PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời yêu!



Witness Star
14-05-2011, 08:02 AM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ11YQO1ia4SRwHe8ksPps6h3a5QyQLa s9wPM17_2fqYyGo0x8C

Lời Yêu

Đừng lặng im em nhé
Nói với anh một lời
Ơ, bên ngoài mưa rơi
Nên anh không nghe rõ

Lời thì thầm rất nhỏ
Nên bị gió cuốn đi
Hay anh chẳng biết gì
Vì say trong ánh mắt

Tâm hồn anh đâu mất
Nói thật, anh chẳng nghe
Ơ kìa, chớ khóc nhè
Anh đã nghe rồi đấy

Tình yêu trong sáng vậy
Em hoà vào gió mây
Đọng lại chút ngất ngây
Anh cho vào thơ nhé.

dvcuong.hbths
14-05-2011, 11:06 AM
uh thì anh cứ cho
em đây không miễn cưỡng
anh có sức tưởng tượng
hòa em cùng gió mưa!!

fallen_angel8x
15-05-2011, 08:13 PM
Bên anh trong cơn mưa
Lặng im nghe tiếng thở
Sao dịu dàng ấm êm
Lành lạnh cơn mưa đêm
Đôi tay anh nóng hổi
Ôm lấy em nhẹ nhàng
Tiếng mưa nghe mênh mang
Con tim em loạn nhịp

KuAnhKho
15-05-2011, 09:01 PM
Nhịp đập trái tim em
Cùng tình yêu mãnh liệt
Em cho bay theo gió
Gởi tới người em yêu

Cho chiều đông đỡ lạnh
Cho nỗi nhớ dần tiêu
Nói với người em yêu
Thiếp yêu chàng mãi mãi.

Nelly. Doanh
16-05-2011, 01:32 AM
Lời yêu trong im lặng
Anh để dành tặng em
Hòa vào thêm chút nắng
Cho ấm áp môi mềm

Lời yêu giữa bóng đêm
Ẩn giấu nhiều bí mật
Chứa tình anh rất thật
Nhưng không nói ra lời

Lời yêu trong im lặng
Bóng trăng soi đợi chờ
Tình nào trong ánh mắt
Để ngày ngày anh mơ.
Con tim hóa lời thơ
Trăm năm còn vương vấn.


p/s: thích chị cũng chiều đc nhớ :gian: Chừa cái tội... khinh thường người "nhớn" đi :kick: