PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoang tưởng....



ke_lanh_lung2500
23-05-2011, 09:31 PM
Anh muốn vẽ một bức tranh tuyệt mỹ
Có em , anh với nhà nhỏ đơn sơ
Cùng sẽ chia những khoảng khắc nắng , mưa
Vang đâu đó tiếng trẻ thơ khe khẽ..

Anh ước ao và nâng niu nhè nhẹ
Sợ giật mình đánh thức những mộng mơ
Anh khát khao.. chờ đợi đến bao giờ?
Để đến lúc giấc mơ thành sự thật

Có em là hạnh phúc đời anh...

Dẫu cỏ, cây không thể mãi màu xanh
Anh yêu em là màu xanh biển cả
Cho đến khi biển không còn tôm , cá
Cũng là lúc anh chấp nhận xa em....:hoamat: