Xem đầy đủ chức năng : Xin lỗi mọi người
DanhVong
13-05-2011, 03:24 AM
Xin lỗi mọi người!! Có lẽ tôi sẽ tự biến mình thành kẽ ích kĩ mất nếu tôi không làm như vậy!! Để chuộc lỗi của mình, tức là vì tôi mà topic của các bạn bị đống, và những “khách thơ” đột ngột mất sân chơi. Tôi xin được xóa đi các bài đã đăng mà với chỉ mong muốn một đều, xin hãy mỡ lại trả lại cái topic ấy cho thân chủ của nó. Tôi không muốn gì chỉ riêng bản thân tôi mà lặng lẽ từng cái topics ra đi . nếu như trong tương lai tôi có tham gia topic nào mà các bạn thấy không vừa ý thì cứ việc xóa bài tôi đừng vì tôi làm mất tình cộng đông!!
Đích thực tôi sai! Cũng giống như trong topic của avie(gọi hè), anh ta phàn nàn tôi đối không có luật bởi thế tuy rằng có thái độ hơi cáo , nhưng với một cương vị nào đó tôi vẫn tôn trọng các bạn là ngừng đối để chánh làm mất cảm hứng của bạn bè. Vậy đấy có gì nói thẳng nhau nghe, mất gì đống topic của người ta, đó là một hạnh động mà suốt cả ngày hôm nay tôi không hè tìm được một sự thong cảm, và một lí do để khoan dung cho LUKHACHMUATHU (lukhachmuathu)
Hãy làm theo lời tôi nói nhé tôi không thích đâu!! Đừng cư xử cám tín thế ! Anh nói anh không muốn xóa bài của tôi đổi lại anh có thể đống topic của người ta, rõ rang đây là một phép so sánh mà một em bé mẫu giáo cũng biết cái nào nặng hơn cái nào. Nếu anh xóa bài tôi thì chỉ có mổi mình tôi buồn, nhưng nếu anh đống topic thì cả topic buồn nó dài dòng lắm…. Vậy mà anh lại không nhận ra đều đó!!
Tôi nói những đều này chỉ với một thông điệp hãy xét lại hành động của anh và mỡ lại topic cho người ta, riêng tôi tôi sẽ làm như những gì tôi đã hứa!!
lukhachmuathu
13-05-2011, 04:59 AM
Trước hết xin nói với bạn DanhVong là việc tôi đóng topic đó chẳng liên quan gì đến các bài viết của bạn cả. Tôi đóng nó vì nó sặc mùi chiến tranh, và bắt đầu có xuất hiện những từ ngữ thiếu kiềm chế từ cả hai bên. Điều tôi nói thêm đó là trao đổi với bạn.
Tôi không biết bạn là ai nên bạn đừng nghĩ là tôi thù hằn gì bạn. Tôi công bằng với tất cả mọi người. Ở đâu lặng lẽ từng cái topic ra đi? Bạn nói tôi nghe? Tôi đã từng xóa bài nào của bạn chưa? Chưa đâu nhé, chỉ có bạn tự xóa bài của bạn thôi. Tôi chẳng làm gì sai để cần được bạn khoan dung cả. Vậy nên bạn cũng k cần bỏ nhiều thời gian cả ngày ngồi nghĩ lý do để khoan dung cho tôi.
Không biết chủ topic có buồn vì tôi đóng topic không, chứ tôi tin rằng bạn đó sẽ buồn khi chứng kiến cảnh chiến tranh xảy ra trong topic của mình. Topic có được mở hay không là do chủ topic. Tôi chỉ chịu trách nhiệm với chủ topic chứ không phải với bạn.
Sân chơi không thiếu, không có pic này thì chức năng Gửi bài mới có đó, bạn và các bạn khác hoàn toàn có thể tự mở sân chơi khác, chẳng phải vì tôi đóng cái pic này lại mà các bạn k còn sân chơi. Đừng đổ cho tôi cái tội to thế, tôi đỡ không nổi đâu.
fallen_angel8x
13-05-2011, 05:11 AM
Tình hình là vụ này ngừng ở đây thôi, không lại thành ra mất hòa khí thật giờ.
