Witness Star
17-05-2011, 10:34 PM
Xe Hoa Và Xác Pháo
Đôi khoé mắt em tươi cười
Duyên dáng màu hồng lên môi
Nhưng chắc chi em tôi vui
Khi thầm thấy ai lệ rơi
Em bước lên xe đi rồi
Nhưng có một người trông theo
Nghe thấy trong tim chơi vơi
Như nhìn cánh chim phương trời
...
http://eva.vn/upload/news/2010-09-15/1284509293-chiatay-dep.jpg
Một chuyến xe hoa, pháo nhuộm đường
Vui trong ánh mắt của người thương
Chẳng còn tìm thấy ta ở đó
Đời vắng em sầu như gió sương
Có nỗi đau vương xác pháo hồng
Đâu còn mong đợi với chờ trông
Đâu còn nhớ đến mùa năm ấy
Lối cũ ta về, em thấy không?
Người bước sang sông liệu có buồn
Ta hoài thổn thức lúc chiều buông
Nếu một loài hoa không nở nữa
Sắc tím vỡ òa, mưa có tuôn?!
Không biết em tôi bây giờ
Có thấy cuộc đời bơ vơ
Không biết khi nghe thu rơi
Tâm hồn nhớ chăng ngày thơ
Nhưng có nơi đây một người
Năm tháng mộng lòng chưa vơi
Khi mấy cung tơ vô duyên
Mong gì tới nơi xa vời!
Đôi khoé mắt em tươi cười
Duyên dáng màu hồng lên môi
Nhưng chắc chi em tôi vui
Khi thầm thấy ai lệ rơi
Em bước lên xe đi rồi
Nhưng có một người trông theo
Nghe thấy trong tim chơi vơi
Như nhìn cánh chim phương trời
...
http://eva.vn/upload/news/2010-09-15/1284509293-chiatay-dep.jpg
Một chuyến xe hoa, pháo nhuộm đường
Vui trong ánh mắt của người thương
Chẳng còn tìm thấy ta ở đó
Đời vắng em sầu như gió sương
Có nỗi đau vương xác pháo hồng
Đâu còn mong đợi với chờ trông
Đâu còn nhớ đến mùa năm ấy
Lối cũ ta về, em thấy không?
Người bước sang sông liệu có buồn
Ta hoài thổn thức lúc chiều buông
Nếu một loài hoa không nở nữa
Sắc tím vỡ òa, mưa có tuôn?!
Không biết em tôi bây giờ
Có thấy cuộc đời bơ vơ
Không biết khi nghe thu rơi
Tâm hồn nhớ chăng ngày thơ
Nhưng có nơi đây một người
Năm tháng mộng lòng chưa vơi
Khi mấy cung tơ vô duyên
Mong gì tới nơi xa vời!