PDA

Xem đầy đủ chức năng : chia tay anh_ chia tay một thói quen



nhoxpanda
17-05-2011, 01:41 AM
Em chả biết từ khi nào mà tình yêu của e danh cho anh đã thành một thói quen. em chỉ biết là kể từ khi em yêu anh , ko ngày nào là em ko tình anh , ko nhìn anh cả.Vậy là thói quen rồi sao?
em chỉ biết , mỗi lần em xem hosscope , e ko thể bỏ thao tác xem cung thiên bình -chính là cung ngày sinh của anh.
em chỉ biết , sáng dậy , em lại thấy nhớ anh , và ngày nao cũng chào buổi sáng bằng cách lấy điện thoai nhắn tin chúc anh một buổi sáng tốt lành. Ngày nào em cũng phải nhìn thấy anh, nếu thiếu anh , em nghĩ chắc em ko chịu nổi...
ko có ngày sinh của ai mà em nhớ bằng ngày sinh của anh.vậy đấy , những điều đó đã đi sâu vào tâm thức của em , và nhưng một thói quen theo vòng tuần hoàn ngày nào cũng lặp lại.
trong thâm tâm em , anh giữ 1 vị trí thật quan trọng.!giờ đây , khi ta chia tay nhau , điều đó cũng có nghĩa rằng là em từ bỏ được những thói quen gắn với anh.
vòng xoáy cuộc đời sẽ cuốn đi tất cả. nhưng những thói quen của em , sẽ phải sửa thôi anh ạ ! vì nếu em sửa , e sẽ ko phải hụt hẫng khi ai đó vô tình cham vào nó , sẽ ko còn tổn thương vì em biết nếu em yếu đuối , thì sẽ chẳng còn ai đỡ em đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã , sẽ chẳng còn ai an ủi khi em bị đau.bởi vì anh - thói quen của em đã mãi đi rồi ! VÀ CHIA TAY ANH_ CHIA TAY MỘT THÓI QUEN...!

ng0ctan
17-05-2011, 09:40 AM
Nỗi nhớ nhung rất đáng sợ nó làm bản thân mình buồn khổ,tới bao h mới nguôi ngoa !!!

ruzy
18-05-2011, 05:36 AM
um, mình cũng từng iu, nhưng thật lòng chưa bao h mình ui aj đủ sâu đậm như bạn cả, hâm mộ thật ák. Lúc c/t cũng chỷ mất chừng vài ngày, lâu nhất lá 1t để bùn, nên mình rất hâm mộ những ng như bạn, chúc bạn có 1 hành trình tốt đẹp trên con đường sau nỳ.Thân

_NôBiTa_
18-05-2011, 08:31 AM
iu một con người. Là cã một quá trình, nó giống như là lúc người ta vượt qua một khó khăn của họ. Nhưng khi đã thất bại thì cái "Phao" ấy chính nó lại nhấn chìm mình vào hố sâu Tuyệt Vọng. Vì vậy tốt nhất là mình đừng nên có thứ gọi là "Tình Cảm". hãy quên đi danh từ đó và sống cuộc sống của riêng mình.
Xin Dừng làm vậy.

nhoxpanda
19-05-2011, 01:48 AM
nhưng nếu quên đi danh từ "tình cảm" 2 chữ thiêng liêng mà loài người có đó
thì cuộc sống đâu còn thứ tình yêu hả bạn !
thời gian sẽ mờ sâu tất cả ! hãy vươn vai hướng đến ánh mặt trời !
cảm ơn ruzy - vì mình nhận ra mình còn có fan hâm mộ
!!!^^ hi hi

cc_anna
19-05-2011, 03:15 AM
hix.doi khi no' cung ko wa' dau kho nhu ban nghi dau
wen 1ng k khó wan trong la ban mun wen ng do di hay k thoy

Dust
19-05-2011, 06:14 AM
thói quen khó bỏ lắm..
1 năm nay đôi lúc tớ cứ nghĩ vừa mới chia tay hôm qua , đôi lúc tn đến vẫn cứ tưởng là ng đó :D

Dust
19-05-2011, 06:15 AM
thói quen khó bỏ lắm..
1 năm nay đôi lúc tớ cứ nghĩ vừa mới chia tay hôm qua , đôi lúc tin nhắn đến vẫn cứ tưởng là ng đó :D

Dust
19-05-2011, 06:15 AM
thói quen khó bỏ lắm..
1 năm nay đôi lúc tớ cứ nghĩ vừa mới chia tay hôm qua , đôi lúc tin nhắn đến vẫn cứ tưởng là ng đó :D

mum! mum! mum!
19-05-2011, 06:26 AM
chúc bạn sớm bỏ được thói wen nỳ nhé

nhoxpanda
22-05-2011, 11:39 PM
ừm ! đã gọi thói quen thì sao dễ bỏ ! chỉ còn cách à thay vào đó một thói quen khác để quen đi thói quen đó cũng như bóng hingf của người đó !

ngốc quá
23-05-2011, 03:03 AM
tôi chúc bạn bỏ dc thói wen này nha