Nguyên nhân cũng là ở Fal mà ra, fal đã có lời xin lỗi rồi mà, "bệnh ngứa tay mãn tính" :so_funny:
có gì fal chịu hết cho, Diệp Phong cũng người nhà cả, có gì đi làm dăm ba vại bia xí xóa là xong mak :sr:
DiệpPhong
13-05-2011, 05:54 AM
uk Lão Fal nói đúng đấy
Bỏ qua chuyện cũ đi
Nếu thích thì lập pic mới một tí ấy mà
DanhVong
13-05-2011, 07:59 AM
Chưa sông đâu! Lữ khách mùa thu à! Tôi không phải là người không biết đúng sai! Bởi vậy không thể nói lơ mơ vài câu là có thể ra đi được
Ông nói cái pic đó nặng mùi chiến tranh và có vài từ không khiếm nhả cho hỏi không khiếm nhả chổ nào!!
Nặng mùi chiến tranh thì đã sao, cái đó chỉ qua là để anh em hứng mà đối thôi!
Hình ảnh tôi dùng đều là lịch sử và văn hoc. Trả hạn như " Đánh còn cái lai vừng cũng đánh"_đây vốn vĩ là câu nói của chị Úc Tịch. "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh"" là câu nói của Cụ Hồ, Hình ảnh quả cam là muốn nhắc đến chàng trai Trần quốc Toản, Vậy kính mời anh lục lại cái Topic tìm dùm em đâu là từ khiếm nhả mà theo cái nghĩ như anh đã hiểu. Còn như anh có nhằm lẩn giữa khái niệm lịch sử và một đều gì đó thì thôi em cũng bó tay!
Dạ thưa anh! em cũng không hề nói rằng anh có thù quán với em!! Mà trong dòng suy tưởng cũng chưa hề nghĩ đến đều đó!! Mà nếu anh có nghĩ đến thật em đây cũng chẳng chách khứ chi đâu. Con người mà luôn thường chịu vì lị với cái "tâm ma" của chính bản thân mình!__"Từng cái topic lặng lẽ ra đi" , ai dám đảm bảo rằng hôm nay cái topic này bị đống, ngày mai cái topic kia lại không. Hãy cho tôi một lí do đừng làm việc theo cảm tính, khoa học và công bằng như anh đã nói nhé!!
Chắc không gì công bằng ở đây hơn việc Lukhachmuathu mỡ lại cái topic ấy cho mọi người
Anh nói rằng topic có được mỡ hay không là anh chỉ chịu chách nhiệm với chủ của topic chứ không liên quan gì đến khchs cả, mà cụ thể ở đây chính là tôi. Một lần nữa chân trọng nói lại câu ấy!_Dạ thưa anh! anh có nhằm lẫn không khi nói câu ấy, hay là anh nói trong sự bực tức ngôn từ non trẽ, thiếu si nghĩ. Rõ ràng tất cả chúng ta ở đây đến với nhau chủ yếu là mua vui, anh tôn trọng tôi thì tôi mới tôn trọng anh. Nếu anh xem tôi chẳng ra gì vậy cho hỏi anh lặp topic để làm gì và ý nghĩa gì cũng như anh khi tôi lặp topic khát, chỉ nói đến đây thôi nó nặng mùi phi lí rồi anh ạ!_lukhachmuathu
Thân chào!! Tôi nghĩ mọi vấn đề sẽ được giải quyết khi lukhachmuathu nhận rằng mình đã sai khi hành động như thế và mỡ lại topic ấy
lukhachmuathu
13-05-2011, 10:41 AM
Có một điều rằng bạn DanhVong à, bạn cứ post bài tại đây, tôi không giấu giếm và cũng không trốn tránh trả lời bạn đâu mà bạn phải vào tận hồ sơ của tôi pm với nội dung y chang như ở đây thế. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì điều đó.
Tôi khẳng định với bạn rằng đề tài chiến tranh là hoàn toàn hợp lệ. Tôi là người yêu nước, tôi tự hào vì những cuộc chiến tranh giữ nước anh dũng ấy. Tôi cũng chưa bao giờ mở miệng ra nói rằng bạn nói không có căn cứ lịch sử, ok?
Cái "chiến tranh" mà tôi nói ở trên ấy, đó là chiến tranh giữa hai bạn. Tức là một kiểu nói ẩn dụ. Chiến tranh giữa những người làm thơ. Ok?
Còn cái từ ngữ khiếm nhã ấy à, có chứ:
Hây da, cũng tự biết vậy à
Hay mãi bây giờ mới nhận ra
:blow:
**********************************
Không rảnh sao đi bóp quả cam
Hỏi thích nữa không thì chẳng nói
Lại đòi việc nước chõ mồm vào
Cứ o oe khóc khóc gào
Mà đòi, "việc nước" nghe sao buồn cười
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:
Theo bạn thì từ "chõ mồm" có phải là từ khiếm nhã không?
Chết! Có mình tôi bênh thằng Lin sau đở được đây! Quý vị đánh tới tấp quá<--
với một người chưa quen biết mà bạn gọi người ta là "thằng" có được coi là lời nói lịch sự không?
*******************
Tôi khuyên anh _đồ lính tiên phong
Lấy thân đỡ đạn_chết chẳng có tên
Phí đời trai, uổng kiếp làm người
Buôn xuôi đầu hàn mai này tôi đãi cơm tù cho!!
với nhưng câu thơ như vậy thì có được coi là lời nói lịch sự không? Bạn viết về đề tài chiến tranh mà khuyên người ta đầu hàng mà không xung phong thì bạn gọi điều đó là gì? Dù tiên phong của cả bên ta và bên địch, họ đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng và vinh danh chứ không phải là như bạn nói ở trên.
OK. Vậy xong phần chiến tranh và khiếm nhã, được chứ, tôi k trích dẫn sai đâu nhỉ?
Tôi biết lịch sử, tôi cũng đã từng học qua lịch sử, nên tôi biết tất cả những điều bạn nói, nhưng còn một điều tôi không hiểu, "cái lai vừng" là cái gì? Chị Úc Tịch là ai?
Bạn nói có căn cứ lịch sử, vậy bạn có biết lịch sử là phải chính xác không?
"Còn cái lai quần cũng đánh" là câu nói nổi tiếng của chị Út Tịch chứ chả phải "cái lai vừng" và chị Úc Tịch nào nào đó, ok?
Con người mà luôn thường chịu vì lị với cái "tâm ma" của chính bản thân mình!__"Từng cái topic lặng lẽ ra đi" , ai dám đảm bảo rằng hôm nay cái topic này bị đống, ngày mai cái topic kia lại không. Hãy cho tôi một lí do đừng làm việc theo cảm tính, khoa học và công bằng như anh đã nói nhé!!
Thay vì trả lời câu hỏi này của bạn, tôi hỏi ngược lại bạn một câu: Vậy bạn lấy căn cứ đâu mà khẳng định rằng hôm nay tôi đóng cái topic này, ngày mai tôi sẽ đóng cái topic khác. Bạn nghĩ tôi làm việc tùy tiện, muốn đóng topic nào thì đóng sao? Bạn nghĩ rằng tôi làm việc theo cảm tính, thấy buồn thì đóng, xoá topic cho đỡ buồn à? Tôi không nhàm chán thế đâu. Cho bạn kiểm tra vài ngàn bài viết của member post tại box thơ này, có bao nhiêu topic tôi đóng? Đếm trên đầu ngón tay 1 bàn tay của bạn không hết đâu.
Tôi dám đảm bảo với bạn rằng, những topic tôi chính tay đóng vào đều hợp tình và hợp lý cả. Tính cả cái topic mà tôi đang trả lời chất vấn bạn đây.
Tôi làm việc công bằng và luôn như thế. Chẳng lẽ tôi cần phải có lý do để mình được làm việc công bằng và khoa học à?
