Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gửi mùa hè, trong cái nắng có cái gió, trong cái gió có hơi ấm của người tôi yêu!!!



nhóc_cô_đơn_hm
16-05-2011, 11:14 AM
thời gian trôi đi nhanh thật Minh hì!!!
chẳng biết từ lúc nào mà câu chuyện của tụi mình đang viết đây có thể kéo dài đến này hôm nay, vui cũng nhiều mà buồn cũng không ít.... nhưng mỗi khi buồn, Mai lại đem những chuyện vui, những kỷ niệm đẹp, "lượm lặt và cất giữ" cho riêng mình để cho nỗi buồn kia không đeo bám con người lúc nào cũng lạc quan ngoài sức tưởng tượng như Mai được... hehe...
Mới ngày nào đó còn là mấy đứa choai choai hay rủ nhau đá cầu bên bờ sông Hàn mà giờ đây đã 19, 20 rồi đó... nghĩ lại thấy cũng vui vui... ai biết được là cái con bé láu cá, ham vui, quậy phá y chang một đứa con trai chính hiệu lại bị "thuần hóa" bởi 1 tên con trai vừa hiền, vừa yếu đuối, dễ xúc động như 1 đứa con gái á... hì hì...
nhưng có 1 điều mà những đứa trong lớp không biết được về bạn Minh là mặc dù bề ngoài thì như vậy đó nhưng bạn Minh là 1 người rất rất cool luôn. không thật sự yếu đuối đâu nha, cũng biết ga-lăng nè, biết quan tâm đến người khác nè, lại tốt bụng nữa... hì hì... nhưng tụi hắn không nhận ra thôi... đó là điều bí mật mà bạn giữ cho riêng mình, ích kỷ 1 chút,bạn sợ người khác phát hiện ra thì sẽ cướp bạn Minh đi mất thì sao?? không dại mà nói ra đâu...
giờ thì trưởng thành nhiều hơn rồi , bạn Mai bây giờ không ngổ ngáo giống như xưa nữa mà dường như tính khí của 2 đứa bị hoán đổi cho nhau á.. ngộ ghê... không thể lý giải nổi... bạn Minh bữa nay manly hơn xưa nhiều, bạn cảm thấy rất an toàn mỗi khi ngồi sau lưng bạn Minh được bn Minh chở đi chơi nè, chẳng qua là bạn không nói thôi (vì ngại ý mà)... bạn Minh có những người bạn rất tốt ở bên cạnh điều đó làm bạn thấy mừng và yên tâm hơn..
nhiều lúc cũng chẳng thể hiểu nỗi tình cảm giữa 2 đứa sẽ đi về đâu nhưng bạn vẫn vui vẻ tận hưởng từng ngày vui vẻ bên bạn Minh, luôn mong những điều tốt đẹp nhất đên cho bạn Minh... hì hì....
muốn nói với bạn Minh rất nhiều nhưng không hiểu sao khi ở bên cạnh bạn Minh lại không thể nói ra được, cứ giả vờ khìn khìn mà chẳng biết ai kia có hiểu được hay không ,mong là "tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi???? ngủ ngon nha tình yêu đẹp.....