Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu "Facebook"



AyE
17-05-2011, 11:24 PM
Blog Việt

Ngày nắng...

Cái nắng ngày hè làm nó mệt mỏi và tô sạm đi làn da nhạy cảm của nó. Xong buổi học chính nó bỏ học thêm tiếng anh để về nhà. Hiện tại nó không còn tâm trí đâu mà học nữa. Hôm qua con bạn thân của nó mới trả quyển sách "Thư gửi người yêu cũ" và hôm nay nó mang đến lớp đọc để giết khoảng thời gian buồn ngủ của môn học trên lớp. Lần nào cũng vậy,trong nó đan xen lẫn lộn nhiều tâm trạng khi lật giở từng trang truyện. Nó thấy đâu đó cuộc tình vừa mới tan của mình. Không nhiều, chỉ như những mảnh ghép còn sót lại ẩn hiện quanh đây.

Hôm đó, rảnh rỗi nó tò mò lục lọi facebook người ấy. Nó thấy người ấy dành quá nhiều thời gian cho facebook, bạn bè không nhiều nhưng đâu đâu cũng có những bình luận của người ấy, con trai có, con gái có, nói chuyện có, tán tỉnh có, dỗ dành có…Và đã đọc được trên đó những dòng bình luận hết sức tình cảm với cô bạn thân nhưng cũng từng là người yêu của người ấy. Có cả những bình luận liên quan đến nó

- Dạo này mày làm những gì, có gì mới mẻ không? Chả thấy liên lạc gì với tao cả. Có bạn T vào là quên tao ngay. Chẹp chẹp


- Dạo này học mệt quá, học nhiều quá, không có thời gian, toàn về muộn thôi, thôi nha, T gì , tao chỉ có mình mày thôi mà


- Nịnh nọt mất tác dụng


- Yêu mày nhất


- ờ, tao nhận vinh dự này thay T

- (một dòng mặt tức giận)


http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2011/05/16/face.jpg

Ngày… tháng… năm… viết bình luận đó, hình như là thời gian người ấy đang tán nó. 30 giây cho cái đầu lơ lửng rồi nó tức giận, nó thầm nhủ phải hỏi cho ra lẽ, nó không là gì cả sao, ừ thì mới là tán thôi, đã là người yêu đâu mà nó là nhất cơ chứ.

Thấy nick người ấy sáng là nó nhảy vào hỏi ngay

- H mới là người quan trọng nhất của anh nhỉ?


- Em lại nói linh tinh gì thế


- Em thấy trên facebook anh viết vậy, anh yêu bạn ấy nhất còn gì?


- Facebook là nơi “chém gió” mà em, em tin làm gì, em có thấy bao giờ anh viết gì đó lên facebook của em chưa?

Im lặng, nhưng không phải nó chịu thua như thế mà nó đang dành thời gian nghĩ ra một quái luật nào đó cho người ấy.Và rồi nó bắt người ấy xóa hết facebook, xóa hết những gì liên quan đến cô bạn thân kia sau đó đóng lại.

Mỗi khi giận dỗi người ấy bao giờ cũng làm lành trước, nó thích cảm giác được dỗ dành, thích sự luống cuống không biết phải làm gì để nó hết giận của người ấy. Khi đó nó thấy mình bé nhỏ và được nâng niu. Người ấy chiều chuộng nó, bao giờ cũng đáp ứng những đòi hỏi đỏng đảnh của nó mà không kêu than.

Nó ích kỷ. Đúng, có lẽ vì thế mà người ấy không thể ở bên để dỗ dành nó nữa. Nó tham lam, chỉ muốn người ấy quan tâm đến mình nó, ở bên giúp đỡ mỗi khi nó cần, chỉ đưa mình nó đi chơi. Nhưng không, quanh người ấy còn biết bao người con gái khác xinh hơn nó, dịu dàng hơn nó và hơn hết không đưa ra những quy định ngớ ngẩn và hết sức vô lý với người ấy như nó.

Những ngày trục trặc tình cảm trước khi chia tay, nó trách người ấy không quan tâm đến nó. Nó gọi tình yêu của nó là tình yêu online bởi những cuộc nói chuyện tâm sự của hai đứa đều qua yahoo. Chưa bao giờ người ấy gọi điện cho nó, nhắn tin cũng rất ít. Hai đứa học khác buổi nên người ấy cũng không đưa nó đi chơi nhiều. Rất nhiều lần nó hỏi người ấy sao không gọi điện cho nó, kể cả khi nó giận hờn cũng đợi nó online mới dỗ dành.Vậy mà người ấy từng kể với nó trước đây từng ngồi nấu cháo điện thoại hàng giờ với người yêu cũ. Lắm lúc nó nghĩ người ấy không tôn trọng nó, nó không xứng đáng để được đối xử như một người bạn gái bình thường hay sao.


http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2011/05/16/chuonggio.jpg

Nó có một thói quen xấu là dọa chia tay mỗi khi giận dỗi, và khi không dỗ dành nổi nó người ấy lại mở facebook rồi đi bình luận lung tung, cốt để gây sự chú ý của nó. Nhưng người ấy không biết làm thế càng khiến nó tức giận hơn. Dĩ nhiên là nó phản ứng, lại cãi nhau, lại có những câu nói làm tổn thương người còn lại. Nó và người ấy cãi nhau nhiều đến mức bạn bè đã hình thành nên cái suy nghĩ mở facebook là chia tay, đóng facebook là quay lại.

