kidloveboy9x
21-05-2011, 02:49 AM
ngày con đi hành lý trên vai
từng bước chân xứ lạ quê người
lòng hồi hợp qua từng tuyến xe
ngày con đi mẹ cầm tay dặn
ở nơi xa nhớ giử minh con nhé
mẹ chỉ chờ ngày con trở về
dù gian khổ mẹ không màng đến
chỉ mong con công thành danh toại
thôi! con đi kẽo trễ chuyến tàu đêm
con sẽ nhớ mãi lời mẹ dặn
chân bước đi mà nước mắt hai hàng
tay dang ngang ôm trầm lấy mẹ
thân mẹ rấy vất vã gian lao
bao ngày qua mẹ đã khổ vì con
đôi mắt mẹ đã khô vì tuổi già
còn tóc mẹ đã pha lan màu mây
đôi tay mẹ chai rầy theo năm tháng
đôi vai mẹ ránh nặng cả gia đình
đời sương gió mẹ khổ quá nhiều rôi
chỉ mong sao cho mẹ mãi bên con
đễ bù đắp công sinh thành dưỡng dục
sáng tác :công vinh so phone 01279848390:cofon:
từng bước chân xứ lạ quê người
lòng hồi hợp qua từng tuyến xe
ngày con đi mẹ cầm tay dặn
ở nơi xa nhớ giử minh con nhé
mẹ chỉ chờ ngày con trở về
dù gian khổ mẹ không màng đến
chỉ mong con công thành danh toại
thôi! con đi kẽo trễ chuyến tàu đêm
con sẽ nhớ mãi lời mẹ dặn
chân bước đi mà nước mắt hai hàng
tay dang ngang ôm trầm lấy mẹ
thân mẹ rấy vất vã gian lao
bao ngày qua mẹ đã khổ vì con
đôi mắt mẹ đã khô vì tuổi già
còn tóc mẹ đã pha lan màu mây
đôi tay mẹ chai rầy theo năm tháng
đôi vai mẹ ránh nặng cả gia đình
đời sương gió mẹ khổ quá nhiều rôi
chỉ mong sao cho mẹ mãi bên con
đễ bù đắp công sinh thành dưỡng dục
sáng tác :công vinh so phone 01279848390:cofon: