Xem đầy đủ chức năng : yêu chi để mãi hận
cogaibuongbinh87
15-09-2005, 05:57 PM
từ khi yêu em mang phận khổ đau
để tình trường mang bao niềm cay đắng
muốn thật vui nhưng nỗi buồn sau lắng
gửi vào đời bao nỗi khổ đau
khi tình yêu mang bao nỗi âu sầu
mang cho cuộc đời hương hoa và trái đắng
bao nhiêu chua cay và chát đắng
nhưng sao lòng người cứ mãi còn gi
khi tình yêu ra đi còn lại chút gì
của thời tuổi thơ hồn nhiên ấy nữa
mãi trong lòng người hỡi thấu cho không
giờ người đi bên duyên tình mới
để tim tôi tan nát rã rời
tôi muốn mình ôm hận mãi ko thôi
nhưng hận mãi sẽ chỉ thêm đau khổ
bỏ mặc đằng sau với bao điều đẹp đẽ
mang trong mình với bao nỗi sầu bi
thương thay cho mối tình ko ra gì
để lòng buồn ôm hận mãi không thôi
tuyetroimuaha514
16-09-2005, 06:19 PM
khi yêu em anh mang nhiều đau khổ
lời tình buồn mà nước mắt dưng dưng
một niềm vui anh nào đâu có được
chỉ nghẹn ngào mà không nói nên câu
trong tình yêu chứa bao điều kì diệu
nếu có buồn cũng chỉ bởi tình yêu
tôi muốn sống như dòng sông phẳng lặng
in con thuyền trong dó có hình em .
===========================
TRUOC KHI YEU PHAI NHO LAY MOT DIEU
CAC NANG SANG NHU SAO BUOI SANG
LUNG LINH NHIEU NHUNG CHANG SANG LA BAO
rungnguoi
19-09-2005, 02:21 AM
Cô gái bướng bỉnh cho mình làm quen nhé cho mình biết nich chát nhé
Tặng bạn bài thơ làm quen nhé
Làm quen tôi viết thơ này
Thơ tôi làm chẳng được hay bằng ai
Tặng cho em gái hoa lài
Xin em chớ có bạt tai tôi này
Long_Than
19-09-2005, 06:54 AM
giang hồ hiễm ác anh hông sọ
chĩ sọ dường zia`thiéu bóng em :3nhay:
ước zi` anh bién thành cay mã
chạt nhũng kẽ zam yeu em :cool1:
cogaibuongbinh87
03-10-2005, 04:43 PM
khi yêu em anh mang nhiều đau khổ
lời tình buồn mà nước mắt dưng dưng
một niềm vui anh nào đâu có được
chỉ nghẹn ngào mà không nói nên câu
trong tình yêu chứa bao điều kì diệu
nếu có buồn cũng chỉ bởi tình yêu
tôi muốn sống như dòng sông phẳng lặng
in con thuyền trong dó có hình em .
===========================
TRUOC KHI YEU PHAI NHO LAY MOT DIEU
CAC NANG SANG NHU SAO BUOI SANG
LUNG LINH NHIEU NHUNG CHANG SANG LA BAO
===========================
có con sông nào phẳng lặng đâu anh
con sông nào mà ko có sóng
sóng ngập tràn cuốn em và hình bóng
để thay em bằng hình bóng người yêu mới :tongue4:
cogaibuongbinh87
04-10-2005, 09:15 PM
giang hồ hiễm ác anh hông sọ
chĩ sọ dường zia`thiéu bóng em :3nhay:
ước zi` anh bién thành cay mã
chạt nhũng kẽ zam yeu em :cool1:
anh hãy cứ ước
nhưng cũng lên biết
có từng cái ko là sự thật đâu anh
cogaibuongbinh87
17-10-2005, 09:09 PM
huhuhu sao mệt quá
một quá khứ đã xa
sao cứ mãi gây đau khổ
cogaibuongbinh87
04-11-2005, 10:00 PM
trong đời kia ai biết trước
trái tim kia có ko yêu mãi ko?
sao người ơi đừng có nói trước
vì thường nói trước bước ko qua
thuonghoai_ngannam413
04-11-2005, 10:14 PM
tình chỉ đến bên tôi trong giấc mộng
lúc chỉ còn mòn mõi nỗi cô đơn
gió ơi gió đừng mang em đi mãi
đến bên tôi một chút một chút thôi
mây ơi mây đừng vô tình giăng lối
che bầu trời làm nhói trái tim tôi
congaibuongbinh87
la nick cua ban phai ko vay?
Nhạc Phi
17-11-2005, 02:36 AM
Dẫu biết yêu là ly rượu độc,
Mà không ai can đảm chối từ.
Yêu cho tâm hồn thanh thản,
Và trả bằng tan nát con tim!
minhdungbk2000
17-11-2005, 06:17 AM
tôi muốn quên di một dáng người
xóa nhòa thương nhớ ở trong tôi
nhưng hình bóng người xưa ấy
in dâm trong tim tôi mất rồi
cogaibuongbinh87
21-11-2005, 11:09 PM
trước khi yêu ai biết tình yêu kia cay đắng
yêu nhau rồi sao để lại quá nhiều đắng cay
men rượu nhạt uống mãi cũng say
người ra đi để trái tim tan vỡ
toro16
21-11-2005, 11:24 PM
dẫu biết rằng yêu là sẽ chết
cũng một lần nguyện chết đễ được yêu
còn nếu:
nếu một mai người về bên kẻ khác
người phụ tui, tui chẳng hận người
vì duyên trời đã định sẵng cho tui
đành cam chịu nỗi đau thương tù ngục:madsung:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
cogaibuongbinh87
21-04-2006, 01:32 AM
nguyện chết vì yêu được mấy người
trai tơ vơ vẩn tình ko có
có nhớ em đâu ở xó nào?
uh_um_er_yeah
21-04-2006, 06:42 AM
Yêu là gì thẳng đang chiều nghĩa
Yêu là đường tôi của định cao
Hai từ hồn sinh dạng định hiểu
Rồi tâm đó đồng ra sẽ lý nhau :timup:
rong xanh 676
25-04-2006, 04:27 AM
tình tan tim vỡ người oi
sâu cay sẽ đến một thời tuổi xanh
cogaibuongbinh87
02-05-2006, 02:37 AM
tình kia tan vỡ thay tình mới
nuối tiếc làm chi khi tình cũ phôi pha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.