Nhưng lần này không như thế, người ấy đã không còn nhường nhịn nó như trước nữa. Người ấy thỏa sức lượn facebook, viết những câu tình cảm cho những con gái khác mà người ấy gọi là em gái, là bạn thân, là bạn gái chơi chung trong nhóm. Họ nói với nhau về những lần đi chơi mà không có nó, họ trò chuyện với nhau một cách vui vẻ mà không biết có người thắt lòng khi đọc những dòng chữ đó.

Nó thua. Nó bị hờ hững. Nhưng cái mà nó ấm ức nhất lại chính là nó bị người ấy hờ hững bởi facebook. Sao người ấy không thể dành thời gian online cho nó, tâm sự cùng nó, đi chơi cùng nó. Cái thời đại mà công nghệ thông tin phát triển như hiện giờ thì mạng xã hội đúng là một công cụ tiện ích. Nhưng hơn ai hết, nó ghét facebook, giờ đây nó khóa cả facebook của nó mà không hẹn ngày mở.

Nó ghét cái cảm giác bị gạt sang một góc khuất trong cuộc sống của người ấy. Nó ghét người ấy viết những lời yêu thương cho một người con gái khác. Nhưng biết làm sao đây. Chính nó là người đề nghị chia tay, chính nó đã đẩy người ấy ra xa mình. Chia tay rồi thì người ấy có quyền đi chơi với người con gái khác chứ, sao nó thấy mắt mình cay, sao nó thấy tim đau, cổ họng thì nghẹn đắng.

Đúng rồi, là nó ghen. Có lẽ người ấy biết làm người khác cười, biết cách nói chuyện nên được lòng con gái, vì vậy có nhiều bạn bè là con gái cũng đúng. Nó không như thế, nó hầu như không có bạn bè khác phái nên nó cũng muốn người ấy phải giống nó. Còn người ấy luôn trách nó suy diễn lung tung, tất cả và tất cả đều chỉ là em gái và bạn bè thôi.

Tử vi có nói về tình yêu cung hoàng đạo của nó :“Học được tình yêu là sự trưởng thành nhưng quên mất yêu không ích kỷ”. Và đúng với nó.

Đã quá mệt mỏi khi cứ phải hỏi “người con gái này là ai”, “có quan hệ gì với anh”… Giờ đây, nó chẳng còn sức mà ghen nữa. Cũng không còn muốn tò mò đăng nhập facebook bà chị họ để vào facebook anh tìm hiểu nữa.

Nó sống nội tâm, hay mượn lời các câu chuyện chứ không bao giờ nói lên suy thật của mình, kể cả với người ấy. Như lúc này đây, nó ngồi viết blog nhưng chắc chắn lại là chế độ chỉ mình tôi đọc. Nó không muốn ai biết được nó đang nghĩ gì, trong nó luôn tồn tại sự sợ hãi, nó thấy không an toàn khi thổ lộ lòng mình cho người khác biết. Nó sợ người ta thương hại nó, nó ghét cảm giác ấy. Những trang blog của nó không dài, đơn giản nó chỉ để hiện những bài blog giống với một phần suy nghĩ của nó mà nó lục tìm đâu đó trên mạng, còn lại những dòng blog nó viết cho người ấy mãi mãi để ẩn. Chẳng biết bao lần người ấy trách nó im lặng, trách nó sao cứ giữ mãi suy nghĩ trong lòng mà không chịu nói ra, vậy thì làm sao mà người ấy biết nó cần gì, muốn gì.

Nó bướng bỉnh. Người ấy nói hiểu nó cơ mà, vậy tại sao lại không thể hiểu nó nghĩ gì chứ. "Không hiểu anh", "suy nghĩ một chiều", "trẻ con"... là những câu người ấy thường nói với nó mỗi khi cãi nhau. Đến bây giờ lý do chia tay duy nhất mà nó có thể giải thích được cho bạn bè hiểu chỉ là hai người ngược dòng suy nghĩ, không thể bên nhau.

Mãi mãi người ấy sẽ chẳng thể hiểu được nó. Mãi mãi chiếc chuông gió người ấy tặng nó sẽ chẳng còn kêu tinh tang, tinh tang, tinh tang…


• Gửi từ email gothic_girl_251291@