Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cỏ may



Hoa nang lam vien
25-05-2011, 10:57 AM
Gió mang một hạt cỏ may.
Từ đâu bay đến chốn này thành cây.
Cỏ may vẫy gió mỗi ngày.
Bông đơm trắng muốt hạt bay trong chiều.
Yêu anh, em khóc thật nhiều.
Lệ rơi ướt cả buổi chiều cỏ may.
Mai này rồi sẽ chia tay.
Làm sao quên được tháng ngày tương tư.
...
Nguyễn Thúy Hòa.
SP Toán CĐSP Đà Lạt

trangphonglan
30-05-2011, 11:14 AM
Ngẩn ngơ trước gió nhành cỏ may
Lá nhỏ thân dài ong bướm lay
Cỏ dại nên nào ai dám hái
Đành lặng câm sống hết tháng ngày