Kitty
16-09-2005, 02:07 AM
Em muốn gọi ngàn lần tên Biển ! Biển ơi !
Biển phiêu lãng không nghe lời em gọi
Em như kẻ suốt đời mắc lỗi
Ghét ồn ào nhưng chẳng thích lặng im
Sóng Biển đập vào nỗi khao khát không tên
Dữ dội trong mình những điều không thể nói
Em lặng im nghe lời Biển gọi...
Nhưng giả vô tình....
......giữa cát trắng miên man
Biển đi rồi !....
......Có bao giờ anh trở lại không ?
Cát trắng cô đơn ngàn lần em gọi ..
Trái tim mình nhức nhối....
.....Có bao giờ anh trở lại không ?
Biển phiêu lãng không nghe lời em gọi
Em như kẻ suốt đời mắc lỗi
Ghét ồn ào nhưng chẳng thích lặng im
Sóng Biển đập vào nỗi khao khát không tên
Dữ dội trong mình những điều không thể nói
Em lặng im nghe lời Biển gọi...
Nhưng giả vô tình....
......giữa cát trắng miên man
Biển đi rồi !....
......Có bao giờ anh trở lại không ?
Cát trắng cô đơn ngàn lần em gọi ..
Trái tim mình nhức nhối....
.....Có bao giờ anh trở lại không ?