Xem đầy đủ chức năng : Đôi khi...
fallen_angel8x
24-05-2011, 09:31 PM
Đôi khi
Đôi khi ta tự hỏi
Ta là ai, giữa cuộc đời
Đôi khi ta thấy chơi vơi
Cái cảm giác, dưới chân ta hụt hẫng
Và cơ thể ta bỗng nhiên nhẹ bẫng
Ta thả mình theo những giấc mơ thôi
Và cứ thế, cứ thê ta trôi
Ta trôi mãi về nơi đâu xa lắm
Xung quanh ta những sắc màu quyện xoắn
Ta vô tình lọt giữa những khoảng không
Chẳng còn nhớ Nam Bắc Tây Đông
Ta lờ lững giữa bốn bề vô định
........................................
Ta là ai, ta về đâu
Sao ta ở đây, sao ta thế này
Ta đang buồn, ta đang vui
Ta đang khóc, hay ta cười
Sao chỉ có mình ta thôi
Phải chăng ta cô độc ???????
****************************
Đôi khi , nó thế đấy, chả biết sao.... haizzzzz......:rain:
Witness Star
24-05-2011, 11:12 PM
Ta mang cả tấm lòng son
Gặp nhau chi để dạ còn vương tơ
Đôi khi lạc giữa cõi mơ
Cuộc đời này biết bến bờ là đâu?
Thương thay số kiếp tằm dâu
Nghìn năm rút ruột nhả tơ - thêm sầu.
p/s: Chán đời chung với bạn hiền :rain:
Tuyệt
25-05-2011, 04:16 AM
Có đôi khi hững hờ ta tự hỏi
ta là ai hay chữ tuyệt không tình
ta là ai một cái bóng vô hình
ta là ai trái tim mình ta hỏi
có những khi ta thấy thật tuyệt vời
có những khi chơi vơi cùng tuyệt vọng
ta là ai trong tâm hồn lắng đọng
ta là ai và nhân thế là ai
Tuổi Thơ Ngông Nghênh
25-05-2011, 11:39 PM
Đôi khi
Đôi khi ta tự hỏi
Ta là ai, giữa cuộc đời
Đôi khi ta thấy chơi vơi
Cái cảm giác, dưới chân ta hụt hẫng
Và cơ thể ta bỗng nhiên nhẹ bẫng
Ta thả mình theo những giấc mơ thôi
Và cứ thế, cứ thê ta trôi
Ta trôi mãi về nơi đâu xa lắm
Xung quanh ta những sắc màu quyện xoắn
Ta vô tình lọt giữa những khoảng không
Chẳng còn nhớ Nam Bắc Tây Đông
Ta lờ lững giữa bốn bề vô định
........................................
Ta là ai, ta về đâu
Sao ta ở đây, sao ta thế này
Ta đang buồn, ta đang vui
Ta đang khóc, hay ta cười
Sao chỉ có mình ta thôi
Phải chăng ta cô độc ???????
****************************
Đôi khi , nó thế đấy, chả biết sao.... haizzzzz......:rain:
Ta là ta, ta là duy nhất
Sao phải buồn khi duy nhất chỉ mình ta :sr:
Kin Ngố
26-05-2011, 04:45 AM
Sầu vương kín trọn lòng người
Biết điều vui vẻ giờ nằm ở đâu
Đời trôi , gió thổi , lòng ng bơ vơ
Thương thay nhân thế mãi đau cùng đời
fallen_angel8x
26-05-2011, 08:18 AM
Đôi khi
Có đôi khi ta lặng lẽ ngồi
Ta nhìn về một phía mà thôi
Ở phía ấy là khoảng trời xa lắm
Ta đắm chìm như một giấc mơ thôi
Và ta lơ đãng nhìn cuộc đời
Nhìn những gì đang mải miết trôi xuôi.
Ta đứng lại, một mình ta đứng lại
Ta ngoái nhìn, ta nhìn lại sau ta
Ta chợt thấy một khoảng trời kỳ lạ
Tưởng rất gần mà sao lại quá xa
Ta những muốn với tay níu lại
Nhưng thời gian đã vùn vụt trôi qua
Ta vội vã, và ta càng vội vã
Đã qua rồi, còn gì lại bên ta
...................................
Ôi.......:rain:
Tuổi Thơ Ngông Nghênh
26-05-2011, 08:24 AM
Đôi khi
Có đôi khi ta lặng lẽ ngồi
Ta nhìn về một phía mà thôi
Ở phía ấy là khoảng trời xa lắm
Ta đắm chìm như một giấc mơ thôi
Và ta lơ đãng nhìn cuộc đời
Nhìn những gì đang mải miết trôi xuôi.
Ta đứng lại, một mình ta đứng lại
Ta ngoái nhìn, ta nhìn lại sau ta
Ta chợt thấy một khoảng trời kỳ lạ
Tưởng rất gần mà sao lại quá xa
Ta những muốn với tay níu lại
Nhưng thời gian đã vùn vụt trôi qua
Ta vội vã, và ta càng vội vã
Đã qua rồi, còn gì lại bên ta
...................................
Ôi.......:rain:
Uk đôi khi ta nhìn về 1 hướng
Để lòng mình chợt khẽ xuyến xao
Để hồn ta mông lung nơi xa lạ
Cứ lửng lờ rồi lại vội vụt qua
--------------------------------
Uk thì nhìn ta nhìn 1 tí thôi
Cho ta nhìn nhé cô bạn bé nhỏ
Để lòng ta cho vơi niềm thương nhớ
Để tay buồn vơ vẩn những vần thơ
fallen_angel8x
26-05-2011, 10:05 PM
Đôi khi....
Có đôi khi, cơn mưa chợt đến
Ta một mình, yên lặng ngắm mưa rơi
Giọt mưa trong vắt, chơi vơi
Rơi chầm chậm, xoay xoay, chờ đợi
Một tiếng tách, giật mình thảng thốt
Vỡ tan rồi, muôn ngàn mảnh
Long lanh.......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.