Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : - Sẽ đợi chứ!



nbum.3bie
18-05-2011, 07:55 AM
* Author: Bum

* Category (thể loại):: Tình cảm teen, 1 chút giả tưởng

* Rating: 6+ (Đã biết đọc!)

* Status: On-going

* Disclaimer: Nhân vật ko thuộc về au nhưng số phận và cuộc sống của họ thì có đấy :)

* Warning: Nội dung lành mạnh cả :))

*Casting:

• Đặng Vũ Hà Anh: Không hẳn là 1 hotboy "khét tiếng" nhưng vô-cũng-rất đẹp trai! Đẹp theo kiểu baby chứ không hề manly =)) Sở hữu 1 chiều cao khá lí tưởng và đáng mơ ước cho lũ con trai: 1m86
Không giỏi võ (nếu không muốn nói là chả biết 1 chiêu võ nào) nhưng mấy trò đánh đấm thì có thừa! Cục cằn và nóng tính là điểm trừ duy nhất - Đã đánh là không thể kiềm chế nổi bản thân.
Sinh nhật: 15 - 9 - 94
Nickname: Nghêu

• Nguyễn Trang Nhung: Rất xinh! Là xinh theo kiểu hiphop chứ không phải kiểu xinh như búp bê. Thích đi gây chuyện và chuyên môn làm rối mọi chuyện lên nhưng chẳng mấy khi làm được việc gì ra hồn!
Học lực tốt, xinh đẹp lại là tiêu chuẩn của lũ con trai mà là mục tiêu của tất cả lũ con gái. Không dịu dàng, không hiền lành nhưng vẫn khá thu hút. Năng nổ, rất hay tham gia các hoạt động của trường
Chiều cao: 1m64
Sinh nhật: 11 - 4 - 94
Nickname: Bum

• Ngô Bảo Lộc: Ngoại hình (vô cùng) khó nhìn! Đen, lùn ( Cao có 1m60 thôi!) Xấu tồi tệ nhưng lại suốt ngày kè kè với Hà Anh làm nền. Vì 2 đứa chơi khá thân từ cấp 1, là bạn nối khố nên chả rời nhau bao giờ
Tính tình:Lanh chanh, tự tin 1 cách thái quá. Tính không hẳn là "đểu" nhưng nhiều lúc vẫn gây phản cảm cho người đối diện
Nickname: Toọc

• Đặng Vũ Hà Vy: Em gái sinh đôi của Hà Anh (chỉ ra đời sau 10' nên chưa bao giờ chấp nhận làm em) Xinh, tươi tắn vì 2 anh em sở hữu nét đẹp giống nhau! Mặc dù cũng rất phá phách nhưng lại là người chuyên đi gỡ rối cho thằng anh và vẫn là đứa con "ngoan hiền" trong mắt bố mẹ!
Chiều cao: 1m71 (không có gì là lạ, gen di truyền mà!)
Sinh nhật: 15 - 9 - 94 (Tất nhiên)
Nickname: Bống (Vy chân dài)

• Hoàng Trung (họ Hoàng tên Trung): Da trắng, mũi cao, môi cực (cực) đỏ và điểm nhấn là đôi mắt rất thu hút người đối diện. Đấy là vũ khí để hạ gục các cô giá ngay cái nhìn đầu tiên. Đẹp theo kiểu tomboy. Nhưng đặc biệt là chưa bao giờ thật lòng với ai (đây vẫn là 1 bí ẩn!). Là anh họ của Nhung.Đang học năm đầu tại trường Đại học Đại Nam. Là quân sư chỉ bảo mọi vấn đề cho con em họ. 2 đứa còn thân nhau hơn anh em ruột, suốt ngày bám lấy nhau làm người ta lầm tưởng là 1 đôi í chứ!
Sinh nhật: 22 - 12 - 92
Chiều cao: 1m70 (nhỏ bé đáng yêu)
Nick name: Kul (Nhưng cái Nhung nó thíc gọi là Bun hơn vì Bun - Bum mới hợp!)

- Các nhân vật khác vào truyện sẽ xuất hiện sau!

