Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cơn gió



kikukiku
10-05-2011, 10:51 AM
Cơn gió
Tác giả: kikukiku
Tình trạng: đang viết
Thể loại: tình cảm nhẹ nhàng

“ Anh như gió. Đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nhưng em sẽ không làm bồ công anh giữ anh ở lại. Anh sẽ lại là gió phải không anh? “

Tôi là một otaku thường bị mọi người cho là kì quặc. Tôi có một cô bạn thân tên Lin, là bạn thân của nhau từ thời ……..xách dép đi đập ong. Lin là một cô gái khá dễ thương và có cá tính. Tôi và Lin thường tâm sự với nhau đủ thứ chuyện mà bình thường có khi chẳng nói với ai. Từ chuyện ở lớp ra sao, chuyện từng đứa trong lớp thế nào cho đến chuyện Lin thích khanh- cậu bạn cũ gần nhà và hiện đang học lớp bên cạnh còn tôi thích Duy- anh bạn cùng lớp và nhiều chuyện khác. Lin đã bày tỏ tình cảm của mình và hiện cả hai đang là một đôi. Lin rất tâm lí, ko bao giờ bỏ tôi một mình để đi chơi với Khanh và ngược lại. 2 người đi chơi luôn lôi tôi theo nhưng tôi luôn lấy cớ về trước, lượn lờ trong tiệm sách đọc ké những bộ manga mới miễn phí ( tất nhiên ).

Ngày đầu nhập học ở trường cấp 3, tôi đã sục sạo mọi ngóc ngách trong trường và tình cờ thấy một nơi thật đẹp lại yên tĩnh phía sau mấy dãy phòng học ồn ào: 1 cây phượng đỏ rực, 1 thảm cỏ êm như nhung và 1 chàng trai đang nằm ngủ như …. hoàng tử ngủ trong rừng. Khuôn mặt thật bình yên. Tôi đã bỏ đi sau 1’ ngẩn ngơ ngắm khuôn mặt ấy, tự hỏi đó có phải 1 hoàng tử manga tôi thích ko? Bắt đầu học chính thức tôi mới biết cậu ta tên Duy.

Đơn giản bởi Duy cùng lớp với tôi. Là 1 anh chàng ga-lăng, đẹp trai, gia đình lại giàu có, nói chung là hội đủ mọi yếu tố của 1 hoàng tử, Duy được rất nhiều cô gái xinh xắn trong và ngoài trường mến mộ. Duy là ước mơ của hầu hết tụi con gái và là ác mộng của ( cũng ) hầu hết tụi con trai. Khuôn mặt lạnh lung của Duy cứ như 1 chiếc mặt nạ tuyệt đẹp vậy. Duy sở hữu 1 danh sách dài dằng dặc các cô người yêu nhưng ko ai trụ quá 10 ngày. Cũng chẳng có gì là lạ. bọn con trai vẫn thường thách nhau xem danh sách của ai dài hơn mà.

**************************************

Phải nói rằng, đối với bọn con trai, tôi ko phải là con gái và đối với bọn con gái thì tôi là 1 thằng con trai. Tôi thường xuống sân chơi bóng với bọn con trai, huỳnh huỵch rượt đuổi tụi nó khắp trường và sẵn sang thượng cẳng tay, hạ cẳng chân bất cứ lúc nào tôi….. hứng. Chúng thường trêu tôi là chằn tinh chuyển kiếp nên chiến tranh xảy ra liên miên. Dù vậy, tôi vẫn chẳng quan tâm mọi người nói gì, nghĩ gì về tôi. Tôi nghĩ: chỉ cần mình ko làm sai chuyện gì và mình sống thoải mái là đủ. Nhưng rồi cuộc sống bình yên của tôi đã bị đảo lộn vào ngày 14/2.