Nói qua nói lại, xoay quanh cũng chỉ là việc mở lại topic đó. Như tôi đã nói, tôi chịu trách nhiệm với chủ topic vì đó không phải là của bạn. Và chẳng có gì bất công khi tôi đóng nó cả, sao không ai hô hào bất công, ngay cả chủ topic mà chỉ có bạn thôi? Vậy xin hỏi, tôi bất công chỗ nào để cần phải công bằng. Bạn DiepPhong nếu có đọc tới đây, xin cho tôi biết, bạn có yêu cầu tôi mở lại topic đó không?
Tôi tôn trọng bạn, bạn DanhVong à, ít nhất thì tôi chăm chút vào câu từ, vào sự chính xác của ngôn ngữ để làm thế nào đó những điều tôi viết ra có thể chuyển tải một cách chính xác nhất điều tôi muốn nói. Còn bạn, bạn có tôn trọng tôi như tôi tôn trọng bạn không?
Nếu tôi không xem bạn ra gì, tôi phải cất công trả lời bạn trong khi tôi phải cố gắng hết sức để đọc hiểu những gì mà bạn viết hay sao? Tôi phải cố công giải thích cặn kẽ lý lẽ của tôi cho bạn để bạn hiểu tôi hơn hay sao? Bạn chụp cho người khác cái mũ hơi to đấy. Mà tôi có làm gì với các topic của bạn để bạn cho rằng tôi nói nặng mùi phi lý.
Tôi làm việc theo chức năng được giao, tôi đưa ra chứng cứ ở trên, tôi sợ sẽ xảy ra những điều to tát hơn khi để các bạn tiếp tục theo đuổi đề tài đó nên tôi đóng topic. Như vậy mà tôi sai sao? Tôi góp ý với cách làm thơ văn xuôi của bạn, để bạn yêu thơ và chơi thơ tốt hơn, như vậy là tôi sai sao?
Nguoitakho
13-05-2011, 06:48 PM
DV hiếu thắng quá em ak. LKMT chỉ làm đúng chức năng của mình,chị vào đọc còn cảm thấy khó chịu. Lịch sử VN nên trân trọng và gìn giữ nó chứ k pải để các e mang ra phỉ báng nhau như thế. Sân chơi này mở ra là để mọi người vui vẻ, cùng nhau làm thơ. E đã đj sai chủ đề bị nhắc nhở là đúng, hà cớ gì e lại trách LKMT. Ở đâu cũng pải có luật, e làm sai luật thì e pải sửa. Chị nghĩ e nên bình tĩnh mà suy nghĩ lại
ty_muoi
13-05-2011, 07:46 PM
Chà, box nào tôi tham gia cũng có hơi hướm chiến tranh thế này à!? Chắc là vì ông trời biết (hay các bạn biết!?) tôi thích xem chiến tranh nhỉ!? Cảm tạ các thịnh tình của các bạn!
Thứ nhất, về tình hình chiến sự mà các bạn đang nhắc đến, là ở trong topic Ngẫu xờ hứng :"> của bạn Diệp Phong đúng chứ? Topic đó tôi không tham gia nên cũng không nắm bắt được tình hình, nhưng theo những gì lướt qua lướt lại từ nãy giờ, thì nguyên nhân là từ những lời mà các bạn đùa qua đùa lại mà mở đầu là đùa với MeLjn_Khjn. Và sau một hồi đùa giả, các bạn chuyển qua đùa thật, cụ thể là xông vào chỉ trích lẫn nhau. Thế là bùm, chiến tranh hạt nhân! Kết quả đóng topic!
Về việc đóng topic, bạn DanhVong có vẻ không thỏa mãn, bạn có nhã ý nhờ mod xóa những bài gây chiến của mình và mở topic lại cho mọi người tham gia. Tôi thấy đó là một nhã ý rất...nhã ý. Nhưng mà hình như đã là chiến tranh thì "một tay vỗ không nên tiếng" thế nên nếu del những bài có hơi hướm chiến tranh thì mod sẽ không biết bắt đầu từ đâu, bởi cái mùi vị chiến tranh đó nó tích tụ từng chút một trong quá trình các bạn post bài trả lời. Vì vậy tôi đồng ý việc mod close topic đó lại. Bạn DanhVong có gì phản đối không nhỉ?
