PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thương hoài ngàn năm!!!



hoa bang lang
05-05-2011, 07:33 AM
Người ơi gặp gỡ mà chi?
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Lời xưa vọng mãi núi sông
Ngàn năm em đợi thu, đông em {vẫn} chờ

thoike
05-05-2011, 10:40 PM
Bằng cả tấm lòng anh sẽ nói
Ằn ọc tim anh đâu nhói cả đời
Ngàn năm đi là ngàn năm đợi
Gió cuốn may đi đất trời có đổi
Lòng anh vẫn mãi đợi em thôi
Ăn uống làm chi khi người trôi đi mãi
Ngủ được hay chăng hay là ta thức mãi
Gà gáy đêm thâu tàn phai trong bóng tối
Tìm em nhưng mà anh vô lối
In hình bóng em, một mối tình đầu
Mối tình đầu! ngàn năm anh mãi nhớ.

thiên sứ trắng
06-05-2011, 07:38 AM
ngàn năm thương một bóng hình
chút ân tình còn mãi chẳng phôi pha
cớ sao người đó hoài xa
để ngàn năm đợi lòng ta u sầu

hoa bang lang
07-05-2011, 10:08 AM
thương ai lao độngt hăng say
thương ai vất vả lo toan gia đình
thương ai em nguyện chung tình
trọn đời trọn kiếp tình mình không phai

MeLjn_Khjn
07-05-2011, 10:17 AM
Ta có quen nhau: phải vậy không?
Mười năm tình nhỏ vẫn mặn nồng
Trăm năm se sắt càng bền chặt
Trọn kiếp ngàn đời vẫn chờ mong

Chị bằng lăng Ljn vô chơi nè....!!!

hoa bang lang
08-05-2011, 10:21 AM
dẫu biết rằng quen vẫn giả vờ
vội bước qua nhau như xa lạ
dầu rằng ân tình xưa vẫn nhớ
thương hoài thương mãi đến ngàn sau




lâu quá không gặp Ljn nhé!!!

tiếu_gia
08-05-2011, 12:30 PM
Trăm năm trong một kiếp người
Nợ duyên, duyên nợ ở đời ai hay
Tình tôi giờ nhuốm đắng cay
Người nơi phương đó có hay ko người

MeLjn_Khjn
10-05-2011, 04:12 AM
Ngàn năm tình ấy liệu có phai?
Đâu phải dễ dàng chuyện một hai
Nổi nhớ giăng sầu miền kí ức
Đêm về mơ mãi bóng hình ai...

hoa bang lang
13-05-2011, 08:38 AM
ngàn năm? mười của một trăm.
thời gian thấm thoát kiếp con người
chẳng ngắn chẳng dài đời thấm lặng
trôi hoài trôi mãi đến ngàn sau

Nguoitakho
13-05-2011, 09:19 PM
Ngàn năm thương nhớ bóng hình ai
đêm về mộng tưởng giấc chiêm bao
ngày ngày trông ngóng bóng đi qua
rồi tự hoài tượng ta sánh đôi

fallen_angel8x
13-05-2011, 09:30 PM
Một ngàn năm, chẳng qua là ảo mộng
Một kiếp người, chỉ có những phút giây
Hãy sống hết mỗi phút giây hanh phúc
Để rồi khi, cuối cùng kết thúc
Chẳng phải buồn, chẳng nhớ tiếc, ngàn năm

Nguoitakho
13-05-2011, 09:39 PM
Một ngày trôi tựa tưởng ngàn năm
một giờ trôi tựa tưởng trăm năm
ngày ngóng chờ đêm về thao thức
hình bóng ai hững hờ đi qua

prettyanhthu
13-05-2011, 11:55 PM
Dù là ngàn năm em vần chờ
Dù là trăm năm em cũng đợi
Bóng anh em ôm như hơi thở
Yêu anh em yêu muôn kiếp muôn đời

MeLjn_Khjn
14-05-2011, 07:25 AM
Ngàn năm lòng vẫn đinh ninh
Còn hơi thở - vẫn dặn mình còn yêu
Mặn nồng một thuở sớm chiều
Đêm về mơ dáng liêu xiêu bước thầm

hoa bang lang
20-05-2011, 06:20 AM
[
dặn lòng thương mãi ngàn năm
mà sao lệ vẫn ướt dầm mỗi đêm
thương ai trăm nhớ ngàn thương
mà ai lại nỡ ngóng trông pphương nào

Nguoitakho
20-05-2011, 11:49 AM
Ngàn năm vẫn nhớ một người
vẫn bóng dáng ấy tảo tần sớm hôm
thương ai như thể thương thân
thương ai như muốn cồn cào ruột gan

MeLjn_Khjn
21-05-2011, 07:09 AM
Ngàn năm còn mãi đợi chờ?
Đèn kia giờ đã hững hờ bóng trăng
Quên rồi mê đắm phải chăng
Vùng vằng mây đã vội giăng trắng trời

hoa bang lang
28-05-2011, 03:56 AM
ví dầu anh đã quên em
chạy theo người mới tình em bên lề
ngàn năm biết có sum vầy?
mà sao em vẫn cứ hoài ngóng trông?

Ni*
30-05-2011, 05:09 AM
Ngàn lần em mãi vẫn chờ ai
Năm qua tháng lại vẫn thêm dài
Vẫn mãi còn đâu đây chút bóng
Đợi một người chẳng ở nơi đây

hoantranus_H2T_MT
30-05-2011, 09:32 PM
Mình xa nhau rồi phải không em
Dù trong tim anh luôn còn mãi lời yêu em
Muộn màng ...
Chỉ còn hàng phượng vĩ kia dưới mái trường
Ngẩn ngơ đứng sau hiên
Sẽ nhớ mãi nhớ mãi
Khi chúng ta bên nhau
Cùng nhau hát ca , cùng nhau cất tiếng ca
Dù trong con tim ta niềm yêu thương thắm nồng
Mãi thương nhớ năm nào ...

=> Phải công nhận là thơ hay quá đi !!

hoa bang lang
03-06-2011, 05:37 AM
thương nhau bỏ giận làm lành
hoài niệm xưa cũ thôi đành thứ tha
ngàn năm duyên nợ hai ta
năm này năm hạn nên anh sai đường

thoike
03-06-2011, 07:38 AM
ngàn năm đợi đợi chờ chờ
năm này , năm nọ chờ chờ mong mong
thương cho ai đợi, chờ, mong
hoài trông cũng để nỗi lòng thêm đâu

hoa bang lang
03-06-2011, 07:50 AM
ngàn năm chuyện của đôi mình
thương nhau sao lại nỡ làm khổ nhau

avien
04-06-2011, 08:51 AM
thương em em có hiểu lòng
hoài mong hoài nhớ trăm năm chẳng nhòa
ngàn năm vẫn chẳng phôi pha
năm mưa mười nắng tình ta vẫn còn