Xem đầy đủ chức năng : Hồ Ly , anh yêu em!
nyokoumi
18-05-2011, 03:22 AM
Hồ ly , Anh yêu em !
Tác giả :Umi
Thể loại : truyện teen , có 1 ít ngược , chủ yếu là hài
Ratting: 16+
Tình trạng truyện : đang sáng tác
Tóm tắt:
Nàng là 1 cô gái 17 tuổi xing đẹp và tràn đầy sức sống
Nàng vô tư không lo nghĩ nhiều nhưng mà nàng lại chính là hồ ly . Tại sao lại vậy ? Cứ đọc truyện sẽ rõ ^^
Hắn là chủ tịch 1 tập đoàn lớn khi mới 24 tuổi . Hắn đẹp trai , tài giỏi , lạnh lùng và hắn là bị……đồng tính luyến ái .
Gia đình hắn biết hắn bị cái gọi là đồng tính luyến ái nên vô cùng hoảng hốt . Họ đã lấy cái hôn ước đáng ghét chả biết mọc từ đâu ra ép nàng lấy hắn . Nàng khinh ! Nàng cóc thèm ! Nhưng gia đình nàng lại “bán” nàng cho họ . Ngậm ngùi theo người nhà hắn về , nàng quyết tâm phá cái hôn ước quái dị này.. Cơ mà khi nàng gặp hắn nàng lại biến thành hồ ly .
Câu đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng là “ má ơi , sao lại có người đẹp đến hại nước hại dân thế này ? Chồng ta đây sao? Kẻ bị đồng tính đây sao? Hừ ta quyết tâm “bẻ” hắn lại! Chờ đó chồng à , ngươi là của ta không ai được cướp đi hết !”
Tuyên ngôn đã được tuyên . Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Đọc là sẽ biết
Đôi lời của tác giả : Đây là tác phẩm mà trong lúc mình tự kỷ viết ra vì thế bà con không thấy hay thì đừng có ném các vật thể lạ vào mình nha! Mình còn phải bảo vệ cái nhan sắc tàn tạ này .
Nếu câu cú còn chưa được hay thì bà con cứ góp ý thẳng thắn nha !
Cám ơn bà con nhiều !
nyokoumi
18-05-2011, 03:23 AM
Chương 1
Thành phố T nằm tại miền Nam nước X
1h03’
Tại một quán bar nổi tiếng …….
Người ra vào nườm nượp nhưng ta vẫn có thể thấy được tâm điểm của quán bar này là một góc tối ít ai nhìn thấy bởi vì…..có một người đàn ông mĩ mạo quá phi phàm đang ngồi đó nhấp rượu rất từ tốn , tuy thế đôi mắt lại đang nhìn về phía cửa như chờ 1 ai đó….
Ong bướm lả lơi vây quanh buông những lời khiếm nhã
-Này cưng đi chơi không?
-Nhìn thế này mà ngồi 1 mình sao ? Theo ta đi hahaha….
-Đẹp quá……
Nhíu mày người đàn ông kia buông 1 câu lạnh đến tận xương:
-Tránh ra…
Những tên không biết phận vẫn lãi nhãi bên tai người đẹp
- Ô ..sao nóng vậy người đẹp? Để anh hạ hỏa cho nhé…..
-Đúng thế ,,người đẹp a…..
Chưa kịp nói hết câu tên này đã bị ai đó đá bay đi . Những tên khác thấy thế sợ quá chạy mất luôn , góc quán bây giờ chỉ còn hai người….
Người mới đến là một bức tượng điêu khắc tuyệt vời của thánh thần….Anh ta đẹp đến mức khiến người ta có thể ngừng thở mà ngắm mãi không thôi…Nhưng anh ta mang 1 nét lạnh còn hơn băng khiến người ta khó tiếp cận
Nếu nói người ngồi uống rượu nãy giờ là đẹp theo kiểu thiên thần thì người mới đến đẹp một cách tà mị , khó ai cưỡng lại đuợc
Hai người ở cũng một chỗ khiến cho mọi vật xung quanh đều bị mờ nhạt đi do ánh hào quang của họ tỏa ra…
Người uống rượu mĩm cười với người mới đến nói:
-Đến muộn . Phải bị phạt đấy!
Người mới đến ngồi xuống , kéo người kia vào lòng trầm mặc không nói gì. Như cảm nhận được sự bất thường của người mình yêu, Phương Chấn Hiên nhẹ nhàng hỏi:
-Hàn Tâm , anh làm sao thế? Có chuyện gì?
Người tên Hàn Tâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Chấn Hiên rồi đau đớn nói:
-Hiên Hiên , anh … sắp lấy vợ.
Keng
Tiếng ly vỡ tan vang lên . Không gian lắng đọng quanh hai người . Hàn Tâm lau đi nước mắt trên mặt của Chấn Hiến dỗ :
-Đừng khóc….nếu em khóc tim anh rất đau…anh là bị ép buộc anh chỉ yêu mình em thôi(lời tác giả:hứ nói dối , vì thế bà con ít tin đàn ông thui ha)….
Chấn Hiên mĩm cười trong nước mắt :
-Em biết, nhưng hứa với em một chuyện được không?
Hàn Tâm nhìn bảo bối của mình mà lòng đau vô vàn . Lúc anh nghe tin này từ cha mẹ tim anh nát vụn . Anh biết họ lo lắng cho anh nhưung anh không cần …mãi không cần…anh đã chống đối nhưng mẹ anh lại lấy cái chết đen dọa
Giữa tình và hiếu làm sao được đây?
Anh thừa hiểu mẹ anh là người kiên định như thế nào và anh không dám đùa với tính mạng của mẹ mình .Anh đành làm đau chính anh và người mình yêu
-Ừ ..em nói đi , chuyện gì anh cũng đồng ý..
Chấn Hiên ôm anh và nói:
-Đừng bao giờ yêu người anh sắp cưới …..
Hàn Tâm siết chặt Chấn Hiên vào lòng mà nói:
-Anh hứa…anh chỉ yêu mình em thôi
Chấn Hiên mĩm cười cọ cọ mặt vào lòng người mình yêu . Nhưng tự sâu trong tim anh đang có một cảm giác rất lạ . Anh cảm thấy người con gái chen vào cuộc tình của hai người không phải là quá đơn giản và…..anh cảm thấy Hàn Tâm sẽ thay đổi…Anh không biết…Không dám nghĩ (t/g:em Hiên à, em sẵn sàng đón phản diện Hồ Ly của ta đi ha…*cười man dợ*)
từ nay chữ màu xanh là lời của tác giả lúc lắm mồm mà xen vào nha bà con...
nyokoumi
18-05-2011, 03:25 AM
Tầng thượng của trường cấp 3 J là một nơi lí tưởng cho toàn bộ dân chán học và muốn bỏ tiết vì ít bị giám thị phát hiện bởi một lý do cức kì đơn giản là : tầng thượng cũng chính là tầng thứ 5 của tòa nhà . Muốn leo lên tầng 5 các vị giám thị phải gặp nhiều khó khăn vì sự tiếp ứng của các học sinh với nhau . Chỉ cần vị nào đó can đảm lên đến tầng 3 thì toàn bộ dân chúng sẽ phone cho nhau , 1s sau cánh cửa chả biết từ đâu mọc ra chắn ngang giữa cầu thanh lên tầng 5 . Hội đồng giám thị đã nhiều lần tìm phương phát hủy cái cửa kia đi nhưng đáng tiếc họ không làm được vì….cách cửa là do 1 vị học sinh đã ra trường cho làm bằng vật liệu cứng và bền ghê gớm , còn chiếc chiều khóa được đưa cho siêu quậy của trường . Nhưng chắc mọi người đang thắc mắc tại sao vị học sinh đã ra trường kia lại làm được như vậy phải không nào? Vì anh ta chính là người đứng đằng sau quản lí ngôi trường này . Người ta nói lắm tài nhiều tật quả không sai .
******
Trong góc của tầng thượng là một cô gái xinh xắn và trông có vẻ không giống dân trốn học đang ngồi bó gối . Đôi mắt nhìn xa xăm mang một nét buồn mang mác . Phải đó chính là Hồ Tiểu Ly –nhân vật nữ chính của chúng ta . Nếu ai đó quen biết cô sẽ không tin vào mắt mình đang thấy cảnh tưởng gì cho mà xem . Tiểu Ly mà mọi người biết là 1 cô nàng luôn cười , hoạt bát và đôi chút ma mãnh ấy vậy mà bây giờ nhìn cô như kẻ mất hồn…
Cũng phải thôi ai gắp chuyện giống cô mà không như thế thì đúng là phải xem xét lại chút chút
Ngồi tại nơi này cô chỉ nghỉ đến cuộc nói chuyện hôm qua với bố mẹ .
*************************************
Hôm qua , sau khi vứt con ngựa sắt qua một bên thì hai bậc phụ mẫu kêu cô vào nhà nói chuyện . Nhìn nét mặt căng thẳng đến bất ngờ của họ cô liền có linh cảm không tốt . Vào đến nhà cô phát hiện ra có một người phụ nữ trung niên mặc quần áo sang trọng đang ngồi ở sô pha thưởng thức trà . Thấy cô vào người phụ nữ kia đặt cốc trà xuống và mĩm cười nói:
-Chào con
Ngỡ ngàng trước sắc đẹp của người phụ nữ cô đơ mất mấy giây rồi mới ấp úng chào lại
-Con… chào.. cô…
Người phụ nữ đó mĩm cười dịu dàng và quí phái nói tiếp:
-Không cần căng thẳng đâu con . Ta là Hàn Thủy Liên , nhưng con cứ gọi ta là bác thôi dù gì cũng nhiều tuổi hơn cha mẹ con mà . Nào lại đây cho ta cho ta xem con một chút!
Tiểu Ly ngơ ngác quay đầu nhìn bố mẹ mình đang mĩm cười như muốn nói “ cứ làm theo đi con”
Bước chầm chậm lại ngồi lên chiếc sô pha đối diện với Hàn phu nhân , giác quan thứ 6 của cô lại rung lên cảnh báo mức độ nguy hiểm ngày càng tăng cao . Bố mẹ cô cũng ngồi lên 1 cái ghế khác . Bỗng nhiên căn phòng yên tĩnh đến lạ thường . Nhưng nó cũng nhanh trôi qua khi giọng nói của Hàn phu nhân lại cất lên
-Con không thắc mắc tại sao ta lại có mặt ở đây sao,Tiểu Ly?
Tiểu Ly giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Hàn phu nhân tuy thế bằng cái đầu nhanh nhạy của mình cô ứng đáp ngay
-Có chứ ạ . Nhưng nếu muốn nói thì ắt sẽ có người cho con biết còn nếu không có hỏi cũng bằng thừa phải không ạ?
Hàn phu nhân mĩm cười gật đầu ưng ý nhìn cô
-Đúng , con nói phải, là ta hồ đồ . Để thưởng cho sự thông minh và sắc sảo này của con ta sẽ nói lý do
Tim của Tiểu Ly đập mạnh vì có cảm giác rất không ổn sắp xảy đến với cô . Hần phu nhân vẫn mĩm cười nhìn cô làm cô cảm nhận được một áp lực vô hình của người phụ nữ sang trọng và xa lạ này
-Ta đến đây là thay mặt Hàn gia thực hiện lời hứa hôn năm xưa
Tiểu Ly mở to mắt , cô đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra . Cái tình huống này cô thấy trên truyện và truyền hình đến mòn cả mắt rồi ấy chứ thế mà…thế mà…hình như nó đang xảy đến với cô . Cô đưa mắt tìm sự phủ định của mọi người nhưng hoàn toàn không có .
Hàn phu nhân tiếp tục lên tiếng
-Con thông minh lắm ! Phải ta chính là mẹ chồng tuơng lai của con . Đáng lẽ chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới ngay nhưng con chưa đủ tuổi nên ta có ý định mang con về Hàn gia sống ít lâu để tập thích ứng với gian đình chồng . Theo ta biết thì 2 tuần nữa con sẽ nghỉ hè phải không? Vậy ta sẽ về trước ., hai tuần sau sẽ cho người đến đón con .
Mơ hồ ..thật sự mơ hồ ….
Tiểu Ly hét tướng lên
-KHÔNG THỂ ĐƯỢC!
Hàn phu nhân nhìn cô cười cười
-Tại sao không?
Tiểu Ly trố mắt ra ấp úng
-Tại…tại…tại…con đâu có biết con trai bác như thế nào ? Với lại thế kỷ này rồi sao lại còn chuyện hứa hôn này hứa hôn nọ chứ …con không tin …bố mẹ nói gì đi chứ!
Tiểu Ly đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn bố mẹ mình nhưng họ lại cũng đồng thanh một lời
-Con cứ đến Hàn gia ở 1 năm thử xem thế nào đi . Nếu một năm sau con và Hàn thiếu gia không hợp nhau thì hôn ước sẽ bị hủy , phải không Hàn phu nhân?
Hàn phu nhân vẫn mĩm cười
-Phải
Tiểu Ly cứ đứng đơ ra như tượng nhìn người lớn sắp đặt mọi chuyện . Cho đến khi Hàn phu nhân chào ra về và nói nhỏ với cô 1 câu:
-Ta không muốn che giấu điều gì nên con ạ, Hàn Tâm tức chồng tương lai của con bị đồng tính luyến ái , ta mong con có thể thay đổi nó trong vòng một năm và hy vọng con sẽ là dâu chính thức của Hàn gia ta
Lần này thì Hồ Tiểu Ly đã C.h.ế.t đứng toàn thân
Hứa hôn?
Đồng tính?
Làm thay đổi ?
Âm mưu …. Đây là một âm mưu….và kẻ lọt vào vòng xoáy âm mưu không ai khác chính là cô – Hồ Tiểu Ly mà người đẩy cô vào đó lại chính là bố mẹ cô
-A…a….a….a….
Chim chóc bay tán loạn do một tiếng hét với âm lượng lớn
Đâu ai biết rằng cách đó không xa , trên chiếc ô tô đen , Hàn phu nhân đang cười lớn vì bà tin con trai bà sẽ bị cô gái thú vị này thay đổi……
*********************************kết thúc hồi tưởng****************************
nyokoumi
18-05-2011, 03:26 AM
Tiểu Ly có lẽ sẽ ngồi như thế mãi nếu như không có người lay vai cô…
-Này …không sao chứ angel…
Tiểu Ly ngước mặt lên nhìn , mặc dù không cần nhìn cô cũng biết chính xác người vừa gọi cô là ai . Trên thế gian này duy nhất chỉ có hắn mới gọi cô là angel . Cô không thích cũng chẳng ghét khi được gọi như thế bởi vì …hắn là người đặt cho cô cái danh hiệu ấy. Cô đưa tay gạt mấy sợi tóc mai lòa xòa trước mặt hắn làm lộ ra khuôn mặt baby không thể tưởng được lại gắn trên 1 tên con trai 17 tuổi cao 1m8 và có thân hình chuẩn
-Không sao đâu…nhưng mà em đã bảo bao nhiêu lần là anh nên vén tóc mái lên rồi , hả?
Tên con trai không nói gì mà ngồi xuống cạnh Tiểu Ly nhìn cô lo lắng
-Có chuyện gì vậy? Hôm nay , em rất không bình thường…
Mĩm cười nhìn Khương Nhật Duy –tên người con trai đó-cô nói nhỏ
-Không thật mà! Tại sao anh lại bảo em không bình thường?
Nhật Duy quay cô lại khiến mắt cô và anh chạm nhau rồi buông từng chữ
-Vì.em.gọi.anh.là anh.
Tiểu Ly giật mình . Ừ nhỉ, truớc kia có nói thế nào cô cũng không bao giờ gọi cái tên nham nhở nhưng cực là tâm lý này là “anh”. Tuy thế cô vẫn bình thản nói:
-Anh là anh họ của em mà , đúng không? Vì thế em phải xưng hô đúng quy củ chứ!
Duy nhìn khuôn mặt đang vênh lên vì cãi lý của cô em họ mà phì cười. Tiểu Ly cũng cười .Nhưng nụ cười nhanh chóng được thay thế bằng tiếng thở dài của cô . Tuy tiếng thở rất nhỏ nhưng Duy cũng nghe thấy . Anh nhìn cô và nói dứt khoát
-Em có chuyện gì rồi!Nói anh nghe đi!
Cô ngước nhìn rồi bật khóc . Duy luống cuống không biết lằm gì . Tay chân anh như thừa . Cuối cùng anh ôm cô vào lòng để đầu cô tựa lên vai anh mà khóc . Cô khóc ngon lành …khóc trong lòng anh..khóc…và khóc….
Đã lâu lắm rồi cô mới khóc to như thế trước mặt người khác . Ngay cả cha mẹ cô cũng chưa từng thấy cô khóc như thế . Sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng đó chỉ là quảng thời gian ngắn ngủi . Năm cô 10 tuổi cha cô làm ăn thua lỗ phải bán nhà bán công ty . Chuyển đến 1 khu phố bình thường nơi có gia đình của anh . Từ đó cha mẹ cô làm ăn nhỏ chỉ đủ sống còn tiền ăn học của cô đều do nhà Duy trả . Cô không thích mang ơn người khác nên đã rất ghét Duy . Tuy tận sâu trong lòng cô luôn coi Duy như anh ruột của mình…
Duy làm cô cười…
Duy bảo vệ cô…
Duy dạy cô…
Duy an ủi cô mọi lúc mọi nơi…
Nếu Duy không phải anh họ của cô có lẽ hai người đã thành một đôi từ lâu rồi.
Cô nín khóc và dời khỏi lòng Duy . Cô nhìn thẳng và nói:
-Em sắp lấy chồng rồi!
“Bùm”
Có cái gì đó nổ trong đầu Duy
-Em..m…nói..ói..i…cái..ái..i…gì…ì…� �…
Tiểu Ly cuối đầu kể hết mọi chuyện cho Duy nghe . Khoảng 15 phút sau
-CHA MẸ EM ĐIÊN RỒI !
Tiểu Ly nhìn anh như vật thể lạ . Đây là lần thứ 2 cô thấy anh phẩn nộ như thế . Lần đầu hình như là cách đây 2 năm có 1 tên cứ bám lấy cô không tha và Duy đã đánh cho hắn 1 trận tơi bời . Tên xấu số đó nằm viện ngót 2 tháng nhưng lạ là anh không hề bị bắt , kỉ luật hay gì gì đó . Cô kéo kéo góc áo anh
-Anh định làm gì? Đó là cha mẹ em nha!
Anh cuối xuống nhìn cô buột miệng nói
_hừ…Tí nữa thì quyên …Anh lại còn định cho họ chầu trời chứ
Cô mở to mắt nhìn anh
-Hả? Cái gì cơ?
Anh chợt nhận ra mình lỡ miệng nên nói đỡ
-A…không có gì….À…mà hình như là chỉ sống 1 năm thôi phải không
Cô lưo đảng
-ờ…
Anh cười ranh mãnh
-này…hay là phá cái hôn ước đó đi
Cô nhìn anh rồi
-A….ý anh là …
Hai người nhìn nhau cười
-Hắc hắc…..
Ai đó mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn run vì sợ…
**********************
Liệu Tiểu Ly có tuân theo kế hoạnh đặt ra để phá cái hôn ước quỷ quái ấy?
Và Duy có thân phận gì cũng vai gì trong truyện
Hãy đón chờ những tập sau nha các bạn!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.