Xem đầy đủ chức năng : Giá như.....
congiobuon
15-09-2005, 07:56 PM
Giá như hôm ấy không gặp nhau
Đường đời không lỡ một chuyến tàu
Ta đã không vương tình đôi lứa
Để lại chia ly,lai nhuốm sầu
Giá như hôm ấy anh đừng đến
Để em không gặp,để không quen
Không có những lần anh lỗi hẹn
Tình hồng nhuộm sắc,chuyển màu đen
Giá như không có những tình thư
Lời yêu gửi gắm mỗi câu từ
Đưa người lạc bước đường duyên nợ
Thì ta đã khỏi vướng trầm tư
Giá như thời gian quay trở lại
Em sẽ lẩn tránh không gặp anh
Đường đời xoá đi một ngang trái
Quên một cuộc tình vốn mỏng manh.
thehill_tn
15-09-2005, 09:09 PM
thời gian ko thể nào quay trở lại
nếu đượcthi anh cũng chẵng quen
đễ em khỏi phải trách phải hờn khỏi phải buồn day dút
nếu vì yêu mà bây giờ hối hận
vậy anh thà luc trước ko được yêu
phonglantim
15-09-2005, 10:56 PM
Giá như ngày ấy chẳng gặp anh
yêu thương giờ đã chẳng thành nỗi đau
THời gian sao cứ trôi mau
làm ta mang nặng nỗi sầu hôm nao
Chanh Chua
15-09-2005, 11:23 PM
Giá như ngày ấy trời đừng mưa
Thì nỗi đau sẽ chưa hình thành
Giá mà đừng gặp được anh
Giơ đây đâu phải vì anh em buồn .........
phonglantim
15-09-2005, 11:31 PM
Giá như trời đổ mưa tuôn
Che đôi dòng lệ mắt buồn hôm nao
Giá như...em biết làm sao
bây giờ em phải làm sao ...hết buồn?
ke_lanh_lung2500
15-09-2005, 11:36 PM
Giá như ta nói với nhau
Thì đâu đến nổi tấm tình chia hai
Giá như em biết ngày mai
Thì em sẽ bỏ ngày dài yêu anh
=====================
phonglantim
16-09-2005, 05:46 AM
Giá như anh nói một lời
Thì em đâu đén đau thương thế này
Anh nơi xa ấy có hay
Nỗi lòng tâm sự kẻ này đang mang?
thanhduongkhongcochua
16-09-2005, 07:29 AM
giá như dừng có gặp em
thì anh đâu gặp vận đen thế này...
Bach_Mai
16-09-2005, 07:29 AM
Chuyện quá khứ sao cứ nói giá như
Chuyện qua rồi sao thời gian trở lại.
Biết khi yêu đã là lựa chọn sai
Vậy giá như chi để sầu nặng thêm.
congiobuon
16-09-2005, 08:34 PM
Giá như hôm ấy trời không mưa
Đôi ta đâu có được sum vầy
Được yêu,được nếm mùi nhung nhớ
Được khổ,được đau,được khóc tình...
phonglantim
17-09-2005, 03:02 AM
Giá như....em chảng giá như
THì giờ em đã chẳng như thế này
Tâm can sao bị đọa đày
Nhớ về ai đó cả ngày lẫn đêm
congiobuon
17-09-2005, 06:55 AM
Giá như không có câu thề
Thì ngày hôm ấy đâu về cùng anh
Giữa trời bừng đổ mưa bay
Giá như cũng mất,lời thề cũng theo
phonglantim
19-09-2005, 11:01 PM
Nếu như không có câu thề
THì em quên mất ..đâu về cùng anh
Giá như mưa đổ thật nhanh
Làm em ướt áo,anh thương 1 lần(câu này quen quen:D)
kebatmattroi
20-09-2005, 12:13 AM
giá như mưa ở thật gần
tình mình vẫn thế ngàn lần thương nhau
rồi ngày mai buồng cau ở lại
em mãi mãi theo anh...một nhà
hoaiphuong
20-09-2005, 01:56 AM
Giá như anh chẳng gặp em
Tim anh cũng đã êm đềm bên ai
Giờ đây đường đã chia hai
Đứt duyên tình cũ vẫn hoài thương đau
Giá như có tiếp lần sau
Anh yêu em mãi, gần nhau không dời
congiobuon
20-09-2005, 03:01 AM
Dù trời đất có bao la
Còn duyên,còn nợ đôi ta còn gần
Giá như anh chớ tần ngần
Gật đầu đôi lứa đâu cần xa nhau
Sân ga đâu rũ mi chào
Trời đâu đổ hạt mưa rào tiễn đưa...
phonglantim
20-09-2005, 05:24 AM
giá như mưa ở thật gần
tình mình vẫn thế ngàn lần thương nhau
rồi ngày mai buồng cau ở lại
em mãi mãi theo anh...một nhà
Giá như anh chẳng đi xa
Nếu như mưa chẳng ở gần
Thì em vẫn vậy...ngàn lần ghét ai
Sao anh cứ mãi đùa dai
Làm tim thổn thức,sớm mai nghẹn ngào
congiobuon
20-09-2005, 09:03 PM
Giá như anh đừng quay lại
Để em không phải mềm lòng
Để rồi từng đêm em khóc
Trách thầm hai chữ''gia như''...
phonglantim
20-09-2005, 10:42 PM
Giá như lúc ấy mềm lòng
Lòng anh đâu phải trống không thế này
Nơi xa em đó có hay
Tình này anh vẫn trao hoài về em
congiobuon
23-09-2005, 01:02 AM
Giá ngày xưa anh đừng nói yêu ngay
Đừng mong ước những điều không thể có
Dù tình yêu mình trao nhau là chân thật
Nhưng lý lẽ nào hàn gắn được nỗi đau?
