Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Biển đêm.......



fallen_angel8x
17-05-2011, 03:26 AM
Gió ngát phương trời, đêm thật êm
Sóng khẽ nhấp nhô, làn môi mềm
Ngực biển xôn xao trong tiếng thở
Lòng người xao xuyến, chốc êm đềm

**************************************

Mây dông kéo đến mịt mùng
Sóng vút tầng cao, sóng trập trùng
Biển dữ gầm gào vang tiếng gió
Nước trời cuồn cuộn lộn tầng không

DiệpPhong
17-05-2011, 05:59 AM
Sóng đêm gào thét những tiếng lòng
Thổn thức từng cơn chưa dám ngỏ
Gió ngát phương trời đêm lạnh giá
Bao giờ bàn tay - khẽ chạm... một bàn tay

fallen_angel8x
17-05-2011, 08:03 PM
Mặt biển mênh mang, trăng rót đầy
Thuyền kia lơ lửng tận sông mây
Sao chẳng xuống đây cùng với sóng
Canh vắng, không sao, ta vui vầy :sr:

Witness Star
18-05-2011, 04:53 AM
Biển vắng, mây trời cũng lặng im
Gió đùa làn tóc, khẽ lay tim
Yên nhé, em còn say giấc mộng
Bờ vai anh là chốn nghỉ êm đềm

***

Em bảo anh đưa đến biển tối nay
Chờ đón hoàng hôn, đón một ngày
Ơ sao hàng mi cong khép lại
Em ngủ rồi, anh ngắm biển với ai đây?

Mặt trời lên, biển khẽ hát cùng mây
Cánh hải âu cũng bay về đâu đó
Trong lòng anh, tiếng yêu còn bỏ ngỏ
Em ngủ rồi, anh biết nói với ai đây? :">

fallen_angel8x
18-05-2011, 04:57 AM
Anh cứ nói đi, trong gió biển
Em nghe con sóng khẽ đưa êm
Những lời anh nói vào trong mộng
Cho giấc mơ em càng êm đềm

Witness Star
18-05-2011, 05:42 AM
Ngọn gió đùa làm rối tóc mây
Rụt rè bàn tay khẽ đan tay
Bờ vai cố giữ cho thật vững
Hôn nhẹ vì em đang ngủ say

***

Biết rằng em chẳng mộng hay mơ
Mà sao anh cứ mãi trông chờ
Một ngày em đến tan mơ mộng
Tình yêu thắm đọng ở trong tim.

Nguoitakho
18-05-2011, 07:47 AM
Biển nhấp nhô tiếng sóng êm đềm
bãi cát mịn màng in dấu vết
đôi chân trần ai bước đi qua
bỏ lại đâu đây tiếng sóng buồn

DiệpPhong
18-05-2011, 08:09 AM
Ngọn gió đùa làm rối tóc mây
Rụt rè bàn tay khẽ đan tay
Bờ vai cố giữ cho thật vững
Hôn nhẹ vì em đang ngủ say

***

Biết rằng em chẳng mộng hay mơ
Mà sao anh cứ mãi trông chờ
Một ngày em đến tan mơ mộng
Tình yêu thắm đọng ở trong tim.

Chút dịu dàng đưa em vào giấc ngủ
Chợt vô tình lay động trái tim anh
Đâu đó qua đây cơn gió nhỏ
Khiến môi anh khẽ chạm.. môi em
P/s : em nó tỉnh dậy đột ngột là ăn tát đó nha pò tèo :blow:

Witness Star
18-05-2011, 08:18 AM
Chút dịu dàng đưa em vào giấc ngủ
Chợt vô tình lay động trái tim anh
Đâu đó qua đây cơn gió nhỏ
Khiến môi anh khẽ chạm.. môi em

Biển êm ả, rì rào tiếng sóng
Khoảng cách gần làm dịu những chờ mong
Dịu tháng ngày anh mãi ngóng trông
Chiếc hôn nhẹ làm nắng hồng trên má.

p/s: Nguời ta hun má, chứ có "môi anh chạm môi em" như anh bạn đâu :so_funny: Mà tỉnh thì tỉnh, hun cũng hun rồi, tát có lấy lại được đâu :so_funny:

DiệpPhong
18-05-2011, 08:34 AM
Giữa biển đêm sóng rì rào êm ả
"Chút nắng hồng vội vả" trên môi em
P/s : đã lỡ làm thì làm vào môi lun đi , kiểu gì cũng mang tiếng "trộm" rồi mà :D

Witness Star
18-05-2011, 08:53 AM
Đêm vẽ chuyện tình vào thinh không
Biển đưa ra xa bằng ngọn sóng
Say giấc đi, hỡi người trong mộng
Cuộc đời sẽ hết những mùa đông.

p/s: Ờ, sao mình ngơ ngơ thế nhỉ? =))

.nhoh2t.
18-05-2011, 08:55 AM
Biển chỉ đẹp khi tình vẫn đẹp
Có qua đi những tĩnh lặng ngày đông
Rồi xuân tới đem theo hương biển mới
Chờ môi e lại thắm xuân hồng...

:D con vô đây đc ko 33?

fallen_angel8x
18-05-2011, 08:01 PM
Em tỉnh giấc mơ, nhìn xung quanh
Chợt sao trống vắng phía không anh
Đừng để mình em ngồi đây nhé
Hãy ôm chặt em thêm đi anh
***************************
Ngoan the', lai con` fai? xin fep :sr:

.nhoh2t.
19-05-2011, 10:58 PM
Đêm nằm nhớ tới anh
Nhờ biển đưa gió tới
Mang hồn anh lại về
Anh ơi nhớ biển xưa
Đôi ta cùng dạo bước
Giờ sao em cô đơn
Tay nắm gió biển vào...