Về vấn đề mà một số bạn tham gia cho rằng bạn DanhVong làm thơ không đúng luật, những vần thơ chỉ đơn giản là những câu văn xuôi xuống dòng thì đó là ý thích của bạn, vì bạn quan niệm đối ý không đối lời, hình như là thế, việc đó tôi không có quyền xen vào, mặc dù thực sự thì tôi cũng không đồng tình lắm, với tôi thơ thì ít nhất khi đọc lên ta cũng thấy được chất thơ trong đó. Đó là quan niệm cá nhân, tôi không tranh cãi.
À, còn vấn đề mà bạn mod nói rằng việc đóng topic bạn chỉ chịu trách nhiệm với chủ topic mà không chịu trách nhiệm với khách chơi thì tôi cũng không hoàn toàn đồng tình đâu, nhưng có lẽ đó chỉ là do bạn ấy chưa cân nhắc trong lời nói thôi.
Và thật ra sau khi topic đã đóng, tôi thấy có hai bài tỏ ý xin lỗi vì đã gây ra chiến tranh hạt nhân: 1 là bài này, bạn DanhVong nhận lỗi, 1 là bài I'm so sorry, bạn fallen_angel8x nhận lỗi, vậy thì còn vấn đề gì nữa đâu nhỉ?
À, mà bây giờ tôi thấy bạn DiệpPhong đã mở topic mới Hỏi - Đáp :>", nếu các bạn có hứng qua đó tham gia xem như bù lại topic đã đóng. Và nếu có thêm thi hứng thì gây chiến tiếp để tôi xem nhỉ!?
fallen_angel8x
13-05-2011, 08:07 PM
Tình hình là ngôn từ khiếm nhã thì Fal xài, Fal nhận, có gì đâu, không những là ngôn từ khiếm nhã mà nếu những gì fal viết trong đoạn topic đó nếu được hiểu cho tận nghĩa thì toàn là những câu nói móc, nói kháy cả, nhiều khi mới đọc thấy thường thường, ngẫm ra 1 tí thành chửi vỗ mặt ... Cái này cũng là fal nhiều khi quá đáng, nóng máu lên thì..... Tính Fal nó vậy, Fal sai thì Fal nhận.
Còn về việc đóng topic, fal nghĩ cũng nên làm, mà lão DP cũng đồng ý rồi, không cần nhiều lời nựa
Còn việc bài post của DV không có vần có lối, trong lúc cãi nhau Fal cũng lưu ý rồi ... nhưng một lần nữa ý kiến của bạn ty_muoi là hợp lý, đó là quan niệm cá nhân, không thể ép được.
Thứ nữa là ý kiến của Nguoitakho về cái gọi là gìn giữ sự trong sáng của Lịch sử VN thì Fal xin ghi nhận, nhưng mà thật ra cũng hơi gượng gạo một tý, vì cái mà fal xài toàn là điển tích văn học Trung Hoa :sr: Fal cũng học sử Việt, cũng hiểu sử Việt, thậm chí dám tự hào mình thuộc sử hơn nhiều người, nhưng mà fal rất ngại lôi sử Việt ra nghịch, thề --------> :dead:
Nguoitakho
13-05-2011, 09:00 PM
Mọi người đã lên tiếng xin lỗi rồi thì thôi nên bỏ wa.DP đã đồng ý đóng topic rùi thì thôi. Nên giữ hoà khí chớ nên chỉ trích nhau làm gì.biết sai thì sửa thế thui. Bác nào rảnh thì vào đối thơ với e
hoantranus_H2T_MT
13-05-2011, 10:04 PM
Thôi các chị em ơi ! Tôi thấy chẳng có gì đáng nói , chuyện này thực tình thì chẳng có đáng chi... Tôi nghĩ là chuyện chẳng ra làm sao cả ... Các chị em tưổi mục tím hoa hoc trò cười cho đó !! Chẳng bapo giờ lại có chuyện cãi nhau cả ... nên toi nghĩ nên giữ hoà khí là tốt nhất !!! Tôi cũng đã từng gây gỗ ỡ Forum vì chuyện bất bình vì chuyện lấy bài nhau ra mà xé mà bôi xoá ... thật mất cảm tình ..... Tôi nghĩ đứng vai trò là khách hoa học trò tôi trình bày như sau :
Công tác viên DanhVong rất có triển vọng về thơ... cậu ấy làm thơ rất tài nhưng chơi chữ và nghịch thơ lại là chuyện khác !!
