Xem đầy đủ chức năng : biệt ly
okanobee
16-09-2005, 05:30 AM
Mong manh giấc mộng sầu ly biệt
Phân vân , tự hỏi : Tiệc tàn chưa ?
Mà sao kẻ đón người đưa
Tìm đâu chẳng thấy , lưa thưa cuộc tình
phonglantim
16-09-2005, 06:34 AM
Tại sao ư?hãy hỏi chính mình
Hỏi rằng mình có thấu tình ai không?
Tại sao mình mãi nói không?
tại sao mình mãi ngóng trông...điều gì?
cogaibuongbinh87
16-09-2005, 05:31 PM
bản thân giờ đang nghĩ gì
mà cho lòng muốn hỏi chi đây
tiệc tàn hay rượu đã say
khiến cho người mãi vấn vương điều gì?
tuyetroimuaha514
16-09-2005, 05:51 PM
giờ đây tôi biết nghĩ gì ?
nghĩ đi nghĩ lại cũng là vậy thôi
tiệc tàn nhưng rượu chưa say
uống thêm chai nữa cho say cuộc đời
phonglantim
17-09-2005, 02:59 AM
Cuộc đời sao lắm gian nan
Anh bước không nổi tìm quên chính mình
Cố quên đi trong những hũ rượu say
NHưng kì lạ,càng say càng đau đớn
okanobee
17-09-2005, 05:56 AM
Tiệc chưa tan , lòng đã vội tàn
Bao câu nhắn gửi , ngàn lời yêu
Thuyền giờ đỗ bến cô liêu
Nghe câu chua xót , tiêu điều người ơi
tieuthukhocnhe
17-09-2005, 04:38 PM
biệt li rồi có ích gì
khi lòng ta vẫn li bì nhớ ai
biệt li mơ mộng ngày mai
ngày mà hai đứa quay lại với nhau
okanobee
17-09-2005, 07:01 PM
Dù lòng vẫn nhớ vẫn thương
Nhưng câu ly biệt , con đường chia hai
Còn đâu mộng ước ngày mai
Còn đâu , đâu nữa , tình ai với người
Azudo_Hakaider
17-09-2005, 07:07 PM
Biệt ly xin cứ mỉm cười
Dù cho lệ ướt xóa nhoè yêu thương
Người về sao vẫn vấn vương
Bước chân sao mãi bâng khuâng nẻo đường
Chanh Chua
17-09-2005, 07:25 PM
Biệt ly khóc sầu biệt ly hận
Nếu kéo làm gì một chữ sân*
Yêu đương là thế không nên oán
Nuối tiếc cũng thừa mộng đã tan......
NGOC_GHET_BONGDEN
17-09-2005, 08:48 PM
Chanh chua ơi,Ngọc thấy Chanh làm thơ hay quá à,phục luôn đó!hiiiiiiii góp thêm với Chanh nè
Em sợ nói nhất tiếng biệt li
Kẻ đớn ,người đau biết nói gì
Chỉ biết trong lòng đau quặn thắt
Đau rồi đành nhìn bước anh đi!
Narcisus
17-09-2005, 09:12 PM
sf is No.1 còn GBD ía No.100000000000000 :D
thơ biệt âu cần có chử li :
Xưa và nay lối nhỏ mình tôi bước
Hoa sữa bên lề dịu dàng những nhớ mong
Đèn vàng khuya tâm tư hòa gió lạnh
Cảm ơn đời cho men đắng ngọt cay
vu ha
17-09-2005, 09:17 PM
biệt ly 2 chữ tôi chưa biết
viết được gì khi chư biết ban ơi
hay la tôi cứ thảnh thơi
ngồi nghe các bạn đôi lời biệt li
Narcisus
17-09-2005, 09:20 PM
ôm mãi làm chi bóng hình xưa củ
Lểnh loảng xa rồi cứ cho qua
Thời gian tháng tới chẳng nhạt nhoà
Bên đời hiu quạnh nở lá hoa ....
NGOC_GHET_BONGDEN
17-09-2005, 09:23 PM
Narcisus nói gì??????????
Li biệt một lần rồi thôi nhé
Đời ai chẳng phải nếm đắng cay
Cay rồi mới thấy cần mạnh mẽ
Để thấy ngày mai nắng mới về!
Narcisus
17-09-2005, 09:28 PM
Người đi rồi không mong cầu ô thước
Bến đợi chờ mình tôi với mưa ngâu
Cách nhịp nhau nỗi sầu em riêng lẻ
Bóng bên đời hiu quạnh những đơn côi
Chanh Chua
17-09-2005, 09:32 PM
Ngọc thơ N hay hơn rồi đó...khen thiệt kg phải khen đểu đau nha :D vui với N luôn nè
Đời người ai chẳng một lần si
Đau khổ _trách than có ích gì
Thôi thì ta cố mà chấp nhận
Đừng mãi bận lòng _người đã đi
NGOC_GHET_BONGDEN
17-09-2005, 09:52 PM
Có người không nhận thơ hay .
Người ta nói mà cứ chối hoài là sao?
Thơ thì thanh tú,thanh tao ,
Làm nhiều nữa nhé,góp vào vườn thơ!
(ok,rất vui !cùng đối thơ nhé )
Chanh Chua
17-09-2005, 09:52 PM
Chanh đây chỉ bít đối cho vui
Chứ nào làm được hời Ngọc ơi
Thơ Chanh con cóc Ngọc Thấy đó
Chỉ mong đừng cười thơ Chanh thui.....
NGOC_GHET_BONGDEN
17-09-2005, 09:57 PM
Nào ai dám cười thơ Chanh đâu
Thơ Chanh muôn sắc lại nhiều màu
Đọc xong bỗng thấy mình ngơ ngẩn
Thơ hay như thế ai chả yêu!
(thơ Chanh đạt điểm 10 cho chất lượng đo :champ: )
Chanh Chua
17-09-2005, 10:04 PM
Chanh khóc cho Chanh bạc số nà
Chanh khóc thương Chanh sinh kíp hoa
Cô đơn _ đơn chiếc từng đêm trắng
Chanh xót xa Chanh phận đàn bà ............
.......
Ngọc ai ngừ te iu thơ mè hẻm xèm iu ngừ chán ghê chưa ..:D
NGOC_GHET_BONGDEN
17-09-2005, 10:13 PM
hiiii!yêu cả 2 mừ,yêu thơ trước nhưng mà sau đó yêu người hơn đó,chịu chưa nào?
Phận ta đàn bà thì đã sao!
Mày râu đâu phải là đứng đầu
Thử thách gian nan rồi sẽ thấy
Đàn bà đâu kém đấng mày râu!
Chanh Chua
18-09-2005, 11:48 PM
Trai _gái thời nay bình đẳng rồi
Chanh thì chỉ nói vui vậy thôi
Chứ hể con trai nào lén phéng
Chanh cho dzài phát là tiu đời ....
..................
hé hé......Con gái bi dzờ có giá hơn koan chai gòi ...N há..
ke_lanh_lung2500
19-09-2005, 12:49 AM
Con gái thời này quá chua ngoa
Gặp chuyện thời ta mở miệng oà
Khóc vì tình mình chưa an phận
Mong đấng râu mày tới sút xoa
======================
bộ tưởng đàn ông dễ ăn hiếp lắm hả
Chanh Chua
19-09-2005, 12:52 AM
ý chời lại có kẻ ba hoa
ở đây nói chuyện thường tình nha
chớ dzô đây mà kiếm chuyện
koai chừng bị oánh học máu ra
NGOC_GHET_BONGDEN
19-09-2005, 02:46 AM
Hi!nói đúng đúng lắm Chanh ơi
Đánh cho tơi tả,tả tơi.
Khi nào biết lỗi thì thôi đánh đòn
Muốn sống thanh thản thì thôi
Lại còn bày vẽ có ngày thành vôi!
Chanh Chua
19-09-2005, 07:39 PM
Hình như lạc đề rồi N ơi
Biệt ly chủ đề cho ta đối
Chanh N dzô đây làm bà 8
Chắc có nguy cơ kg chơ chơi .....
......
hahhaahh....N ui.....cái topci của người ta Chanh với N dzô đây 888888...còn hâm he uýnh lôn....:hihi:
congiobuon
19-09-2005, 09:22 PM
Say tình ta níu đời nhau
Trời ơi...chưa trọn đành sao buông rồi?
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Tình ta ai cắt mà người ra đi?
Than ôi hai chữ ''biệt ly''
Men tình mới uống chưa gì đã xa
Vì tình,cuội bám cây đa
Vì bao nông nỗi mà ta mất tình
Yêu người,ta khổ ba sinh
Giờ xa...ta lại thêm nghìn nỗi đau
Tình yêu_một chiếc lưỡi câu
Vướng vào ta chịu tim đau một đời.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.