joker_joyful
16-05-2011, 11:06 PM
Author: Nhokkid [Bò], đây gần như là tự truyện của Bò, nhưng được hư cấu lên rất nhiều, mong các bạn ủng hộ...
Cast: tất nhiên là Bò rồi
Rating: 14+
Thể loại: Tự truyện
Chap I.
I. Cuộc sống bình thường của Bò
Tại tư gia thuộc phố Hàng Bò, trong căn phòng màu sữa trắng đầy ánh nắng ban mai, một con bò sữa nhỏ (thực ra là 80kg) đang cuộn mình trong chăn ấm. Gớm, 6h sáng rồi mà còn chưa dậy nữa. 3,2,1 ...................... BÒ ƠI!!!!!!!! DẬY ĐI HỌC THẰNG KIA!! Thiếu điều bé Bò nhà ta muốn bay ra khỏi giường vì giọng hét oanh vàng của chị Heo của nó. Nó dụi mắt bước xuống giường, vô phòng rửa mặt đánh răng. Sau 15 phút "make up", nó uể oải bước xuống bếp, ai biểu online khuya chi! Ăn sáng qua loa cho xong, nó dắt chiếc Martin @ yêu quí và dong dong tới trường. Hôm nay là ngày học đầu tiên lớp 11, năm ngoái suýt nữa nó ở lại lớp vì chỉ số IQ quá "cao", hàiz . Cuối cùng thi cũng tới trường, ngôi trường THD yêu quí của nó. Dò tên nó xem học lớp nào nào, 11A16, để xem các mem lớp này có gì mới không ta. Nó dò đến số 08 thì 3, 2, 1 ............ GẤU ĐEN HOX LỚP 11A16 ÁH!!! Xong đời nó luôn, quá khứ đen tối của nó lại quay về. Híc híc. Nó buồn tức tưởi xách balo lên lớp.
Tại lớp 11A16, các mem đang đùa giỡn + làm quen với nhau. Nó quan sát thì thấy ............ RÙA, THỎ, BÁO............ YEAH YEAH YEAH!!! Nó cắm cổ chạy tới doanh trại hội tông đồ của nó, tay bắt+ mặt mừng, cả bốn đứa hò hét làm cả lớp quay sang nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm thì phải. Thây kệ, được học chung với hội là vui rồi. Mà nhắc tới hội, nó mắt tròn mắt dẹt nhìn con Thỏ.
- Ê Thỏ, thằng ............... Sói đâu?
- Híc, anh Sói học lớp chuyên rồi, 11A1, huhuhuhuhu. Tội nghiệp em nó, vợ chồng mới được sống chung có 5 tháng mà giờ phải xa mặt rồi. Nhưng là cơ hội để mình sống yên ổn. Hihihihihi
- Ê Bò sao sáng nay đi học trễ thế hử. Bạn Rùa đáng mến lên tiếng, tiện thể đẩy gọng kính nhìn đầy .......... trí thức ấy nhỉ
- Tại, hihihihihi tao online trễ hôm qua, 1 giờ tao mới đi ngủ. Hehehehehehe
Tùng, tùng, tùng.................. Trống báo hiệu bắt đầu giờ làm quen với GVCN mới, một ông thầy nhìn tròn tròn, còn trẻ, mặt rất là............. bước vô, theo sau là................ GẤU ĐEN......... Hichic, tiêu đời nó rồi. Số Bò sao đen đủi thế không biết, Tụi ba hoa chích chòe quay sang nhìn thì lắc đầu đồng cảm. Số nó xui là vậy. Hắn bất chợt nhìn thấy nó, nhếch mép ném cho nó cái nhìn đểu chưa từng thấy. Hắn tiến tới chỗ nó đang ngồi và nắm cổ áo nó lôi xuống bàn cuối. Và đời Bò nó sẽ gắn chặt với vị trí đó suốt năm học, hắn đẩy nó vào góc trong rồi đập mạnh suốt bàn, mắt hắn đỏ long lòng sọc nhìn nó, nó nhắm mắt vì sợ. Cũng may là ông thầy ở trên nhắc hắn giữ trật tự nên ko chuyện gì xảy ra cả. Cả lớp nhìn hắn với vẻ mặt kinh sợ. Gấu đen mà (thực ra là đầu Gấu).
Tùng............ tùng. Tới giờ ra chơi, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ, con Rùa, Thỏ, Báo thì dắt díu nhau xuống căn tin, trước khi đi còn đứng lại làm một phút mặc niệm cho nó nữa . Nó mếu mặt nhìn hắn đang ngủ gục trên bàn, khi ngủ mà mắt hắn còn hướng về nó mới ghê! Nó thở dài nhìn ra cửa sổ, bụng nó bắt đầu biểu tình, híc, giờ hắn ngủ vậy sao dám ra hả trời?! Nó định lay hắn dậy thì hắn chợt giật mình thức dậy, nhìn thấy tay nó chạm vào........... bờ má hắn. Nó sợ quá liền rụt tay lại, thu mình vào góc tường chuẩn bị hứng chịu trận đòn vì tội....... lỡ chạm đến chỗ "nhạy cảm" cua hắn. Tay hắn nắm chặt lại và vụt, một cú đấm được xuất ra và đáp trúng bức tường phía sau nó. Mặt hắn ghé sát mặt nó, khoảng cách chỉ tính bằng 5cm, nó sợ quá không dám nhìn mặt hắn, hắn cười mỉm chi rồi nắm lấy cổ áo nó và lôi. Hàiz, năm ngoái khối 10 có dịp hết hồn khi thấy một con Gấu bự lôi nguyên một con Bò Sữa nên năm nay chẳng có gì làm lạ.
Tại căn tin, con Rùa với Báo đang ngồi tám, Thỏ thì nũng nịu với Sói đòi mua cái kẹo mút giống trong phim Hàn Quốc, cảnh học sinh chen nhau mua đồ ăn, tiếng nói cười vui vẻ, tất cả hợp lại tạo thành âm thanh không khác gì ở chợ. Hắn bắt nó ngồi ở gốc cây bàng rồi đi vô căn tin, 3 phút sau quay lại với 2 cái bánh ngọt, một chai Trà C2 và ly cà phê đen. Hắn ném cho nó cái bánh và chai nước, tiện thể dặn dò chiều nay qua nhà hắn học. Nó ậm ừ cho qua rồi xé bọc bánh rồi ăn. Nhìn qua hắn, hắn có một tý thay đổi sau 3 tháng hè, vẫn đen như xưa, tính cách thì lạnh lùng hơn trước, cư xử cũng thô bạo hơn, sức khỏe thì khỏi nói, tập tạ, chơi bóng rổ, tập võ........... nên giờ nhìn hắn giống Gấu là phải. Ngay cả cách ăn uống cũng thế, ăn ngấu nghiến như hổ vồ mồi, đã thế còn uống cà phê đen nữa. Hắn không giống nó, là Bò mà, cái gì cũng từ từ nhưng ko chậm chạp, cư xử lễ phép, nhẹ nhàng nhưng đôi lúc cũng nổi loạn, thể lực thì yếu (tuy nhìn to bự như thế chứ yếu lắm), ăn uống thì nhỏ nhẹ, đặc biệt không thích các loại nước có chất kích thích về thần kinh. Hắn liếc nhìn nó
- Sao 3 tháng nay trốn không học võ hả?! Hắn là sư huynh trong võ đường, coi sóc việc chuyên cần của các đệ tử
- Thì............. tui bận việc, được không?!
- Hay quá ha, được không hả! Nói xong, hắn nắm cổ áo nó, xách lên kèm tặng thêm cú đấm cảnh cáo, trả lời với sư huynh vậy hả!!!
- Này, đây là trường học chứ không phải võ đường, nên nhớ cậu chỉ hơn tôi có một tuổi, đừng ỷ muốn làm gì thì làm! Bò tức giận rồi
- Tôi thích đó được không, muốn ý kiến hả. Rắc..... rắc, hắn bẻ tay, nắn vai chuẩn bị bụp Bò
- Này đừng tưởng muốn làm gì thì làm hả, ngon nhào vô (hắn đai đen 1 đẳng, nó đai xanh 2 đẳng, á...)
Và cả trường có dịp được chứng kiến trận long tranh hổ đấu giữa Gấu đen và Bò sữa. Gấu đen sử dụng sở trường của mình là những cú đẩm hiểm vào vùng bụng và ngực, còn Bò thì dùng những cú đá nhưng không hiệu quả vì tên Gấu vốn mình đồng da sắt nên kết quả sau cùng (kết quả y hệt như hai đứa luyện tập ở võ đường...) Bò thua thảm bại và bị bầm tím ở bụng, hông và ngực cộng thêm đôi chân mỏi nhừ vì đá nhiều(toàn đá hụt thôi). Đấm đá xong thì trống đánh hết giờ, học sinh kéo nhau lên lớp kèm thêm bàn tán về trận đánh vừa rồi, hắn cho tay vào hai túi quần làm dáng ngầu rồi bỏ đi, nó đứng dậy phủi bụi rồi đi về phía phòng y tế. Nó mở tủ lấy dầu rồi khăn lạnh, chăm sóc mấy cái vết thương, lòng lại buồn vì không đánh thắng được hắn, tức, nhưng có cảm giác gì đó trong trận đánh dường như nó không muốn đánh........... làm đau hắn thì phải?! . Nó lắc đầu xua đi suy nghĩ khùng điên, thoa thuốc xong thì nó đi lên trên lớp, chào thầy xong thì đi về chỗ, thấy hắn đang cười khuẩy theo kiểu: "Muôn đời cậu không đánh lại tôi đâu" thấy phát ghét, bước vào trong góc, nó nằm gục xuống bàn, muốn nhắm mắt ngủ nhưng chẳng được vì cứ bị hắn làm phiền. Mệt ghê!!! . Không biết năm lớp 11 này có tệ hại như năm vừa roài không đây nữa, buồn quá đi!!! Ngoài trời nắng vẫn chói chang, trong lớp 11A16 lại đang có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, cháy vì .............. tình yêu. Có lẽ một chuyện tình sẽ sắp bắt đầu đây. Và ai sẽ là người đón nhận ngọn lửa ấy. Hãy chờ xem phần hai của chap 1 nha.
Cast: tất nhiên là Bò rồi
Rating: 14+
Thể loại: Tự truyện
Chap I.
I. Cuộc sống bình thường của Bò
Tại tư gia thuộc phố Hàng Bò, trong căn phòng màu sữa trắng đầy ánh nắng ban mai, một con bò sữa nhỏ (thực ra là 80kg) đang cuộn mình trong chăn ấm. Gớm, 6h sáng rồi mà còn chưa dậy nữa. 3,2,1 ...................... BÒ ƠI!!!!!!!! DẬY ĐI HỌC THẰNG KIA!! Thiếu điều bé Bò nhà ta muốn bay ra khỏi giường vì giọng hét oanh vàng của chị Heo của nó. Nó dụi mắt bước xuống giường, vô phòng rửa mặt đánh răng. Sau 15 phút "make up", nó uể oải bước xuống bếp, ai biểu online khuya chi! Ăn sáng qua loa cho xong, nó dắt chiếc Martin @ yêu quí và dong dong tới trường. Hôm nay là ngày học đầu tiên lớp 11, năm ngoái suýt nữa nó ở lại lớp vì chỉ số IQ quá "cao", hàiz . Cuối cùng thi cũng tới trường, ngôi trường THD yêu quí của nó. Dò tên nó xem học lớp nào nào, 11A16, để xem các mem lớp này có gì mới không ta. Nó dò đến số 08 thì 3, 2, 1 ............ GẤU ĐEN HOX LỚP 11A16 ÁH!!! Xong đời nó luôn, quá khứ đen tối của nó lại quay về. Híc híc. Nó buồn tức tưởi xách balo lên lớp.
Tại lớp 11A16, các mem đang đùa giỡn + làm quen với nhau. Nó quan sát thì thấy ............ RÙA, THỎ, BÁO............ YEAH YEAH YEAH!!! Nó cắm cổ chạy tới doanh trại hội tông đồ của nó, tay bắt+ mặt mừng, cả bốn đứa hò hét làm cả lớp quay sang nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm thì phải. Thây kệ, được học chung với hội là vui rồi. Mà nhắc tới hội, nó mắt tròn mắt dẹt nhìn con Thỏ.
