congiobuon
15-09-2005, 08:05 PM
Anh trở về rồi vội vã ra đi
Bỏ lại em va khoảng trời xanh con gái
Anh thì đi còn mùa thu ở lại
Em một mình với góc phố mồ côi
Ngày ấy anh đi chẳng nói một lời
Cầm tay tình yêu gửi vào trong mắt
Bữa ấy Sài Gòn mưa trắng trời trắng đất
Nào ai đã kịp nói gì đâu
Em gửi tinh yêu trong những tiếng còi tàu
Dẫu chưa một lần được chở che trong vòng tay nồng ấm
Chưa mọt lần nghe thời gian trôi rất chậm
Chưa một lần hò hẹn với riêng anh
Ngày mai thôi kỷ niệm sẽ nguyên hình
Anh mang theo mùa xuân về ngõ nhỏ
Cuối con đường có bóng em chờ ở đó
Tình yêu là phải biết đợi chờ như thế phải không anh?
Bỏ lại em va khoảng trời xanh con gái
Anh thì đi còn mùa thu ở lại
Em một mình với góc phố mồ côi
Ngày ấy anh đi chẳng nói một lời
Cầm tay tình yêu gửi vào trong mắt
Bữa ấy Sài Gòn mưa trắng trời trắng đất
Nào ai đã kịp nói gì đâu
Em gửi tinh yêu trong những tiếng còi tàu
Dẫu chưa một lần được chở che trong vòng tay nồng ấm
Chưa mọt lần nghe thời gian trôi rất chậm
Chưa một lần hò hẹn với riêng anh
Ngày mai thôi kỷ niệm sẽ nguyên hình
Anh mang theo mùa xuân về ngõ nhỏ
Cuối con đường có bóng em chờ ở đó
Tình yêu là phải biết đợi chờ như thế phải không anh?