PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời Thương



KuAnhKho
13-05-2011, 01:13 AM
Cùng về chung một con đường,
Sao chẳng dám nói lời "Thương".
Vì em hoa khôi trong trắng,
Còn tôi một gã tầm thường.

hoantranus_H2T_MT
13-05-2011, 09:27 PM
Nhà nàng ở cạnh nàh tôi
Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rớn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi
Giá đừng có dậu mùng tơi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Một con bướm trắng về bên ấy rồi ..

http://www.youtube.com/watch?v=OaNk6NVUR0Y --> tặng người si tình !

Nguoitakho
13-05-2011, 11:01 PM
Dậu mùng tơi chia cắt đôi ta
nay ta phá vỡ để chung một nhà
hỏi rằng: chàng có thương ta
để ta còn biết, ta sang thăm chàng

DanhVong
14-05-2011, 12:39 AM
Cần chi bận nàng sang đây
Ở bên đó anh sang liền đêm nay
Đêm thâu, trăng sáng với cây đàn
NHạc vang em hát trọn đời bên nhau

dvcuong.hbths
14-05-2011, 11:20 AM
bên nhau 16 trăng rằm
tình ta trọn vẹn như là vầng trăng
hỡi ơi nàng có biết chăng
ta luôn thầm nhớ chơi trăng cùng nàng!

KuAnhKho
14-05-2011, 08:26 PM
Mây mờ phủ nắng trần gian
Hoa kia nở sớm nhưng tàn cũng nhanh
Bây giờ chim đã rời cành
Dù muôn níu dữ cũng đành cho đi