* Đôi lời của tác giả: Có lẽ các bạn đọc sẽ cảm thấy chán ngay phần casting vì đây lại là mô-tuýp hotboy và ******* gì gì đó. Nhưng thực sự thì như vậy mới có thể làm tăng thêm nhiều tình tiết truyện và tớ hứa sẽ mang đến cho các bạn 1 câu truyện nội dung sẽ hoàn toàn khác biệt chứ ko phải kiểu film BOF nữa (Tớ thấy hầu như bh nội dung toàn như thế cả! Các tình tiết cũng na ná như thế và đọc rất chán! [xl các au])
Tớ đã viết nhiều truyện nhưng hầu như là fanfic và oneshort! Có gì sai sot mong các bạn cứ thằng tay mà trém! :D
Còn 1 vấn đề nữa là phần casting nhân vật của "Sẽ đợi chứ!" có phần giống với "Không nhiều thứ quan trọng" (Hà Linh) [Tớ cảm thấy như thế 1 chút! Không hiểu nữa.] nhưng tớ xin đảm bảo 100% rằng truyện này tớ đã viết từ rất lâu và bây giờ mới có dịp post và tớ cũng mới đọc KNTQT mới đây do con bạn thân nó rất mê truyện đấy! Nó dụ tớ đọc và sau khi đọc xong tớ thực sự rất sốc (và đã gọi ngay cho con bạn [nó cũng đã biết qa về phần nội dung truyện của tớ trước đó]) vì phần casting nhân vật của 2 truyện! Nhưng như tớ đã nói, phần nội dung sẽ ko-hề giống nhau đâu, reader yên tâm nhé :D


Chap1: Thế giới thứ 3???

- Đặng Vũ Hà Anh

-Cóóó...
Nó giật mình quay sang nhìn cái vật thể vừa phát ra tiếng động buồn cười í! Cái gì vậy?! 1 thằng con trai á?? Đặng Vũ Hà Anh! Có nhầm ko nhỉ? 1 cái tên "kiều diễm như thế lại là của 1 thằng con trai cơ đấy! Lạ.. Mà nghe thấy gì ko chứ? "Cóóóó.." Nghe như cái thằng hết hơi ý! Dáng điệu thì đúng là 1-thằng-con-gái! Da gì mà trắng bóc "không chút tì vết" thế kia?? Con trai gì mà ẻo lả nằm vật và vật vờ ở bàn như là cái xác chết trôi ý!

- "Gay" rồi! - Nó tự lẩm bẩm trong mồm rồi lại cười như dại với cái nhân định "sáng suốt" mà nó vừa đưa ra với cái "kinh nghiệm sống" và "cọ sát" của mình và nằm úp mắt xuống bàn... nhắm mắt! Thế đấy!


- Lê Công Đoàn
- Có

1s
2s
3s...

- Ngô Bảo Lộc
- Có em!

Úi zời! Giọng gì mà nghe tởm thấy ớn! Như đùa không bằng. Điểm danh mà cứ như gọi tên để phát kẹo ko bằng! Rõ ghéttt..

- Nguyễn Trang Nhung
- Có

Nó ngồi phắt dậy và "Có" lên 1 tiếng bình thường nhất có thể! Không gây ấn tượng xấu ngày đầu vẫn là tốt nhất! Nhân tiện cũng ngồi "lượn lờ 1 vòng quanh lớp xem mặt mũi mọi người ra làm sao!

Đưa mắt nhìn xung quanh lớp.. Chà! Bạn nó cũng toàn đứa sáng sủa cả đấy chứ, đâu đến nỗi. Nhưng mà lớp Tự nhiên nên con gái quá ít, mất cân bằng sinh thái tự nhiên! (?!!) Tỉ lệ 17/43 á?

Mắt nó dừng lại ở 1 đứa con gái! Rất xinh, rất tiểu thư, rất hiền lành, rất trong sáng, rất thánh thiện, rất dễ thương, rất...

- Đặng Vũ Hà Vy
- Con thưa cô con có!

Cả lớp cười ầm lên vì cái kiểu điểm danh "trẻ con ấy!" Nó vẫn nghe thấy tiếng thằng Lộc "đen" cười khả ố nhất kia kìa!

Hự.. Mà nó khựng lại.. Đặng Vũ Hà Vy - làm nó bất ngờ đấy! Ờ.. Đặng-Vũ-Hà
Da cũng trắng, mắt cũng...