- Ê Thỏ, thằng ............... Sói đâu?
- Híc, anh Sói học lớp chuyên rồi, 11A1, huhuhuhuhu. Tội nghiệp em nó, vợ chồng mới được sống chung có 5 tháng mà giờ phải xa mặt rồi. Nhưng là cơ hội để mình sống yên ổn. Hihihihihi
- Ê Bò sao sáng nay đi học trễ thế hử. Bạn Rùa đáng mến lên tiếng, tiện thể đẩy gọng kính nhìn đầy .......... trí thức ấy nhỉ
- Tại, hihihihihi tao online trễ hôm qua, 1 giờ tao mới đi ngủ. Hehehehehehe
Tùng, tùng, tùng.................. Trống báo hiệu bắt đầu giờ làm quen với GVCN mới, một ông thầy nhìn tròn tròn, còn trẻ, mặt rất là............. bước vô, theo sau là................ GẤU ĐEN......... Hichic, tiêu đời nó rồi. Số Bò sao đen đủi thế không biết, Tụi ba hoa chích chòe quay sang nhìn thì lắc đầu đồng cảm. Số nó xui là vậy. Hắn bất chợt nhìn thấy nó, nhếch mép ném cho nó cái nhìn đểu chưa từng thấy. Hắn tiến tới chỗ nó đang ngồi và nắm cổ áo nó lôi xuống bàn cuối. Và đời Bò nó sẽ gắn chặt với vị trí đó suốt năm học, hắn đẩy nó vào góc trong rồi đập mạnh suốt bàn, mắt hắn đỏ long lòng sọc nhìn nó, nó nhắm mắt vì sợ. Cũng may là ông thầy ở trên nhắc hắn giữ trật tự nên ko chuyện gì xảy ra cả. Cả lớp nhìn hắn với vẻ mặt kinh sợ. Gấu đen mà (thực ra là đầu Gấu).
Tùng............ tùng. Tới giờ ra chơi, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ, con Rùa, Thỏ, Báo thì dắt díu nhau xuống căn tin, trước khi đi còn đứng lại làm một phút mặc niệm cho nó nữa . Nó mếu mặt nhìn hắn đang ngủ gục trên bàn, khi ngủ mà mắt hắn còn hướng về nó mới ghê! Nó thở dài nhìn ra cửa sổ, bụng nó bắt đầu biểu tình, híc, giờ hắn ngủ vậy sao dám ra hả trời?! Nó định lay hắn dậy thì hắn chợt giật mình thức dậy, nhìn thấy tay nó chạm vào........... bờ má hắn. Nó sợ quá liền rụt tay lại, thu mình vào góc tường chuẩn bị hứng chịu trận đòn vì tội....... lỡ chạm đến chỗ "nhạy cảm" cua hắn. Tay hắn nắm chặt lại và vụt, một cú đấm được xuất ra và đáp trúng bức tường phía sau nó. Mặt hắn ghé sát mặt nó, khoảng cách chỉ tính bằng 5cm, nó sợ quá không dám nhìn mặt hắn, hắn cười mỉm chi rồi nắm lấy cổ áo nó và lôi. Hàiz, năm ngoái khối 10 có dịp hết hồn khi thấy một con Gấu bự lôi nguyên một con Bò Sữa nên năm nay chẳng có gì làm lạ.
