Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Miss You!!



ke_lanh_lung2500
23-05-2011, 09:24 PM
Lấp lánh , lung linh vạn ánh sao
Nhớ ai? Ai nhớ? Để lòng đau..
Muôn vạn sóng tràn dâng mọi nẻo..
Trước cửa hiên nhà.. ánh trăng treo .

Gió táp , mây sa , sương phủ mờ
Lòng trung mọi nẻo.. rối đường tơ
Yêu thương đâu đó.. còn đây nhớ..
Mưa hát khúc sầu , kỷ niệm xưa..

Nhớ ai? Nhớ quá ! Sầu trong dạ
Người hỡi ! Người ơi ! Có nhớ ta ?.....:khocnhe:

thienthan_love
29-05-2011, 06:17 AM
Em nhớ như in một thuở nào.
Chúng mình vai tựa dưới muôn sao.
Sáo diều theo gió đầy nhung nhớ.
Phiêu du tình ái nhớ xôn xao.

sory my baby
29-05-2011, 09:23 AM
hay,mình đọc vô thấy buồn muốn khoc....giống mình quá
nhớ ai? nhớ quá! sầu trong dạ
người hỡi người ơi có nhớ ta