Hôm ấy, vừa bước vào lớp , chưa kịp thở sau cuộc chạy đua với cái ….cổng trường, tôi đã nhận ra vài tên con trai nhìn mình chằm chằm, đầy thích thú, cứ như tôi từ trên trời rơi xuống vậy. Chẳng hề quan tâm, tôi thản nhiên như ko thấy gì, vẫn học vẫn đọc manga, vẫn ngủ như mọi ngày. Chỉ nghe hình như có ai đó nói gì với mình. Tôi “ừ” ngay để tiếp tục giấc ngủ ngon lành của mình.

- Dậy, dậy, dậy! Mày còn định ngủ đến bao giờ? – Lin cầm đầu tôi lắc lia lịa.
- Cho tao ngủ thêm tí nữa đi.
- Dậy đi. Về rồi đấy. Mày định ngủ qua đêm ở đây chắc?
- 5’ nữa thôi.
- Dậy…y…y…y…! – Lin quát lên – Cho mày 10’ để thu dọn đống bừa bộn này và ra cổng. Tao đi lấy xe. Trễ ráng cuốc bộ về nhá.
Lin dúi đầu tôi 1 cái rồi bỏ đi. Tôi uể oải bò dậy, vơ sách vở vào cặp, miệng ko ngừng lẩm bẩm sao ông bảo vệ ko đánh muộn mươi phút nữa.
Duy đến bên cạnh và tặng tôi 1 hộp quà màu xanh- màu tôi thích nhất. Duy bảo cậu ấy thích tôi, thích cá tính của tôi và hỏi tôi có đồng ý làm bạn gái cậu ấy ko. Tôi nhìn Duy khó hiểu. Duy đang đùa hay tôi đang mơ đây? Duy ko cần tôi trả lời ngay, bảo cứ từ từ suy nghĩ rồi mai trả lời cậu ấy cũng được.

Tôi nhìn theo đến khi bóng Duy khuất hẳn, vẫn chẳng hiểu gì cả. Lắc đầu, tôi cho nốt sách vở vào cặp và xách theo hộp quà ra khỏi lớp, ko nén được cái ngáp dài.

Tôi và Lin đến quán kem quen thuộc, gọi 2 ly kem, sôcôla cho tôi và dâu cho Lin.

- Này, cái đó của ai vậy? – Lin chỉ chỉ tay vào hộp quà.
- Duy! – Tôi đáp gọn lỏn
Lin trố mắt nhìn, há hốc mồm kinh ngạc. Tôi đút kem vào miệng Lin trước khi cô nàng kịp hét lên.

- Thật ko? Cậu ko đùa đấy chứ? – Lin hồ hởi.
-

*Sẽ lại yêu.
11-05-2011, 03:20 AM
Hic, tạm thời là do truyện của ấy ngắn quá nên tớ cũng chẳng biết nhận xét làm sao *gãi đầu* nhưng cậu lưu ý 1 tí tẹo sau đây :
- Cậu đừng nên viết tắt nhé! Viết tắt khi đọc sẽ làm mất cảm xúc của người đọc ráng viết thẳng ra 1 tí tẹo >.<
- Còn riêng theo tớ nghĩ, khúc mà nhân vật Duy tặng quà cho cô bé 'chằn tinh chuyển kiêp' thì tớ nghĩ cô bé ấy đã thích Duy rồi thì không thể nào có thái độ ấy được! Nếu tớ mà là cô bé ấy, tớ thề là máu từ khắp thân thể dồn lên khuôn mặt tớ và mắt mở to hết cỡ =))=)). Cơn buồn ngủ cũng sợ mà chạy đi đâu mất tiêu X_X. Nhưng cô bé này hơi 'tỉnh' 1 chút, dù sao thì đó là ý kiến của tớ. Cậu tham khảo thôi nhé >.<. Chúc ấy đông khách :x

kikukiku
11-05-2011, 09:31 AM
thank ấy đã nhận xét

kikukiku
11-05-2011, 09:33 AM
tớ chỉ viết ngẫu hứng thôi và tớ thích nhân vật của mình nó quái quái một chút. thế mới có cái cho ấy nhận xét chứ