Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Pháp Thuật Thừa Kế



sky_151
18-05-2011, 09:46 AM
Category
Tác giả: sky_151, tên thật: Nguyễn Mạnh Hùng
Thể loại: viễn tưởng
Rating: theo đánh giá của mọi người

Lời tác giả: trong truyện này, mọi người có thể nói tui đạo văn. Tui không đạo văn, có

thể gọi tui đạo nhân vật, bởi vì các hình tượng nhân vật được tôi xây dựng từ nhiều truyện

khác, ví dụ nhân vật Nel từ Harry Potter, nhân vật White từ Near trong bộ Death Note.

Ngay cả tập này tui có ý tưởng đưa từ bộ pokemon vào đây. Bộ truyện Pháp Thuật Thừa Kế

do tui tổng hợp ý tưởng từ các truyện, phim tui đã xem mà ra. Tui mong bộ truyện này có

thể tương xứng những tầm quan trọng của các bộ khác nổi tiếng như: Harry Potter, The

Twilight Saga,...






Pháp Thuật Thừa Kế

Tập 1: Những con thú pháp thuật

I: The Magic Beast

1: Đứa trẻ vùng Mark

Nel là một cậu bé vùng làng Mark, xứ Ef. Nó biết nó đang ở xứ sở cách biệt với thế

giới Trái Đất, như báo chí đã nói. Xứ Ef có mọi thứ xung quanh giống Trái Đất, cũng có

nhà cửa, đồ vật, có cây cối động vật. Tuy nhiên, điều khác biệt là nơi này có cả pháp thuật

và những điều kì lạ. Để sang từ xứ Ef sang Trái Đất, mọi người cần đi qua một không gian

là Volgasdoor cùng với vé thông hành Volgas. Trái Đất và xứ Ef giống nhau, điểm khác biệt

iữa hai thế giới là Ef có pháp thuật, còn Trái Đất toàn những thứ máy móc kì lạ. Ở Ef, có

một cánh cổng Volgasdoor phía Đông. Nó được canh giữ cẩn thận và nghiêm ngặt nhất

toàn xứ Ef. Nel còn biết, ngoài Trái Đất, không gian đó còn dẫn đến một thế giới khác.

Một thế giới của những thế lực bóng tối, Darkmashion!

Darkmashion là một lực lượng bóng tối, kẻ thù của mọi người xứ Ef. Nel giở cuốn

sách Lịch sử Darkmashion, lẩm bẩm:

“Từ hàng ngàn năm, những kẻ thuộc Darkmashion đã có chiến tranh với xứ Ef. Hiện

giờ nguyên nhân của các cuộc chiến vẫn chưa được làm rõ. Từ thế kỉ II đến thế kỉ XII, liên

tiếp xảy ra các cuộc chiến lớn nhỏ. Đặc biệt vào năm 996, có một cuộc chiến đấu lớn nổ ra

ở cảng Remult. Hai bên thiệt hại không ít, và kết quả là không ai thắng. Nhưng các pháp

sư ở tu viện Denmar đã bắt cóc được tên chỉ huy Careel ở Darkmashion. Họ dùng đủ cách

để tra tấn hắn, ép hắn nói về tên đứng đầu. Hắn nói ngay sau khi bị đập đầu. Kẻ đứng đầu

là Chúa Tể Eller, một Chúa Tể cực kì cao siêu, bất tử và bí ẩn, hầu như hắn chỉ ở một

mình. Vừa nói được một lúc, lập tức Careel biến thành tro bụi. Các pháp sư cho rằng Chúa

Tể Eller đã giết hắn bịt miệng. Sau đó một thời gian, một vị pháp sư vĩ đại tên là Derry đã

lập ra không gian Volgasdoor, nhằm ngăn cản Darkmashion. Ông đã tạo ra một đội quân

tối tân bất tử canh giữ, không cho bọn bóng tối vào. Từ đó đến nay, không còn một cuộc

chiến nào nữa!”

Nel đọc đến đây, gập cuốn sách, nghĩ một lúc. Nó không hiểu tại sao Chúa Tể Eller có

pháp thuật cực kì lợi hại như vậy, lại không phá không gian để dẫn gây chiến. Nó càng

nghĩ, mọi chuyện càng rối lên. Bỗng có tiếng gọi:

“Nel! Nel!”