Đang suy nghĩ thì tự nhiên con nhỏ đấy quay xuống chỗ nó cười toe 1 cái! Trời ạ! Friendly nhỉ?! Mà tất nhiên thì nó cũng không phải đứa không biết điều. Đáp lại nụ cười ấy 1 cách thân thiện rồi nó quay đi chỗ khác. Ngại chết đi được í!!

Nhưng nó lại thấy cái gì "nhấp nhô" ngay sau mắt mình. Quay lại thì vẫn thấy là con nhóc ấy, vẫy tay loạn xạ, nhe răng cười toe..
"Trời ạ! Có cần "nồng hậu" vậy không nhở?!" Nó gượng gượng..
Im! Mà hình như không phải với mình! Hơ hơ

Đá mắt nhìn theo con Vy, nó bắt gặp thằng Hà Anh cũng đang toe toét, típ hết cả mắt vào. Đấy! Chắc nó đoán ko sai đâu


Mà con nhóc Hà Vy kia! Sao... cuốn hút nhỉ?! Nhìn 1 lần lại muốn nhìn lần 2, nhìn lần 2 lại muốn nhìn mãi =))
Mặt nó lại đỏ! Vì sao á? Vì nó đang bó tay với chính bản thân, hay là đang có "cảm giác" với con bé kia??
Gì cơ! Vì 1 đứa con gái á??

- "Nguyễn-Trang-Nhung" - Hắn gằn từng tiếng nghe vẻ rất nghiêm túc!
- Hmmm`.. - Nó chưa xác định được "mục tiêu", đang lơ ngơ tìm xem "gương mặt khả ái" nào lại gọi tên nó nghe mất thiện cảm đến thế! Bực cả người chứ!
- Làm gì mà nhìn em tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế? Thích hả?
- Điên à?! - Nó giật thót mình nhìn cái-thằng-gay, cái thằng chán sống dám gọi tên cúng cơm của nó! Bực thật rồi đấy! Lại đúng thằng thần kinh này chứ - Bệnh hoạn hả? Nói lảm nhảm cái gì đấy! Mà từ sau đừng có...
- Thế sai à? Thôi vậy!!

Rồi hắn lại quay đi, cái kiểu chẳng thèm để ý đến cái gì mình vừa nói, vừa nghe cả! Vừa bị **** là điên, bệnh hoạn! Thế mà vẫn ngồi như thế kia được!! Sao mà nó ghét những người có cái kiểu không-thèm-chấp như này thế không biết! Bực cả người
- Chẳng ai dùng "Bực cả người" đâu, là "Bực cả mình!"

Nó hết cả hồn nhìn hắn như vật thể lại, im re không dám nói năng câu gì!
" Siêu năng lực...?"

- Ừ! Đoán đúng đấy!!
Nó hết hồn lần 2 và cố đẩy mọi ý nghĩ ra khỏi đầu mình, tránh cho hắn có thể đột nhập thêm..

- Nguyễn Thanh Xuân

- Có!

- Hết! Vậy là cả lớp đều đến đông đủ, giờ cô sẽ phát cho cả lớp tờ nội quy. Cô mong các em sẽ học thuộc và thực hiện nghiêm chỉnh! Trường mới, lớp mới, bạn mới.. cô biết sẽ khó nhưng các em hãy cố thích nghi và làm quen với môi trường mới nhé! Và giwò thì chúng ta sẽ bầu ra bạn lớp phó, lớp trưởng,...

_________________________________


Về nhà, nó chạy lên nhà thay quần áo và nhẩy tót vào giường ôm lấy em thỏ lợn. Ngày đầu tiên của cấp 3 với nó đấy! Ôi... nhưng không sao, nó đã tia thấy "đối tượng cần tiếp xúc" rồi! Hehe~~

END CHAP 1



Review chap2: Cô bạn "ngoại cỡ"


New man:
Họ và tên: Lê Công Đoàn
Ngày sinh: 8 - 3 - 93
Tính tình: .. (in chap2)
...........
[Có thể là mục tiêu xác định lắm chứ!] :)

Angels_of_dreams
19-05-2011, 03:13 AM
Bạn có thể sửa lại kiểu chữ ko?!