Tại căn tin, con Rùa với Báo đang ngồi tám, Thỏ thì nũng nịu với Sói đòi mua cái kẹo mút giống trong phim Hàn Quốc, cảnh học sinh chen nhau mua đồ ăn, tiếng nói cười vui vẻ, tất cả hợp lại tạo thành âm thanh không khác gì ở chợ. Hắn bắt nó ngồi ở gốc cây bàng rồi đi vô căn tin, 3 phút sau quay lại với 2 cái bánh ngọt, một chai Trà C2 và ly cà phê đen. Hắn ném cho nó cái bánh và chai nước, tiện thể dặn dò chiều nay qua nhà hắn học. Nó ậm ừ cho qua rồi xé bọc bánh rồi ăn. Nhìn qua hắn, hắn có một tý thay đổi sau 3 tháng hè, vẫn đen như xưa, tính cách thì lạnh lùng hơn trước, cư xử cũng thô bạo hơn, sức khỏe thì khỏi nói, tập tạ, chơi bóng rổ, tập võ........... nên giờ nhìn hắn giống Gấu là phải. Ngay cả cách ăn uống cũng thế, ăn ngấu nghiến như hổ vồ mồi, đã thế còn uống cà phê đen nữa. Hắn không giống nó, là Bò mà, cái gì cũng từ từ nhưng ko chậm chạp, cư xử lễ phép, nhẹ nhàng nhưng đôi lúc cũng nổi loạn, thể lực thì yếu (tuy nhìn to bự như thế chứ yếu lắm), ăn uống thì nhỏ nhẹ, đặc biệt không thích các loại nước có chất kích thích về thần kinh. Hắn liếc nhìn nó
- Sao 3 tháng nay trốn không học võ hả?! Hắn là sư huynh trong võ đường, coi sóc việc chuyên cần của các đệ tử
- Thì............. tui bận việc, được không?!
- Hay quá ha, được không hả! Nói xong, hắn nắm cổ áo nó, xách lên kèm tặng thêm cú đấm cảnh cáo, trả lời với sư huynh vậy hả!!!
- Này, đây là trường học chứ không phải võ đường, nên nhớ cậu chỉ hơn tôi có một tuổi, đừng ỷ muốn làm gì thì làm! Bò tức giận rồi
- Tôi thích đó được không, muốn ý kiến hả. Rắc..... rắc, hắn bẻ tay, nắn vai chuẩn bị bụp Bò
- Này đừng tưởng muốn làm gì thì làm hả, ngon nhào vô (hắn đai đen 1 đẳng, nó đai xanh 2 đẳng, á...)
Và cả trường có dịp được chứng kiến trận long tranh hổ đấu giữa Gấu đen và Bò sữa. Gấu đen sử dụng sở trường của mình là những cú đẩm hiểm vào vùng bụng và ngực, còn Bò thì dùng những cú đá nhưng không hiệu quả vì tên Gấu vốn mình đồng da sắt nên kết quả sau cùng (kết quả y hệt như hai đứa luyện tập ở võ đường...) Bò thua thảm bại và bị bầm tím ở bụng, hông và ngực cộng thêm đôi chân mỏi nhừ vì đá nhiều(toàn đá hụt thôi). Đấm đá xong thì trống đánh hết giờ, học sinh kéo nhau lên lớp kèm thêm bàn tán về trận đánh vừa rồi, hắn cho tay vào hai túi quần làm dáng ngầu rồi bỏ đi, nó đứng dậy phủi bụi rồi đi về phía phòng y tế. Nó mở tủ lấy dầu rồi khăn lạnh, chăm sóc mấy cái vết thương, lòng lại buồn vì không đánh thắng được hắn, tức, nhưng có cảm giác gì đó trong trận đánh dường như nó không muốn đánh........... làm đau hắn thì phải?! . Nó lắc đầu xua đi suy nghĩ khùng điên, thoa thuốc xong thì nó đi lên trên lớp, chào thầy xong thì đi về chỗ, thấy hắn đang cười khuẩy theo kiểu: "Muôn đời cậu không đánh lại tôi đâu" thấy phát ghét, bước vào trong góc, nó nằm gục xuống bàn, muốn nhắm mắt ngủ nhưng chẳng được vì cứ bị hắn làm phiền. Mệt ghê!!! . Không biết năm lớp 11 này có tệ hại như năm vừa roài không đây nữa, buồn quá đi!!! Ngoài trời nắng vẫn chói chang, trong lớp 11A16 lại đang có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, cháy vì .............. tình yêu. Có lẽ một chuyện tình sẽ sắp bắt đầu đây. Và ai sẽ là người đón nhận ngọn lửa ấy. Hãy chờ xem phần hai của chap 1 nha.