nắng
19-05-2011, 08:08 AM
Môi em xinh, nên lời nói cũng xinh
Tóc em dài nên gió mới hay ghen
Em hay dỗi như mưa chiều mùa hạ
Đôi lúc buồn bất chợt chẳng vì sao
Em hạt nắng pha lê và bé bỏng
Đậu xuống đời anh một dải khô cằn
Em mùa xuân của tình yêu chớm nở
Gửi tặng vườn anh chim hót ngày xanh
Cảm ơn em tình yêu bé nhỏ ...
Cô bé hay cười, hờn dỗi bâng quơ
Cảm ơn em, que kem thơm mùi sữa
Nhửng buổi hè bên một góc thân quen.
........
......
...Nhưng
Mai anh đi về một miền xa lắm
Chắc để buồn lên màu mắt em yêu
Mai anh xa, giảng đường em ở lại
Đặt anh vào từng dòng chữ thân quen
Và để anh trong nụ cười bé bỏng....
Nhé em !
Tóc em dài nên gió mới hay ghen
Em hay dỗi như mưa chiều mùa hạ
Đôi lúc buồn bất chợt chẳng vì sao
Em hạt nắng pha lê và bé bỏng
Đậu xuống đời anh một dải khô cằn
Em mùa xuân của tình yêu chớm nở
Gửi tặng vườn anh chim hót ngày xanh
Cảm ơn em tình yêu bé nhỏ ...
Cô bé hay cười, hờn dỗi bâng quơ
Cảm ơn em, que kem thơm mùi sữa
Nhửng buổi hè bên một góc thân quen.
........
......
...Nhưng
Mai anh đi về một miền xa lắm
Chắc để buồn lên màu mắt em yêu
Mai anh xa, giảng đường em ở lại
Đặt anh vào từng dòng chữ thân quen
Và để anh trong nụ cười bé bỏng....
Nhé em !