Xem đầy đủ chức năng : Cần chia sẻ
vuonchuoixanhtuoi
25-05-2011, 04:46 AM
anh ấy là hsg nhất trường mình, rất hiền lành và nhiệt tình nữa, còn mình chỉ là 1 hs bình thường , tuy có chút thành tích nhưng so với anh thì thật kém canh.
mình thích anh đã 2 năm nay, kể từ khi mình bức CHân vào trường THPT. có điều là anh ko hề biết điều đó, và thậm chí còn.. chẳng biết mình là ai! mỗi sáng, mình luôn đứng từ xa nhìn anh, theo dõi những cuộc thi anh tham gia và vui mừng với thành tích mà anh đạt được, nhưng mình chỉ dám dấu trong lòng thôi, mình không đủ tự tin để đứng trước anh, làm quen anh và chia sẻ với anh... mình ko xinh đẹp, ko nổi bật, cũng ko có năng khiêu... trong khi anh quá hoàn hảo
chỉ 2 ngày nữa là tổng kết, anh sẽ tốt nghiệp 12, và có thể mình sẽ ko còn cơ hội gặp anh nữa, ko đc nhìn a nữa, cho dù là đứng từ xa!
Liệu mình có nên nói cho anh biết tình cảm suốt 2 năm nay của mình, hay là để nén trong lòng và chờ đợi 1 ng thực sự là của mình? và liệu anh chấp nhận đc ko? tình cảm của đứa con gái mà anh không hề quen biết????
Mình phải làm sao?
diêm-vương
25-05-2011, 04:53 AM
bạn à. thế bạn có tiếp xúc nói chuyện với người đó ko? nếu chưa tiếp xúc thì bạn tìm cơ hội nói chuyện với người đó. bạn chưa nên nói ra tình cảm của mình hãy cứ nói chuyện bình thường đã.dần dần sự quan tâm của bạn sẽ khiến người ta hiểu thôi. chúc bạn thành công. đó là ý kiến riêng của mình thôi.
Cái này là bạn yêu đơn phương,con gái rất ngại thổ lộ,nếu bạn tự nhiên thổ lộ với người con trai không quen biết bạn sẽ tự hỏi lòng vậy có lộ liễu quá chăng.
Bước đầu bạn hãy làm quen một chút,và dần dần bạn sẽ thổ lộ cho người ấy biết tình cảm của mình,còn bạn chỉ đứng xa nhìn thì sẽ không bao giờ họ biết tình yêu của bạn đâu.
Chúc bạn mạnh dạn hơn nhé,hãy tự tin với bản thân nha bạn
lovelyangel
25-05-2011, 10:49 AM
chào chị thân mến !
Sự chủ động trong tình yêu bây giờ ko còn là độc quyền của con trai nữa, mà cũng đã thuộc về phái nữ của chúng ta.. Sao chị ko thử bắt đầu với anh ấy bằng tình bạn trước. Vì mọi tình cảm trên thế gian này , đều ba*t' đầu ba*ng` tình bạn mà..Hơn nữa , tình yêu ko phân biệt sang , hèn , cao , thấp,mà chỉ phân biệt, chân thật hay giả dồi mà thui. Hãy can đảm lên Chị nhé ,chị hãy ba*t' đầu ba*ng` một câu chúc mừng thật dễ thương đến anh ấy , nhân dịp anh ấy đạt được thành tích gì đó trong học tập.Có đôi khi những cầu chuyện thần tiên ,lại được ba*t' đầu hay được viết nên , từ những điều đơn giản nhất đấy chị ạ ! , quan trọng là chúng ta có can đảm để ba*t' đầu hay tạo nên điều đơn giản ấy hay ko mà thui. Cố ga*ng' lên chị nhé , vẫn chưa quá muộn để ba*t' đầu đâu !. Angel rất mong chị sẽ thành công , và đón chờ tin vui nơi chị.Chúc chị được nhiều niềm vui và may ma*n' nhé
Thân mến
Lovely Angel
jeny_lady_lovely
25-05-2011, 10:21 PM
^-^ Hay nhỉ! Một đề tài muôn thuở. -,- Những người hoàn hảo thì luôn có rất nhiều người để ý, chứ không phải là chỉ mình bạn đâu, vì thế chẳng có gì đáng để phải lo sợ ở đây cả. Tớ nghĩ, điều bạn lo sợ ở đây không phải là người đó không chấp nhận bạn, mà là sợ những ánh nhìn của những người xung quanh, và chính bản thân bạn cũng không có lòng tin nữa.
Anh ta học giỏi, có nghĩa là tài năng của anh ta là về việc học. Bạn không học giỏi, có nghĩa là bạn không có khả năng trong lĩnh vực này, nhưng hãy tin tớ, rằng bạn cũng có những nổi bật của riêng bạn, nét đẹp mà chỉ riêng bạn có, không đụng hàng. Đâu phải những điều đặc biệt là những điều mà bạn liệt kê chứ? Người ta có thể nổi bật bằng cá tính của mình, hay tính cách của mình mà. Và khi bạn có đủ dũng cảm để đứng ra thú nhận tình cảm của mình, cũng là khắc sâu trong lòng người ta rằng bạn là một cô gái có nét đẹp của lòng dũng cảm rồi đấy ( cái này mình có chém quá không nhỉ :sr: ). Tin tớ đi! Thực sự nếu người đó đáng để bạn yêu, thì anh ấy sẽ trân trọng tình cảm của bạn, cảm ơn bạn vì bạn đã thích anh ấy, và hai người có thể bắt đầu một tình bạn, đó là tình cảnh tệ nhất. Biết đâu, anh ấy cũng đã để ý và có ấn tượng với bạn, phải không nào? Còn nếu như anh ta giẫm đạp lên tình cảm của bạn, thì chẳng có gì để tiếc cả! ^-^ Dũng cảm lên, bạn nhé
Thân,
Jen
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.