Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em Về Trời Có Mưa Không?



Witness Star
15-05-2011, 02:07 AM
http://images.yume.vn/blog/201001/20/8539191263953072.gif

Em Về, Trời Có Mưa Không?

Em về, trời có mưa không?!
Hay nước mắt em quá nóng
Hay là hồn em trống rỗng
Và mưa kia cũng chạnh lòng?!

Em về, trời có mưa không?!
Hay mù sương giăng mắt biếc
Hay một người xa biền biệt
Và em nuối tiếc yêu thương?!

Sao lòng vẫn mãi vấn vương?
Dù biết tình là sương khói
Sẽ thoảng qua như gió thổi
Còn ai mong mỏi trong đời?

Mảnh ký ức ấy đã rơi
Nơi cuối chân trời một bóng
Tình kiếm tình yêu vô vọng
Em về, trời có mưa không?

-----|-----


Bởi lẽ lâu nay gác bút rồi
Bỗng đời chìm nổi với đơn côi
Hoang mang giữa những chân trời lạ
Thi sĩ trong lòng lại lên ngôi :sr:

Nelly. Doanh
16-05-2011, 01:26 AM
Mưa tháng mười âm thầm rả rích
Mây đầy trời gợi một chút đêm đen
Ly cafe chợt đắng thoảng hương sen
Ta còn nhớ hay là quên, ta nhỉ ?

Dáng thon gầy người kề bên kệ sách
Tóc mây dài tơ mỏng bay bay
Nét ai cười đượm một nét thơ ngây
Ta bất giác chợt nghe lòng trầm lặng

Tháng mười mưa đọng lại chút hơi sương
Từng hạt một - lạ - lòng ta thấm đẫm
Thuở này tay chung tay ta say đắm
Trưa nắng hè hồng đôi má kiêu sa

Vẫn còn đó nhiều lắm, người và ta
Ký ức ùa về, chợt quên chợt nhớ

fallen_angel8x
16-05-2011, 01:56 AM
Phố nhỏ quạnh hiu mưa rả rích
Bước chân về lạnh ngắt ánh đèn khuya
Bờ vai run run, nụ cười gượng gạo
Mắt thẫn thờ, nhìn bóng tối, cô đơn

Em nhớ tiếc những con đường đầy nắng
Có cỏ xanh hoa trắng, áng mây hồng
Nhớ luôn cả những ngày đông mưa tuyết
Bếp lửa nồng, lưu luyến những vòng tay

Nhớ phút giây ngây ngất ngỡ là say
Em đắm đuối trong bờ môi, ánh mắt
Để giờ đây khi yêu thương chợt tắt
Nơi em về, khắp bốn phía mưa rơi........

Witness Star
16-05-2011, 02:18 AM
Mưa tháng mười âm thầm rả rích
Mây đầy trời gợi một chút đêm đen
Ly cafe chợt đắng thoảng hương sen
Ta còn nhớ hay là quên, ta nhỉ ?

Dáng thon gầy người kề bên kệ sách
Tóc mây dài tơ mỏng bay bay
Nét ai cười đượm một nét thơ ngây
Ta bất giác chợt nghe lòng trầm lặng

Tháng mười mưa đọng lại chút hơi sương
Từng hạt một - lạ - lòng ta thấm đẫm
Thuở này tay chung tay ta say đắm
Trưa nắng hè hồng đôi má kiêu sa

Vẫn còn đó nhiều lắm, người và ta
Ký ức ùa về, chợt quên chợt nhớ



Tháng Mười cho một cơn mưa rất nhẹ
Rơi xuống đời và lay khẽ tim tôi
Vòng bánh xe quay vội qua lối cũ
Rồi lạc đường, ủ rũ giữa đêm thâu

Mất bao lâu mới nhoà hết nỗi đau
Mất bao lâu, em mới ở phía sau nhung nhớ
Và bao lâu mưa mới thôi trăn trở
Khóc suốt tháng ngày, hờ hững với gió mây

Khi bóng hình yêu dấu ấy rời tay
Là khi mưa cuộn xoay vào giấc mộng
Em đứng đó giữa hồn tôi trống rỗng
Nở nụ cười rồi bỗng hoá hư không.



(Đoạn cuối lấy ý khi nghe: Từng đêm anh mơ về em, mơ thấy em trở về... :sr:)