nhim soc
16-09-2005, 05:02 AM
hà nội ngày 16-9-2005 :madsung:
Hôm nay tôi lại kể tieepsd chuyện của tôi cùng các bạn trao đổi ha !Mới đây tôi biết được lí do tại sao người ta không còn yeu tôi mà không phải là người đó yêu người khác .Nhưng cái lí do đó rất là củ chuối các bạn ha !Cho phép tôi không nói ra lí do này ha nhưng tôi thực sự vui khi biết lí do đó nhưng khi biết thì tôi cũng không thể quay lại được bởi cuộc sống của tôi cũng không còn dài tôi không mang lại cho người ta sự vui vẻ hạnh phúc và thành công nên tôi đàng phải nói là tôi không còn yêu nữa mà trong khi trong lớp tôi vẫn để ý xem người ta có vui vẻ với ai không nhưng việc đã rồi tôi phải chấp nhận nhìn người ta vui là tôi cũng hạnh phúc rồi :jerry:
Tôi chân thành một số bạn trong thời gian qua đã khuyên tôi khi tôi biết mình không tồn tại lâu cũng là điều tồi tệ nhất nhưng cũng vui vì tôi có những người bạn như các bạn :cooll:
Hôm nay tôi lại kể tieepsd chuyện của tôi cùng các bạn trao đổi ha !Mới đây tôi biết được lí do tại sao người ta không còn yeu tôi mà không phải là người đó yêu người khác .Nhưng cái lí do đó rất là củ chuối các bạn ha !Cho phép tôi không nói ra lí do này ha nhưng tôi thực sự vui khi biết lí do đó nhưng khi biết thì tôi cũng không thể quay lại được bởi cuộc sống của tôi cũng không còn dài tôi không mang lại cho người ta sự vui vẻ hạnh phúc và thành công nên tôi đàng phải nói là tôi không còn yêu nữa mà trong khi trong lớp tôi vẫn để ý xem người ta có vui vẻ với ai không nhưng việc đã rồi tôi phải chấp nhận nhìn người ta vui là tôi cũng hạnh phúc rồi :jerry:
Tôi chân thành một số bạn trong thời gian qua đã khuyên tôi khi tôi biết mình không tồn tại lâu cũng là điều tồi tệ nhất nhưng cũng vui vì tôi có những người bạn như các bạn :cooll: