BHN
21-05-2011, 11:29 PM
Đánh mất
Tôi nhẹ bước trong chiều hoàng hôn đỏ
Dưới hàng cây lặng nghe gió thì thầm
Gió bảo rằng một khi ta ngừng bước
Nghĩa là ta đánh mất thứ yêu thương.
Lá lìa cành khi vẫn còn xanh biếc
Bỏ mình cây mãi đứng đó trông ngong
Lá xoay tròn nhẹ nhàng bay theo gió
Gió đưa mình mang lá đến xa xăm...
Lá vờn gió tới khi mình vàng úa
Đã không còn vẻ xinh xắn ngày xưa
Lá xấu xí, gió chẳng cần lá nữa
Lá bước đi xào xạc khóc trong mưa
Lá nhớ cây, khi xưa cây cùng lá
Lá trên cành mơn mởn nhưng chồi non
Nghe chim hót ru nụ hồng ngon giấc
Đánh mất rồi sao lấy lại bây giờ???
Lá đã từng ngừng chân khi cây bước
Để rồi đây về tìm bóng hình cây
Cây xa rồi bởi cây không dừng bước
Cũng vì cây chẳng muốn mất lá yêu thương.................
BHN
Tôi nhẹ bước trong chiều hoàng hôn đỏ
Dưới hàng cây lặng nghe gió thì thầm
Gió bảo rằng một khi ta ngừng bước
Nghĩa là ta đánh mất thứ yêu thương.
Lá lìa cành khi vẫn còn xanh biếc
Bỏ mình cây mãi đứng đó trông ngong
Lá xoay tròn nhẹ nhàng bay theo gió
Gió đưa mình mang lá đến xa xăm...
Lá vờn gió tới khi mình vàng úa
Đã không còn vẻ xinh xắn ngày xưa
Lá xấu xí, gió chẳng cần lá nữa
Lá bước đi xào xạc khóc trong mưa
Lá nhớ cây, khi xưa cây cùng lá
Lá trên cành mơn mởn nhưng chồi non
Nghe chim hót ru nụ hồng ngon giấc
Đánh mất rồi sao lấy lại bây giờ???
Lá đã từng ngừng chân khi cây bước
Để rồi đây về tìm bóng hình cây
Cây xa rồi bởi cây không dừng bước
Cũng vì cây chẳng muốn mất lá yêu thương.................
BHN