PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Europa League] Hạ gục Braga, Porto lên ngôi vô địch



Silence*
19-05-2011, 01:05 AM
(Dân Trí) - Bàn thắng duy nhất của Falcao cuối hiệp 1 đã mang về chiến thắng 1-0 cho Porto trước Braga ở trận chung kết Europa League tại Dublin. Thầy trò HLV Villas Boas hướng đến cú ăn ba vĩ đại mùa giải này.

Porto và Braga từng đối đầu không ít lần tại Liga Sagres, họ không lạ gì nhau nên trận đấu diễn ra không thực sự cởi mở, cả hai đều có những toan tính nhất định. Porto được đánh giá là cửa trên và chủ động hơn về thế trận, nhưng Braga không hề tỏ ra quá lép vế.


http://img.tinthethao.com.vn/uploads/news/PostImg/2011/05/19/5/94dd46c5906d84.jpg
Trận đấu CK nội bộ BĐN diễn ra cực kỳ căng thẳng

Với bản lĩnh và kinh nghiệm, Porto có được bàn thắng duy nhất ở phút 44 do công của tiền đạo Falcao. Ngôi sao người Colombia chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới Europa League với 17 bàn thắng, một kỷ lục đáng nhớ từ trước đến nay.

Villas Boas trở thành HLV trẻ nhất sở hữu Cúp châu Âu khi mới 33 tuổi. Porto đang đứng trước cơ hội lớn giành Cú ăn ba mùa này. Sau Liga Sagreas và Europa League, “Những chú rồng” còn trận chung kết Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha với Victoria Guimaraes ngày 22/5.

FC Porto chơi sơ đồ tấn công 4-3-3 quen thuộc với ba mũi giáp công lợi hại Falcao-Hulk-Valera, nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi được trao cho Joao Moutinho. Bên phía Braga, bộ đôi Osorio-Lima lãnh trách nhiệm ghi bàn ở tuyến đầu.

Porto là đội chiếm lĩnh thế trận từ đầu, nhưng cơ hội lại đến với Braga ở phút thứ 3. Osorio có cơ hội đối mặt với Helton, nhưng tiền đạo Braga lại sút bóng từ cự ly 16m đưa bóng đi sạt cột dọc.


http://img.tinthethao.com.vn/uploads/news/PostImg/2011/05/19/5/94dd46c5c48103.jpg
Pha ghi bàn duy nhất của Falcao ở phút 44

Hai phút sau, Porto có câu trả lời với cú sút đi vọt xà của Hulk. Hàng thủ Braga chơi khá chặt chẽ khiến các miếng tấn công của Porto tỏ ra khá bế tắc. Bên cạnh đó, Braga luôn tỏ ra lợi hại trong các pha phản công.

Chơi không thực sự sắc nét, tuy nhiên Porto bất ngờ có được bàn thắng ở phút 44. Từ đường tấn công ở biên phải, Guarin thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác cho Falcao đánh đầu kỹ thuật tung lưới Artur Moraes, đưa Porto vượt lên dẫn trước 1-0.

Braga buộc phải thay đổi cách chơi trong hiệp 2 với sự xuất hiện của Kaka, Mossoro, họ chủ động đẩy cao đội hình dồn Porto về phòng ngự. Phút 50, Massoro có cơ hội đối mặt với thủ thành Helton, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm quá nhiều, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa quý giá cho Braga.

Khi Braga không còn phòng ngự tiêu cực, Porto có nhiều khoảnh trống để tấn công. Đến phút 68, từ quả tạt bóng của Hulk, Alvaro Pereira băng vào đánh đầu căng, tiếc là bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại thủ thành Artur Moraes.


http://img.tinthethao.com.vn/uploads/news/PostImg/2011/05/19/5/94dd46c5da589f.jpg
Porto đăng quang chức vô địch Europa League

Về cuối trận, các cầu thủ Porto lùi đội hình về khá sâu để bảo toàn thành quả trong khi Braga tấn công trong vô vọng, họ bất lực trong việc tiếp cận cầu môn Helton. Thậm chí, Porto còn sử dụng lối chơi rắn để giảm thiểu sự hưng phấn của Braga.

Không thể tạo ra nổi một cơ hội rõ rệt nào, Braga đành ngậm ngùi chấp nhận giành ngôi Á quân Europa League. Tuy nhiên, đây cũng là một kết quả đáng tự hào với đội bóng không thực sự có truyền thống lớn ở Bồ Đào Nha.

Lần đầu tiên kể từ năm 2004, FC Porto mới giành được Cúp châu Âu và đứng trước cơ hội giành cú ăn ba vĩ đại mùa bóng này. Villas Boas đang đi theo đúng con đường thành công của người tiền nhiệm Jose Mourinho trước đây.

Đội hình thi đấu

FC Porto: Helton; Sapunaru, Rolando, Otamendi, Alvaro Pereira; Freddy Guarín (Belluschi, 72), Fernando, Joao Moutinho; Falcao, Hulk, Varela (James Rodríguez, 79).

Sporting Braga: Artur Moraes; Miguel García, Paulao, Alberto Rodríguez (Kaká, 46), Sílvio; Vandinho, Custódio, Paulo César, Hugo Viana (Mossoró, 46); Alan Osorio, Lima (Meyong, 65).