Nel ngó qua cửa sổ. Thằng bạn nó, Peter, đang đứng ngẩng đầu lên nhìn. Peter có

mái tóc vàng và mắt thì xanh. Nó kêu:

“Nel! Xuống đây đi! Mấy đứa quanh đây chuẩn bị đi đá bóng!”

Nel gật đầu. Nó mở cửa phòng, chạy xuống tầng, lẻn qua phòng mẹ. Nếu mẹ nó mà

biết là nó đi đá bóng thì chắc nó phải mất nửa tiếng đồng hồ để nghe mẹ dặn dò, nhắc

nhở. Nel phóng thật nhanh ra sân.

Trên sân, bọn trẻ cũng đang sắp xếp đội hình. Nel vào nhập cuộc. Thằng bé làm

trọng tài là Lorry. Thằng Lorry thổi còi. Cả hai đội bắt đầu xông vào. Nel có bóng. Nó dẫn

bóng với một tốc độ khá nhanh. Nel chuẩn bị sút quả bóng vào lưới. Bất chợt một luồng

ánh sang ở đâu bắn vào chân nó. Nel mất đà, ngã dúi xuống. Đội bên lại giành được bóng.

Nó bực mình, phát hiện thủ phạm gây ra luồng sáng là Mike Empie, một tên cao to khỏe

mạnh, nó đã dùng phép thuật. Mike nhìn một cách khinh khỉnh, rồi bỏ đi theo quả bóng.

Nel đành chịu, bởi vì Mike là đứa lớn nhất, dữ dằn nhất cả đội, không ai dám làm gì nó.


Về nhà, mẹ nó nhìn cậu con trai yêu quý một cách bất ngờ. Trên tay chân xuất hiện

mấy vết trầy khá to, và Nel đã phải im lặng, nghe mẹ nhắc nhở, khuyên bảo mà thấy buồn

ngủ. Mẹ làm gì hiểu nó. Đơn giản mẹ chỉ muốn bảo vệ nó bằng cách quá chặt chẽ và

không có gì để cho nó thoải mái hoàn toàn.

Sau khi tắm rửa, Nel vào bếp. Bữa tối của nó là một đĩa bánh mì nướng khá to cùng

với một cốc sữa. Nó trầm ngâm ngồi ăn lặng lẽ, còn mẹ nó vừa tính thu nhập gia đình, vừa

quan sát cảnh giác cho nó. Nel nhìn về phía mẹ, đang tỉ mỉ ghi ghép. Nó thở dài.

Như mọi ngày, ăn xong, Nel trèo lên giường ngủ êm của nó. Nel trằn trọc mãi. Ngày

nào của nó cũng như ngày nào, chỉ làm mấy việc, rồi ăn và ngủ dưới ánh mắt tinh nhạy

của mẹ. Nó chả có gì gọi là thú vị. Nel đặt tay lên ảnh một người đàn ông, là cha nó, người

cha đã mất sau một chuyến đi biển. Nó giống hệt cha, tóc đen, ngắn, gọn gàng và mượt

một cách tự nhiên, mắt thì đen láy. Nel còn nhớ hồi có cha, ông hay cùng nó chơi bóng đá,

dạy nó cách luồn lách, dạy nó cách sút bóng sao cho chuẩn. Những ngày đó mới vui thật

sự. Còn bây giờ, ngoài thằng bạn Peter ra, nó chỉ còn biết chơi với những thằng ích kỉ,

ranh ma và chuyên cậy lớn bắt nạt bé. Nel thèm khát được đi học, ít ra ở đó nó còn có bạn

bè. Tuy nhiên, nhà nó không đủ học phí để cho nó học. Suốt ngày, Nel phải sống trong sự

nhút nhát thầm lặng, còn mỗi Peter là người nó có thể nói chuyện nhiều. Nhưng Peter luôn

bận giúp bố mẹ làm việc nên ít thời gian rảnh. Cuối cùng Nel chỉ còn một mình. Suy nghĩ

một lúc lâu, nó dần dần chìm vào giấc ngủ…

sky_151
18-05-2011, 09:48 AM
hic hic, mình viết trong Word, rồi copy lên đây, sao dòng chữ không thụt đúng lề nhỉ