boyxxtb
11-05-2011, 04:53 AM
(X) tưởng đã hiểu hết về t á, (X) nhầm rồi đối với từng "loại" người t thể hiện theo cách khác nhau. T biết (X) nghĩ t ngờ nghệch, (X) hơn t nhiều á, suy nghĩ của (X) về t, t không bận tâm vì t biết cái suy nghĩ đó chẳng ảnh hưởng gì với t cả. Nhiều khi t bực với (X), muốn nói ra tất cả rằng (X) thì tốt đẹp lắm à, hãy luôn tự sướng với cái suy nghĩ của (X) đi. Nhưng lúc đó t đã nhường nhịn vì t biết sẽ thật hài hước nếu t làm như vậy chỉ để thỏa mãn cái cảm xúc nhất thời. Hiện tại t thua (X) về 1 số mặt nhưng phía trước vẫn là cả 1 bầu trời đấy !. Có lẽ một ngày (X) cũng nên tham khảo câu triết lý: Đôi khi bạn phải biết thua một trận đánh, để có thể chiến thắng cả một đại cuộc.
Ngày đó sẽ đến không xa đâu !.
Ngày đó sẽ đến không xa đâu !.