PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tại em :>?



DiệpPhong
18-05-2011, 09:03 AM
Tại em quên vở học bàn?
Để anh nhặt được, anh làm tàu bay
Tại vì có ngọn cỏ may
Nên tàu anh lỡ rắc đầy...tương tư?

DiệpPhong
18-05-2011, 09:05 AM
Bắt đền em đó tóc dài ơi
Cớ sao em lại.. rất dễ thương
Để cho lòng anh chợt vơ vẩn
Để cho thơ anh - mang nặng nỗi ưu sầu

.nhoh2t.
18-05-2011, 06:37 PM
Tóc dài có lỗi gì đâu
Mà sao tóc ngắn buông sầu chạy theo
Có gì thì rõ hẳn ra
Nỡ sao nói thế làm ta thẹn thùng...


:haha: hay nhỉ :)

Witness Star
18-05-2011, 07:12 PM
Tại em giữ rượu trong màu mắt
Để cơn say tình đuổi bắt tim anh
Tại em gói hương vào áo xanh
Để hồn này mong manh như nỗi nhớ.

DiệpPhong
18-05-2011, 07:43 PM
Tóc dài có lỗi gì đâu
Mà sao tóc ngắn buông sầu chạy theo
Có gì thì rõ hẳn ra
Nỡ sao nói thế làm ta thẹn thùng...


:haha: hay nhỉ :)

Tại môi em cười làm tim anh hóa đá
Cứ mãi nhìn khi ngày tháng dần trôi
Em là ai - là nàng tiên xa lạ
Khoá hồn anh trong tình yêu dại khờ

Tự khen mình hay á :so_funny:

DiệpPhong
18-05-2011, 07:45 PM
Tại em giữ rượu trong màu mắt
Để cơn say tình đuổi bắt tim anh
Tại em gói hương vào áo xanh
Để hồn này mong manh như nỗi nhớ.

Đã biết đời lắm kẻ ngu ngơ
Nhưng sao tôi vẫn chờ vẫn hi vọng
Ôi thượng đế ! một lần thôi thượng đế
Hãy giúp tình chàng rể của nhân gian

2 câu đầu hay lắm :)

Witness Star
18-05-2011, 10:11 PM
Đã biết đời lắm kẻ ngu ngơ
Nhưng sao tôi vẫn chờ vẫn hi vọng
Ôi thượng đế ! một lần thôi thượng đế
Hãy giúp tình chàng rể của nhân gian

Tại biết yêu em, tại biết sầu
Biết lòng chất ngất những niềm đau
Hay chiều nay, em chọn sai màu áo
Để lòng ta mãi vấn vương nhau.

DiệpPhong
18-05-2011, 10:28 PM
Tại biết yêu em, tại biết sầu
Biết lòng chất ngất những niềm đau
Hay chiều nay, em chọn sai màu áo
Để lòng ta mãi vấn vương nhau.

Giữa cuộc đời có trăm ngàn lối rẽ
Có lẽ là ta lỡ lướt qua nhau
Thì em ơi giữ chi kỉ niệm cũ
Để lòng mình mang nặng nỗi tương tư?

Hàn Cát Nhi
19-05-2011, 12:12 AM
Giữa cuộc đời có trăm ngàn lối rẽ
Có lẽ là ta lỡ lướt qua nhau
Thì em ơi giữ chi kỉ niệm cũ
Để lòng mình mang nặng nỗi tương tư?

Dẫu cuộc đời có trăm ngàn lối rẽ
Dẫu mưa nắng có hai ngả chia đôi
Nhưng kỷ niệm xưng đừng mang màu cũ
Cho Tình yêu chung lối mãi muôn đời.


Ngữa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải =)) Phá chơi =))

Witness Star
19-05-2011, 06:11 AM
Có một thời hoa tím biết Ta say
Em bỗng đến từ sương mai lặng lẽ
Gieo nhung nhớ lên hồn Ta rất khẽ
Em mỉm cười - Em vui vẻ, ngây thơ.

Chỉ đôi lần Em bước nhẹ vào mơ
Ta ngơ ngẩn chờ Người từ giấc mộng
Nét dịu dàng làm trái tim lay động
Hoa tím trong lòng - và - Ta bỗng thương Em.

fallen_angel8x
19-05-2011, 08:09 PM
Em làm ta tựa như bước trong mơ
Chân cách đất một khoảng trời nhung nhớ
Có lẽ "tại em" chỉ là cái cớ
Chỉ bởi "tại tôi" đã chót yêu rồi

.nhoh2t.
19-05-2011, 11:02 PM
Em đâu có hiểu lòng anh đó
Bởi vì em cũng gợn mối sầu
Anh có hiểu và cho em tĩnh lặng
Của ngày xưa e còn vẻ ngay thơ?

fallen_angel8x
19-05-2011, 11:18 PM
Em lặng im, tôi cũng không dám nói
Chỉ sợ mình lại lỡ cánh hoa rơi
Thôi cứ lặng yên bên em vậy
Chẳng dám mong ước cái xa xôi