tomato123
23-09-2005, 01:10 AM
Giá như em đừng nói giá như
Bởi một lần giá như là thêm 1 lần tiếc nuối
Tình em trao là đầu hay cuối
Để bây giờ tiếc nuối giá như
congiobuon
23-09-2005, 01:55 AM
Anh cứ quay đi xin đừng bịn rịn
Kỷ niệm tuyệt vời xin hãy giữ cho nhau
Em yêu anh như từ thuở ban đầu
Hỡi người tình đầu và cũng là tình cuối.
phonglantim
23-09-2005, 04:55 AM
Giá ngày xưa anh đừng nói yêu ngay
Đừng mong ước những điều không thể có
Dù tình yêu mình trao nhau là chân thật
Nhưng lý lẽ nào hàn gắn được nỗi đau?
Giá như ngày ấy đừng yêu
THì đâu có những buổi chiều nhớ nhung
Giá như tình ấy...cuối cùng
Em và anh đã có chung lối về
@Cà húi:
Dẫu một lần tiếc nuối
Em vẫn nói giá như
Bởi thực tại chưa đủ
Làm cho em vui vầy
congiobuon
24-09-2005, 12:12 AM
Mỗi đời người chỉ có một bến tàu
Biết chuyến tàu nào đưa ta đến với người tri kỷ
Khi tình cảm chỉ còn là những cơn sóng lòng âm ỉ
Có quá khó để chia ly...
Người ta có thể chờ đợi nhau vì những lẽ gì ?
Vì một ngày mà quá khứ trở thành hiện tại ?
Như em đã từng khờ dại...
Đợi anh trở về - tìm lại quá khứ đã rất xa...
phonglantim
24-09-2005, 05:36 AM
NGười ta đợi nhau..phải chăng bởi duyên nợ?
Tình cảm con người ai mà đếm được đâu
Có chia li...có u sầu
Có tan mới thấy tình đầu khổ đau
congiobuon
24-09-2005, 07:16 AM
Biết anh đang trễ chuyến đò
Bởi anh lỡ đứng thẫn thờ bên sông
Để rồi anh mãi ngóng trông
Đò xưa rẽ sóng ngược dòng đón anh
phonglantim
25-09-2005, 12:22 AM
Anh giờ bị trễ chuyến đò
Chỉ vì ai đó...đứng hò bên sông
Làm cho anh mãi ngóng trông
Ngóng trông dáng ngọc...ngóng trông bóng hồng
congiobuon
26-09-2005, 06:39 AM
Ngày mai lòng sẽ lại dặn lòng
Chờ làm chi nữa - những hư không
Trăng tàn lụi cuối ghềnh sông
Chắc màn đêm muốn giấu lòng cho anh…
phonglantim
27-09-2005, 02:22 AM
Mong manh một chút tình buồn
lặng thầm chút nữa...lệ tuôn má hồng
Tại sao ta mãi ngóng trông?
Tại sao ta mãi trông mong bóng người
Tình yêu_chuyện khổ ai ơi
Yêu vào khổ lắm....chơi vơi nỗi buồn
small_bear_86
28-09-2005, 02:12 AM
Giá như ta biết tại sao
Thì đâu đến lỗi lệ vương thế này
Tình buồn một chút tình buồn
Mà thế gian đó bao nhiêu là tình
Ngóng trông ta mãi ngóng trông
Nhưng là vô vọng , ngóng trông làm gì
Chuyện khổ là chuyện tình yêu
Nhưng Khổ và yêu mới ra chúng mình :D<===== chuối
congiobuon
28-09-2005, 11:19 PM
Yêu thương nhờ bụi phủ đi
Người ơi! Còn hỏi làm gì... thêm đau
Ngực trái nếu chẳng có nhau
Thoảng như cơn gió qua mau mất rồi
Lòng đâu xao xuyến bồi hồi
Quan tâm suy nghĩ đến người ở xa
Vui buồn chuyện của người ta
Người dưng, kẻ lạ sao mà cứ "lo"
Tình chân đã gói gởi cho
Giữ đi đừng hỏi hay lo lắng gì
Một chiều cũng chẳng hề chi
Tình trao xin nhận ... quăng đi gánh sầu
Thả buồn chìm tận đáy sâu
Để tình và hận chỉ là ''giá như''...
phonglantim
28-09-2005, 11:25 PM
Giá như chẳng có nỗi sầu
Giá như không có tình đầu chia li
Giá như người chẳng bỏ đi
Giá như em có những gì của anh
Giá như em chẳng để dành
Tình yêu vĩnh cửu giờ thành tàn tro
congiobuon
29-09-2005, 12:59 AM
Tạo hoá muôn đời gieo nghịch lý,
Tình nồng luôn gặp cảnh chia ly
Một đời tìm gặp bao tri kỷ?
Để mất nhau rồi thương tiếc chi…
phonglantim
29-09-2005, 05:42 AM
Tạo hóa muôn đời ...bao nghịch lí
Tình nồng muôn thuở...gặp chia li
Đời ta sẽ có ai tri kỉ?
Khi kẻ ra đi chẳng nhớ gì
congiobuon
29-09-2005, 08:44 PM
Nói chi lời cay đắng vậy anh
Tại sao lại biết em không thèm
Trước sau luôn là người yêu dấu
Mãi mãi suốt đời ta có nhau
Tình cảm của anh giờ em biết
Bỏ được anh sao, hởi anh yêu
Lòng em sẽ nhớ, như anh nhớ
Tìm này sẽ đau, như anh đau.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.