Trên đời này có đầy người dùng thơ ngòi bút của mình mà châm biếm !!
Thôi đừng chửi nhau giữa ban ngày ban mặt như thế không hay đâu !
Hãy giữ hoà kh í trong nhà và bỏ qua đi cái tính nóng tính của nhau để cùng xây dựng một Hoa Học Trò trong sáng và hồn nhiên vốn có của nó !! Đừng để một chuyện bé xíu hay 1 con sâu nó cứ đục vào nỗi đau của một ai đó hay để con vidus nào đó làm nhức nhối anh Admin Forum. Thì thôi tôi xin các anh chị vì tôi cũng mới đang ký nick name lãng du vào Hoa Học Trò để tâm hồn mình bay bổng
Ôi giờ ơi ! Tôi xin hết !!
DanhVong
13-05-2011, 10:34 PM
Cám ơn sự cảm thông của các bạn!!! Nhưng đành rằng mình đây vẫn thấy dòng sông còn nhiều khúc khiểu con thuyền này chưa thể qua được các bạn à!!
Các bạn biết đấy hàng ngày chúng ta sông đều thiếu thốn, bởi vậy thường hay mượn qua mượn lại. Như tiền bạc chẳng hạn. Nhưng ý mình nói ở đây chẳng liên quan gì đến nợ nầng tiền, bạc cả. Mà mình muốn nói đến cái thuật ""Vay mượn cảm xúc"" Cơ!!! Chúng ta không phải ai cũng đã từng trải nghiệm qua cuộc sông, kinh nghiệm trong chúng ta luôn không đầy đủ. Bởi vậy dù biết hay không thì hằng ngày ngồi tại đây giao lưu đối thơ, chúng ta đều sài đến thuật này. Mà cái gì cũng vậy hể mượn rồi phải trả. Có bao giờ Nói "anh" Lin cưới cô vợ đẹp thì về nhà anh ta có hẳn cô vợ đẹp đâu, rõ ràng chúng ta đang vay mượn cảm xúc là gì. Vậy chẳng có gì sai khi mà chúng ta sài đến các vốn từ của "chơ búa", những vốn từ ấy hoàn toàn có chọn lộc, chúng ta đâu có chửi thề mà thật chất là nghệ thuật đấy. Cũng như Fal những câu từ Fal dùng nghe rất đơn giãn nhưng đôi lúc nghĩ lại nó.....!
Tuy rằng Fal nói có nhiều ẩn ý nhưng đó là những cảm xúc quay mượn và tôi_DanhVong cùng với Fal đều đang thế thân, đống vai chứ không phải sự việc đắng cai đâu mà ví vị cứ....! Chưa chắc gì tôi đã hiểu hết nững gì Fal đã nói và đều ngược lại. "chõ mồm, chết, thằng Lin"<-- Mọi người thử tìm lại văn học thử xem lệu trong văn chương ông cha ta use mấy từ này không. Tôi nghĩ ít nhiều gì cũng có đấy, đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn thường gọi nhau là thằng và mầy đó thôi. Nhưng thôi không bàn nữa, nếu như mọi người nghĩ phải dạ thưa và.... mới là lịch sự mới là bạn bè vậy coi như tôi sai vậy
Cái cảm giác mơ hồ!! Nó bắc đầu tăng cao rồi!! Tôi bậy quá! Không biết đoài mỡ lại topic để làm gì? Nếu tôi xoá bài đi lại càng chẳng biết làm gì? Mâu thuẩn quá chẳng biết tôi làm vì các bạn hay chỉ riêng tôi? Dù vì ai nữa tôi cũng xin kết thúc từ đây!!
