Xem đầy đủ chức năng : Dành Cho Em ...
Azudo_Hakaider
16-09-2005, 01:24 AM
Dành cho em riêng em
Một tình yêu duy nhất
Là bao nhiêu chân thật
Chân tình em có hay
Không là lời gió bay
Không dịu dàng ong bướm
Cho vần thơ thấm đượm
Bao ngọt ngào tình anh
Dành cho em mong manh
Dành tháng năm thương nhớ
Là từng câu từng chữ
Anh viết lời yêu thương
Dành cho em vấn vương
Lần đầu tiên gặp gỡ
Cho tình yêu chớm nở
Tô sắc hồng mong manh
Dành cho em - cho anh
Một tình yêu hạnh phúc
Là những gì duy nhất
Ta đã dành cho nhau ...
sành điệu mái ngố
16-09-2005, 02:19 AM
dành nữa chi anh ơi
trái tim em cạn rồi
tình yêu là bể gió
em biết nói sao đây
dành nữa chi anh ơi
đời em còn rất vội
khoảng trời và mặt đất
yêu làm chi thêm buồn
dành nữa chi anh ơi
con đò vắng hiu quạnh
chẳng buồn tìm bến xưa
sóng đang đẩy đi mãi
dành nữa chi anh ơi
khi tình thật cay đắng
em ko muốn thêm nữa
1 lần đắng thêm cay
phonglantim
16-09-2005, 06:10 AM
Viết những lời yêu thương
bằng tình yêu chân thật
Mong một ngày người ấy
Chấp nhận lời yêu thương
Bach_Mai
16-09-2005, 07:47 AM
hoạ chữ yêu bằng máu
máu con tim chân thành,
thấm mực đỏ yêu thương
để nhận màu thương yêu.
Azudo_Hakaider
16-09-2005, 07:48 PM
To: Forever dust
Dành mãi thôi em ơi
Dù tình ta muôn lối
Trái tim hoài nhức nhối
Nói lời yêu riêng em....
Dành cho em riêng em
Bầu trời xanh trong nắng
Như tình em trong trắng
Vần thơ anh dại khờ
Dành cho em ước mơ
Vì ngày mai em nhé
Trái tim em nhỏ bé
Có hiểu lòng anh không?
To: phonglantim
Lòng em có vấn vương?
Mà sao im lặng mãi
Cho lòng anh sợ hãi....
Có một ngày chia đôi?
sành điệu mái ngố
17-09-2005, 01:58 AM
dành mãi anh được chi
chỉ là chuốc đau khổ
chuốc thêm chút muộn màng
cuộc đời biết ra sao
dành nữa chi anh ơi
bầu trời ai che lấy
thu ánh nắng dại khờ
trói chặt trái tim em
dành nữa chi anh ơi
ước mơ của thưở ấy
trái tim nhỏ lệ buồn
hiểu nữa chi thêm đau
nhoc_nhoc
17-09-2005, 05:59 PM
Năm ngày ta hờn dỗi
Thứ bảy buồn chơi vơi
Em ấm ức nhìn trời
Cầu mưa sao không tới
Mặc cho anh xin lổi
Chủ nhật em chơi ngang
Mặc áo đi lang thang
Trốn anh không thèm tiếp
Ngủ vùi trong giấc điệp
Ngày thứ tám anh sang
Em đây chẳng ngó ngàng
kệ anh buồn xa vắng
Thứ Chín lại theo sang
Lệ rơi cứ hai hàng
Buồn rơi chiều thu tím
Nên thứ mười tình tan.
sành điệu mái ngố
17-09-2005, 06:20 PM
một cỏi cũa riêng em
ai kia nở cướp mất
tình đầu tình chân thật
theo gió chút mụn màng
một cỏi cũa riêng em
bầu trời xa xăm quá
thương đôi má ững hồng
theo 1 chút đam mê
Azudo_Hakaider
18-09-2005, 11:16 PM
Dành cho em lời cuối
Chúng mình chia tay nhau
Dẫu biết rằng khổ đau
Cũng cam đành em nhé
sành điệu mái ngố
19-09-2005, 02:04 AM
chia tay gòi anh luyến tiếc ko anh
em bít mà chiện đôi ta chẳng thành
chỉ dối lừa đau thương và nước mắt
có thế thôi sao anh cứ nói nhiều
tình online vẫn chỉ là online
cớ tại sao anh vẫn hay thả bóng
bắt hình em để nguyên giữa ưu phiền
em mới bít tình online cay đắng
abba712
19-09-2005, 06:51 PM
cho em một tình yêu
để nhận lời ly biệt
tận đáy lòng anh biết
sai lầm vẫn là anh
nuôi chút tình mong manh
mong ngong ngày chớm nụ
một ngày vui đoàn tụ
hoa nở khắp thế gian
yêu em nhất thế gian
anh thành kẻ đáng ghét
hic hic.....
