Uờ
12-05-2011, 11:24 PM
Một số phụ nữ nhất định cứ mãi hỏi xem bạn trai hay chồng mình mong đợi gì ở họ mà quên mất câu hỏi lớn là: Bạn muốn gì ở anh ta? Bạn cần xác định mục tiêu! Bạn muốn gì từ một mối quan hệ? Chơi cho vui, vì mê đắm tình dục, những ngạc nhiên, sự dịu dàng, những sở thích chung, vì văn hóa, con cái?
Thay đổi như thế nào?
Tin tốt là không ai bị tiền định là kẻ thất bại hàng loạt trong tình yêu, vì thế nếu bạn nghĩ đến việc trao mình cho một nơi mà trong đó quan hệ có ý nghĩa nhất đối với bạn là với một chai vang à la Bridget, thì đây là cách không bị vướng phải cái vòng sai lầm đau khổ lẩn quẩn.
Bắt đầu phân tích những sai lầm trong quá khứ và rút kinh nghiệm từ chúng.
Và rồi bạn sẽ hiểu chính xác bạn muốn gì từ một mối quan hệ.
Học cách chấp nhận bản thân mình, tôn trọng chính mình và thể hiện mình như bạn vốn có – đó là cách duy nhất để chàng cũng yêu bạn.
Hãy dành thời gian ôn lại quá khứ…
Đó không phải là điều dễ chịu nhất, nhưng cần phải làm nếu bạn muốn rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình và tiếp tục với những điều tốt đẹp hơn. Như Rafiki già nua khôn ngoan đã nói trong phim Vua Sư tử “Quá khứ có thể đau. Nhưng cách tôi nhìn nhận nó là, bạn có thể hoặc chạy trốn nó, hoặc học hỏi từ đó”.
Hãy điểm lại những lý do khiến bạn chia tay trước đây và cố tìm những điểm chung trong tình sử của mình. Cũng nên cố tìm ra xem có dấu hiệu cảnh báo nào bạn đã bỏ qua không.
Hãy tưởng tượng mình ở vào vị trí bạn trai cũ, và bạn sẽ hiểu được những gì anh ta nghĩ và hành xử.
Thời gian chữa lành vết thương, nhưng hồi tưởng và hành động sẽ hàn gắn vết thương lòng trong quá khứ và ngăn cảnh chuyện tương tự xảy ra. Liệt kê một danh sách là chưa đủ: phải có những lúc bạn cần đối đầu với những sai lầm trong quá khứ và những thói quen xấu và sử dụng những kinh nghiệm thương đau đó để giúp mình tiến tới những điều tốt đẹp hơn.
Điều bạn muốn?
Một số phụ nữ nhất định cứ mãi hỏi xem bạn trai hay chồng mình mong đợi gì ở họ mà quên mất câu hỏi lớn là: Bạn muốn gì ở anh ta? Bạn cần xác định mục tiêu! Bạn muốn gì từ một mối quan hệ? Chơi cho vui, vì mê đắm tình dục, những ngạc nhiên, sự dịu dàng, những sở thích chung, vì văn hóa, con cái?
Đừng lo lắng: biết mình muốn gì không đồng nghĩa với sự nhàm chán và không ngăn cản bạn tận huởng những điều bất ngờ xảy đến! Nó chỉ đơn giản đưa ra cho bạn hướng đi, và trên hết, giúp bạn không lặp lại sai lầm cũ!
Yêu bản thân mình
Khi bạn quen anh Vũ, bạn cùng anh ấy tham gia các chiến dịch phản đối vì anh ấy là người bảo vệ động vật, còn khi ở cùng anh Minh, bạn dành nửa cuộc sống của mình đứng cổ vũ bên lề các cuộc đua xe máy, và rồi đột nhiên bạn lại yêu âm nhạc chỉ vì đó là những gì mà anh Nam thích nghe…
Hãy ngừng lại một phút xem nào: từ đâu mà bạn bước vào sự đánh đồng này vậy? Bạn cần phải tôn trọng chính bản thân mình, sở thích của mình (và những gì bạn không thích), những mối quan tâm và mong ước của bạn. Hãy bày tỏ và khẳng định cái tôi và tính cách của bạn và bạn sẽ nhân ba khả năng có thể tìm được người đàn ông dành cho bạn, người sẽ yêu bạn vì chính bạn và bổ sung cho con người của bạn.
Nếu bạn đã giao du với cùng một mẫu đàn ông trong 10 năm qua, dù đó là mẫu người trí tuệ chán ngắt hay cuồng tín với thể thao mà chẳng có chút tế bào thần kinh nào trong cơ thể rắn chắc, có lẽ bạn đã tự khắc vào đầu mình rằng chỉ có một mẫu người dành cho bạn. Rõ ràng điều đó là không ổn, vì thế bạn có lẽ cần phiêu lưu một chút!