Các vấn đề chính tả mong các bạn thông cảm dùm ha!_""Tôi tôn trọng bạn, bạn DanhVong à, ít nhất thì tôi chăm chút vào câu từ, vào sự chính xác của ngôn ngữ để làm thế nào đó những điều tôi viết ra có thể chuyển tải một cách chính xác nhất điều tôi muốn nói. Còn bạn, bạn có tôn trọng tôi như tôi tôn trọng bạn không?""_Thử tìm xem trong câu nói này có sai chính tả không, đừng để ý nghĩa câu nói làm mờ con mắt nhé!
Chúng ta đều có học thức đừng deo chi những đều không hay ho, Cũng đừng cố gặt những đều trầm uất, mấy bữa nay ở nơi tôi trời mưa xuốt mát lắm các bạn à!! Chúc các bạn đối thơ vui vẽ!! Mình xin kết thúc những câu từ mà theo mình vẫn thường hay gọi là cái thứ văn chương vô nghệ thuật!....,,,,,,,,,
avien
14-05-2011, 03:29 AM
thật lòng mà nói mình không thích thơ cũng như tính cách bạn danhvong đang thể hiện trên diễn đàn. thơ của bạn giống như những lời văn lủng củng. tính cách của bạn thì quá hiếu thắng và bảo thủ. sai không nhận sai nên trở thành.... lố bịch
dù sao cũng chỉ là nhận xét riêng của mình đúng hay sai cũng tùy cảm nhận của mỗi người. mình nói có gì không phải xin mọi người thứ lỗi; chỉ mong các bạn , những tâm hồn tha thiết yêu thơ ,chúng ta hãy cùng nhau mang lại sự sạch đẹp và trong sáng cho vườn thơ , cùng nhau lưu lại đây những kỷ niệm những kí ức đẹp nhất của tuổi trẻ
thơ là tinh túy của ngôn từ
đẹp đẽ thanh cao đọng ý thơ
thơ để vui tươi người đắc đạo
thơ làm thư thái bậc thiền sư
thơ cho xẻ chút sầu năm tháng
thơ để chia vui mỗi khắc giờ
thơ đắm thơ say thơ tuyệt diệu
thơ cho thi sĩ sống mà mơ
yêu thơ có nhiều cách. nếu không có năng khiếu về thơ thì đừng nên cố nặn ra thơ bởi như vậy là không tôn trọng thơ mà đang làm xấu đi những vần thơ. với những người không thể làm thơ thì chỉ nên thể hiện tình yêu của mình bằng cách đọc và cảm nhân. chút ngu ý của một người yêu thơ có gì sai mong mọi người đừng chấp.
DanhVong
15-05-2011, 01:05 AM
umh! Mọi người làm tôi nhát bút quá không dám nữa viết nên những vần thơ, cám ơn sự dại bảo của mọi người cho tôi hiểu thêm nhiều về ý thơ và cả con người thơ!!
Có lần tôi ngẩm nghĩ suy tư
Trông ra biển lúa xanh vời vợi
Mẹ tôi thoảng nhẹ, bước đến gần
Thăm hỏi, sang sẽ đều tôi mơ
Mẹ ơi!! Con hỏi câu này nhé
Thơ..thơ..là gì hả mẹ!!
Mẹ mĩm cười, xoa đầu tôi rồi bảo
Nick như con hỏi chi lắm trò
Nói vậy, Mẹ vẫn đáp lời
Hãy trông về phía cánh đồng xa
Nơi ánh chiều tà lặng dần khuất bống
Con thấy không, màu xanh, nét tím của hoàng hôn
Đấy là thơ! Tựa như lòng con đã rõ
Đừng cố mỡ mắt khi lòng con u tối
Nhẹ dần đoi mắt rồi con sẽ thấy
thơ ở ngay đây_ngực ấm của con.
Không dám nữa, thẹn qua vì những câu văn xuôi của minh, nên chỉ có thể hóa mình thành con nicks để nói lên định nghĩa(chỉ là cách nghĩ) về thơ. Mong mọi người thông cảm cho cấu bé(nịks con) này nhé!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.