Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cô Bạn Cùng Lớp



KuAnhKho
11-05-2011, 03:47 AM
Đã yêu cô bạn cùng lớp lâu rồi,
Mãi sao chưa nói được lời yêu ẹm
Chỉ sợ em chê phận tôi thấp hèn,
Không yêu! Còn nỡ chộc quê tôi hoài.

hoantranus_H2T_MT
11-05-2011, 10:20 PM
Chộng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm song thương mặc người
Nếu yêu thì cứ hỏi người
Để người tính tiếp đến chuyện trầu cau

Làm con gái không dễ đâu nghe các bạn !!! Ngoài ngoại hình ưa nhìn phải thông minh và sắc sảo... Tinh tế và có một trái tim biết thương gia đình và con cái ! Hj hj... em chưa có chồng.... nè ! Trên lớp em em học dốt số 1 luôn đó !! có anh nào yêu em hok ?!

KuAnhKho
12-05-2011, 02:04 AM
Treo cau nhưng sợ nhã đau
Nói yêu lại sợ trăm điều
Đành thôi quên lẵng cho rồi
Tình đầu dang dở vậy thội

.:oo0wjndy0oo:.
12-05-2011, 04:22 AM
tình đầu mộng ước bấy lâu
sao khi tình đến âu sầu nghĩ suy
đã yêu cứ nói ra đi
biết đâu người cũng đợi chờ tình ta

DanhVong
12-05-2011, 04:25 AM
Đúng là con nick hiểu yêu là gì
Mới bấy nhiêu đã không dám liều
Vậy bao giò mới được yêu
Cô ấy ngồi bên_bực lắm rồi!!
(bực gì có thằng ngóc bên mình, yêu mà ko nói!)

KuAnhKho
13-05-2011, 12:42 AM
Người ta xinh đẹp tài cao
Tôi đây áo rách, đâu nào với cao.
Dẫu là cô ấy bằng lòng
Thì tôi cũng cứ nỗi lòng ngàn năm.

hoantranus_H2T_MT
13-05-2011, 05:19 AM
Thương người như thể thương thân
Thương ai đứng ngóng trông ngồi ngẩn ngơ
Thương tôi sống kiếp bơ vơ
Bao năm canh thức thẩn thơ tôi chờ ..
Hoa kia sớm nở tối tàn
Tình em trinh tuyết như thời ban sơ
Hữu duyên nguyện ước sánh đôi
Để tình trang trải đắm say mặn nồng ..

Bao giờ kết duyên vợ chồng
Cho tôi thiệp chúc - mừng đám cưới nha !! (tặng người si tình !!!)

dvcuong.hbths
14-05-2011, 11:29 AM
giữa chốn hoa nguyệt hoa đào
tôi nào biết được hoa nào là em
anh thì thích chọn lấy em
nhở may nhầm lẫn em nào buồn không?

KuAnhKho
14-05-2011, 08:19 PM
Trời cao muôn ngàn ông sao
Sao tôi biết được sao nào là em
Vì là anh thích sao em
Cho nên thơ thẩn cả đêm ngồi chờ