kidloveboy9x
23-05-2011, 09:41 PM
gió ơi gió thổi làm chi nữa
để mây trôi lang thang về dâu
sóng ơi sóng nổi lên làm chi nữa
đẫy thuyền nan trôi dạt nơi đâu
anh biết rằng em là ánh trăng
còn anh thì mặt trời đỏ rực
chỉ có tia sáng chứ không gần gũi
chỉ được yêu chứ không cận kề bên nhau
rồi hai ta là vũ trụ môn màu
có ánh sáng ngày mới bắt đầu
có ánh trăng đêm về thơ mộng.
và cứ thế tình anh cứ luân hồi
không sao ngừng nỗi nhớ giàng cho em
trăng tròn có lúc trăng vẫn khuyết
và mặt trời có lúc lụi dần về hoàn hôn
rồi tình ta có lúc sẽ tan biến
rồi khuyết đi tất cã em à
thay vào đó là nỗi nhớ đến nhau
trao cho nhau những quá khứ êm đềm
nếu mai này mình có gặp lại
thì xin em đừng bước qua đời anh
đừng đễ anh tháy như ngày đầu gặp gỡ
mà hãy đễ tình ta như gió và mây
cứ lang thang khắp trần gian
và đễ tình ta như ánh trăng đêm
lúc thì sáng tròn lúc khuyết đi
và hãy để tình ta như ánh sao hôm
chĩ thấy được khi về khuya
và hãy đễ em la giọt sương đêm
anh là ánh nắng đốt khô giọt sương
đời anh hận nhất la người gạt minh
như giọt sương hận nhất la ánh mặt trời
đã húc cạn giọt nươc của sương đêm.
(với một lần bị người iu bõ tôi đã quá đau các bạn ơi. lin lac với minh nhe 01279848390)
để mây trôi lang thang về dâu
sóng ơi sóng nổi lên làm chi nữa
đẫy thuyền nan trôi dạt nơi đâu
anh biết rằng em là ánh trăng
còn anh thì mặt trời đỏ rực
chỉ có tia sáng chứ không gần gũi
chỉ được yêu chứ không cận kề bên nhau
rồi hai ta là vũ trụ môn màu
có ánh sáng ngày mới bắt đầu
có ánh trăng đêm về thơ mộng.
và cứ thế tình anh cứ luân hồi
không sao ngừng nỗi nhớ giàng cho em
trăng tròn có lúc trăng vẫn khuyết
và mặt trời có lúc lụi dần về hoàn hôn
rồi tình ta có lúc sẽ tan biến
rồi khuyết đi tất cã em à
thay vào đó là nỗi nhớ đến nhau
trao cho nhau những quá khứ êm đềm
nếu mai này mình có gặp lại
thì xin em đừng bước qua đời anh
đừng đễ anh tháy như ngày đầu gặp gỡ
mà hãy đễ tình ta như gió và mây
cứ lang thang khắp trần gian
và đễ tình ta như ánh trăng đêm
lúc thì sáng tròn lúc khuyết đi
và hãy để tình ta như ánh sao hôm
chĩ thấy được khi về khuya
và hãy đễ em la giọt sương đêm
anh là ánh nắng đốt khô giọt sương
đời anh hận nhất la người gạt minh
như giọt sương hận nhất la ánh mặt trời
đã húc cạn giọt nươc của sương đêm.
(với một lần bị người iu bõ tôi đã quá đau các bạn ơi. lin lac với minh nhe 01279848390)