sành điệu mái ngố
19-09-2005, 08:07 PM
1 lời nói chân thật
rồi thời gian sẽ phai
sẽ phủ mờ tất cả
còn có chi chuyện mình
1 lời nói vô tình
đã cướp mất anh đi
hàng cây xưa còn đó
cứ phong sương 1 minmh`
Azudo_Hakaider
19-09-2005, 11:36 PM
Mà người cứ lặng thinh
Nằm im sao không nói
Để anh nghe đau nhói
Trái tim mình vỡ đôi ...
Sao cứ phải xa xôi
Cho tình mình muôn lối
Em mãi là dấu hỏi
Trong tim tôi dại khờ
sành điệu mái ngố
20-09-2005, 01:16 AM
ngã đầu trên gối ướt
bốn bên màu sáng trong
loè môi và loè mắt
cơn hấp hối lưng lòng
chỉ kịp rơi nước mắt
trước ngày tận thế thôi
có gì chưa kịp nói
hẹ kiếp sau thôi người
gabriel
20-09-2005, 05:07 AM
mưa đến làm chi trong vội vàng
để tình đêm ấy bỗng vụt tan
ai người khóc trong chiều mưa ấy
giọt lệ sầu vương khắp thế gian
ngày em đi mưa rơi nặng hạt
giọt sầu trĩu nặng cả hai vai
anh về đường vắng đời hiu quạnh
mưa hay lệ mà mắt cay cay
anh về đêm ấy trời mưa mãi
đèn vàng hiu hắt buồn thê lương
mưa tuôn trên suốt cung đường về
nhớ thương em lắm; ôi vương sầu!
nhớ sao nhớ ngày trước tương phùng
chơi về mưa ướt nhưng vẫn ấm
giờ đây bên song cửa ngắm mưa
người chẳng ướt nhưng lòng lạnh tê!
phonglantim
20-09-2005, 05:23 AM
Mà người cứ lặng thinh
Nằm im sao không nói
Để anh nghe đau nhói
Trái tim mình vỡ đôi ...
Sao cứ phải xa xôi
Cho tình mình muôn lối
Em mãi là dấu hỏi
Trong tim tôi dại khờ
NGười ta mãi lặng thinh
Chỉ vì thấy hơi mệt
NHưng người chẳng quên hết
NHững ân tình đâu BIn
NGười ta giờ lặng im
Nghĩa là đang ngủ đấy
NGày mai người ấy dậy
Tất cả sẽ vui thôi
Cố gắng lên BIn ạ,đừng nản lòng như thế:D:D:D
Azudo_Hakaider
20-09-2005, 10:27 PM
Cảm ơn người , người ơi
Những lời em đã nói
Dù tim anh đau nhói
Nhưng ...sẽ cười người ơi ...
Người ấy đang ngủ thôi
Phải , chỉ là đang ngủ ?
Sao mắt môi ủ rũ ?
Chẳng chịu cười với tôi ?
phonglantim
20-09-2005, 10:34 PM
Đừng suy nghĩ xa xôi
Hãy nhìn ngay trước mặt
Còn nụ cười chưa tắt
Nước mắt..nào có rơi?
Hãy cầu xin ông trời
Đừng mang em đi mất
Chỉ là em nhắm mắt
Đợi bình minh thôi mà
sành điệu mái ngố
20-09-2005, 11:15 PM
một vì sao cô đơn
cố tự an ủi mình
cho lời nói đêm cuối
não ruột chảy dài thôi
người ta bảo rằng yêu
là duyên cũng là nợ
ông trời cho duyên số
chuyện mai sau biết đâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.