PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buổi học cuối



Tuổi Thơ Ngông Nghênh
26-05-2011, 12:59 AM
Lòng bâng khuâng mai xa rồi tuổi nhỏ
Liệu có còn những hạnh phúc ngọt ngào
Buổi học cuối lòng ta như hóa bướm
Bay lang thang hôn từng cụm hoa vàng
Trước của lớp thời gian như ngừng lại
Để cho ta - sống mãi giây phút này

anhhùng RIM
26-05-2011, 02:37 AM
3 ngày nữa sẽ là ngày chia tay
ngày mà bầu trời vẫn nắng
gió vẫn thổi và mây vẫn bay
ngày bình thường như bao ngày khác
nhưng...cũng là ngày cuối cùng lớp tôi bên nhau
thử tưởng tượng 1 khung trời mơ ước
sẽ mở ra trước mắt mỗi người
niềm lưu luyến sẽ mãi ở lại
cùng những giọt nước mắt li ti
tôi tự hỏi liệu mình sẽ khóc?>
hay ko khóc như bao đứa con trai khác
đó là 1 bí mật...!!!
bởi tôi sẽ chỉ bik nó ...
sau....buổi học cuối cung..............

Kin Ngố
26-05-2011, 04:16 AM
Giờ học cuối lớp nhìn nhau xa lạ
Không một lời vẫn cứ giả là vui
Tay nắm tay cầm chúc nhau câu cuối
Nước mắt lặng thầm lúc mặt quay lưng

Bạn đừng khóc đường về không cô độc
Đã có tôi tay nắm cuối đoạn đường
Tương lai bước nào ta cùng nhau bước
Để cho lòng khỏi tiếc nc mắt rơi