Windy_kool
19-05-2011, 03:30 AM
uk`, tui thấy cũng hay. Mà phải chờ mấy chap sau thì mới hỉu rõ zề truyện nek` dc. Dù sao cũng CẢM ƠN NBUM nhìu!
P/S: NBUM nên sửa kiểu chữ cho dễ đọc nha.

nbum.3bie
21-05-2011, 03:33 AM
Ừ okie

cảm ơn các í kiến đog góp của các bạn!
nhưg cho mig xin khất đến cuối tuần sẽ post bai vì m` làm mất USB để tr. nên cần time type lại :D

*Sẽ lại yêu.
21-05-2011, 06:11 AM
Đừng ghi tắt nhé ấy :x. Truyện có vẻ hay nhưng tớ vẫn chưa hiểu nội dung lắm, tớ sẽ đọc vào chap khác để hiểu vấn đề hơn.

Chúc ấy đông khách ! :x

kanlee_2122
26-05-2011, 04:13 AM
tiếp đi Nhung
Nhận được nhiều ủng hộ mà
Nếu quên USB bảo chị Trang mang về được khổng

nbum.3bie
30-05-2011, 12:36 AM
xin lỗi các bạn
do lỗi type nên tớ chưa thể post tiếp chap mới cho chuyện đc.
tớ sẽ post trog time sớm nhất
trog tgian ấy thì các b. ủg hộ tr. của t' nhớ :$
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?p=5262171#post5262171

Suri17
30-05-2011, 01:25 AM
Bạn có thể sửa lại kiểu chữ được không? Vì để kiểu chữ đó mình nhìn ong hết cả mắt, làm chẳng còn hứng đọc nữa, sorry

nbum.3bie
30-05-2011, 09:15 PM
Ừ xl~ nhé
v. từ sau t' rút kinh nghiệm sẽ ko edit font nữa :D

nbum.3bie
30-05-2011, 10:43 PM
Chap 2 Cô bạn ngoại cỡ

Sáng hôm sau nó thức dậy 1 cánh nhẹ nhàng mà ko cần đến "sự trợ giúp" của đồng hồ báo thức! Hmm, có tí tinh thần đây mà!

Nó khoác lên người bộ đồng phục, đính vào tóc 1 cái nơ màu hồng phận Không gọi là "nữ tính" được với mái tóc ngắn cũn cỡn này nhưng nó mong có thể làm bớt đi phần nào cái vẻ ngông nghênh của nó!
Cho lũ vòng vèo xiềng xích trên tay "đi tu" hết, nó thay vào bằng 1 chiếc băng đô bản nhỏ màu trắng muốt in hình thiên thần! Nó mỉm cười nhìn vào con thiên thần xinh đẹp ấy rồi hôn nhẹ lên chiếc băng đô.. 1 niềm vui nhỏ..

Thêm 1 lần ngắm mình trong gương, nó xuống nhà và ra chờ xe bus...
......
Nó đến trường, ngồi ngoan ngoãn và lôi 1 miếng stick và vẽ lên 1 cái mặt cười, mặt cười thể hiện tâm trạng của nó ngay lúc này đây..
10' sau trống vào. Ngồi bên phải nó thì là thằng gay rồi! Còn bên kia là 1 cô bạn, 1 cô bạn "tốn diện tích" với thân hình không-được-nhẹ-nhàng cho lắm!

Mà cái bàn này trật tự thế! Buồn hết cả người! Cái thằng gay kia thì không tính tiền rồi!! Nó quay sang cô bạn ngồi bên, bắt đầu ỏn ẻn:

- Bạn ơi, mần quen :"> tên gì thế?

- Ừ mình tên Chi ^^
....
Họ và tên: Lương Ngọc Chi
Người có thân hình hơi ngoại cỡ nhưng chưa bao giờ tự ti về ngoại hình cả! Vì xét cho cùng cũng chỉ mất mỗi cái dáng thôi chứ mặt nó thì cũng khá xinh và duyên! Tính tốt, tự nhiên và thoải mái
Chiều cao: 1m60
Sinh nhật: 4-10-1994
Nickname: Tròn
__________

Màn làm quen kết thúc. Xem ra thì nhỏ này cũng ko phải là người khó ưa gì! Nói truyện cũng rất có duyên!
Tự nhiên con bé đập đập vào tay nó, chìa ra 1 tờ giấy gấp vuông vắn rồi nói:

- Đưa cho Hà Anh hộ tớ nhá!