Hãy nhìn sang những hướng khác. Bạn có gì để mất đâu khi phá vỡ cái vòng lẩn quẩn của chuyện đi chơi với cùng một kiểu đàn ông rồi kết thúc trong bất hạnh?! Có lẽ bạn sẽ thấy rằng bạn đã tìm kiếm sai chỗ mà thôi…
_sưu tầm_
Thay đổi như thế nào?
Tin tốt là không ai bị tiền định là kẻ thất bại hàng loạt trong tình yêu, vì thế nếu bạn nghĩ đến việc trao mình cho một nơi mà trong đó quan hệ có ý nghĩa nhất đối với bạn là với một chai vang à la Bridget, thì đây là cách không bị vướng phải cái vòng sai lầm đau khổ lẩn quẩn.
Bắt đầu phân tích những sai lầm trong quá khứ và rút kinh nghiệm từ chúng.
Và rồi bạn sẽ hiểu chính xác bạn muốn gì từ một mối quan hệ.
Học cách chấp nhận bản thân mình, tôn trọng chính mình và thể hiện mình như bạn vốn có – đó là cách duy nhất để chàng cũng yêu bạn.
Hãy dành thời gian ôn lại quá khứ…
Đó không phải là điều dễ chịu nhất, nhưng cần phải làm nếu bạn muốn rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình và tiếp tục với những điều tốt đẹp hơn. Như Rafiki già nua khôn ngoan đã nói trong phim Vua Sư tử “Quá khứ có thể đau. Nhưng cách tôi nhìn nhận nó là, bạn có thể hoặc chạy trốn nó, hoặc học hỏi từ đó”.
Hãy điểm lại những lý do khiến bạn chia tay trước đây và cố tìm những điểm chung trong tình sử của mình. Cũng nên cố tìm ra xem có dấu hiệu cảnh báo nào bạn đã bỏ qua không.
Hãy tưởng tượng mình ở vào vị trí bạn trai cũ, và bạn sẽ hiểu được những gì anh ta nghĩ và hành xử.
Thời gian chữa lành vết thương, nhưng hồi tưởng và hành động sẽ hàn gắn vết thương lòng trong quá khứ và ngăn cảnh chuyện tương tự xảy ra. Liệt kê một danh sách là chưa đủ: phải có những lúc bạn cần đối đầu với những sai lầm trong quá khứ và những thói quen xấu và sử dụng những kinh nghiệm thương đau đó để giúp mình tiến tới những điều tốt đẹp hơn.
Điều bạn muốn?
Một số phụ nữ nhất định cứ mãi hỏi xem bạn trai hay chồng mình mong đợi gì ở họ mà quên mất câu hỏi lớn là: Bạn muốn gì ở anh ta? Bạn cần xác định mục tiêu! Bạn muốn gì từ một mối quan hệ? Chơi cho vui, vì mê đắm tình dục, những ngạc nhiên, sự dịu dàng, những sở thích chung, vì văn hóa, con cái?
Đừng lo lắng: biết mình muốn gì không đồng nghĩa với sự nhàm chán và không ngăn cản bạn tận huởng những điều bất ngờ xảy đến! Nó chỉ đơn giản đưa ra cho bạn hướng đi, và trên hết, giúp bạn không lặp lại sai lầm cũ!
Yêu bản thân mình
Khi bạn quen anh Vũ, bạn cùng anh ấy tham gia các chiến dịch phản đối vì anh ấy là người bảo vệ động vật, còn khi ở cùng anh Minh, bạn dành nửa cuộc sống của mình đứng cổ vũ bên lề các cuộc đua xe máy, và rồi đột nhiên bạn lại yêu âm nhạc chỉ vì đó là những gì mà anh Nam thích nghe…
Hãy ngừng lại một phút xem nào: từ đâu mà bạn bước vào sự đánh đồng này vậy? Bạn cần phải tôn trọng chính bản thân mình, sở thích của mình (và những gì bạn không thích), những mối quan tâm và mong ước của bạn. Hãy bày tỏ và khẳng định cái tôi và tính cách của bạn và bạn sẽ nhân ba khả năng có thể tìm được người đàn ông dành cho bạn, người sẽ yêu bạn vì chính bạn và bổ sung cho con người của bạn.
Nếu bạn đã giao du với cùng một mẫu đàn ông trong 10 năm qua, dù đó là mẫu người trí tuệ chán ngắt hay cuồng tín với thể thao mà chẳng có chút tế bào thần kinh nào trong cơ thể rắn chắc, có lẽ bạn đã tự khắc vào đầu mình rằng chỉ có một mẫu người dành cho bạn. Rõ ràng điều đó là không ổn, vì thế bạn có lẽ cần phiêu lưu một chút!
Hãy nhìn sang những hướng khác. Bạn có gì để mất đâu khi phá vỡ cái vòng lẩn quẩn của chuyện đi chơi với cùng một kiểu đàn ông rồi kết thúc trong bất hạnh?! Có lẽ bạn sẽ thấy rằng bạn đã tìm kiếm sai chỗ mà thôi…
_sưu tầm_