be_ngoc_dangyeu
15-09-2005, 07:07 PM
Ngốc ơi ... bài này em gửi cho anh thay lời tạm biệt ...
còn lại gì ngoài giọt lệ chia ly
tiếng yêu thương người chưa kịp nói
Em khao khát mỏi mong chờ đợi
rối suốt đời phải khóc vì ai
khóc mơ hồ cho cuộc tình phôi phai
khóc điên đảo cho bao điều giả dối
khóc tin yêu cho những điều diệu vợi
để một lần khóc cho chia ly
còn lại gì ngoài giọt lệ chia ly
tiếng yêu thương người chưa kịp nói
Em khao khát mỏi mong chờ đợi
rối suốt đời phải khóc vì ai
khóc mơ hồ cho cuộc tình phôi phai
khóc điên đảo cho bao điều giả dối
khóc tin yêu cho những điều diệu vợi
để một lần khóc cho chia ly