nắng
17-05-2011, 02:09 PM
Chiều nay nhặt, một nhành hoa trên phố
Sắc đỏ vỡ òa trong nỗi nhớ pha lê !
Chiều nay bước sao hụt về một phía
Hiện giữa lòng mình khoảng chống chênh vênh...
Trời vào hạ gọi mùa thi tháng sáu
Cơn mưa đi qua vô tình bất chợt
Đôi dòng xanh như xắp đầy trang vở
Mắt lệ nhoè, ai đó nhớ ai không...?
Chắc em vẫn giữ giùm ta kỉ niệm...
Của những ngày chân sáo nhảy quanh sân
Hay em nỡ, gập đôi dòng lưu nhỏ?
Để mực nhoè trong kí ức xa xôi.
Về trở lại bồi hồi nơi góc nhỏ
Phượng vẫn thế và nắng vàng vẫn thế
Đủ để buồn cho vạn phút chia ly
Và để say cho lòng ta bỏ ngỏ...
Sắc đỏ vỡ òa trong nỗi nhớ pha lê !
Chiều nay bước sao hụt về một phía
Hiện giữa lòng mình khoảng chống chênh vênh...
Trời vào hạ gọi mùa thi tháng sáu
Cơn mưa đi qua vô tình bất chợt
Đôi dòng xanh như xắp đầy trang vở
Mắt lệ nhoè, ai đó nhớ ai không...?
Chắc em vẫn giữ giùm ta kỉ niệm...
Của những ngày chân sáo nhảy quanh sân
Hay em nỡ, gập đôi dòng lưu nhỏ?
Để mực nhoè trong kí ức xa xôi.
Về trở lại bồi hồi nơi góc nhỏ
Phượng vẫn thế và nắng vàng vẫn thế
Đủ để buồn cho vạn phút chia ly
Và để say cho lòng ta bỏ ngỏ...