- Hả?! Cái thằng g.. g.. à ừm! - Nó gượng gượng, nhìn con bé cười tươi như hoa thế kia ai nỡ từ chối!

Nó không nói gì, chỉ đẩy tờ giấy sang ngang mặt thằng Hà Anh rồi lại quay ra chép bài như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hắn cầm lấy tờ giấy, mở rạ Chẳng có phản ứng gì, mặt lạnh tanh ghi vào đấy mấy dòng rồi lại đẩy sang chỗ nó.
Và nhiệm vụ của nó bây giờ là đưa cho con Chi béo!
.....

Cả giờ nó cứ làm người đưa thư (tình) free như thế đấy! Đến giờ ra chơi, nó chạy xuống canteen mua 2 cái kẹo mút. 1 cho nó và 1 cho bạn Chi Tròn

Lên đến nơi thì nó thấy con bé đang ngồi thẫn thờ, mặt buồn như đưa đám! Chìa ra trước mặt con bé 1 cái kẹo, nó hỏi:

- Làm sao mà đần mặt ra thể

- Nản! - con Chi trả lời nó 1 cách cộc lộc rồi giật lấy cái kẹo trên tay nó "xé xác" 1 cách tàn bạo

- Hầy!! Bình tĩnh nào! - nó nhẹ nhàng nhặt cái vỏ kẹo vừa được xé tanh banh dưới mặt đất lên 1 cánh nhẹ nhàng rồi dơ lên trước mặt cái Chi - Đây - kể đi - Luôn luôn lắng nghe, nghe xong ứ hiểu đây ^^

- Xìì, ko đùa đâu - con bé kéo tay nó ngồi xuống bàn đối diện - Hà Anh.. chê tớ!

- Hả?? Nói rõ đi, chả hiểu đâu

- Thì tớ nói là tớ muốn làm quen với cậu ấy! Nhưng sau 1 hồi nói chuyên, cậu ấy bảo cậu ấy chẳng có tí cảm tình nào với tớ cả!

- M.m.. thích thằng...ờ ờ.. ấy á?

- Nói tử tế mới nghe được chứ! - Con bé gắt

- Xin mày! Thôi, nói thật nhá! Hà Anh nhà mày ý, nó bị GAY đấy! Thật luôn! Ko có cảm tình với mày là phải! Haizz - Nó thở dài ra chiều cảm thông với cô bạn

"Lúc nào cũng thế! Luôn cho mình là đúng mà vẫn quyết đoán, ko chịu tìm hiểu! Sửa cái tính đấy mau mau nhé!"

Tự nhiên nó nghe thấy tiếng "thằng Gay" oang oang bên cạnh! Không! Lần này ko chỉ tồn tại giọng thằng Hà Anh nữa, mà nó còn thấy cả.. rất quen... Bất giác nó giật mình nhìn xuống cái vòng hình thiên thần.. Phải! Đằng sau thiên thần đã là hình bóng của 1 ai đó, rất quen..
Nó nhanh chóng đẩy ra ngoài cái ý nghĩ đấy! Quay sang nhìn con bạn nó vẫn thấy cái vẻ mặt hằm hằm như sẵn sàng túm cổ nó quăng xuống tầng dưới ấy!! Có lẽ con nhỏ chưa nghe thấy gì!


Không sai! Tự nhiên con bé đứng phát dậy! Đập bàn ầm ầm, chân thì giậm lia lịa xuống đất, Tưởng như sập cả tường vụn cả bàn luôn được rồi ý chứ!

- Đừng có nói bậy! Chẳng qua là bạn ấy hơi trắng 1 chút thôi! Nhưng như thế cũng rất baby mà. Hơn nữa, cậu còn chưa nhìn thấy lúc bạn ấy đánh lộn đâu! Hơi bị manly luôn nhớ! Không bao giờ!!

- Thậtttt! Tin tao 1 lần đi! Em sinh đôi của nó là cái Hà Vy kia kìa! 2 anh em nó sinh đôi, chắc chắn phải lẫn tí gì của nhau! Mà điểm thằng Hà Anh giống con Vy chắc chắn là nó bị.. xăng pha nhớt í í! Haha~ - nó ko nhịn được cười mà bật lên cười ha hả

- Xí! Cậu chả tiếp xúc nên ko biết được đâu! Mình gặp bạn ấy mấy lần trên đường rồi! và 1 điều mình chắc chắn là bạn ấy không phải thế đâu! Không!!!

