¶kO¥_NGoÇ
17-05-2011, 03:45 AM
TÌNH YÊU
Đôi cánh thiên thần chắp ước mơ
Tình yêu đâu chỉ vẽ bằng thơ
Còn bằng tha thiết lòng mộng ảo
Thả hồn theo khoảnh khắc mong chờ
Vẽ anh bằng mực khiết tình thanh
Bên nhau cùng ươm giấc mộng xanh
Tay đan tay nhớ thương yêu ấy
Tim nhịp cùng tim điệu an lành
Có phải anh là bản tình ca
Mà em người hát đệm thiết tha ?
Hay anh là sóng đầu sông ấy
Vỗ mãi bờ em nghĩa mặn mà ?
Nắm tay đi mãi đến thiên thu
Ta nhốt tim nhau chốn ngục tù
Dìu nhau đi suốt đường dương thế
Sẽ chẳng rời nhau mãi lời ru...
Đôi cánh thiên thần chắp ước mơ
Tình yêu đâu chỉ vẽ bằng thơ
Còn bằng tha thiết lòng mộng ảo
Thả hồn theo khoảnh khắc mong chờ
Vẽ anh bằng mực khiết tình thanh
Bên nhau cùng ươm giấc mộng xanh
Tay đan tay nhớ thương yêu ấy
Tim nhịp cùng tim điệu an lành
Có phải anh là bản tình ca
Mà em người hát đệm thiết tha ?
Hay anh là sóng đầu sông ấy
Vỗ mãi bờ em nghĩa mặn mà ?
Nắm tay đi mãi đến thiên thu
Ta nhốt tim nhau chốn ngục tù
Dìu nhau đi suốt đường dương thế
Sẽ chẳng rời nhau mãi lời ru...