưng đến lúc này em thực sự ko thể nào hiểu nổi.Em rất quý anh rất quý nên giờ đây em chả biết viết gì nữa mong rằng bão sẽ qua và trời lại trở lại binh thường anh trở lại bt như mọi hôm vẫn trêu em và mọi người...Em ko biết nói gì nữa em chỉ biêt ngồi đây và cầu trời cho anh được lành bệnh em chưa hiểu nguyên do nhưng mọi đièu tốt lành sẽ đến với anh mang tất cả những gì tốt lành của em có đều cho anhc ả.
Em rất quý anh bro yêu quý của em...Chúc anh may mắn...em ko biêt viêt gì hơn cả chúc anh may mắn và lành bệnh...em ko biết viết gì cả..
tuananh_vn
14-11-2005, 12:19 AM
Thật là khó tin , Cuộc đời mang đến cho ta sự sống và cướp đi cái sự sống đó từ lúc nào không ai hay , .... M , Chúc bạn tất cả dù chỉ là thời gian ngắn nhưng hãy cố gắng đứng lên nhé
*Yumi*
14-11-2005, 01:18 AM
Nhật kí ....1 ngày thật là buồn
Hôm nay tin 1 người bạn cùng 4rum có bệnh nặng ......và...có thể ko qua khỏi được .Điều này có lẽ sẽ ám ảnh tôi rất nhiều trong những ngày sau này ...bởi đây là lần đầu tiên mà 1 người bạn qua mạng ,nói chuyện rất vui vẻ hồn nhiên lại có thể sẽ bị ông trời phũ phàng cướp mất trong 1 ngày nào đó gần đây
Từ khi biết tin trong lòng tôi rất buồn ....nhưng thực sự tôi vẫn luôn mong cái tin anh bị bệnh ko phải là thật ...hy vọng nó chỉ là trò đùa của ai đó thôi
Mà nếu điều ấy có thể xảy ra thật thì em vẫn nuôi 1 hy vọng ....hy vọng mong anh có thể khoẻ lại ,lại quay lại hht 888
Hy vọng ........
Selena
14-11-2005, 11:48 AM
Tạm biệt tất cả uh ? Tạm biệt cái gì và vì sao phải tạm biệt chứ ? Anh đi đâu mà Tạm biệt ?????????????
Anh M ơi vì sao ? cái gì ? đã như vậy ? Em hỏi anh thì anh bảo Ốm nhẹ ngày mai là khỏi , ngày mai? là khi nào vậy để giờ anh vào Tạm biệt uh ? Anh quá đáng lắm, anh bảo xem em như một người em gái dễ thương của anh mà anh không hề cho em biết cái gì chỉ khi vào viện rồi một người bạn của anh mới nói uh ??? Em không phải em gái anh nữa đâu giận anh lắm .... Anh cut tất cả không cho em liên lạc anh gặp em xong anh bảo anh đi ra ngoài tí đây ? hic I can't believe .. why ? why? anh không phải là anh ruột của em nhưng em đã hạnh phúc khi mà ơ nơi này lại gặp thêm một người cùng cảnh ngộ và chia sẻ với em tất cả và khi nào cũng quan tâm em ......... để giờ đến ngày như thế này anh lại giấu em vì sao ? sao khi đó anh em mình đừng có quen đừng có gặp nhau thì đâu có phải như thế này đâu để em không biết một người đang đau và nằm chờ thời gian và hi vọng để vượt qua....Thôi tất cả và những gì giờ đây nói ra chắc anh có biết nữa đâu ngày nào đó anh vào rồi đọc lại khi đó chắc em giận lắm rồi...Em nghe tin đó thì em fone thì lại số sai là sao ??? anh đã không cho em liên lạc nữa , em đã làm gì anh chứ .... Giờ trách cũng chẳng được gì nữa chỉ luôn cầu mong cho anh như tất cả những người bạn em đã nói .... Một ngày Mai trời lại sáng và đẹp hơn .... HI vọng và Hi vọng ]
Selena
16-11-2005, 01:51 PM
Nhật kí ơi hôm nay là ngày gì thế không biết nữa ... Tr như muốn ngã xuống rồi .... tất cả và tất cả làm TR mệt mỏi lắm .... đang bị mệt rồi chuyện anh M và chuyện đó nữa .... Tr vì sao lại phải như thế chứ Tr có làm gì đâu , người ta đã không suy nghĩ và cứ làm cho Tr như vào thế bế tắc .... buồn nhưng Tr làm được gì cho họ đây.... cả chiều đi học không có tâm trạng trong đầu rối lên không được một cái gì cả .... vì sao lại thế chứ ... người ta bảo nhìn Tr sẽ không bao giờ thấy buồn cuộc sống chắc khi nào cũng yên bình như cái vẻ nhìn đó hàng ngày của Tr đó ... chắc không phải thế đâu Tr là người tâm trạng và chỉ tại nó không rõ ra ngoài nên ko ai hiểu ai biết gì cả ....từ nhỏ đến lớn Tr có bao giờ như thế nhiều đâu nhưng từ ngày đó đến giò Tr như là người khác ưu tư và buồn bã phải không ? Dẫu sao bên Tr nhiều người bạn tốt người thân và gia đình Tr nữa mà sao mình không cố gắng chứ .....
Cảm ơn anh Toàn hôm nay đã ngồi nghe Tr tâm sự và chia sẻ với trang bớt nỗi buồn rồi ...hôm nay hi vọng nó sẽ qua thật nhanh và ngày mai sẽ bắt đầu một ngày mới và yên bình hơn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.