- Hơ.. Gặp hẳn-những mấy lần?? Và... cậu ta - nó giơ tay lên làm thành hình trái tim và bĩu môi - rồi bây giờ cãi bằng được với tôi là cậu ta ko gay?? Hở hở hở???

- Hứ! Thế dựa vào đâu mà bạn bảo bạn ấy gay?

- Tao đã giải thích rồi! Hơn nữa là những gì tao thấy và tao biết! - Nó bắt đầu bực mình vì cía tình yêu "mù quáng" của con bạn này rồi đấy!

- Hứ! Đọc đi xem còn cãi ko?! - Con Chi chìa ra trước mặt nó tờ giấy vừa nãy rồi vênh mặt lên

Haizzz.. Nan giải! Nó giở ra và bắt đầu đọc..

Ngạc nhiên! Nó trợn tròn mắt rồi mồm há hốc! Không thể chứ...

Suri17
31-05-2011, 12:09 AM
Hờ hờ, để kiểu chữ này dễ đọc hơn nhiều, tạm thời chưa thể nói trước được gì vì mình đọc nhiều chỗ vẫn chưa hiểu :D:D:D

nbum.3bie
01-06-2011, 12:33 PM
Chap3: Hiểu nhầm

Tờ giấy bắt đầu bằng dòng chữ nắn nót của cái Chi, rồi thằg Hà Anh... Chữ con trai mà như thế này là đẹp đấy chứ!
Nhưng điều đấy ko thể làm nó ngạc nhiên, ngạc nhiên bằng nội dung của tờ giấy..
Nó nghĩ là đã có sự nhầm lần ở đây!

- Hà Anh à, bạn đã có bạn gái chưa?

- Sao vậy?

- Mình hỏi có tí việc! Hì

- Việc what?

- Bạn cứ trả lời cho mình đi, thật lòng nhé! Rất quan trọng đấy!

- Chưa

- Thật hả? Hì, vui quá! Vậy bạn có thể cho mình 1 cơ hội quen với bạn được không

Trời ạ!! Thô lỗ và lộ liễm quá!!~

- Với 1 đứa "đàn ông" như thế á? Ko có 1 tẹo nữ tính! Don't like

- Bạn nói gì vậy? Mình ko nữ tính ư? Nếu bạn chê ở... điểm khác thì bạn cứ nói đi. Mình rất ghét phải nhận những thứ ko phải của mình! Nhưng bạn cứ nói đi.. có gì mình sẽ thay đổi!!

- Tiếp tục nói tôi điên và biến thái đi!

- Tiếp tục? Bạn nói gì là thế? Mình chưa bao giờ nói bạn như vậy cả! Bạn nói rõ đi!

- Stop, right now! Thôi nhé

- Thực sự thì mình chỉ muốn quen với bạn thôi. Nếu ko thì chúng ta có thể làm bạn. Nhưng mình xin lỗi, dù có thích bạn nhưng mình cũng phải nói là mình cực-kì ghét những ai đặt điều cho mình. Đặc biệt là những truyện vô căn cứ như thế!

Có lẽ con bé tức giận thật rồi! Được lắm, rất mạnh mẽ! Phải thế chứ, ko để cái thằng hách dịch này nó chèn ép à? Quá đáng thật!

- Quay sang mà **** tôi đi! Nếu muốn dùng cách tiếp cận tôi rồi đánh đổ mục tiêu thì tôi khuyên bạn đừng! Cứ trực tiếp chứ sao phải thế! Tôi ko muốn làm bàn đạp cho người khác đâu. Nếu bạn muốn tôi sẽ nói với nó 1 tiếng giùm bạn! Nhưng thực sự là tôi chả có 1 chút cảm tình nào với bạn cả! Àh~~ Bật mí nhé, em gái tôi nó ko thích người cùng giới đâu! Haha~ Understand?


