an hiền ngọc
21-05-2011, 10:27 PM
GỬI NỤ HÔN CHO GIÓ CUỐI TRỜI
Em gửi về phía cuối xa xôi
Nụ hôn gió tình thơ rất vội
Xa cách thật ư, ai là người có lỗi
Để bây giờ nắng chiều hoá chung chiêng
Em đi tìm cái khoảnh khắc thiêng liêng
Bông phượng đỏ chói chang nỗi nhớ
Sắc tím bằng lăng trong mắt em bỡ ngỡ
Nụ hôn đầu nơi góc phố rêu xanh
Em đi tìm lại hơi thở của anh
Nồng nàn như bầu trời sao mùa hạ
Nhưng anh ơi kỷ niệm giờ xa quá
Một mình...em mãi ngồi với cô đơn
Em đi tìm những giây phút dỗi hờn
Những phút giây anh hoá thành khờ khạo
Những phút giây em mân mê tà áo
Đôi má đỏ bừng trước ánh mắt vu vơ
Em đi tìm...và thả lại những vần thơ
Những dư ảo ngày xưa còn ở lại
Anh đi rồi ,cuối chân trời xa mãi
Nụ hôn này xin gửi gió xa xôi
Những kỷ niệm luôn đọng lại trong tim...Mãi mãi hồn ta, mãi mãi kiếm tìm...
-An Hiền Ngọc-
Em gửi về phía cuối xa xôi
Nụ hôn gió tình thơ rất vội
Xa cách thật ư, ai là người có lỗi
Để bây giờ nắng chiều hoá chung chiêng
Em đi tìm cái khoảnh khắc thiêng liêng
Bông phượng đỏ chói chang nỗi nhớ
Sắc tím bằng lăng trong mắt em bỡ ngỡ
Nụ hôn đầu nơi góc phố rêu xanh
Em đi tìm lại hơi thở của anh
Nồng nàn như bầu trời sao mùa hạ
Nhưng anh ơi kỷ niệm giờ xa quá
Một mình...em mãi ngồi với cô đơn
Em đi tìm những giây phút dỗi hờn
Những phút giây anh hoá thành khờ khạo
Những phút giây em mân mê tà áo
Đôi má đỏ bừng trước ánh mắt vu vơ
Em đi tìm...và thả lại những vần thơ
Những dư ảo ngày xưa còn ở lại
Anh đi rồi ,cuối chân trời xa mãi
Nụ hôn này xin gửi gió xa xôi
Những kỷ niệm luôn đọng lại trong tim...Mãi mãi hồn ta, mãi mãi kiếm tìm...
-An Hiền Ngọc-