Đọc xong nó đần mặt, nhìn lên chỗ cái Chi. Con bé vẫn đang phụng phịu, thấy nó quay lên liền bảo:

- Tao chả muốn viết lại nữa! Đọc mà bực mình quá! - đưa tay lên vuốt tóc, con bé lại tiếp tục - Đấy, mày thấy chưa? Hà Anh bảo ko thích những người nam tính, suy ra là thích những người nữ tính! Còn bảo gay ko?

Nó vẫn cứng đờ, chẳng nói được câu nào! Hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm!!

___________

Vào giờ! Nó vuốt nhẹ vai cô bạn rồi nhe bộ nhá ra trấn an:

- Thôi, chắc ko sao đâu! Thua keo này ta bày keo khác ^^ yên tâm

Con bé phụng phịu ngồi vào bàn..


Còn nó? Nó sẽ làm rõ vụ này!

nbum.3bie
01-06-2011, 10:17 PM
Chap4: "Đồ dị nhân!!"

- Yah~ - Nó đập vào vai thằg gay để "làm rõ truyện" đây?!

Thế mà câu trả lời nó nhận được là cái gì chứ?? Hắn quay sang và "nhếch môi" với nó! Xuôi xuôi.. Nó cố kìm chế để hỏi nốt câu truyện

- Có phải.. tớ vừa viết giấy cho ấy ko nhỉ? - Nó nở 1 nụ cười "hòa nhã"

- Muốn ****?

- À ko ko! Thế đúg là tớ vừa viết cho ấy thật à?

- Hỏi thừa!

- Này ấy - Nó đứng dậy, xắn tay áo và bắt đầu - Nhầm rồi! Đấy là Chi, ko phải tớ - Nó né người sang và chỉ vào cái Chi

Hắn chả có phản ứng gì cả! Thì đúng thôi. Hắn muốn biết gì chả được. Ngay trong lúc nó về và đưa kẹo mýt cho cái Chi thì hắn đã biết là ko phải nó rồi! Nhưng chẳng qua là muốn đùa nó tí thôi

- Xin lỗi nhé! Tớ hiểu lầm - Hắn quay sang xin lỗi nhỏ Chi mà chẳng có tí thành tâm nào cả!

- Ờ..ừm.. ko sao! Vậy là tốt rồi... - Con bé ngượng ngượng cúi mặt xuống rồi lại quay đi tủm tỉm cười! Bó tay..


- Này! Ấy có thấy bản thân mình quá đáng ko? - Nó lại dở quẻ "Thấy chuyện bất bình lên tiếng" đấy


- Chỗ nào? Xin lỗi rồi!

- Tất! Ấy nc vô vô vô vô cùng là vô duyên nhé! Cụt lủn! Cái Chi nó phải viết bao nhiêu tốn cả mực tón cả giấy mỏi cả tay mà ấy xem những câu ấy viết lại xem! Có lần nào viết được quá 2 dòng chưa!

- Lần cuối

Bó tay chưa! Sao trên đời lại có người cùn đến thế cơ chứ!


- Hơ! Tôi còn chưa thèm nói đến vụ cậu bảo tôi đàn ồn đâu! Đồ dị nhân! - Khỏi "ấy-tớ" nhé! Nó chuyển sang tôi là gay go rồi!

- Are U crazy? You? Feminine? (nữ tính)

Nó đứng họng! Dù sao thì nó cũng đâu có cái gì là nữ tính!

- Hơ! Nhưng mà dù sao tôi cũng phải là "con trai" chứ ko phải "đàn ông" - =)) nó thật sự đang rất vui vì bắt bẻ được hắn

- Ai mà biết được!

- Này! Hơi xúc phạm nhau đấy! Có cần kiểm tr... thôi! Tôi ko việc gì phải nc với 1 thằng gay như anh! - Hỏa khi trong người nó đang bốc lên ngùn ngụt nên ko biết là đã mắc 1 lỗi to đùng

Hắn quay sang nó trừng mắt lên! Bây giờ nó mới nhận ra cái lỗi to đùng của mình..

"Ôi 1 phút nông nổi của tôi đây... Aish!~"

- Đồ.. đồ.. dị nhân! - Nó đành chữa tạm như vậy rồi quay đi..




- Cả lớp! Đứng


"Phù!! May quá cô giáo vào rồi! Giải cứu số phận hẩm hiu của con! Ơn chúa"

- Chưa xong đâu - hắn quay sang gằn lên nghe lạnh cả sống lưng..